Tình cơ vào nhà đứa cháu chơi. Thấy nó đang chăm mấy con chó con mèo ốm, e có hỏi ở đâu mà lắm thế. Nó bảo cháu đi đường thấy nó nằm ốm bên đường nên nhặt về chăm. Bjo nó khỏe cháu lại đăng tin cho ai muốn nuôi thì nhận về. Hầu như toàn là chó mèo ta thôi! E thấy vậy cũng rất hay nên nhân đây nếu mẹ nào vô tình bắt gặp chó hay mèo vô chủ bị ốm thì nt cho e e sẽ bảo cháu e. Hay chó mèo nhà ai ốm có thể nhờ cháu e qua xem giúp! Nó rất yêu quý chúng luôn! Thank mọi ng đã đọc tin. Zalo: 0973376799 Miu đã có ng xin. Chú cún này cháu e báo k qua khỏi thì pải!!! Nếu có e nào mới e sẽ up lên nhé
ôi, tấm lòng nhân ái là đây các mẹ yêu động vật đâu rồi, xã e thích nuôi cho lắm, cơ mà nhà bé tạo k có k gian cho người chứ nói gì động vật, nên e k xin của mn được
E cũng k phải yêu động vật lắm đâu. Nhưng thẳng cháu e thì nó yêu hơn cả ng yêu nó mất. Ôm hôn đủ kiểu, rồi cứ thấy con nào ốm là nhặt về chữa khỏi thì ai xin tặng lại ngta. E thấy nó làm vậy cũng tốt nên mới ủng hộ nó thôi!!!
mn cho e số của cháu ấy với ạ. em cũng yêu động vật lắm. Nhà e đang có 1 con miu con, nếu có thể thì em nhận thêm bạn cho nó ạ! Em cảm ơn mn nhiều
Con miu trong hình có 1 bạn xin rồi bạn nhé! Còn con cún hình như k qua khỏi nếu có thì mình sẽ up lên nhé!
đúng rồi bác, em thấy nhiều ổng yêu chó hơn yêu vợ ấy , tùy theo tính cách mỗi người thôi,,,mỗi cách yêu khác nhau việc làm tốt như vậy ủng hộ cả 2 tay bác nhỉ
Mới đầu e quát nó vì lôi về nhà sợ lây ra chó nhà minh đang khỏe nhưng sau vì đó là sở thích của nó nên thôi kệ nó! Mỗi lần thấy nó chữa đc nó vui mình cũng vui! Hjhj
nhìn ảnh 2 nhóc nhà bác chổng mông vào quốc hội xem sư tử ở công viên bách thú kìa,hihi e thì e sợ động vật thích chơi tí thôi còn chăm sóc thì k thích và cũng k làm được, phải có tình yêu dành cho tụi ấy thì mới làm được í chứ nchung là ủng hộ cách làm của e chị lắm
hức, bác nói thế e lại nghĩ đến thằng e êm nó cứ âm thầm chơi bời đến lúc vỡ lẽ mình mới bít, buồn vì nó buồn vì mình k biết cách hỏi han, quan tâm e nó