Sài Gòn: Đã 18++ Rồi, Liệu Sự "chờ Đợi" Có Đáng Giá???

Thảo luận trong 'Nhà đất' bởi doanhoaithuan, 4/7/2017.

  1. doanhoaithuan

    doanhoaithuan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/7/2017
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Sống là không chờ đợi lâu lắc!!!!

    Mình sẽ đến với bạn ngay Fuji !!!!!!

    Mình là một người theo chủ nghĩa tự do và tôn thờ cuộc sống ....độc thân

    Có nhiều lúc “chán đời” mình thích ....vác balo lên và đi.

    Nhưng đôi khi mình lại muốn nằm ườn ở nhà với cái tủ lạnh đầy ắp thức ăn mà mình thích. Muốn gì, cần gì thì cứ nhấc điện thoại lên và alo thôi!!!

    Bạn có giống như mình?

    20160528145659-d742_wm.jpg
    Còn gì thú vị bằng mỗi sáng thức dậy, được ngồi nhấm nháp cà phê một mình ở ngôi nhà xinh xắn, gọn gàng và ngập tràn ánh sáng buổi sớm.



    Ở một nơi thật tiện nghi, cách không xa trung tâm thành phố.

    Ban ngày, hòa mình vào sống và làm việc trong môi trường vô cùng sôi nổi, năng động nhưng cũng không kém phần ồn ả dưới bầu không khí đầy khói bụi của TP.HCM. Chiều về, thả mình thư thái trong khuôn viên yên bình, bên những hàng cây trải bóng dưới ánh chiều tà.

    Còn khoảnh khắc nào tuyệt với hơn khi hoàng hôn buông xuống, được trở về ngôi nhà xinh xắn được trang trí tinh tế theo một cách rất, rất, rất gần với thiên nhiên. Một không gian bình yên, tĩnh lặng… nhâm nhi ly trà và dõi mắt về phía những con sóng gợn nhẹ trên mặt hồ… Wow..... FUJI thôi!!

    Vũng tàu à, đường nào gần hơn cao tốc nhỉ?

    Muốn “lấn sân” bon chen thành thị tấp nập......quá gần quận1, quận2, vẫn cao tốc bất chấp. Bình Thạnh cũng không xa đâu nhá.

    Hồ Bán Nguyệt, Khu Hàn Quốc ....Vành đai trong là con đường đẹp, thông suốt.. tới thôi.

    Giá đất thì chỉ tăng và tăng thôi, chỉ khác cái là nhanh hay chậm, nhiều hay ít.



    18+ rồi, hãy sở hữu một tài sản “bất động đậy” để khi rảnh rỗi tụ tập bạn bè, bày bừa đủ thứ từ bữa cơm đơn giản đến party hoành tráng hay chỉ đơn giản là cùng lũ bạn thủ thỉ, tâm tình xuyên màn đêm…

    18+ ơi!!! Hãy sống để tỏa sáng, rạng ngời gương mặt “tình yêu” của bạn nào :>

    ----------------------------

    Rẻ mà chất nha.

    1.1 tỷ mà rẻ hả??......ừa, thì...........ủa chứ mua nhà, mà được bảo vệ như “bà ngoại”, bảo hành các thứ đồ..... nhà của mình, mình thích thì mình bung lụa, thiết kế thì chính tông “nhật bổn”, với lại giá này hiện nay năm 2018, tại khu vực này, tại vị trí này là ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÔN nha. Muốn rẻ hơn....xin hãy “lạc trôi” về một vùng xa xa xa xa nào đó.

    Nói chứ ở đây là sướng lắm rồi (chắc thua tiên thôi). Tưởng tượng nhà mình là anh mặt trời xinh đẹp; các hành tinh xung quanh là những con đường 30m, những đại lộ nghìn tỷ, cao tốc chạy “vù vù”, tuyến tàu điện lừng danh “Bến Thành- Metro”......đi làm, du hí, du lịch đều đẹp tuốt.

    Ở đây mấy năm, nếu mà có chán, muốn về quê thổi sáo, chăn trâu cùng cánh diều thì bán đi cũng được in ỉn vốn mua mảnh đất con, cất căn nhà tẹo.....nếu lỗ thì ôi thôi, bức tóc cho xong (tui nói tui ;)



    Nên đầu đề có câu- SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI- hợp ý thì quất luôn nhak - ý là số điện thoại của tuôi :), tôi tư vấn cho nghe chơi, bước1 mà thành thì mình tiến tới bước 2: tui dắt đi tham khảo. Cái cuối, quan trọng nè, quyết định duyên mình.... đến thì mình chốt, 0 thì cười cái cho vui hen.

    à, níu kéo cái, mí bạn chờ thì cũng được, sợ là thời gian như thoi đưa, dự án khép lại....kêu tên tôi trong đêm, tôi cũng không hiển linh được. Cứ thử gọi tôi đi, thêm tí thông tin, thêm tẹo kiến thức cũng vui mừ./.
     

    Attached Files:

    • 12.jpg
      12.jpg
      Kích thước file:
      93.1 KB
      Lượt xem:
      48
    • 123.jpg
      123.jpg
      Kích thước file:
      263.2 KB
      Lượt xem:
      44

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi doanhoaithuan
    Đang tải...


Chia sẻ trang này