Câu Chuyện Lập Nghiệp Vĩ Đại Của Bà Mẹ Trẻ

Thảo luận trong 'ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH' bởi thiết bị toàn diện, 3/1/2018.

  1. thiết bị toàn diện

    thiết bị toàn diện Thành viên mới

    Tham gia:
    28/6/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nói đến những miền quê nông thôn, người ta thường liên tưởng đến những cánh đồng, những vườn rau xanh mướt quanh năm đủ đầy mà không cần phải đi chợ. Ấy vậy mà giờ đây, quê hương ngày một phát triển, các khu công nghiệp, nhà máy đua nhau mọc lên, diện tích đất trồng trọt lại ngày càng thu hẹp lại. Thay vì làm nông nghiệp, người nông dân chuyển dần sang làm công nhân tại các nhà máy, cuộc sống cũng vì thế mà đảo lộn nhiều so với trước.

    Tôi từng làm một đứa công nhân nên hiểu rõ cuộc sống công nhân là như thế nào. Sáng sớm đi làm, mang cơm theo. Làm quần quật từ sáng đến trưa, ăn trưa bằng cơm mang đi, rồi lại làm quần quật từ trưa đến chiều, mà không, từ trưa đến tối thì đúng hơn vì những ngày tháng tăng ca nó cứ kéo dài triền miên, có khi còn làm luôn cả ngày chủ nhật.

    Nếu khi trước làm nông nghiệp, người nông dân có nhiều thời gian rảnh, họ dành thời gian đó cho gia đình, làm thêm nghề thủ công, trồng rau, nuôi cá, nuôi thêm đàn gà, chăm con lợn bỏ ống thì giờ đây, cuộc sống công nhân đã lấp đầy quỹ thời gian. 9h tối về đến nhà, ăn cơm, tắm giặt rồi làm thêm một số việc gia đình là đã qua một ngày. Có người hỏi, bận rộn như vậy thì còn đâu thời gian lo cho bữa cơm gia đình nữa, xin thưa, nếu tăng ca đến tối, người công nhân sẽ tranh thủ giờ chuyển ca đi một vòng chợ ở ngay cổng công ty để mua thực phẩm về ăn dần, vì giờ không có thời gian trồng rau nữa. Cũng chính bởi không chịu được một công việc gò bó như vậy, tôi mới quyết định rời quê lên thành phố làm việc, thực ra thì, tôi cũng là một cử nhân kinh tế.

    Ngay khi lên thành phố, tôi xin vào làm việc tại một công ty công nghệ, công ty chuyên nghiên cứu và sản xuất các thiết bị công nghệ phục vụ cuộc sống đời thường. Mới đấy mà đã 4 tháng trôi qua, vừa rồi về quê nghỉ Tết dương lịch, ngày hôm nay, quay trở lại guồng quay công việc, tôi mới có thời gian ngồi kể lại câu chuyện của mình.

    [​IMG]
    Thiết bị làm rau dinh dưỡng Happy

    Tại công ty mới, thật may mắn, một người con vùng quê dân dã như tôi lại được tiếp xúc với nền nông nghiệp mang công nghệ hiện đại. Tôi bị thu hút ngay lập tức bởi 2 thiết bị: Thiết bị trồng rau giá sạch đa năng GV – 102thiết bị làm rau dinh dưỡng Happy. Chỉ qua vài ngày ngắn ngủi, một vài lần tưới nước mỗi ngày, người ta đã có thể tự trồng rau giá, rau mầm ăn cả tuần mà hoàn toàn không cần dùng đất. Tôi chợt nghĩ đến những người làm công nhân quê tôi, nếu có thiết bị này, họ sẽ bớt đi một phần nào gánh nặng nội trợ. Và quả thật, mấy cô bác làm công nhân khi sử dụng hai thiết bị này đều rất hài lòng và thích thú. Hôm tôi về quê, nhiều người lại nhờ tôi mua thêm thiết bị, một số bác lại tấm tắc khen món rau mầm ngon. Thực sự thì ở quê tôi vốn không biết đến rau mầm, kể cả tôi cho đến khi đi làm ở công ty mình mới biết đến loại rau này.

    Từ khi quay trở lại Hà Nội cho đến giờ, tôi vẫn thấy trong lòng vui vui, thật tuyệt vời khi những cô bác ngày làm việc đến 12 tiếng mỗi ngày vẫn có thể sử dụng thiết bị hiệu quả.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thiết bị toàn diện

Chia sẻ trang này