Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày em đây đang thử việc còn ko nổi 100k/1 ngày, chán , em còn chưa kêu, em dc như chị thì tốt quá
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày 500k mà mẹ nó còn bảo ít nữa, mình cố một ngày đc 100k cũng khó. mẹ nó có bí quyết gì chia sẻ cùng chị em cho đỡ vất vả.. Thanks mẹ nó...
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày ôi, em ước gì ngày kiếm được 500k giống chị, được như thê thì còn gì bằng, làm lụng vất vả mà ngày được có...........k thôi (
Con ấy học trường mầm non "làng" gì mà đến 3,5tr/bé thế? Con m học trường mầm non Chu Văn An mà cũng chỉ khoảng xấp xỉ 1tr/tháng thôi. Nói thật, nếu chi tiêu ko hợp lý thì bạn kiếm 2m/ngày cũng ko đủ bạn ạ.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Mẹ nó quote bài của mẹ matem123 ở pót mấy đấy (hì, mình ngại lội cái top này quá). Cho mình cười cùng với=))))))))))))))
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Ui hâm mộ bạn quá, kiếm được 500k/ngày như bạn là niềm mơ ước của mình cũng như của bao bạn khác rối đó, bạn có bí quyết gì chỉ cho mọi người học hỏi với.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Ôi biết thế nào là đủ, làm được nhiều thì phải lăn lộn nhiều thôi!
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Các mẹ này giống mình. Chồng học trắc địa. Không ở được một mình vì nhát như cáy, mặc dù có nhóc 6 tháng đang ở cùng rùi. Vẫn không cho chồng đi xa mình được. Cứ phải quanh quẩn ở cái HN này. Bg thì ko còn việc mà làm nữa. Theo em thì dù kiếm được bao nhiêu/ ngày . Mình chỉ cần linh động một tí, co kéo một tí là đủ các mẹ à. Cách đây vài tháng lương 2 vc nhà mình cũng chỉ tầm 5M thui, Bg thì ko được thế rùi. hì hì.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Có sao thì tiêu khéo thế thôi nàng .500k/ngày là mức mơ ước của nhìu ng roài .Tớ còn kiếm dc có 200k/ngày nà . DỜi vẫn vui
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Kiếm được 500K / ngày mà vẫn còn chán Không biết mình có nên kêu chán không nhỉ
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Hic hic. Theo dõi topic này từ đầu đến cuối mà e phục các mẹ quá. Dù thu nhập thấp và khó khăn thế nào các mẹ cũng cố co kéo được. Không biết sau này e có bằng 1 góc của các mẹ không đây Bây giờ lương của e cũng chỉ được 100K/ngày. Nhưng e còn độc thân, mỗi tháng chỉ mất 1tr tiền nhà, ăn trưa thì ăn ở cơ quan rồi, chỉ còn ăn tối với ăn sáng thui. Thế mà cũng thấy cực kỳ vất vả và chật vật. Thậm chí sợ đến nỗi không dám sắm sửa cái gì. Hic hic Phục các mẹ quá. Chắc e chả đảm như các mẹ được
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Tớ chỉ có 200k/ ngày mà tớ cũng ko dám kêu ca gì, vì tớ nghĩ nhiều người còn khó khăn hơn mình nhiều. Có người cũng chỉ 100k/ ngày mà đi làm ngày nào tính ngày đấy cơ.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Thôi thì để mẹ ấy hiểu rằng xung quanh còn nhiều người thu nhập thấp hơn mình, để mà lạc quan và chi tiêu hợp lý hơn. Có lẽ các mẹ nhà mình chuyển sang chủ đề này cho hợp lý ạ http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/413568-Các-mẹ-kiếm-được-bao-nhiêu-tiền-một-tháng
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Ôi, 500k/ngày đó là ước mơ của mình đấy. Chẳng biết bao giờ mới thành hiện thực. Thế mà bạn còn than thở.