Câu chuyện thanh lý....!

Thảo luận trong 'ĐỒ THANH LÝ' bởi Link.ts2, 6/10/2011.

  1. Link.ts2

    Link.ts2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    103
    Đầu tiên em là zai ạ :d nick Link nghĩa là đường Link ở web chứ ko phải em tên Linh ạ :DTình hình là Em có thanh lý 2 cái laptop. 1 acer và 1 dell và gặp rất nhiều ức chế . Cụ thể như thế này
    Sáng hôm qua có 1 chị hỏi mua máy dell của em.. và hẹn chiều gd. Nhà em thì ở hoàng mai còn địa điểm gd bên cầu giấy.. em thì học buổi chiều, trường lại tít bên long biên. Thế là trưa đi học em xách máy đi rồi gửi nhà bạn để chiều về xách qua cầu giấy luôn đỡ phải vòng về nhà. Đi được nửa đường thì chị kia gọi điện ko mua nữa.. em oki vì hỏi ko mua là chuyện bt. Em vẫn đến trường học :D

    Đến lúc tan học thì có 1 anh cũng ở cầu giấy gọi điện hỏi mua.. thỏa thuận xong .oki. cho địa chỉ cty bên cầu giấy.. Đến nơi thì cty đấy gần đối diện cty S game ý ạ ( nằm trong 1 ngõ trên đường Trần Thái Tông hay Trần nhân tông gì ý.. đoạn nối Nguyễn Phong Sắc ạ ). Đón em là 2 anh rất lịch sự, rất.. dân văn phòng, bảo là mua cho cty.. rồi em vào cty 2 anh ấy.. sau 1 thời gian test máy xong.. ok.. thì các anh ấy lại bảo.. '' Bây giờ bọn anh cũng ko có tiền luôn , có gì sáng mai lại phải phiền chú em 1 lần nữa "..Lúc đấy đã hơn 5h30 chiều. Em chán luôn.. rồi em cũng ok... Đi được nửa đường về 1 anh trong 2 anh ấy lại nt báo giá thấp hơn nhiều so vs thỏa thuận.. thế là thôi vụ dell.

    Còn đến tối dính vụ acer mới gọi là ức chế @@..
    Tối tầm hơn 8h có 1 anh nói giọng lơ lớ khó nghe .. điện đến hỏi chuyện em .. máy em để 5tr8 anh ấy hỏi có giảm đc ko em bảo 5tr6 anh ấy ko nghe. sau đấy anh ấy bảo 5tr4 . Xong lại trả 5tr5 Em bảo ko được đâu anh.. Thế là anh ấy tự nhiên nói to như quát em.. " Anh nói vs mày anh chả mày 5tr5 mày còn yêu cầu gì nữa...em định nói thì bị chặn lại bởi 1 đống từ ngữ xúc phạm..abc abc.... ( đoạn này ông anh nói to quá nên em còn phải bỏ cả điện thoại ra khỏi tai để đỡ.. đau tai).. Nói xong ông ấy cúp máy... em rất bực ạ.. Chả biết mình bán hay ông bán mà ông còn quát cả mình.
    Sau đó ông khách đấy còn lên lcm lập 1 cái nick GiaiQue làm 1 bài ở topic em để.. phá. Bảo em bán đắt..abc...abc... sau đó em đưa ra chứng cứ chứng minh ông ấy nói sai thì lại chả thấy ông ấy đâu nữa @@
    Đời thủa nào mà người bán không vừa ý khách mua, khách quát chửi người bán @@.Thuận mua vừa bán.. ko xúc phạm nhau mà ông ấy lại cư xử rất chi là.. dị @@

    Chuyện chưa hết đâu ạ.
    Sáng nay em đang ngon giấc thì tầm gần 6h em bị nháy máy ạ ..( cụ thể là lúc 5h51p và 5h39p máy em còn lưu cuộc gọi nhỡ ).. em kệ ngủ tiếp. Sau đó đến 7h05p thì em chính thức " bị " gọi... Đầu dây bên kia là giọng nữ nhưng cùng chất giọng vs ông hôm qua, cô gọi điện để hỏi 2 ccais máy, em bảo có ng đặt hàng rồi.. ko bán nữa....
    Tiếp sau đó lại nhận dc điện thoại và cả tn hỏi mua cái acer từ chính cái số hôm qua .. quát chửi em :D.. Ông này cứ tưởng em ko nhớ số ông ấy hay sao mà vẫn còn mặt mũi mà nt.. Mà lần này nói mua 5tr6 ạ ;)) Nhưng em chả muốn bán ....

    Cuối cùng trưa có 1 anh ở VTC gọi điện hỏi mua, nghe giọng thì chắc cũng cùng quê vs anh chị kia, giọng này ngoài miền bắc mình thì chỉ có 1 tỉnh duy nhất nói giọng lơ lớ mà khó nghe như thế nên em nhận ra ngay (
    xin phép các anh chị cùng quê vs những ng này @@).. mà thỏa thuận giá xong rồi .. 2 bên ok rồi đến vẫn bị bớt..mà em thì chán phải gặp rắc rối vớ vẩn lên ok ... Nhưng mà dù sao cũng thank anh vì đã mua của em.
    Cuối cùng xin cảm ơn mọi ng vì đã đọc bài của em.. nói xong em thấy nhẹ cả người.. cả ngày ôm cục khó chịu @@
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Link.ts2
    Đang tải...


  2. 511911

    511911 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2011
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu chuyện thanh lý....!

    Mình chịu khó đọc mãi mới xong, giờ bán thì cứ ngồi nhà, nhiệt tình thì đến mà test. Do bạn nhiệt tình quá mà thôi!
     
  3. cutybeo222

    cutybeo222 Đại ca xóm nhà lá

    Tham gia:
    24/4/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Câu chuyện thanh lý....!

    khộ thân, thương ghê....rút kinh nghiệm lần sau.
     
  4. sinthy

    sinthy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu chuyện thanh lý....!

    mình mà như bạn chắc phát rồ mất
     
  5. buoidaxanh_bentre

    buoidaxanh_bentre Nhà Cung Cấp Bưởi Da Xanh

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    10,928
    Đã được thích:
    3,500
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Câu chuyện thanh lý....!

    Hô Hô bán máy vi tính thanh lý mà cứ xách đi xách lại thế này cực quá đi. Không biết đã bán được chưa.

    Tốt nhất cậu cứ treo giá thấy ăn là " bụp " đừng kèo nhèo thêm chi 1 vài chục khỏe thân mà người ta cũng vui..
     
  6. Link.ts2

    Link.ts2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Câu chuyện thanh lý....!

    em treo giá để bán mà.. em cũng chẳng muốn mặc cả 1 là 1 2 là 2 @@.. mà em bán đc 1 cái rồi còn 1 cái nữa thôi :d.. thank anh :d
     
  7. anhbob

    anhbob Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    2,871
    Đã được thích:
    305
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Câu chuyện thanh lý....!

    Chia sẻ với bạn. Đúng là nhiều khi gặp phải những người mua hàng vô văn hóa thật.
     
  8. Unique.PK

    Unique.PK Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/4/2011
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu chuyện thanh lý....!

    m đọc mà thâý ức chế cùng...m mà như bạn m cũng rồ lên đấy. Thôi! coi như m xui xẻo. ông kia chắc não có vấn đề, mấy hnay mưa nên hơi ẩm...thông cảm đi!!
     
  9. buoidaxanh_bentre

    buoidaxanh_bentre Nhà Cung Cấp Bưởi Da Xanh

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    10,928
    Đã được thích:
    3,500
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Câu chuyện thanh lý....!

    Hi lời dữ hem .Cấu hình thế nào thế. Lap mới giờ rẻ như " bèo " không phải quá rẻ mà Lap cũ mình khó bán đấy nhất là mấy dòng Dell, compaq chú nào không rành lao vô chết tiền linh kiện sau này. Toàn hàng hiếm hê hê. Vào sửa nó chém đẹp hơn hàng mới

    May cho chú bán được hàng đấy. :D
     
  10. Link.ts2

    Link.ts2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Câu chuyện thanh lý....!

    Lời gì ạ.. em mang máy mới mua đi bán vì cần tiền chứ lời gì ạ @@máy em bảo hành còn đầy đủ nên dễ bán ạ :d 1 cái acer thì mới mua hôm 1/10 còn cái dell thì còn bảo hành 11 tháng :d mà mới bán đc acer thôi :D
     
  11. buoidaxanh_bentre

    buoidaxanh_bentre Nhà Cung Cấp Bưởi Da Xanh

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    10,928
    Đã được thích:
    3,500
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Câu chuyện thanh lý....!

    Hô hô chú phải vào mấy diễn đàn SV. Sinh viên mới nhập học thích đồ xài lại mà bền

    thử treo giá. Mà nè bán cho ai cũng nhìn người chút. Sinh viên nghèo nhưng thích xài đồ bền. chú cố gắng fix cho họ thử coi.
    còn bán cho tụi cửa hàng thì đừng bao giờ nhé....nó ém chú ghê lắm vì nó còn bán lại.
     
    Link.ts2 thích bài này.
  12. emLinh_1987

    emLinh_1987 *Bà bầu*

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    3,038
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Câu chuyện thanh lý....!

    chia buồn với bạn, cũng thông cảm với bạn luôn, hnay mình gặp khách, là 1 đôi vợ chồng, ghê ko tả đc nổi, nói chuyện thì bằng cái giọng ko thể nào chấp nhận đc, ko coi mình ra gì. Bực thật, chẳng lẽ lại đi bỏ nghiệp buôn bán vì những kẻ như thế? hu hu
     
    Link.ts2 thích bài này.
  13. thuyhong218

    thuyhong218 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2010
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu chuyện thanh lý....!

    Khổ thân bạn này, bán hàng nhiệt tình thế mà khổ :(
     
    Link.ts2 thích bài này.
  14. buoidaxanh_bentre

    buoidaxanh_bentre Nhà Cung Cấp Bưởi Da Xanh

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    10,928
    Đã được thích:
    3,500
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Câu chuyện thanh lý....!

    thế này mai mốt làm dâu thì sao mà chịu nổi mẹ chồng hả em gái. Phải cứng rắn lên. Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Chuyện hợp rồi tan. Đừng buồn nữa mà.
     
    Link.ts2 thích bài này.
  15. em heo xinh

    em heo xinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu chuyện thanh lý....!

    Khổ thân hôm nay mưa gió thế mà bị củ hành
     
    Link.ts2 thích bài này.
  16. buoidaxanh_bentre

    buoidaxanh_bentre Nhà Cung Cấp Bưởi Da Xanh

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    10,928
    Đã được thích:
    3,500
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Câu chuyện thanh lý....!

    Trong Sài Gòn không có mưa nha.
     
  17. Link.ts2

    Link.ts2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Câu chuyện thanh lý....!

    Em ở HN anh ợ.. HN mưa mấyy này nay rồi @@
     
  18. buoidaxanh_bentre

    buoidaxanh_bentre Nhà Cung Cấp Bưởi Da Xanh

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    10,928
    Đã được thích:
    3,500
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Câu chuyện thanh lý....!

    Ô thế hả . Tớ chọc cô ấy đó mà. Mà cậu này xe bus ngoài đó khủng thiệt còn ghê hơn tuyến xe bus trong Sài Gòn mình đó. tuyến mình sợ nhất là 19 Suối Tiên -- Đại hoc nông lâm --bến thành. Đường dài mà. từ nội thành ra ngoại thành...
     
    Link.ts2 thích bài này.
  19. Link.ts2

    Link.ts2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Câu chuyện thanh lý....!

    sáng nay hình như em gặp cũng là 1 đôi vc hay sao ý chị ạ @@
     
  20. hageo

    hageo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/6/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu chuyện thanh lý....!

    Khá ấn tượng bởi giọng văn điềm đạm của bạn... "Thuận mua vừa bán.. ko xúc phạm nhau mà ông ấy lại cư xử rất chi là.. dị @@"
    "cả ngày ôm cục khó chịu @@ "
     
    Link.ts2 thích bài này.

Chia sẻ trang này