Hà Nội: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Gracehoang, 16/2/2012.

  1. Gracehoang

    Gracehoang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng thật là nếu không có người giúp việc thì mệt người mà có người giúp việc thì mệt đầu óc! Em ức chế em giúp việc nhà em quá chả biết xả đi đâu em đành vào đây tâm sự với các mẹ vậy!
    Hoàn cảnh nhà em như thế này:
    Vợ chồng em có em bé 7 tháng, đang sống cùng với ông bà nội. Thuê đc 1 em giúp việc người Thái Bình sinh năm 87 đã có con 3 tuổi, hồi mới đến thì đúng là em cứ tưởng như em trúng số độc đắc ý! Em này vừa ngoan, khéo dỗ trẻ con lại sạch sẽ, lại chịu trông em bé cả đêm ... nói chung là em rất hài lòng! Làm được 1 tháng thì em ý bắt đầu đổ đốn, em nghĩ 1 phần cũng do bố mẹ chồng em chiều em ý quá!
    Đã đành là khi nhận em ý nhà em chỉ có 1 yêu cầu là trông em bé thôi! Nhưng ai đời osin gì mà quần áo thay ra cũng để mẹ chồng em giặt - phơi - mang xuống phòng cho nó, đến cái thùng rác trong phòng thằng bé nhà em cũng để ông nội hàng ngày đi đổ! Các mẹ thử tưởng tượng xem, 2 vợ chồng em nhà xa chỗ làm hôm nào cũng 6h là lục đục dậy chuẩn bị đi làm trong khi bà osin thì hôm nào cũng ngủ chương mắt đến 8h, 9h sáng, nói thật đến em ngày nghỉ em cũng chỉ dám xả hơi đến 7h30! Đỉnh điểm là hôm qua em đi làm về thấy nó đang lau phòng của thằng bé ướt sũng mà vẫn cho thằng bé ngồi trong xe tập đi, em sờ vào chân thằng bé ướt nhẹp, lạnh ngắt ra trong khi thằng bé nhà em lại đang bị ho nữa! Em điên quá mới mắng cho nó một trận, thế là cả tối hôm qua nó đá thúng đụng nia với em, em nói gì nó nó cũng không thèm trả lời, đến lúc ăn cơm thì em kể lại chuyện cho mẹ chồng em, bố chồng em còn bênh nó bảo là ui xời miễn nó trông cháu mình tốt là được, mẹ chồng em thì đồng tình với em bảo phải trị con này đến nơi đến chốn chứ không thể để như thế được, thế là bố mẹ em cãi nhau rùi bố em đánh mẹ em! Đến sáng nay trc khi vợ chồng em đi làm thì em osin bảo em là anh chị tìm người khác đi em phải về quê trông con em, rồi mặt em ý cứ xưng lên mẹ chồng em bảo em ý đi đun nước (vì hôm nay nhà em mất điện) em ý cũng chả nói năng gì, lẳng lặng vào tủ lạnh để lấy đồ ăn sáng một cách tự nhiên! CÁc mẹ thấy thế có điên không cơ chứ!
    Chuyện ngoài lề, một số tật xấu của osin nhà em:
    - Toàn lấy mỹ phẩm của em ra dùng - em biết mà vẫn phải im
    - Nếu em ý mà giặt quần áo thì y như rằng quần áo của vợ chồng em thì hôi rình còn quần áo của em ý thì thơm lừng mùi comfort
    - Điệu thì thôi rồi, tối đến lấy mặt nạ của em ra đắp như đúng rồi! Mẹ chồng em góp ý khéo "ngày nào cháu cũng ở trong nhà đi đâu đâu mà phải đắp mặt" thì em ý bảo "tội gì mà không dùng hả bác!!!" bó tay em này luôn
    - Chuyện ăn uống nói thì em sợ mọi ng bảo em là đến chuyện ăn uống cũng để ý nhưng bực lắm ý! Ai đời cơm nước xong xuôi rồi, em ý từ trên nhà đi xuống như bà chủ (osin nhà em CHƯA BAO GIỜ phải nấu cơm) buông một câu xanh rờn: ui hôm nay lại ăn trứng àh, tanh mồm lắm, để cháu đi rán bánh trưng ăn cho nó lành (????????)
    Sau bài này em đi đến một quyết định chiều nay về sẽ tiễn em ý về quê thôi, hy vọng với mức luơng 3 tr/tháng em sẽ kiếm đc 1 người giúp việc khá hơn em này! (à đấy, lương trả em ý 3tr mà thỉnh thoảng em ý dọa lại về quê làm ở khu công nghiệp lương còn cao hơn, phải tầm 4tr, các mẹ cho em hỏi liệu ở khu công nghiệp nào ở Thái Bình trả lương cho công nhân 4tr/tháng không ạ???? nếu có chắc em cũng về đấy xin làm công nhân)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Gracehoang
    Đang tải...


  2. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

    tình cờ đọc topic này. Giải tán nhanh đi bạn ạ. THiếu gì gv tốt. K phải cứ lương cao mà đã có gv tốt đâu. Ngay từ đầu phải nói chuyện với gv, có quy định rõ ràng mọi thứ, vd một năm nghỉ bn ngày có hưởng nguyên lương, nghỉ nhiều trừ lương, k tự tiện dùng đồ dùng cá nhân và đồ ăn tủ lạnh, sáng mấy h phải dậy, tối mấy h đi nghỉ. càng chi tiết càng tốt bạn ạ.
     
    thachluumocGracehoang thích.
  3. hieuloan2010

    hieuloan2010

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    11,328
    Đã được thích:
    3,552
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

    Cơ quan mình các chị trả lương giúp việc là 2tr - 2.5tr. Việc cũng chỉ trông em bé, không trông đêm, ngày thì lúc bố mẹ ở nhà thì bà làm việc nhà, bố mẹ trông con, bố mẹ đi làm bà chỉ duy nhất việc trông em bé, cháu ngủ bà cũng ngủ.
     
    thachluumoc thích bài này.
  4. luongdinh5678

    luongdinh5678 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/3/2011
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

    trời đất, cái nhà chị này thuê 3tr/ tháng osin mà cứ như là thuê thêm người về để có thêm việc làm ý, e đồng ý với mẹ minhdung10, đã thuê osin là p thống nhất rõ ràng ngay từ đầu, k thể cứ cà nể rồi về sau nhà mình khổ lây, ngày xưa nhà e osin k bao giờ dám nói năng như thế cả, vớ vẩn là e nói lại ngay, mình k để họ thiếu cái gì, từ cái ăn đến cái mặc, nhưng đừng có đòi hỏi quá đà, không thì cho nghỉ luôn, đừng để nó nắm thóp được mình, tưởng là không có nó thì mình chết, mà chị thử tham khảo thuê osin theo giờ đi, từ 7h sáng đến chiều tối, k ngủ lại nhà mình cũng đỡ khối đấy
     
    Gracehoang thích bài này.
  5. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

    Giải tán gấp, gấp đi Nàng ạ, có Ông Bà nên cũng không đáng lo lắm, tìm người tốt đi!! Hic hic hic... Toàn các ông bố bà mẹ khổ vì NGV.
     
  6. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

    Cho em về vườn cho nhanh .
     
  7. fshop68.com

    fshop68.com 0916016899 (HN) 0987661976 (SG)

    Tham gia:
    27/11/2007
    Bài viết:
    4,628
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

    eo, mệt thật đấy. Nhưng tớ nghiệm từ mười mấy đời giúp việc nhà tớ,chỉ được thời gian đầu, sau đổ đốn hết, chỉ có điều mình chấp nhận được nó đến đâu thôi, cảm thấy quá sức chịu đựng của mình thì phải cho nó nghỉ thôi, ko thì mệt mỏi quá sinh bệnh thêm thì chít :)
     
  8. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

    trời chắc chết với osin nhà bạn quá, tống khứ ngay nhé, tới tớ ở nhà trông con cũng chẳng dám thế nữa kìa, trời mình quê nam định nè, gần thái bình đó, làm gì có lương công nhân 4tr cơ, nếu thế nó đã ko phải đi lên hn để xa con, mà tớ thấy nhà bạn trả 3 tr cao nhỉ, chỗ khu nhà tớ họ trả có 1,8 cơm nuôi thì phải.
     
  9. Trung_Hoa

    Trung_Hoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1,304
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

    cười trong đau khổ... có nhà còn thảm hơn nhà mình!!! Ừ cứ cho lương nó đi làm ở đâu 4tr đi, thế trừ tiền ăn ở điện nước mỗi tháng nó còn được 2tr k? Chưa kể về nhà khổ sở vất vả, đèn điện tối thui, làm gì có nhà cao cửa rộng, máy giặt tủ lạnh, tắm nóng lạnh... Gớm ở quê vừa lạnh vừa phải đun nước tắm, như chị gv nhà mình về quê 2 tuần tết xong xuống xả đầy một máy giặt quần áo, rồi tắm gội cả tiếng đồng hồ, hai vc ở trên nhà cứ nhìn nhau nín cười. Được voi đòi Hai Bà Trưng, nhà mẹ nó có ông bà đỡ đần thì cũng k đến nỗi bí quá, cứ cho nó nghỉ đi cho nó biết mặt, rồi tìm dần người khác. Chúc mẹ nó may mắn!
    GV nhà mình mỗi việc chăm bé, nhà tập thể chỉ có 2vc nên chả có việc j, thế mà lương 2.8tr (mới tăng từ tháng 9 từ 2.5tr), đến tết dậm dịch bảo qua rằm c mới xuống, rồi ôm hết đồ đạc tư trang về, mình đã nghĩ ngay có biến. 25 về thì 28 gọi bảo chồng chị ốm, chị nghỉ, mình ừ, định k tìm đc ng khác thì cho gái đi trẻ. Mồng 3 gọi lại bảo mồng 6 c xuống thêm 1 tháng nhé, mình lại ừ, vẫn quyết cho gái đi trẻ, trong 1 tháng này mình đang cho bé làm quen dần với nhà trẻ, sang chơi, đi nửa buổi rồi tăng dần thời gian ở nhà trẻ của gái cho gái thích nghi. Gái nhà mình mới 17 tháng, đi cũng xót nhưng thôi cả nhà cùng cố. Tuy nhiên đến tháng 6 mình lại sinh, nên tầm tháng 5 lại rục rịch tìm người khác, cũng bảo với chị ấy nếu cuối tháng 5 mà muốn về làm thì cứ gọi điện. Nhưng hôm qua tới h đang điên vì bà ấy rêu rao với hàng xóm là "có nơi mời 3.5tr mà chưa đi vì ở đây như ng nhà, muốn giúp thêm vc nó", xong mình lại bắt gặp nói chuyện với gv khác, bà kia hỏi có đi chỗ 3tr nào đó k, chị này bảo đang nhờ tìm. Hô hô, chắc ban đầu định ra tết thử việc ở đâu đó, tính nếu k ổn thì qua rằm lại về nhà mình, nhưng bên đó k nhận nên xuống nhà mình từ mồng 6, xong lại cứ muốn dọa mình để mình tăng lương. Đến mệt!!!! Mình cũng đang lạy giời đến tháng 5 sẽ tìm đc người khác có đức hơn. Có ai biết giới thiệu cho mình nhé!!! ^^
     
  10. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

    Tớ kiên quyết k tăng lương. GV mới giờ cũng lương 2.5tr, bé chưa đến 2 tuổi. Các mẹ đừng bí quá mà cứ tăng lương, vì có tăng mãi thì họ k bao h vừa lòng đâu. Mẹ nào vừa tính nguyên tiền ăn 1 ngày 50k (là rẻ) x 30 ngày đã là 1.5tr rồi chưa kể điện nước các loại. Tốn kém lắm mà vẫn chưa ra đâu vào đâu. Giờ cứ k tìm được gv như ý thì sẵn sàng tinh thần cho bé đi trẻ các mẹ ạ, thế là gv họ k làm cao được đâu.
     
  11. bongyeu1212

    bongyeu1212 Mẹ Mật Mật

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

    Hix! Vợ chồng em cũng đang cãi nhau to vì vụ gv này đây, uất ức quá mà ko làm j đc, huhu. May mà tìm đc trang này để xả stress ( chị chủ top cho em nhờ 1 tí nhé). Số là nhà em long đong lật đật mãi từ ra tết đến giờ mới tìm đc người gv, chỉ p chăm em bé ban ngày, đến cái nhà cũng ko p quét, lương 2,5tr. 2 ngày làm đầu tiên, có bà ngoại giúp đỡ, đúng đến hôm nay, bà p đi giảng nên e đành p để bé cho chị ấy 1 mình chăm. Tối về, em hỏi chị ấy cách pha sữa+ bột ăn liền như thế nào ( vì chị ấy đến đc 3 ngày thì bé nhà em 2 ngày táo bón, trong khi chế độ ăn vẫn như cũ) chị ấy trả lời lúng ta lúng túng, sai be bét. Hỏi xong em cũng chẳng nói gì nữa mà lẳng lặng nhìn bà ấy cho con em ăn. Ăn đc 1/2 thì thằng bé nhất quyết k chịu ăn nữa, em p nhảy vào cho ăn, thì nó ăn ngon lành 3 p hết số còn lại ( ku nhà em là p xúc chứ ko chịu mút). Ăn xong, em cũng chẳng gọi bà ấy đi rửa bình tráng bát, e tự rửa thì thấy 1 số thứ còn bẩn, em gọi bà ấy ra bảo chị có rửa bình bằng dụng cụ này ko, cách rửa cũng thế này nhé... thì bà ấy bảo thôi ko p dạy đâu, mai chị nghỉ, em tìm người khác trẻ, giỏi hơn chị, chứ chị già rồi ko làm đc. Em gạn hỏi mãi cũng chả nói tại sao, em cũng năn nỉ mãi cũng ko thèm, cuồi cùng em tức quá bảo là, theo hợp đồng nếu nghỉ mà ko báo trc ít nhất 1 tuần thì em ko trả đâu, bà ấy bảo thẳng, chị chả thèm, chị cho em luôn ( 2 ngày toàn bà trông). Em đang tức ơi là tức vì ko hiểu sao tự nhiên lại thế, thì đc ông chồng, đoán già đoán non linh tinh ( tức ông này lắm mà chưa kể ra đc), rồi 2 vc đâm ra hục hoặc to tiếng với nhau. Em chán ơi là chán! Lúc đấy mà khóc đc chắc em đã khóc ầm lên rồi (em toàn khóc vì uất ức), nhưng mà hình như sau mấy vụ gv thế này, em cũng uất đủ để ko thể khóc đc nữa. Khổ nỗi cái là bé nhà em mới 10 tháng, em ko nỡ để bé đi nhà trẻ đc. Hix! Em thề với lòng là em quyết ko năn nỉ con mẹ này, nhưng lại đắn đo ko có ai trông con ( bà ngoại hôm nay vừa mới đi công tác ( đi giảng ở tỉnh khác), sớm nhất p trưa mai mới về đc, chồng thì ghét quá ko thèm nhờ) vì mai em có họp với sếp 1 buổi rất quan trọng, quyết định cái chỗ kê mông of e :((. Ôi, sao lại khổ sở thế này, cuộc đời em, chưa bao giờ bị ai dồn tới cùng thế này, ức ơi là ức í.
    Góp ý với mẹ nó cho nghỉ quách em này đi cho lành, láo toét thế sao mà chịu nổi. Mới thế này thôi mà 2 ông bà đã đánh nhau rồi, thêm 1 thời gian nữa, ko khéo vợ chồng cũng đánh nhau vì em ấy mất.
     
    Sửa lần cuối: 17/2/2012
  12. huong137

    huong137 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    8,412
    Đã được thích:
    2,305
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

    đọc thấy các mẹ hãi quá số e mai tìm dựoc bác giúp việc giờ hành chính có 1,8 triệu thui. bác làm hết từ a->z chăm bé nhà tớ thì khéo và yêu bé lắm. công việc nhà có bẩn tí luộm thuộm tí tớ chảng nghĩ gì đâu. con mình được yêu là thích rùi. nói chung tớ cũng thưởng liên tục. có lẽ sang tháng tớ cũng tăng lương. chứ 1,8 cũng hơi ít. nhưng bù lại nhà tớ tình cảm lắm. chưa bao giờ coi bác ý là giúp viêc.
     
  13. nhungduong

    nhungduong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

    Đọc thấy các mẹ bức xúc thật, nói chung là đã xác định thuê người trông bé thì mình phải chấp nhận những cái vụn vặt không mong muốn, miễn sao GV đừng quá đáng quá, mình cũng may là thuê được người nhà của chồng trông bé, bà rất sạch sẽ và yêu bé, chăm bé và trông bé khéo, tranh thủ làm việc vặt trong nhà nữa nhưng bà nấu ăn thì dở ẹc vì ko bao giờ nếm hic, dù sao so với các mẹ trên này mình vẫn happy hơn.
    thuê người nhà thì được cái yên tâm về con nhưng mình cũng phải khéo léo và nhịn, ko dám sai vặt, được cái bà chăm chỉ, đêm toàn dỗ con mình, bà tỉnh ngủ lắm, bé cựa là bà đã biết rồi, hiii,
     
  14. nhungduong

    nhungduong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

    Đọc thấy các mẹ bức xúc thật, nói chung là đã xác định thuê người trông bé thì mình phải chấp nhận những cái vụn vặt không mong muốn, miễn sao GV đừng quá đáng quá, mình cũng may là thuê được người nhà của chồng trông bé, bà rất sạch sẽ và yêu bé, chăm bé và trông bé khéo, tranh thủ làm việc vặt trong nhà nữa nhưng bà nấu ăn thì dở ẹc vì ko bao giờ nếm hic, dù sao so với các mẹ trên này mình vẫn happy hơn.
    thuê người nhà thì được cái yên tâm về con nhưng mình cũng phải khéo léo và nhịn, ko dám sai vặt, được cái bà chăm chỉ, đêm toàn dỗ con mình, bà tỉnh ngủ lắm, bé cựa là bà đã biết rồi, hiii,
     
  15. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

    Mấy nhà xung quanh khu mình ở cũng chỉ 1tr6-1tr8 cơm nuôi thôi. Mẹ Gracehoang trả lương cao mà thuê phải mẹ trẻ về trông bé rồi, đọc mà ức gần chết.
     
  16. tulvina24h

    tulvina24h http://vesinh583.com

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

    Hix, nhà mẹ nó cứ như lại rước thêm quan chức về nhà ý, mẹ nó cho em ý LƯỢN đi. Sống thế ốm mất!
     
  17. thuhuong214

    thuhuong214 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/7/2009
    Bài viết:
    1,487
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

    cần thì cần thật thể loại này cho dẹp ngay lập tức chứ lại để lại để mình hầu nó thêm chết mệt......................
     
  18. Maitchc

    Maitchc Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    27/11/2010
    Bài viết:
    3,945
    Đã được thích:
    2,006
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

    Gv nhà mình thế thì mình cũng cho nghỉ luôn, không cần suy nghỉ, em GV nhà mình về khi ocn mình đc 3 tháng, giờ làm gần 1 năm rồi, mình huấn luyện đến giờ thì từ A-Z, ngoại trừ việc tắm cho con, còn đâu là tất, việc nhà cũng thế, mình nghiệm ra rồi, lúc đầu nhường nhịn tý, thấy cô nàng lười hẳn, rồi lo không biết chăm con lúc mình đi làm, mình nhờ bà nội lên, thế là giao việc dần, giờ mình nhàn lắm, gần như không phải làm gì, đang thất nghiệp nhưng mình vẫn để trông con, thi thoảng mình xuống chơi với con thôi, vừa sợ con quấn mẹ, sợ nữa là GV chây ỳ, trộm vía tết vừa rồi mình bảo tăng 2,2tr, ra tết gọi điện bảo cháu không thể đi làm cho cô đc, mẹ bắt đi làm chỗ 2,5tr, mình tăng lương, thế là điện thoại vui ra trò, hỏi thăm em Gạo, con mình, được cái nó cũng yêu quý con mình, con bé thì quý chị hơn mẹ (nếu mẹ khôg cho ăn ti, chắc chị GV là nhất), mình thấy may mắn chán so với các mẹ trên này đấy.
     
  19. nhisausau

    nhisausau Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/7/2010
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

    Đọc được tin này trong lúc mình đang cần người sướng quá.

    Nhà mình có 1 bà dì ruột, quê gốc ở Hải Dương, hộ khẩu ở Bắc Giang.
    Trước đây dì đã giúp việc cho 1 gia đình trong Sài Gòn 4 năm rồi, công việc chủ yếu là chăm sóc 1 cụ già và trông nom nhà cửa. Năm trước bà cụ đã mất và gia đình họ định cư nước ngoài đã về nên dì mình ra Bắc Hiện tại dì muốn làm ở Hà Nội. Dì 50 tuổi, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thật thà, sống tình cảm nên dì mong muốn làm cho gia đình sống tình cảm, ko quá khắt khe hay quá coi trọng tiền bạc, ko coi người gv ra gì.
    Dì muốn làm ở khu vực Tân Mai, mưc lương khoảng 2,5-3 tr/tháng.
    Mình chỉ tìm giúp cho dì mình chứ ko phải trung gian nhé.
    Ai có nhu cầu báo lại cho mình sau đó mình sẽ nhắn lại số của dì để trực tiếp trao đổi
    Đt của mình 098809 bốn tám chín tám - mình tên Thoa. Thanks
    Link đây ạ:http://www.lamchame.com/forum/showt...nh-có-dì-muốn-đi-làm-gv?p=8920950#post8920950
    Nhưng thực sự thì tớ sốc quá. Mượn topic của mẹ trút một tý cho đỡ bức xúc và cũng là một bài học to lớn của em cho các mẹ nghe rút kinh nghiệm ạ
    Nhưng thật sự em chỉ muốn phát điên nên mất. Hôm vừa rồi em cho nghỉ luôn. Lúc mẹ này đưa cô đến nhà em hai bên đã thỏa thuận công việc của cô là trông nom bé nhà em đã lớn, gần 2 tuổi là chính còn việc nhà lúc em trông con thì cô làm còn cô trông con em thì em làm. Một tháng em cho nghỉ 1 ngày chủ nhật để đến nhà mẹ này chơi, lương là 2,5 triệu. Mong muốn của em là muốn mượn người làm lâu dài. Nếu cô muốn nghỉ báo trước em em sẽ cho nghỉ, nếu cô cắt ngang không có lý do em phạt 1m, còn nếu em cắt ngang không mượn cô mà không có lý do em chịu phạt 1m. 10 ngày cô ở nhà em đều có bà ngoại lên trông giúp cháu chỉ bảo cho cô làm việc sợ cô bỡ ngỡ. Tối em đi chợ, về tự nấu ăn, cô cả ngày ở nhà chỉ có mỗi rửa bát, giặt cho con em bộ quần áo với cái yếm và khăn sữa ( con em cả ngày có khi chỉ có bộ vì hầu như không đi tè dầm ). Cô rửa bát thì quên rửa nồi là chuyện thường xuyên. Mẹ ý quảng cáo là cô đã đi làm 4 năm mà cái nồi áp suất cô cũng không biết dùng, bếp ga bật cũng... Cái khăn cô rửa bát xong vẫn còn nguyên cơm với thức ăn thừa dính vào. Nhiều hôm mình còn phải đi sau cô ấy để dọn dẹp lại bếp với thức ăn còn thừa. Bữa ăn cơm cả nhà cùng ăn, mình vừa ăn vừa trông con. Lắm hôm nó cứ chạy vòng quanh phải trông nó, cô ăn trước với gia đình mình ăn sau. Nhưng chẳng biết điều gì cả, vừa ăn vừa xem ti vi (cái phim gì ở VTV2 lúc 7 giờ tối ấy ạ), bình luận, kể chuyện đông tây kim cổ. Mình nhắc khéo, cả nhà tập trung ăn cơm đi còn nhiều chuyện phải làm, con còn phải cho đứa bé ăn, đứa lớn học bài. Bơ như không có nghe thấy gì. Ăn xong cũng chẳng thèm trông cháu cho mình ăn cơm thản nhiên ra ghế ngồi uống nước. Nhà mình thì bé tý tẹo, cháu không trông, đi chợ nấu cơm không thế mà 3 ngày cũng chẳng buồn lau nhà, mẹ mình nhắc mới làm. Có chiều mình đi làm về còn vừa nấu cơm vừa quét nhà.
    Mình cũng thuê người giúp việc, cũng biết người ta còn lạ nhà sẽ chỉ bảo dần dần. Lúc đến cũng thỏa thuận là nếu cô không biết gì cháu sẽ chỉ. Ấy thế mà hễ nói gì là cô quặc lại ngay. Ví dụ
    1. Cái giẻ rửa bát: À cô tiếc nước rửa bát còn dính ở giẻ nhiều cô để lại mai rửa tiếp (để đến trưa mai thì nó thối mất à)
    2. Cô rửa bát sạch đến đâu tráng lại dưới vòi nước rồi úp lên luôn cho cháu nhé - ôi trời ơi thế thì mất nhiều nước lắm - Không quan trọng cô ạ, miễn sạch sẽ, cháu lo được - cô không thích làm thế (bát cái nào lúc lấy ra ăn cũng toàn mỡ là mỡ)
    3. Cô nấu cháo kỹ cho cháu tý nhé, mới đổ ra đã bị vữa rồi cô ạ - Mày nói thế nào ấy chứ, tao ngoáy tung cả lên rồi, do mày đút thì có (híc mình đã múc thìa nào đâu, mà cô mới nấu cho con mình có đúng một tối)
    4. Cô cho cái bếp nướng vào hộp cất cho nó sạch giúp cháu. Ba ngày đi làm về vẫn thấy để ngoài. Mình lấy hộp đưa tận tay cô. Ấy thế mà tối lại thấy cô quẳng cái hộp không lên trên chỗ cất đồ. Lại nhắc - Mày bảo tao cất cái hộp thôi cho sạch cái hộp thôi chứ (cái hộp mình cần sạch hay cái bếp đang để ngoài cần sạch)
    5. Cô ơi sáng cô có quét phòng nhặt giúp cháu cái nắp này nhé. Cháu làm khuya viết báo cáo mà bây giờ bố no đang ngủ không biết nó lẫn đâu chưa tìm được (Chồng mình đêm về muộn mà sáng hôm đó mình có cuộc họp phải đi sớm từ 6 giờ). Tối hôm sau mới nhớ đến việc nhờ cô hôm qua hỏi cô có thấy không cô. Chưa dứt lời - ầy vừa nói với tao sáng nay mà tao đã có thời gian đâu mà tìm...
    Còn vô số những vụ việc tẻ nhạt như thế nữa.Túm lại cô không bao giờ lắng nghe bất cứ điều gi mà gia đình chủ góp ý.
    Cô ấy đến nhà em 10 ngày từ tối muộn thứ 5 (9h tối) đến chủ nhật (tức là cách có 2 ngày tiếp theo) cô bảo chiều cháu cô đến chơi. OK, em thấy thế cũng tế nhị dắt theo cả 2 đưa đi siêu thị cho hai dì cháu nói chuyện cho thoải mái. Thế nhưng đến mấy hôm sau đi làm về lại thấy bà ngoại kêu hôm nay chiều cô ở nhà nói với bà cho cô đi ra ngoài chơi, ngắm phố phường, em đã bắt đầu thấy nản. Tiếp tục đến thứ bẩy tuần tiếp theo, tối em đi làm về cô lại phán. Mai cô cho cô nghỉ cô đi siêu thị cái Thoa cháu cô nó rủ cô hẹn với nó rồi Em chán quá, đi làm hay đi chơi ợ, được cả dì lẫn cháu thích là chơi... Nhưng em vẫn cho đi chả nhẽ nói thế lại bảo cô không được đi.
    Cô ở nhà em có 10 ngày mà cứ nói lên nói xuống là không biết có làm được không? trông trẻ con khó lắm, tao về... Con trai gọi điện thì kêu mẹ còn đang thử việc chưa biết thế nào... Thế là mình quyết định tìm người khác, cho cô nghỉ. Chủ nhật cô đi chơi về thì nhà mình cũng có người giúp việc mới (chị lên nhà mình đón đột xuất vào chiều tối). Lúc cô về mình đã nói cho cô biết, cô bảo thôi cô đi làm nhà khác. Mình bảo cô cứ ở nhà mình vì cũng chưa biết chị mới thế nào, cũng là người quen giới thiệu... Sáng thứ 2 đi làm, mình có mang theo cái chăn đến cơ quan nhưng mình chưa kịp gấp, dậy muộn. Mình có kêu cô hộ. Người cho ngay một câu: à mày thuê tao thì tao phải làm thôi, mày trả tao tiền tao làm chứ việc gì mà phải hộ. Choáng quá. Đến cơ quan gọi cho bạn Thoa chỉ kêu có lẽ chị với cô không hợp, bạn này đòi đón về. Ừ thì về mình nhắn để cô ăn cơm nhà mình rồi mình đưa về. Tối nói chuyện với cô là cháu cô muốn đón về cháu đưa về. Post cái không mất bài
     
    VOLDEMORT thích bài này.
  20. gfarias

    gfarias Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em ức chế quá các mẹ ạ! (Mod cho em nhờ tí)

    Ôi, cám cảnh các thể loại giúp việc, mình chán chẳng buồn nói hoàn cảnh nhà mình nữa.
     

Chia sẻ trang này