Toàn quốc: Địa chỉ cho các mẹ có tâm hồn ăn uống như e!!!

Thảo luận trong 'THỰC PHẨM GIA ĐÌNH' bởi hangxachtay32DoiCan, 11/3/2010.

  1. hangxachtay32DoiCan

    hangxachtay32DoiCan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2008
    Bài viết:
    1,545
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    103
    E không biết đăng vào đâu nên mod đặt cho đúng chỗ giúp e ạ.:D
    Tại mò mẫm lúc đêm e tìm thấy thông tin này của 1 bạn hay quá nên post cho các mẹ.

    Bún ngan cô Hương 37 B Nguyễn Hứu Huân ( em thấy ngon hơn các hàng khác ạ ) ( cách hàng xôi Yến , xôi Phương 1 nha` ) ( buổi chiều mới bắt đầu mở ) _ 15 k/ bát
    _ Xôi Yến Nguyễn Hữu Huân 35 Nguyễn Hữu Huân ( lâu rùi em ko update giá)
    _ Bún thang 48 Cầu Gỗ ( buổi tối mới bắt đầu mở ( em thấy ngon nhất HN ạ ) _ 20k / bát ( hy vọng chưa lên giá)
    _ Mỳ vằn thắn Hàng Phèn (20-25k/ bát gì đấy ko nhớ rõ lắm ạ )
    _ Bánh gối ở gần trương THCS Nguyễn Trường Tô. cũ ở Kim Liên ( em thấy ngon nhất HN ạ )
    _ Chè chuối chè thập cẩm chè thái trong khu chợ Nam Đồng _ 7k/bát
    _ Xôi gà phở gà ở Lãn Ông ( 6h chiều mới bắt đầu mở )
    _ CHáo trai Trần Xuân Soạn
    _ CHè, caramel Nguyễn Công Trứ
    _ Bánh giò cạnh chè , caramel Nguyễn Công Trứ
    _ Chè Bobochacha Cửa Bắc ( Trong ngõ đối diện trường THPT Phan Đình Phùng nhìn sang ) _ bi giờ là 5k/ bát chè
    _ Bánh cuốn Hàng Bồ ( chỉ mở tối ) em thấy ăn ngon nứoc chấm ngon nóng
    _ Bánh xèo Hàng Bồ
    _ Khoai tây chiên Tạ HIền ( đối diện Hàng chè thập cẩm ) ăn giòn ơi là giòn nhiều bơ ngon ơi là ngon _ đợt trứoc ăn là 39k /đĩa giờ ko biết lên giá chưa nhưng ăn ngon zã man í ạ ( là ý kiến chủ quan thôi ạ )
    _ Nem chua rán bà già ngõ Tạm Thương Hàng Bông
    _ Nem chua rán Nhà Hỏa
    _ Bánh bao chiên quẩy nóng bánh tiêu QUán Thánh ( chiều tối mới mở)
    _ Há cảo chiên bánh tôm chiên Hàng Bồ ( chiều mới mở)

    Bún bò Huế _25 Bát Sứ
    Lẩu đầu cá hồi_25 Bát sứ Cơm rang Mã Mây, Phở Lò Đúc, Sữa Chua Ông già, Kem chua NewZeland Lý Thường Kiệt, Ốc xào Kim Liên, Phở rán Nguyễn Siêu... - Bún đậu mắm tôm - phố Thành Công, đối diện chi nhánh ngân hàng j ý
    - Bánh mì chảo + sốt vang ở Thái Thịnh ( đi từ phía ngà 4 sở thì chưa đến Hà Thành plaza, quên mất địa chỉ cụ thể )
    - Chè Thái ở chợ Nam Đồng
    - Caramen ở chợ Nguyễn Công Trứ + hàng Than đều ngon
    - Bánh giò ở Vũ Ngọc Phan ( từ Láng Hạ rẽ sang ) - mở từ 3-6h chiều, quán cóc nhưng mà ngon , bênh cạnh còn có hàng bánh chuối cũng ngon
    - Bánh tôm + há cảo Hàng Bồ
    *cháo đài loan (40k=>60K)+trà sữa đài loan (24k=>30k)ở Phan đình phùng
    *bánh giò Kim Liên_nổi tiếng +ngon nhất HN luôn(5=>15k)
    *nộm Hàm Long(cạnh trg Ngô sĩ liên)(5k=>30K)
    *chè ngô đối diện Trg Việt Đức (5k=>10k)
    *trà đá,hạt dưa Phan chu trinh (đối diện nhà hát lớn)cái này em ko phải trả tiền nên ko bít giá
    *sữa chua nêp cẩm ,kem karamen,chè xoài hàng than(7=>10k)
    *bánh gối,nem cua bể _lý quốc sư(chưa update giá)
    *quẩy nóng Hàng bông_cạnh XO 4 teen(5k/1chục)
    *chân gà nướng Lỹ văn Phúc_nguyễn Thái học_ngõ gạch
    *phở gà chặt_tôn Đúc thắng(lâu ko ăn bjo` cũng phải 30k)
    *bún đậu Mắm tôm_đào Duy từ
    1. Hủ tíu gần Chợ Hàng Da - cạnh hàng miến lươn : ngon rẻ - 18k/bát (bán tầm 18h)
    2. Bún cá; bánh đa cá ở Ngô Thì Nhậm đoạn đối diện nhà thờ Hàm Long: ngon +bát to mà rẻ (bán tầm 18h)
    3. Bún miến ngan ở Nguyễn Hữu Huân đoạn gần ngã tư (bán 16h - 18h) - 20k/bát
    4. Phở gà ở vỉa hè Hàng Hòm : bát đùi 20k/bát - ngon + ngọt + thịt béo ngậy (bán buổi chiều)
    5. Bánh giò Chợ Gạo - 5k/c
    6. Bún riêu vỉa hè ở Quang Trung - đoạn ngã tư Nguyễn Du - Quang Trung đi lên một tẹo cùng phía với công an Phường Nguyễn Du
    7. Chè Thái ở Đội Cấn bán từ trưa đến tầm 4h là hết rùi : 8k/ cốc thì phải
    bún đậu mắm tôm lòng lợn ngã tư Đoàn Trần nghiệp Bà Triệu ( gần Vin Com), bên hông cửa hàng Điện thoại Đức Hiếu nhé. nằm trên phố Đoàn Trần Nghiệp. chị bán hàng người hơi béo. Pha mắm tôm thì ngon nhât Hà Nội luôn. Bán buổi trưa từ thứ 2 đến thứ 6 thôi nhé. Đông khách cực kỳ. Ngoài ra còn có bánh đúc nong ở Lê Ngọc Hân
    ĂN MIẾN LƯƠN TÂN TÂN - NGÃ TƯ TUỆ TĨNH - MAI HẮC ĐẾ
    ĂN MỲ VẰN THẮN NGÃ TƯ HÒA MÃ - PHÙNG KHẮC KHOAN
    ĂN BÁNH CUỐN THANH TRÌ BÀ HOÀNH NGÃ TƯ TÔ HIẾN THÀNH - TRIỆU VIỆT VƯƠNG
    ĂN BÚN NGAN NGÃ TƯ HÀNG BỒ - HÀNG THIẾC
    ĂN PHỞ BÒ LÝ QUỐC SƯ (CŨ) NGÃ BA BÀ TRIỆU - ĐẠI CỒ VIỆT
    ĂN BÚN MỌC NGÃ BA CHÂN CẦM - LÝ QUỐC SƯ
    ĂN CHÁO TIM GAN GÀ LỢN NGÃ TƯ TRẦN NHÂN TÔNG - BÙI THỊ XUÂN
    ĂN CHÈ CHUỐI, KHOAI, NGÔ... NGÃ TƯ NGUYỄN BỈNH KHIÊM - TUỆ TĨNH
    ĂN CHÈ BƯỞI, COFFEE CỐT DỪA BÀ TRIỆU DƯỚI KFC
    ĂN ỐC BÁNH GỐI, KHOAI LANG RÁN, TRỨNG CÚT LỘN LÊ ĐẠI HÀNH - CẠNH TÒA NHÀ CDC
    Cháo, Mỳ cuống tim, tim, gan, bầu dục ở Hàng Giấy ( cạnh ủy ban nhân dân Phường) - bán từ 18h
    - Mỳ vằn thắn, sủi cảo Hàng Chiếu - bán tầm chiều tối đến nửa đêm ( đoạn ở giữa cửa Ô quan chưởng với ngã tư Hàng Chiếu - Hàng Giầy ý chứ ko fải hàng Mỳ Phố Cổ đâu, Hàng mỳ phố cổ ăn chán lè, mặn chát)
    - Cháo + mỳ tim, bầu dục, bò, cá, óc trần, chân gà luộc cô Phương - Hàng Chiếu ( cách Chiều Quê mấy nhà, ngồi vỉa hè, bán từ 18h. Đặc biệt là 18 - 19h rất đông trẻ con lít nhít đc người lớn vác ra ăn. Đông thì chờ hơi lâu nhưng mà ngon lắm ạ)
    - Nộm Đường Thành ( bán từ khoảng 15h) - đối diện chỗ rẽ vào Hàng Nón. Bên cạnh có hàng bún sứa nghe nói là ngon nhưng chưa ăn bao giờ vì nhìn đỏ đỏ là lại liên tưởng đến ... máu nên sợ. hix hix.
    - Bún bò Huế - 20 Hàng Cá ( chỉ bán buổi sáng) Ngon không thể tả. he he
    - Bún miến mọc Hàng Lược - bán buổi sáng. Đi từ ngã 3 Hàng Lược - Hàng Khoai - Hàng Rươi lên khoảng 20m ở bên tay trái. Mọc thơm lắm ý & quẩy cũng rất ngon.
    - Ngô luộc - mía nướng Hàng Cót ( bán tối chỗ rạp Đại Đồng hay Bắc Đô ngày xưa ý)
    Bánh Giò -Đường Thanh Niên
    Hủ tíu - Gần chợ Hàng Da
    Kem xôi - KIm mã (chủ cửa hàng người Thái xịn luôn, ngon cực
    Kem NZ - Lý Thường Kiệt
    Bánh Xèo - Hàng Cót
    Hải sản (tôm,ốc,mực,ghẹ...) - Dốc Hàng Than
    Nem chua rán - Bich Câu hoặc Ngô Sĩ Liên
    Phở xào,bắp bò trần - Hàng Buôm(cuối phố Hàng Buồm)
    - Bánh ngọt,caramen,sữa chua nếp cẩm số 7 Đặng Văn Ngữ (caramen 3k,bánh 6k,ngon lém) : Bác chủ ở đây dễ tính,chiều khách
    - Bún chả Quang Tâm,gần ngay hàng bánh giò nổi tiếng Kim Liên,trong ngõ nhé (16k mà ngon)
    - Miến trộn mực,e ko nhớ rõ địa chỉ nhưng ngay gần Tạ Hiện
    - Thạch kem dừa 54 Hàng Cót,mùa hè ăn thích fải bít (18k)
    - Miến,bánh đa cua trong chợ Thành Công,cuối cùng chợ,ăn đúng hàng cô Yến nhé,đừng hỏi,ngon,chẹp chẹp
    - Bún mọc chợ Đồng Xuân,8k > 10k
    - * Nộm + Bánh Bột Lọc + Bánh giò Chợ NGã Tư Sở ( Chợ Cầu Mới)_Đống Đa Nộm 10k/đĩa,bánh bột lọc 2k/chiếc,bánh giò 6k/cái

    *Ốc xào,ngao xào trên đầu đường Láng_5h chiều mới mở trong ngõ nhé (nhưng ngay đầu ngõ thôi nhìn thấy liền ) gần chợ Ngã Tư Sở luôn.ốc xào 8k/bát(ốc nhỏ,ốc to em hok bik vì hok thích ăn ốc to vì nó nhớt),ngao xào 17k/bát

    *Chè Sài Gòn đối diện Đại học Y_Tôn Thất Tùng,em thich ăn chè bưởi thường thường là 6k/cốc

    *Mỳ ý ở gần trường Am khá ngon,dao động từ 12_-> 17k/đĩa thì phải,nhưng đồ uống ở đấy không ngon nhắm,chỉ thấy mỗi sô cô la nóng là tạm được.
    - 1. Phở gà Nam Ngư (số 10 hay sao í)
    2. Bún ốc Cô Béo, Hòe Nhai
    3. Bún ốc Mai Hắc Đế
    4. Bánh cuốn 3 chị em ở ngõ Phan Phù Tiên ngay đầu Cát Linh phía Quốc Tử Giám rẽ phải
    5. Nộm hoa chuối - đi qua ngõ 167 Tây Sơn có ngõ cạnh cái trạm điện (hình như bên cạnh là cửa hàng quần áo trẻ em Kids mart hay sao í), đi vào đó là nhà đầu tiên tay phải. Nhìn ở ngoài trạm điện đó có treo biển Nộm hoa chuối be bé thì đi vào, ko treo tức là đóng cửa. Chỉ bán buổi chiều khoảng 3h - 7h tối. Mình thấy ngon hơn hẳn trên Bờ Hồ.
    6. Ốc luộc, ngao hấp/nướng, sò huyết nướng... trong ngõ đi vào Trung tâm Điện Ảnh hay sao í, trên đường Thụy Khuê gần đầu phía Hồ Tây. Ngày xưa tuần nào cũng phải đi măm ko thì nhớ lắm í. Giờ chuyển sang hàng gần nhà, ở dưới nhé.
    7. Ốc luộc ngon bổ rẻ: đi từ Ngã Tư Sở xuống Nguyễn Trãi, ngay ở đoạn đèn đỏ ngã tư rẽ vào Kim Giang. Quán này phía tay phải đường Nguyễn Trãi, là quán có mấy em trẻ trung làm rất nhanh nhẹn. Ốc 7K/bát đầy, ngao hấp 15K/bát to, khoai tây chiên 10/đĩa, nem chua rán 2,5K/cái.... Nói chung là ăn no mà ko sợ lép ví.
    8. Bò khô: 26 Lò Sũ. Hương vị khác hẳn ở Hàng Giấy. Ngon lém.
    9. Ngon, sạch, hài lòng: Phở 24, cơm 123, BBQ
    - --phở cuốn Ngũ Xã, ngon nhất là 25 Nguyễn Khắc Hiếu, gần Hồ Tây ạ, 20k/chục
    --lòng lợn, cháo lòng Lê Duẩn, đoạn đường ray gần đầu Nguyễn Khuyến ý, em chả nhớ số bn nữa
    --miến trộn ngõ j đó trên đường Thái Thịnh rất ngon và đông khách, em chỉ nhớ đường chả nhớ tên ngõ, gần Hà Thành plaza thì phải, 15k/bát
    --khu ăn uống ở Thành Công cũng rất tuyệt vì có cháo trai (theo em là ngon nhất HN) 5-7k/bát, miến trộn thập cẩm, miến lươn trộn 15-20k/bát, ngon ko bít chê vào đâu, cả nộm và nem cuốn cũng ok luôn. nó nằm ở 1 sân tập thể nhỏ đối diện trường mầm non Thành Công, ven hồ Thành Công, điểm đó khá khuất nhưng vẫn chen chúc nhau vào ăn như thường
    --nem tai bà Hồng - Hàng Thùng - ngồi kề cà cũng đc
    --bò nầm nướng ở trên Mã Mây, chả để ý địa chỉ
    --chè SG nổi tiếng lâu năm ngay đầu Cát Linh
    --ốc nóng Đức Mười - Liễu Giai hoặc các loại ốc xào, ngao, sò, nem chua rán... ở quán Cay đoạn hồ Giảng Võ cũng đều ok
    --miến lươn chợ Hàng Da hoặc Đê La Thành
    --bánh giò chợ Láng Thượng gần ĐH Ngoại Thương, có lẽ ko nổi tiếng lắm nhưng đối với 1 ng đi ăn ở quá nh nơi như em thì chỗ đó quá ngon và đảm bảo chất lượng thực phẩm (tuyệt đối ko hàn the, em ăn nh chỗ rồi nên bít), em đánh giá cao hơn so với bánh giò chợ Hôm hay Kim Liên, 6k/cái (chỉ bán từ 3h30-5h chiều hàng ngày)
    --bún ốc lâu năm ở đường Hàng Khoai, quán vỉa hè thôi nhưng dân sinh sống lâu ở HN ai cũng bít, cay kinh khủng nhưng ăn xong nhớ đời, nó ngon kiểu cổ truyền, khác với bún ốc bò trên Hòe Nhai
    --phở bò Hàng Trống (ngay đầu đường, chỉ bán buổi tối), ko thể tin đc là phở ngoài phố lại có giá 10k/bát vì ngồi vỉa hè thôi, chẳng có bàn gì hết, bưng bát ăn, nc' phở thơm nhg phở ăn cũng bình thường, nhưng lúc nào cũng đông khách, cả Dylan, SH... cũng vào, có lẽ vì cách ăn uống dân dã chăng?
    --bún ốc nguội cuối đường Hàng Chiếu, chỉ bán sáng đến khoảng 10h30, ở 1 góc nhỏ gần cổng Ô Quan Chưởng, cứ ra HC hỏi là ai cũng bít, đây là món ăn từ thời trc, ít nhiều đã bị lãng quên, ngày nay nh ng ko bít đến, đặc biệt là các bạn trẻ. hương vị thật ko thể quên, ăn 1 lần là nhớ mãi, sợi bún nhỏ, ốc to, giòn, chấm nước chấm chua ngọt... chẹp chẹp...
    --lẩu dê Nhất Ly ai cũng phải đánh giá ngon nhất HN, ở Hàng đậu và đoạn gần trường Công Đoàn, giá cả cũng phải chăng, 50k/đĩa nầm hoặc thịt nướng, 90-120k/nồi lẩu
    --lẩu vịt Kim Mã quá đông, ai đi qua cũng phải để ý, ngon và rẻ (150k trở lên nhưng nồi ít nhất ăn 6 người cũng tĩ tã ạ), tuy nhiên em thấy hơi ngấy
    --Đầu đường Thụy Khuê (đầu gần Thanh Niên) có quán nướng rất nh đồ nướng: chân cánh gà nướng, dạ dày nướng, sườn nướng... giá sàn thôi, ăn cũng ngon ở mức bthg` thôi nhưng có cái nước chấm đặc biệt lắm, chả thấy đâu có.
    --quán đồ nướng trung hoa trên Hàng Bông (chỉ mở tối) ngon, lạ, hấp dẫn, mỗi tội đắt lòi.
    --mực nướng Hàng Bồ (tối), rẻ (50k trở lên, nướng 1 con khoảng 4 ng ăn mỏi răng
    ), mực đập tơi, thích cái món nc ngô
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hangxachtay32DoiCan
    Sửa lần cuối: 11/3/2010
  2. beobeoxinhxinh

    beobeoxinhxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    83
    hihi nhà này tâm hồn ăn uống giống mình quá nè. nhớ mình ko, trước hay đi cùng chông hoặc mấy chị béo béo xuống nhà ấy lấy hàng ý
     
  3. quyenttk0110

    quyenttk0110 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi, toàn thông tin hữu ích, cảm ơn mẹ nó nha, có nhìu địa chỉ em đã đến ăn rùi và rất thích. hay nhà mình thành lập hội ăn uống rùi rủ nhau đi ăn mỗi cuối tuần nhỉ? hihi (nói vậy chứ em bận lắm) nhưng mỗi lần cứ có ai rảnh thì cũng đi, mọi ng` nghĩ sao nhỉ?
     
    hangxachtay32DoiCan thích bài này.
  4. haduyentmdt

    haduyentmdt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/1/2010
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    mỗi tuần thì khó chị ạ, mỗi tháng chắc dễ hơn :partyman:
     
    quyenttk0110 thích bài này.
  5. Ngannga2009

    Ngannga2009 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    5,277
    Đã được thích:
    486
    Điểm thành tích:
    223
    Em phải công nhận là c iu rất sành ăn nhé...Khâm phục c quá..
     
    hangxachtay32DoiCan thích bài này.
  6. hangxachtay32DoiCan

    hangxachtay32DoiCan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2008
    Bài viết:
    1,545
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    103
    Hehe nhớ chứ.
    Dạo này bán hàng thế naiof rồi mà lâu quá.Đang có nhiều thứ giá rất ok.:D
     
  7. hangxachtay32DoiCan

    hangxachtay32DoiCan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2008
    Bài viết:
    1,545
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    103
    Hôm qua có khách hàng quen của e gọi điện nói là vừa đi ăn uống với mấy mẹ bên WTT xong kêu là được khen về cái túi mua của e mà sướng âm ỉ vì được PR hehe.E vote ý kiến này :D nhưng chắc hơi lâu và cũng khó để tụ tập các mẹ hay ăn nhỉ vì mỗi người mỗi việc và thời gian nữa.
     
    quyenttk0110 thích bài này.
  8. hangxachtay32DoiCan

    hangxachtay32DoiCan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2008
    Bài viết:
    1,545
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    103
    Bổ sung thêm món bún cá dọc mùng hoặc rau cần.Không nhớ giá nữa hình như 15k thì phải rất ngon ở chợ Yên Phụ.
    Vào cổng nên gửi xe rồi vào ăn chứ mang xe vào chật lắm không để được trừ khi đi sớm để trước đc vài xe thôi.
    Mở từ khoảng 3h30f chiều đến khoảng 5h-6h là hết.
    Được ăn kèm miễn phí măng ớt ngâm
    Vào cổng gửi xe,vào chợ rẽ trái 3 bước đi thẳng 30 giây là đứng trước hàng bún cá hehe
    kèm thêm ốc luộc và trứng cút lộn rất rẻ rẻ..
    Mà đặc biệt không cho ăn thêm rau(nguyên văn cô chủ vì liều lượng đủ rồi)chỉ có cách ăn thêm bát nữa nếu thèm hihi
     
    quyenttk0110 thích bài này.
  9. hangxachtay32DoiCan

    hangxachtay32DoiCan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2008
    Bài viết:
    1,545
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    103
    Đi hết đường Thanh Niên đến ngã tư rẽ trấi đi một đoạn sẽ thấy cái dốc hơi to bên tay phải ý thì rẽ vào là nhìn thấy ngay.
     
  10. quyenttk0110

    quyenttk0110 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Vậy tụ tập mỗi tháng 1 lần cả nhà cho ý kiến, nói chung mỗi tháng măm măm có 1 lần (campuchia nhé) thì nó cũng ko tốn kém là bao đâu ạ. quan trọng là mọi ng` có rảnh hay ko thui, hi` hì, ăn là phụ, 888 là chính, các mẹ cho ý kiến ạ
     
    huecapetown thích bài này.
  11. Bé Nhím xinh

    Bé Nhím xinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/11/2009
    Bài viết:
    2,035
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    Mẹ này cũng có tâm hồn ăn uống giống mình quá cơ..............
     
    quyenttk0110 thích bài này.
  12. huong011280

    huong011280 Món ngon nhà làm-Nơi tôn vinh những món ăn mẹ nấu

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,748
    Đã được thích:
    477
    Điểm thành tích:
    223
    địa bàn hoạt động của mẹ này rộng ghê :D bái phục
     
  13. huecapetown

    huecapetown Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    7,311
    Đã được thích:
    1,458
    Điểm thành tích:
    913
    Chà chà, vậy mà mình thì thổ dân ở đây cũng chưa ăn quà trong chợ Yên Phụ bao giờ cả, gần nhà có quán LƯƠN NGHỆ AN, buổi sáng cũng bán bún cá rau cần/cải theo mùa nhưng chị chưa ăn bao giờ vì thấy cá rán để nguyên khúc à, hôm nào thèm toàn đòi chồng đưa xuống phố Hàn Thuyên ăn, gọi bát đặc biệt đủ cả chả miếng, chả băm, giò tai ăn cho đã. Theo khẩu vị riêng của tớ thì bún cá ở đây là số 1 đó.
    Còn bánh canh cá rô đặc sản Hưng Yên thì mời cả nhà mình qua phố ĐẶNG TIẾN ĐÔNG nhé, luôn trong tình trạng đứng canh bàn người ta đang ăn để nhận chỗ:), hồi trước vp gần đó nên hàng này được tớ ưu ái nhìu !
     
    quyenttk0110 thích bài này.
  14. huecapetown

    huecapetown Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    7,311
    Đã được thích:
    1,458
    Điểm thành tích:
    913
    Thế thì e lập CLB những mẹ yêu ẩm thực dần đi, chị đăng ký luôn ! Sorry chủ thớt spam tý :D
     
  15. hoccungcon

    hoccungcon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    18
    Danh sách mẹ này đưa toàn hàng chuẩn thôi, mỗi tội đọc đến chân gà nướng là tớ sợ vì không vệ sinh
     
  16. quyenttk0110

    quyenttk0110 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Bún cá là món tủ của em đó mẹ nó ạ, nhưng sao mà xa thế, em chẳng thể lên Yên Phụ măm măm được, em hay ăn ở Mỹ Đình, khu đó có mấy quán bún cá Quỳnh Côi (hay Quỳnh gì em chẳng đẻ ý) cũng 15K/bát mà ngon dã man, nhưng cạnh nhà bạn em, còn em hay ăn ở gần nhà, 20K/bát cơ ạ ở Nguyển Quý Đức, haiz.... đang đói - nói là thèm
     
  17. quyenttk0110

    quyenttk0110 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Em có ý lập lun một Club tại đây mẹ huecapetown thấy sao ạ? (gõ cái nick vất vả quá, hi vọng ko sai, hì)
    Chỉ chủ thớt ký cho em xin phát vào tờ giấy phép thành lập club: hội tâm hồn ăn uống ngay tại đây chị nhé????
    (Giấy đang chờ được ký ạ)
    Cơ mà em xin được đăng kí đầu nhé
    No 1:
    Nickname LCM: quyenttk0110
    YM: tomato011087
    D.O.B: nhìn vào cái YM các mẹ bít đó ạ, em còn ít tuổi lắm cơ, sn 01-10-1987 ạ.
    Công Việc: sales Bất Động Sản
    Tình Trạng: chưa chồng - ko con hay còn gọi là: I'm single (hihi)
    Sở thích: đi du lịch và được thưởng thức tất cả các món ăn trên đời:rolleyes::partyman::drinkers::drinkers::ice:ice (mặc dù bụng dạ cũng ko chứa được nhìu lắm đâu ạ)
    còn gì nữa nhỉ? phải cung cấp cái gì liên quan đến vụ ăn uống mới được
    à, nhà em đang ở: Luơng Thế Vinh - Thanh Xuân
    Cơ quan: tòa nhà 18T1 Trung Hòa - Nhân Chính (mặt đường Lê Văn Lương)
    Em cứ báo thế là để mẹ nào bít món gì ngon ngon gần khu vực em thì share em với.
    Đến đây em xin hết ạ, xin chân thành cảm ơn các mẹ đã lắng nghe thông tin của em (hí hí)
    :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi

     
  18. bingxing

    bingxing Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/1/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    ủng hộ tất cả bộ phận trên cơ thể cho vụ ăn uống này,
    1/ e hy vọng các thông tin trên đều cập nhật đến thời điểm này ạ, tại e có tìm đc 1 web liệt kê đầy đủ lắm, nào phở, bún, chè, nộm..mục riêng biệt, e đi in ra sạch, tìm đến nơi thì ngta ko bán nữa, mệt ghê cơ

    2/ mẹ nó cho địa chỉ cụ thể thì càng tốt nhé, e là mù đường lắm, mà e thấy hỏi thăm mấy vụ ăn uống này cũng khó mở mồm lắm ý :), có khi hỏi ngta ko biết ý :(
     
    quyenttk0110 thích bài này.
  19. bingxing

    bingxing Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/1/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    bác cho e địa chỉ bún cá Nguyễn Quý Đức và giờ mở cửa với, thanks bác trc
     
    quyenttk0110 thích bài này.
  20. hangxachtay32DoiCan

    hangxachtay32DoiCan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2008
    Bài viết:
    1,545
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    103
    :D;) hihi Mình cũng ham lắm nên vote vụ này.
    Các mẹ nào thích cứ vào đây gọi nhau và quyết định điểm tập kết đi đánh chén .Khi nào thuận tiện nhất rồi cùng đi.:D:D:D
     
    quyenttk0110 thích bài này.

Chia sẻ trang này