Toàn Quốc: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Huyendang86, 16/10/2013.

  1. Huyendang86

    Huyendang86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/9/2013
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Chào các mẹ!
    Hôm nay em xin kể cho mọi người về trường hợp người giúp việc ở nhà em, để cả nhà có thể rút được kinh nghiệm cho mình.
    4 ngày trước , mình có thuê một chị giúp việc tầm 36, 37 tuổi, người Ha Nội . Chị ý trông mặt hiền lành, ăn nói dễ nghe, hơn nữa, nhóc nhà mình quen với chị ý rất nhanh, không giống như mấy bác giúp việc khác, khóc hờn mất mấy ngày mà vẫn chưa ăn thua. Chính vì thế, mình rất vui và yên tâm đi làm.Nhưng các cụ ngày xưa nói không sai, không thể “ nhìn mặt mà bắt hình rong’’, khó đoán trước được con người qua hình dáng bề ngoài…
    Ngày thứ ba chị ta đi làm, chồng mình phát hiện mất 500k ở trong ví ( 1 tờ 200k và 3 tờ 100k). Tối về, chồng hỏi mình có lấy tiền trong ví làm gì không? lúc đó nghi vấn bắt đầu xảy ra. Mình không nghĩ là chị ý lấy, và cố hỏi đi hỏi lại chồng là có quên tiêu cái gì, hoặc cho ai vay, hoặc rút ra rơi mất không? Chồng mình khẳng định là không, vì nếu mất 1 tờ 500k còn có thể nghĩ đến trường hợp kẹp tiền, hoặc trả nhầm thành tờ 100…Cứ thế, mọi suy nghĩ cứ vòng vo. Bản thân chồng mình cũng không muốn nghĩ là chị ta lấy trộm tiền. Chính vì thế, chồng mình quyết thử lại 1 lần nữa…
    Ngày thứ 4 chị ta đi làm. Đi muộn 30 phút. Đến nơi, vc mình vẫn bình thường. Và sau khi đến công ty, nhận ngay điện thoại của chồng thông báo mất tiếp 200k. Lần này không có gì phải lăn tăn, suy nghĩ. Chính chị ta là người lấy trộm…
    Chiều về, mình vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với chị ta. Và tất nhiên, chị ta chối, vì mình không bắt tận tay và hơn hết, thiếu kinh nghiệm, thử lại mà không đánh dấu vào tiền của mình, vì thế không có bằng chứng để chị ta không thể chối cãi. Nhà mình vốn toàn người hiền lành, chứ không như những nhà khác có thể làm um, hay đánh người. Và tất nhiên, từ hôm đó cho chị ta nghỉ việc luôn.
    Chị ta cũng có nick trên LCM, mình cũng có số điện thoại của chị ta. Tuy nhiên, mình không muốn đưa ra. Nếu chị ta đọc được những dòng này, thì mong chị ta suy nghĩ lai cách sống của mình. Chị ta một mình nuôi con, hãy nên làm gương để con mình noi theo, nếu không sau này chị ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho hành động của mình. Thế thôi…
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Huyendang86
    Đang tải...


  2. BachMai1981

    BachMai1981 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

    Muốn người lương thiện không đi ăn cắp là chúng ta không nên để tiền hoặc tài sản quý giá cho họ thấy hoặc chúng ta không giấu kỹ. Một lần họ không dám lấy thì lần thứ hai có thể gặp ngay trường hợp gia đình họ túng quẩn bất ngờ thì họ sẵn sàng ra tay chôm chĩa
     
    IUNNA thích bài này.
  3. mengheu

    mengheu HÀNG XÁCH TAY NGA - BÁNH MÌ CAY HẢI PHÒNG

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

    Có nhiều người túng quẫn họ ko đi ăn cắp.. Ăn cắp này do tính người rồi. Thôi mẹ nó may mắn đấy tổng cộng mất có mấy trăm k đã phát hiện ra rồi.
     
    Mèo Bông 92 thích bài này.
  4. Chu Nhật Hà

    Chu Nhật Hà UY TÍN-THÂN THIỆN

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    21,854
    Đã được thích:
    4,723
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

    haizz, nhiều lúc cũng muốn thuê gv theo giờ mài ngại cái là họ ko trung thực thì mệt thui các mẹ ạ
     
  5. thienhueminh

    thienhueminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

    bạn BachMai1981 nói vậy không đúng! nếu đã là người thật thà thì một xu rơi ra mà không phải của họ họ cũng không bao giờ lấy. Minh vẫn dạy con cái là nhặt được của rơi trả người đánh mất, nói như bạn thì đó chỉ là lý thuyết thôi à! thuê người giúp việc sợ nhất gặp người gian dối, không thật thà!
     
    chuot_vang2008 thích bài này.
  6. ngoisaophale_1103

    ngoisaophale_1103 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

    các mẹ nhớ cẩn thận nhé..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
    Huyendang86 thích bài này.
  7. chuot_vang2008

    chuot_vang2008 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/10/2010
    Bài viết:
    3,057
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

    mẹ nó cho sdt lên đây để tẩy chay luôn và hình ảnh chứ không người khác lại dính phốt...........
     
    Huyendang86 thích bài này.
  8. Huyendang86

    Huyendang86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/9/2013
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

    Khó lắm mẹ nó ạ. bản chất của con người mà thôi. Đồ đạc trong nhà mình, có cất có mà cất hết. Nhiều bác giúp việc vẫn rất thật thà dù mình có để đồ đạc như thế nào.haiz...
     
  9. Huyendang86

    Huyendang86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/9/2013
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

    uhm. Bố mình cũng bảo vậy. May mà chưa gây tổn hại gì cho con mình. Thời buổi này, khó tin người quá mẹ nó nhỉ?
     
  10. Huyendang86

    Huyendang86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/9/2013
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

    uhm. giờ mình nản quá đi mất. chả lẽ ở nhà trông con:(
     
  11. BachMai1981

    BachMai1981 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

    Vẫn biết là khó lắm nhưng biết phải làm sao!
    Mình để con nhỏ ở nhà và mình còn giao cả cái nhà cho bác hàng xóm giữ, tiền thì mình chã bao giờ để ở nhà
    Nhưng những đồ ăn vặt thì mình cứ để bên ngoài, làm về biết không còn thì tất nhiên là biết rồi. Thỉnh thoảng bạn hãy dùng lòng tốt của mình là thấy món gì ngon ngon trên đường làm về hãy mua cho cô giúp việc ăn với. Người ta quý mến mình là vì cái tình cái nghĩa nữa đó.
    Lương hàng tháng mẹ nó vẫn trả nhưng cũng phải thưởng bằng quà vặt để họ làm tốt nhé!
     
    Sửa lần cuối: 16/10/2013
  12. NhaBinBen

    NhaBinBen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/2/2013
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

    Nói như bạn Bạch mai thì cũng chả ổn. Bà GV nhà mình lương 3.5 triệu, mỗi tháng về quê 1 lần cho 300 tiền đi về, mỗi tháng 50K tiền thẻ điện thoại. Thấy nhà nghèo cho cả quạt điện, nồi cơm điện mang về. Ngoài ra bánh kẹo sữa được dùng như cả nhà. Thế sao vẫn ăn cắp vặt, mỗi lần về lại nhặt nhạnh một số thứ (khi thì bát đĩa, khi thì chai mật ong, khi thì cái thìa...)
    Là tính người cả đấy. Các cụ nói không sai đâu: Ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt các mẹ ạ
     
    IUNNAHuyendang86 thích.
  13. BachMai1981

    BachMai1981 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

    Hiểu đơn giản rằng đằng ấy đi giúp việc được ăn sung mặc sướng nhưng ở quê của họ người nhà của họ làm gì có nghe, thấy, sờ được những thứ mà họ được hưởng nên họ vẫn muốn đem về nhà họ đấy thôi. Nếu có tốt bụng thì bạn mua thêm món quà ăn được để họ đem về nhà cho người nhà họ ăn nữa
    Nói về chai mật ong. Bạn mua mà không xài thì mua ít thôi để chi dư họ đem về xài dùm. Mà mật ông rất công dụng để ướp thịt để thịt mềm, ngoài ra dùng 1 thìa mật ong pha với vài giọt chanh để rơ miệng cho các bé chưa có răng hoặc bị nấm miệng cũng rất hay đó
     
  14. NhaBinBen

    NhaBinBen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/2/2013
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

    Nói thế thì hay quá. Những người đi giúp việc thường là những người khó khăn. Nếu nói như Bạch Mai thì có lẽ nên đón cả nhà NGV đến chăm sóc luôn thể nhỉ.
     
  15. dochoitre

    dochoitre Thành viên mới

    Tham gia:
    5/6/2013
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

    mọi người lên cẩn thận vời người giúp việc vì thời buổi này khó có thể tin được ai lắm tốt nhất là thuê người thân
     
  16. hienkiet

    hienkiet Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

    Mình đồng quan điểm với mẹ Bachmai1981. Nhà mình cũng 2 cô giúp việc, một cô chậm chạp nhưng thật thà, một cô nhanh nhẹn sạch sẽ nhưng tắt mắt. Nhưng mình nghiệm ra là cũng do mình không cẩn thận trong chuyện để tiền bạc ở nhà nên tạo cơ hội cho lòng tham cho người ta. May nhà mình có camera để biết ai là thủ phạm
     
  17. NhaBinBen

    NhaBinBen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/2/2013
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

    Nhà mình thuê đến 4 NGV rồi, tiền bạc mình để ngay ngăn tủ nhựa mà không ai thèm động đến. 30/4 -1/5 cả nhà mình về quê giao cả nhà cho NGV 4-5 ngày vì cô ấy sợ xe lên không về quê cũng không đi cùng. Lên chả có gì sứt mẻ. Có phải ai cũng có tính tắt mắt đâu. Thế cho nên những người như thế không nên thuê là đúng rồi.
     
  18. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

    Mình nghĩ Mẹ chủ Topic ứng xử như thế đúng rồi . Người ta táy máy thế thì của Thiên cũng trả Địa thui nhưng theo Mình nghĩ trên hết tự Mình nên quản lý tiền bạc hay tài sản có giá trị thì tốt hơn . Mình tham khảo các ý kiến và chia xẻ vài thông tin để các Mẹ hình dung và có giải pháp phù hợp nhất cho gia đình mình nha .
    -Mình đi làm cho gia đình nào cũng có lắp camera ( Mình nghĩ đối với người đàng hoàng ngay thật thì có hay không cũng không quan trọng , nhưng đối với người ưa táy máy thì cũng là điều cho họ không dám )
    -Thường thì mình không ăn vặt những thức ăn không dành cho Mình và không được chủ mời . Nhưng có những lúc mình ăn sáng ( theo ý chủ nhà - đồ có sẵn trong tủ lạnh ) thì lại bị Bà Ngoại nhắc là sao không ăn hết cái này ( canh hôm trước còn , Bà muốn Mình ăn với cơm cũng còn lại ) mà lại pha mì ăn ????
    -Có Mẹ thì chia khẩu phần ăn giống như Mình ăn trong công ty ấy ( một ít canh cũ , một ít đồ ăn cũ ...)...hi...hi...
    -Có ông chồng thì nói để quên tiền ở trong túi quần mang đi giặt nhưng sau đó hai vợ chồng lại tìm thấy nơi khác ....
    -Đồ dùng của họ rất gọn gàng ( mình ủng hộ điều này ) cái gì cần dùng thì họ mới có và để đó nên dường như không hề có chuyện NGV mà táy máy mà họ không biết như một số Mẹ đã chia xẻ ( Trong trường hợp của chủ Topic này cũng thế . Khi mất là phát hiện ra liền :))
    ......

    Thực ra theo quan điểm của Mình , tìm một người giúp việc hợp ý rất khó vì để " Hợp ý " thì mỗi gia đình hoàn toàn khác nhau và mức độ cũng hoàn toàn không giống nhau và công bằng mà nói thì tìm người chủ phù hợp cũng rất khó . Có gia đình thì Bà Chủ biết điều nhưng ông chủ thì cực kỳ khó tính , Ông Bà Chủ tốt thì lại gặp Mẹ vợ / Mẹ chồng xét nét nhiều khi nói nhiều quá làm người ta chuyện này sang chuyện kia , câu trước quên câu sau ....hi....hi... . Có gia chủ thì luôn cho rằng gia đình mình là tốt nhất , hơn hẳn các gia đình khác và cũng cân đo thiệt hơn ....

    Nói thật là Mình chia xẻ như thế không phải là nói ai tốt - ai xấu nhưng thực ra chúng ta phải chấp nhận hiện tại và thực tế thui . Hai bên cùng cần nhau , một bên kiếm tiền mưu sinh và một bên mất tiền thì cũng nên tính toán sao cho phù hợp nhất . Những trường hợp Mình chia xẻ là có thật , có nhiều cái đơn giản nhỏ bé nhưng rất quan trọng trong đó cũng là cách ứng xử với nhau vì chắc các Bạn cũng biết câu " Lời chào cao hơn mâm cỗ " hay " Cái ăn là cái nhục " :)

    Mình cũng đã làm qua vài gia đình . Mức lương Mình nhận không phải là thấp nhưng Mình luôn chủ động xin nghỉ vì mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh . Đồng tiền mưu sinh quan trọng thật đấy nhưng đối với cá nhân Mình tình cảm , cách ứng xử , lời nói là quan trọng nhất

    Vì Topic này là Topic mở nên Mình hơi lan man nhiều lời ,...hi...hi.... và cho Mình than thở vui một câu " Ôi sao tìm người giúp việc , tìm gia chủ phù hợp sao mà khó thế " :) (u)
     
  19. Nangcaochatluongcuocsong

    Nangcaochatluongcuocsong CLB Sinh Viên Nhận Giúp Việc Theo Giờ

    Tham gia:
    27/9/2013
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

    hi cac chi. em doc xong chia se cua chi chu top em cung thay hoi buon vi gia dinh minh lai gap bac giup viec nhu vay. Du rang cai do la ban nga~ cua con nguoi nhung du trong hoan canh tung ban nhu nao cung khong duoc nhu vay. Quan diem song cua em la "gieo nhan nao hai qua day", em nghi song the nao thi nhan lai nhu vay. Em cung van chi la sinh vien nam 4, kinh nghiem thuc te ve doi song em chua co nhieu nhung em rat "thich" cach cu xu cua chi chu top doi voi bac giup viec kia...van con rat nhieu nguoi tot chi ak, mong chi se tim duoc 1 bac giup viec ung y! ( cac chi thong cam may tinh cua e dang bi loi vietkey khong go duoc tieng viet)
     
  20. phamlananh231207

    phamlananh231207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    1,660
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cẩn thận với người giúp việc ăn cắp !!!!

    nhà tớ tiền nong vứt lung tung. Nhưng mờ lúc có gv thì chưa bị mất bao giờ. tớ thì xuề xòa coi việc mất là tại số thế nên chưa gặp ng gian bao giờ. Hi hi... nhưng tớ chả trả lương gv cao được có 2,5-3 tr thôi. Nhưng tớ hay cho lúc có khi thì trăm, vài trăm, khi cái thẻ đt... nói thật là mất đồ kũng ko biết. Nhờ giời đến giờ này chưa bị gặp vố nào. Chia sẻ vs nhà ấy nha!
     

Chia sẻ trang này