Hà Nội: Cần mua oto điện cho bé

Thảo luận trong 'Tặng đồ' bởi trangdav, 5/6/2015.

  1. trangdav

    trangdav Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Cả nhà ơi, có mẹ nào thanh lý oto điện cho bé không ạ? EM muốn mua cho con quá mà giá mua mới hơi cao.
    Mẹ nào có bảo em với.
    Vì chuyện mua hay không mua cho con mà vợ chồng em cãi nhau. Em bảo chồng tiếc tiền thì để em mua cho con. Có thế thôi mà chồng chửi em không ra gì, bảo em là đồ khốn nạn, dân Thanh hóa....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trangdav
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    loan157 thích bài này.
  2. metrum

    metrum Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Nha to co o to dien day.con moi nguyen vi ko di may.to thanh ly 1trieu5nhe mn.so dt cua to 09046326hai bon nhe.
     
  3. thuhuong0283

    thuhuong0283 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    2,519
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    203
    trời ơi,chồng mn ghê thế nhỉ?dân Thanh Hóa làm sao vậy??
     
  4. bác gấu con

    bác gấu con Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/10/2013
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    khổ thân mn, chúc mn tìm mua đc nhanh nhé.
     
  5. thuhuong0283

    thuhuong0283 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    2,519
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    203
    chồng b quê ở đâu đấy?chồng mình cũng dân Thanh Hóa đây,b bảo mình quê chông b ở đâu để mình chửi lại cho,bực cả mình
     
    Sửa lần cuối: 18/6/2015
  6. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,872
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    khổ thân mn quá
     
  7. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,553
    Đã được thích:
    3,582
    Điểm thành tích:
    2,113
    Thông cảm mn nhé. Chắc lúc ấy ông ấy giận quá lỡ lời thôi.
    Mình đã mua xe điện cho con rồi, và thấy lo lắng của mn rất đúng đấy!
    Để mình kể lại cho mn nghe: Xe mình mua mới 2,5tr ở cửa hàng chuyên đồ chơi trẻ con. Mặc cả gãy lưỡi nhất định ko giảm 1 xu, mà thằng ku lại có vẻ thích, thế là bố nó quyết luôn.
    Xe kiểu dáng cũng khôn, có nhạc, động cơ chạy nghe thích tai..
    Thế mà, vừa chạy được nửa ngày nó hỏng IC. Chỉ lùi chứ không tiến được.
    Tức mình đi sửa thợ thì ko phải chuyên ngành nên cũng hí hoáy cho chạy được 1 thời gian. Tổng thời gian chạy thực sự chắc được 1 tuần. Kể từ đó đắp chiếu.

    Thế mình mới nói, đồ điện tử hên xui lắm. Mà hàng trẻ con đắt tiền hơn cả đồ người lớn. Cẩn thận như mn là không có thừa.
    Chúc mn tìm được xe điện ưng ý cho bé nhé!
     

Chia sẻ trang này