Toàn quốc: Câu Chuyện Đẹp Nhờ Ohui

Thảo luận trong 'MỸ PHẨM, LÀM ĐẸP' bởi yenonline, 31/5/2017.

  1. yenonline

    yenonline Thành viên mới

    Tham gia:
    10/8/2016
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Chuyện đêm khuya.
    Em có con em gái lấy chồng rồi mà cứ suốt ngày dính lấy em mấy nm ạ. Ngày nào cũng phải gặp nó được tý. Ví thử có hôm nào nó bận không qua được là em cứ thấy nó thiếu thiếu; nghiện nó hơn nghiện bồ. Biết được chị nó (là em ý ạ) bán mỹ phẩm Hàn nó trêu "Mang tiếng bà chủ mỹ phẩm Hàn mà nhìn cái mặt kìa, Chị bôi trát tý mỹ phẩm Hàn vào em xem có khá khẩm hơn tý nào không? Suốt ngày đi làm đẹp cho người khác mà nhìn mình thế kia, nốt ruồi với đồi mồi ngồi chễm chệ che hết cả mặt" Chả là mặt em không hiểu sao nhiều nốt ruồi thế, càng ngày càng nhiều, nó cứ mọc như kiểu rau cải được mùa ý ạ. Mà ngẫm nghĩ nó nói cũng đúng, Em cũng lấy 1 hộp phấn nước ohui ra dùng, mới có vài đường cơ bản mà mặt em khác hẳn các mn ạ, phấn che đi gần hết các khuyết điểm trên mặt em đặc biệt là NHÌN NHƯ KHÔNG TRANG ĐIỂM, nhìn da rất thật. Nó (em gái em) bảo chứ "Đấy, nhìn thế này có phải NGON hơn không? Chị cứ demo thế này em không lấy 1 hộp không được" Nói xong nó ẵm của em 1 hộp rồi lừng lững đứng lên đi về xong ra cổng bảo bao giờ giầu em trả tiền chị nhé. Hơi lan man chút, nhưng mà chắc chế nào dùng ohui rồi chắc cũng hiểu.
    Em đang vui nên fix còn 500k/hộp. mn nào ưng thì inbox trực tiếp, quanh khu vực cầu giấy, hồ tùng mậu em free ship nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yenonline
  2. yenonline

    yenonline Thành viên mới

    Tham gia:
    10/8/2016
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ảnh thật
     

    Attached Files:

Chia sẻ trang này