Hà Nội: Đi Nhanh Cặp Sa Kệ Vẩy Vàng

Thảo luận trong 'ĐỒ THANH LÝ' bởi anhbo102, 26/4/2017.

  1. anhbo102

    anhbo102 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/7/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
  2. quangthuy832003

    quangthuy832003 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/8/2009
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    YeuBaby thích bài này.
  3. anhbo102

    anhbo102 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/7/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    uh bạn, mình Hà Nội nên biết mua rượu đất này ngon lành thế nào mà, thế nên cứ đôi tháng lên cơn thèm là lại phải đi xứ khác xách về đấy ;))
     
  4. quangthuy832003

    quangthuy832003 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/8/2009
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Thực ra mấy cái loại này thì cũng không nhiều hàng nhái đâu ạ,
    toàn các em các cháu làm tu nghiệp sinh hoặc du học bên đó gửi về thôi,
    cứ con em ở bển là con chị nó mở hàng bán rồi,,,,
     
  5. anhbo102

    anhbo102 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/7/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    uh bạn :))
     
  6. muathuthuongnho

    muathuthuongnho “Hạnh phúc tại Tâm”

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    8,167
    Đã được thích:
    624
    Điểm thành tích:
    823
    Hình như rượu là hàng cấm ko được mua bán trao đổi trên nè thì phải, MOD bít sẽ xóa bài hoặc khóa nick ý ạ!
     

Chia sẻ trang này