Hà Nội: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi rainbow84vn, 14/4/2012.

  1. rainbow84vn

    rainbow84vn Banned

    Tham gia:
    5/6/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Em có chị bạn đang muốn tìm người giúp việc lừa tiền gia đình chị ý, Mod cho em nhờ đưa lên topic dính vài hôm để cảnh báo với mọi người và tìm bà với ạ. Chuyện của chị ý như sau:

    Chuyện Osin cuỗm tiền của chủ và cao chạy xa bay bây giờ không còn hiếm, báo chí gần đây cũng đã đưa quá nhiều nhưng mẹ Cún muốn up bài này lên để chia sẻ/ cảnh báo với các mẹ hiện giờ đang có Osin trong nhà ( kể cả làm full time và chỉ thuê theo giờ).

    Osin nhà em là một bà cô, nói chung là hết chê: làm việc nhà chăm chỉ, trông cháu tận tình, nấu ăn thì cũng được khen là kha khá, ăn uống biết ý tứ. Nếu không có chuyện lừa tiền này xảy ra thì bà ấy chắc sẽ trở thành một Osin mẫu mực.

    Sống với nhà em gần 5 năm, được nhà em tin tưởng tuyệt đối, nhà cửa, đồ đạc, mọi thứ trong nhà đều giao hết cho bà trông nom. Khi đã tạo được lòng tin với gia đình bà bắt đầu kể và than chuyện gia đình khó khăn, chồng thì yếu hay ốm đau, lo cho con trai đi Đài Loan bị người ta lừa tiền hai lần mới đi được, vì do hoàn cảnh bà làm ăn thua lỗ ngày trước nên dẫn đến kinh tế không có, phải đi vay nặng lãi, không có nguồn thu nhập chính bà phải đi làm giúp việc để lo cho gia đình. Cũng vì thương hoàn cảnh khó khăn, con cái lớn mà không đỡ đần được gia đình và quan trọng nhất là bà đã làm cho nhà em tin bà là người tốt, khi bà đề cập đến vấn đề vay tiền mẹ Cún đã cho bà ta vay, coi như là giúp đỡ mong rằng bà sẽ tận tâm với nhà mình hơn và ở lâu dài với gia đình. Mẹ Cún cũng có giao hẹn là hàng tháng trừ dần vào tiền lương. Nhưng chưa tháng nào mà mẹ Cún trừ tiền của bà cả. Với các lý do: nào là cô khó khăn quá, chồng cô phải đi bệnh viện, đất của chị chồng (đã mất) để lại bị mấy người ở xã có ý đồ chiếm đoạt nên cô phải lo việc này việc khác nên không có tiền. Rồi bà bắt đầu xin về quê nhiều hơn với rất nhiều lý do: nào là cô ốm lắm, đau chân, đau tay lắm…Mẹ Cún có nói: “nếu cô đau chân, cô cứ ở đây, vợ chồng cháu cho cô tiền vào viện khám và mua thuốc để chữa. Ở đây điều kiện chữa bệnh còn không tốt thì cô đòi về quê tốt hơn?”. Tuy nhiên bà nhất định không chịu, nói ngại với gia đình, ở đây làm cũng không được gì (vì đau quá), nên về nhà để chữa trị, nghỉ ngơi. Thế rồi cũng đành phải cho bà về. Bà này có đặc điểm mỗi lần xin về là không bao giờ đúng hẹn. Xin về 1 tuần, thì 2 tuần lên, xin về 2 ngày thì một tuần lên…Càng ngày các lý do được trình bày với nhiều kiểu thể hiện cảm xúc khác nhau: lúc thì mặt bần thần ra như người mất hồn, khi thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn không tập trung vào công việc, và thậm chí có lúc đẩy lên cao trào đến mức cả nhà đang xem phim bỗng đứng hết dậy vì tiếng khóc nức nở ở ngoài cầu thang của chung cư, chạy ra thì thấy bà đang khóc rưng rức, úp mặt vào tường cầu thang. Cả nhà ríu rít hỏi thăm có chuyện gì, tưởng có người đi cấp cứu hoặc nói dại là có người mất, nhưng cuối cùng hóa ra là: chú nhà cô bị ốm, không có ai ở nhà chăm sóc cả, cháu cho cô về mấy ngày để chăm chú…Tá hỏa với kiểu xin về của bà này. Không hiểu những lần về đấy bà làm gì, chăm sóc người ốm hay đi lo “sự vụ” của bà ấy.

    Rồi Tết năm ngoái bà xin về, như thường lệ, mọi người nhà Cún cũng chẳng hi vọng bà lên đúng hẹn. Rồi đùng cái bà gọi điện là cưới con trai cả, mời về ăn cưới. Bố mẹ Cún về tận nơi dự đám cưới, cả nhà họ ngoại, nội gửi tiền mừng cưới. Nói chung là nhiệt tình và tử tế hết mức cho phép. Thế rồi cũng mất đến 2 tháng để bà ấy lo việc tiền đám cưới, hậu đám cưới.

    Lên làm 1 thời gian thì lại đến: ĐÁM CƯỚI CẬU ÚT. Hai cậu con trai cưới cùng một năm. Thôi cho xong, để bà ấy chuyên tâm vào làm việc, lo trả nợ nần và kiếm thu nhập cho gia đình.
    Quên chưa nói với các mẹ, trong suốt gần 5 năm làm ở nhà Cún, bà này thỉnh thoảng lại xin vay vỏ thêm với rất nhiều lý do ở nhiều hoàn cảnh khác nhau.

    Và đơt cuối cùng là tết 2012 bà ta đã tìm cách lừa mẹ Cún thêm một lần nữa trước khi bỏ sang nhà khác làm mà mẹ Cún nghĩ cũng là để tạo lòng tin rồi sẽ lừa đảo và xù tiền. Lần lừa cuối cùng là vào ngày 11 Tết Âm (Sau khi nghỉ Tết, hẹn mùng 8 Âm lên – lần này cả nhà rất ngạc nhiên với sự đúng hẹn của bà ấy, vì tất cả những lần bà xin về đều không bao giờ đúng hẹn cả). Bà ta lại vay tiền, 3 triệu và đòi về quê với lý do là: cô con dâu lên tận Hà Nội thuê nhà chờ đẻ để tiện mẹ chồng và chồng đưa đi viện, con dâu sắp sinh nhưng vì bị ra thăm đỏ nên bà xin nghỉ đưa về nhà thông gia nhờ chăm hộ, rồi kêu không có tiền cho con dâu đi đẻ vay mẹ Cún tiền để cho con dâu về quê. Hàng loạt các lý do được bà ta lần lượt trình bày với vẻ mặt rất đáng thương. Làm sao có thể từ chối với cái lý do đáng thương như vậy, mẹ Cún lại cho bà ấy về…3 ngày sau bà quay trở lại nhà Cún làm việc bình thường. Được vài ngày thì bà lại bắt đầu kêu là đau chân, sưng chân, ê ẩm toàn thân vì hôm lên đây, trên đường đi bộ về bà bị thằng bé học sinh đi xe đạp đâm vào, giờ đau và nhức nhối ( Không hiểu một người đang đi bộ bị đứa bé va chạm nhẹ vào chân mà đau đến thế sao?). Rồi ngày nào bà cũng rên rỉ là đau lắm, tức ngực lắm, đủ các kiểu. Cuối cùng thì bà cũng nói với mẹ Cún là phải về quê nghỉ ngơi mấy ngày, dưỡng bệnh mới có sức làm tiếp. Hôm mẹ Cún mệt nằm nghỉ ngơi, bà mon men vào tiếp tục đòi xin vay thêm tiền lần nữa để chữa bệnh, nhưng lần này mẹ Cún không cho, chỉ cho 500 nghìn để đi tàu xe. Quên chưa nói với các mẹ là trước đó bà ấy tranh thủ vay 1,3 triệu của cô em chồng nhà mẹ Cún trong lúc mẹ Cún không có nhà. May mắn là khi về mẹ Cún có nhắc cô em chồng là đòi lại, không cho vay nữa.

    Và cũng kể từ hôm về (17/2/2012) đến giờ, bà ta mất tăm mất hút, lặn không sủi tăm, mọi nỗ lực của mẹ Cún để liên lạc đều vô ích. Tất cả những số điện thoại bà từng dùng, của con cái và họ hàng của bà đều trong trạng thái tắt máy, không thể liên lạc được, duy chỉ có số của chồng bà đổ chuông nhưng không ai bắt máy cả. Mẹ Cún quyết định về quê bà một chuyến xem thưc hư thế nào, nhưng về đến nhà thì vườn không nhà trống các mẹ ạ. Mọi người ở đây bảo bà ta bán hết đồ đạc nhà cửa từ trong Tết và cả nhà đi từ Tết cũng không ai về đó cả. Tìm hiểu thêm biết là Tết bà ấy không về quê, xin đi làm cho một gia đình khác, vợ chồng bà này cũng ly hôn từ lâu rồi …Vậy là rõ ràng việc bà ta khóc lóc thảm thiết đòi về chăm sóc chồng chỉ là vở kịch bà ta dựng lên để lừa mẹ Cún. Mới đây mẹ Cún còn nhận được cuộc gọi của một người ở quê bà ta hỏi về tin tức của bà này vì nghĩ bà ấy vẫn làm ở nhà Cún. Lại một phát hiện mới được lộ ra: bà này đang nợ rất nhiều tiền ở quê do vay vỏ khắp nơi cộng với việc xù họ (Chơi bằng vàng) ở quê. Tổng số tiền lên tới hơn 1 tỷ. Mọi người ở quê đang tá hỏa tìm bà ấy để xiết nợ.

    Mẹ cún viết bài này lên để mong các mẹ giúp đỡ và cho ý kiến và cũng mong mẹ nào chả may thuê phải bà ta thi báo với co quan công an gần nhất hoặc báo cho mẹ cún giúp mẹ cún đòi lại số tiền bà ta vay lên đến 50tr. Mẹ cún xin để lại ảnh và thông tin địa chỉ,CMT của bà giúp việc:

    Tên: Vũ Thị Nga
    CMT: 162258662
    DC: xóm 6, Hoàng Hanh, Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định (theo CMT)

    Hình bà ta đây ạ:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Số điện thoại của mẹ Cún là : 01992807486
    Mong các mẹ giúp đỡ , mẹ nào muốn biết thêm về bà giúp việc này vì bà con nhiều việc lừa dối nữa mẹ cún không viết hết được vào bài xin cứ liên hệ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi rainbow84vn
    Đang tải...


  2. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,385
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

    Chìa buồn với mẹ nó
    đúng là giờ chả biết tin ai ngoài ng thân quá
     
  3. rainbow84vn

    rainbow84vn Banned

    Tham gia:
    5/6/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

    cảm ơn mẹ bé chuột đã động viên
     
  4. rainbow84vn

    rainbow84vn Banned

    Tham gia:
    5/6/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

    Up để mọi người cảnh giác. Em hy vọng mẹ nào ở Cầu Giấy đang thuê bà cô này có thể đọc được bài này và thông tin giúp em với ạ.
     
  5. bebi_hn

    bebi_hn 0904159809

    Tham gia:
    4/3/2009
    Bài viết:
    4,385
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

    Sao mẹ nó k về quê bà ấy làm rõ mọi chuyện? Hoặc nhờ CA xã ở đấy can thiệp.
     
  6. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

    50 tr thì cũng khó đòi đấy bạn ạ, bà ta bảo k có tiền thì cũng chịu thôi. Kn là k bao h cho osin vay tiền hoặc ứng tiền. Mà bạn cho vay lại k có giấy tờ đúng k? Và với osin đã làm thâm niên lâu năm như thế này thì đúng là k thể tin ai được nữa. Hic. Chia buồn với bạn. Báo công an thôi bạn ạ.
     
    baohiembuudien thích bài này.
  7. bongyeu1212

    bongyeu1212 Mẹ Mật Mật

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

    Chia sẻ với mẹ nó. Chúc mẹ nó sớm đòi đc tiền, cũng chúc mẹ nào đang thuê bà ấy ko bị lừa ntn nữa.Đang đọc dở mấy dòng cuối, kéo đc 1 nửa trán bà ấy lên mà hết hồn, thấy giông giông osin nhà tớ.
     
  8. rainbow84vn

    rainbow84vn Banned

    Tham gia:
    5/6/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

    Nhà chị ý về quê bà ý tìm rồi. Cả nhà bà ý trốn đi rồi chị ạ. Mọi người ở quê bà ý cũng đang ráo riết tìm, vì bà ta chơi hụi (bằng vàng) & lừa cuỗm hết tiền/vàng của mọi người, tính ra hơn 1 tỷ cơ ạ. Ngôi nhà bà ý ở giờ cũng bị niêm phong rồi.

    Mẹ @bongyeu1212 phải đề phòng nhé. Nhà chị thuê NGV này lâu chưa? Bà ta mới nghỉ nhà chị bạn em từ khoảng tháng 2-3 thôi ạ.
     
    baohiembuudien thích bài này.
  9. sumo1910

    sumo1910 Bố Củ Đậu và Sữa Đá

    Tham gia:
    9/4/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

    Có lẽ mình lên lập ra 1 topic có ảnh của NGV và comment để các mẹ dễ quyết định, nhà mình cũng dính vào 1 vụ giống hệt bạn, bà ý cũng khóc lóc rùi nói về chuyện đất đai v.v.. hỏi vay tiền nhưng nhà mình không cho vay, sau khi về quê 1 tuần rùi ra xin tạm ứng lương để gửi về quê, nhà mình cũng tin tưởng và thanh toán toàn bộ lương trong tháng đó, ngày hôm sau xin sang nhà con gái để gửi đồ, và từ đó mất tích luôn, Nghĩ lại cũng may mà không cho vay.. Chia buồn với mẹ rainbow nhé
     
    baohiembuudien thích bài này.
  10. foreverqt23

    foreverqt23 MẸ CỦA CÚN CON

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    5,387
    Đã được thích:
    1,460
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

    Up lên cho mọi người biết, em không đủ điều kiện thuê người giúp việc hix...
     
    baohiembuudien thích bài này.
  11. pig_pig

    pig_pig Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2008
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    592
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

    Up lên cho các mẹ cùng biết và cảnh giác ah.
     
  12. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,274
    Đã được thích:
    1,861
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

    Chia sẻ với mẹ cháu.
    mình đang có ông bà ngoại giúp, sắp tới bà ngoại phải vào nam chăm cháu nội. Lại sắp ko có chỗ gửi cu đây. hic,
     
  13. metramy

    metramy www.metramy.com

    Tham gia:
    10/6/2009
    Bài viết:
    9,260
    Đã được thích:
    1,300
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

    Đến mệt với người giúp việc . Tớ sợ lắm lắm rồi .
     
  14. rainbow84vn

    rainbow84vn Banned

    Tham gia:
    5/6/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

    chị ấy về quê rồi nhưng cả nhà bà ta bỏ đi hết rồi,hàng xóm thì không biết tin tức.
     
    baohiembuudien thích bài này.
  15. dolelim

    dolelim Mẹ Thảo Mai:0974 55 46 47

    Tham gia:
    12/5/2011
    Bài viết:
    2,882
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

    đến khổ ạ...nhà bác mình ở quê cũng chơi họ kiểu này,,cứ đến tháng mang 5tr đến nhà 1 chủ họ để nộp rồi chơi họ kiểu này...rồi bây jo đến lần mình được lấy thì nhà nó chuyển đi đâu mất, hỏi hàng xóm thì bảo nó bán đồ, bán đất đi đâu cả tháng mất rồi , cũng bao người đến hỏi thế này rồi, công an cũng đã vào cuộc rồi nhưng k biết có tìm được k nữa....
    thấy bảo 1 cái họ nhà ấy gần 30 người chơi, đều k biết mặt nhau....
    ...sao bây giờ người lừa người nhiều thế chứ...các mẹ cảnh giác với những kiểu chơi họ như thế này nhé ạ....
     
    baohiembuudien thích bài này.
  16. Đồng chí mẹ

    Đồng chí mẹ Mẹ Vịt Vẹt

    Tham gia:
    26/2/2012
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

    Ôi, nghe mà sợ quá đi mất.
    Sao chị bạn tin tưởng mà cho NGV vay nhiều thế.
    Bây giờ đưa ra công an thì phải có giấy tờ mới đòi được chứ.
    Khổ thân.
    Tớ sẽ để ý về bà GV này
     
  17. rainbow84vn

    rainbow84vn Banned

    Tham gia:
    5/6/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

    Cám ơn các mẹ đã chia sẻ. Thực ra bà này khôn lắm, không vay 1 khoản lớn 1 lần đâu, mà mỗi lần chỉ vài triệu thôi. Nhưng chẳng bao giờ trả cả, toàn lờ lớ lơ đi rồi ỉm luôn, đã thế, hôm cuối cùng trước khi bỏ đi, lại còn tỏ thái độ, chẳng chịu làm việc gì, lúc đi bỏ lại cái nhà lanh tành bành ra nữa, chả dọn dẹp gì cả.
     
    baohiembuudien thích bài này.
  18. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

    Nói chung, khi đưa giúp việc về, sau khi kiểm tra giấy tờ nhân thân như chứng minh thư, sổ hộ khẩu bản gốc, cần đưa ảnh và chứng minh thư gốc của họ ra đăng kí tạm trú ở công an phường mọi ng ạ. Mọi ng có thể ngại, nhưng nó bảo vệ mình về sau đấy. Giúp việc giờ cũng có những người chủ tâm đi làm để lừa đảo đấy.
     
    baohiembuudien thích bài này.
  19. cua2009

    cua2009 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

    Cùng cảnh bắt buộc phải thuê người giúp việc, xin chia buồn với chị bạn ấy. Mình thấy mình đã là người dễ tính, hay tin người rồi mà cảm giác chị này còn dễ hơn cả mình. Cái gì cũng có giới hạn thôi chứ, mình tốt với họ nhưng họ phải là người đáng tin, đáng để tốt. Hết lần này đến lần khác họ sai hẹn chứng tỏ họ không phải là người thik rõ ràng, biết giữ chữ tín rồi.
    À mà mình ko nhìn được ảnh nhỉ, các mẹ có nhìn được ảnh ko?
     
  20. rainbow84vn

    rainbow84vn Banned

    Tham gia:
    5/6/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: [CẢNH BÁO] - Người giúp việc lừa đảo

    chị ấy cho vay có giấy vay,nhưng chưa đến hạn trả,lên chị ấy chưa muốn báo công an
     

Chia sẻ trang này