Hà Nội: Các mẹ bầu bí cùng vào đây nghĩ cách kiếm xiền (hoặc bán than) đê :D

Thảo luận trong 'Việc làm' bởi kim_duyen, 23/3/2015.

  1. kim_duyen

    kim_duyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2013
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Tình hình là ở nhà vài hôm mình bị cuồng rồi, ko biết chia sẻ với ai nên vào đây tâm sự với cm. M đang có 1 cv gần nhà, đúng ngành , lương rất ổn, đùng 1 cái có bầu và theo quy định của cty m bị cho nghỉ :((. Có mn giống m ko, đang đi làm vui vẻ jo ở nhà chỉ bit lên mạng giải khuây, có bầu nên đi xin việc sợ làm dc it hôm họ bit mình có bầu lại đuổi thì ngại mặt quá,hixhix Có mn có cv j làm tại nhà hoặc bán hàng , làm chăm sóc khách hàng... làm hành chính nghỉ CN thì giới thiệu cho mình với.
    Hoặc mn cùng cảnh ngộ vào an ủi nhau cho đỡ buồn đê :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kim_duyen
    Đang tải...


  2. mylove5176

    mylove5176 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/11/2014
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ơ, theo mình được biết thì theo luật lao động "Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động." cơ mà nhỉ?
    Mình cũng đang bầu bí tháng thứ 5 rồi đây. Tuy mình không bị công ty cho nghỉ nhưng lương cũng thấp và lẹt đẹt lắm. Cũng đang có nhu cầu kím việc gì làm cho thêm thu nhập mà khó quá. Hix hix...
    Hi vọng mn sớm tìm được việc :)
     
  3. mecutom1712

    mecutom1712 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2010
    Bài viết:
    2,238
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    223
    Đúng là theo quy định là như thế, nhưng với đk bạn phải làm cho cty ít nhất 2 năm trở lên mới được sinh con. Chứ bạn mới đi làm mà có bầu luôn thì cty cho nghỉ là đúng rồi. Bầu bí tốt nhất chỉ làm cv tạm thời thôi, chứ giờ vác hs đi xin việc thì chắc chắn ko cty nào nhận đâu. Bạn có thể tìm việc làm CTV của các mẹ trên này bán online nè, tg thì thoải mái mà lại ko cần vốn, chỉ có điều giờ buôn bán khó khăn, để kiếm được % bán hàng thì cũng khó lắm. Mẹ nó cố gắng dưỡng thai cho con khoẻ mạnh là hp lắm rồi. Tớ cũng đang bầu gần 3 tháng mà nghén quá, vừa đi làm vừa nghén mệt mỏi vô cùng. Chấp nhận lương thấp để được cái bảo hiểm thôi.
     
    one day thích bài này.
  4. daohoadt

    daohoadt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    3,137
    Đã được thích:
    364
    Điểm thành tích:
    223
    mình cũng giống mn, mới bầu bí tập 1 lại chưa được 2 tháng, công ty không đuổi nhưng giảm lương thấy chán nản vô cùng, bao công sức đóng góp trước đây giờ bị đối xử thế này mất niềm tin quá cm ah
     
  5. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,761
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    913
    mình cũng nghĩ là luật 1 chuyện, tình hình thực tế lại là chuyện khác. mn thử bán hàng online xem đc ko?
     
    Design_Pro2 thích bài này.
  6. kim_duyen

    kim_duyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2013
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    m ko có duyên bán hàng nên ko nghĩ đến việc làm ctv onl, m làm cty mới dc 1 năm, lỡ có bầu nên bị cho nghỉ, họ chả coi luật lệ ra j đâu vì mình cũng có kiện cáo j dc họ đâu
     
  7. rongnhothang8

    rongnhothang8 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2013
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    M bầu bí bé đầu lại ốm đi làm ko đc nên phải nghì vì đi làm xa quá, m ở nhà nhận nay đồ da, sữa chữa là mới sofa, ghế da, may áo da, túi da nhé các mẹ có mẹ nào cần thì ới mình. Với áo da, túi da m nhận may theo mẫu của các mẹ (mẫu thì các mẹ cứ lên google tha hồ) nhà nhà mình thì đảm bảo 100% da thật, da lớp 1, nhập khẩu về nhé, cam kết ko sử dụng da TQ, da lớp 2 các mẹ nhé. Các mẹ cứ sang nhà m chọn da rồi mới may đều ok nhé.
     
  8. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,731
    Đã được thích:
    2,603
    Điểm thành tích:
    913
    Èo, Cho em ôm mẹ nó 1 cái, em giống y hệt mn đây. Điều kiện công ty đưa ra thế nhưng mình có con thì làm thế nào đc, bỏ thì ko bao giờ bỏ, nên đành chấp nhận luật của công ty là thế thôi. Giờ em bầu 5 tháng rồi ở nhà bán Bánh mn ạ. Phụ thêm bố nó chứ ko bố nó sụm lưng mất. Em cũng muốn đi làm CSKH 1 vài tháng nhưng chắc ko có mn tuyển, vì có kinh nghiệm làm Hành chính và CSKH rồi. Ở nhà buồn thật mn nhỉ
     
    kim_duyen thích bài này.
  9. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,478
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Hjc, ko bầu bí nhưng mới ra trường thất nghiệp đc ko các mẹ @@!
     
  10. shiningmoon

    shiningmoon Thành viên mới

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Mình nè cũng đi làm 1 năm rồi có bầu. cty ở xa nhà chồng quá mà hồi mới bầu nghén ngẩm mệt mỏi thế là bỏ việc. Ở nhà mấy tháng rồi mới thấy hối hận vô cùng. Ở nhà chán lắm lắm ý. mà nhà chồng em ở ngoại thành em lại chẳng quen ai ở đây cả.suốt ngày ở trong phòng thôi. Sắp tự kỷ đến nơi rồi mn ạ
     
  11. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,731
    Đã được thích:
    2,603
    Điểm thành tích:
    913
    Thế là hàng ngày các chị bụng bầu thất nghiệp như chị em mình lai vào đây tám chuyện. Em thì ko xa nhà nhưng stress quá bố cháu bắt nghỉ ( tiền sử có 2 chị sinh non lúc 7 tháng nên bố cháu hốt) , sợ là ở đây ko qua cả thời gian nghén ngẩm thì chết nên giờ mẹ con cháu cũng đang ngồi nhà đây ạ :D
     
  12. shiningmoon

    shiningmoon Thành viên mới

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Như mn cũng nên nghỉ ở nhà an dưỡng. Tuy buồn chán nhưng chị em mình cũng nên nghĩ đến con mà cố gắng. Sinh con ra khỏe mạnh rồi đi làm sau cũng ko muộn. cố lên mn àh
     
  13. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,731
    Đã được thích:
    2,603
    Điểm thành tích:
    913
    Vâng, hay mn tính buôn bán gì thêm đi cho đỡ chán, hàng ngày có đơn hàng đi ship tý cho vui người chứ ở nhà mụ mị quá. Em giờ cũng ngồi nhà dọn dẹp nhà cửa cho chồng rồi bán thêm tý Bánh kiếm tý xiền mua sữa bỉm cho con sau này đây. Đỡ bố cháu tý chứ ko sợ bố cháu sụm lưng mất. Mà mn tháng nào sinh đấy
     
  14. shiningmoon

    shiningmoon Thành viên mới

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Chúc mẹ nó đắt hàng nhé. Ở nhà mình cũng làm ctv nhập liệu cho đỡ buồn. Lương cũng lèo tèo lắm. Mình dự sinh đầu tháng 8 này. Mn cháu trai hay gái khi nào sinh vậy
     
  15. kim_duyen

    kim_duyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2013
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    chỉ cần k bầu bí là xin viec cũng dễ hơn mà em, còn có bầu thì dù kinh nghiệm ra sao, làm tốt thế nào cũng k ai dám nhận :(
     
  16. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,731
    Đã được thích:
    2,603
    Điểm thành tích:
    913
    hé hé, nhà e cuối tháng 7, dự sinh là 28/7 . Nhà em cháu trai ạ, còn nhà mn, em thì buôn bán làng nhàng, kiếm tý ty thôi. Chứ ở nhà cũng chán mà
     
  17. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,731
    Đã được thích:
    2,603
    Điểm thành tích:
    913
    Mn nói đúng, ko bầu bí thì mới ra trg vẫn xin đc việc chỉ là lương thấp hay cao thôi. Chứ bầu bí mà bảo xin việc chắc chỉ có quen biết may ra đc nhận làm tạm thôi. Thôi thì tất cả vì con, bầu bí sinh con cũng chỉ hơn năm là qua, rồi cũng vất vả vì con mọn nhưng vẫn còn hơn là bầu bí
     
  18. one day

    one day Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    1,204
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    103
    Nói tới chuyện công việc là e buồn cái tình người lắm ạ :( . Hồi e có bầu con lớn, năm 2008 ý, trận lụt lịch sử, đi xe nước ngang con wave, thế mà e vẫn lội mưa gió đi kiểm tra hàng(hồi đó e làm in nên phải chạy qua xưởng in suốt.). Chẳng lề hà nắng mưa gì, đi như ngựa hết hà đông rồi, xa la. thế rồi e động thai lúc 7 tháng, phải nghỉ ở nhà, cty trừ hết lương của tháng, hồi đó là 3 triệu. rồi nói trừ vào tiền hàng hỏng do in chưa khô đi gặp mưa. thế có đểu k, mưa gió thì liên quan quái j đến e. nhưng kêu ai, kiện ai?
    thế rồi nghỉ 1 mạch ở nhà 2 năm trông con, xong đi làm cũng đì đẹt lắm, mà số e vất vả, làm toàn cty có 1 mình e với sếp :)) lương nói chung cũng chỉ 4 tới 5 triệu. xong em chán, vì k có điều kiện phát triển bản thân. lại xin nghỉ mất 3 nơi như thế trong 2 năm tiếp theo.
    rồi cũng xin vào 1 cty nội thất, cả sếp cả nhân viên, cả thợ được 50 người, mừng rơn, lúc gặp phỏng vấn, sếp cũng yêu cầu đủ kiểu 2 năm mới đẻ, bảo hiểm, cơm trưa đàng hoàng. Nói thật, e đã nói thẳng là phải có bảo hiểm e mới làm, thế mà làm 2 năm, cty giải thể cũng k có bảo hiểm, lương thì đợi như đi xin, nhưng làm đó quen quen với các chị e hay 8 nên ngại k xin nghỉ, may mà giải thể, k thì h k biết e đã tự nghỉ được chưa.
    hiện tại e mới sinh cháu được gần 5 tháng, mới làm cty này được 6 tháng hợp đồng, lương thì thấp, 2,4 triệu. áp lực thì kinh khủng, kiểm tra chất lượng cv hàng tuần các bác ạ. Nhưng được cái có bảo hiểm, oành phát vừa rồi nó chuyển cho 1 cục, thấy cũng đỡ. chắc sẽ ngắn bó lâu dài, vì thấy dù sao cũng có tình người. e khổ là do tính e, sống tình cảm, ai mà đối tốt với e 1 lần là e nhớ mãi, trả mãi thôi.
     
    gianghuy thích bài này.
  19. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,478
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Vâng, nhưng mà e cũng muốn hóng hớt học hỏi thêm nhiều cái :D thích tự do đã, chưa muốn đi làm ngay :)
     
    kim_duyen thích bài này.
  20. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,731
    Đã được thích:
    2,603
    Điểm thành tích:
    913
    Ôi ối, sao thấy tình cảnh của mình có 1 phần giống mn thế, toàn bị đền vì yếu tố khách quan. Mà mn lại chuẩn bị đi là rồi, mn chia sẻ cho em biết vụ ở nhà 2 năm trông con mn sống như nào, em thì điều kiện kinh tế còn đói kém lắm, muốn làm gì phụ ông xã mà chưa nghĩ ra cái gì trừ việc ở nhà bán Bánh trên LCM :D
     

Chia sẻ trang này