Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi mình ly hôn xong rồi nhưng con lại ở với bố,vì nhà đó có người quen làm trên đó,nó định giữ con mình để chọc tức mình,biết mình hay xót con lên nó cố tình .smình đang lên kế hoạch kháng án vì mình thâý oan ức quá ,mình hơi bận nên ít vào diễn đàn mong mọi người không giận nếu mình chưa thông tin kipej thời nhé
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi Ôm chị thật chặt. Bé nhà chị đc bao nhiểu tuổi rồi? Khả năng kinh tế của chị ra sao mà lại k giành đc quyền nuôi con. Chị ơi, trên này có nhiều mẹ có kinh nghiệm trong chuyện này rồi. Chị vào hội Single mom của mẹ Hà Vi ấy. Các mẹ ấy sẽ tư vấn cho chị kháng án và các cách để có thể giành quyền nuôi con.
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi Chị cố gắng bình tĩnh, up hết tình hình lên trang 1 đi. Nhất định sẽ có mẹ nào đó giúp đc chị.
Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN nghe lời các mẹ khuyên và bạn bè nên hôm nay em có thời gian em ngồi viết từơng thuật phiên tòa ly hôn của vợ chồng em như sau mong các mẹ giúp em với ạ, tình hình vợ chồng em thì không cần nói nữa,việc ra tòa thì có lẽ 100/100 ngừoi ủng hộ em ra tòa,sơ sơ qua về chồng em và em hiện tại như sau em:hiện đang làm giúp việc gia đình buổi tối,và buổi sáng em nấu ăn cho một công ty cổ phần,thu nhập của em cộng cả 2 nơi là khoảng 4,5 triệu,em khong phải thuê nhà vì cái nhà em đang ở này là của chị chủ em làm giúp viẹc buổi tối ý,chị cho em ở nhờ không mât tiền,từ ngay ly thân em vẫn gửi con nhà bố mẹ chồng,em đi làm gửi tiền nuôi cháu,đóng học cho cháu hàng năm con em thì vẫn ở với ông bà nội của cháu vì từ trước kia vợ chồng em gửi cháu ở đó thì cháu vẫn theo học ở đó nên khi vợ chồng em ly thân thì cháu vẫn học ở đó ,em có thươgf xuyên đóng học cho cháu và mua đồ dùng,quần áo sách vởi những gì con em cần,oem liên lạc với thầy cô của cháu để đóng học,em họp phụ huynh hàng năm cho cháu nhưng những cái tiền đó nay bị xuống biển hết rồi tại vì chả có giấy tờ ,sổ sách gì chứng minh bao lâu nay e đóng học ,em mua đồ,em gửi bố mẹ chồng tiền nuôi con,tất cả bây giờ họ cãi bắn đi là em không có gì hêt mà một tay chồng em nuôi con chồng em: ngày trước 2 vợ chồng thuê nhà ở HÀ NỘI thì chồng chơi cờ bạc nợ lần,bán đồ ,cắm đồ,để họ tới nhà trọ bắt nợ ,đủ kiểu của một con bạc TỪ năm 2007 đánh em vô cớ vào ngày tết em uất ức quá lên mới ly thân và e đi làm ở đâu cũng phải giấu anh,chứ anh mà biêt thì lại đến phá và gây khó khăn, thậm trí đánh e bất cứ lúc nào ,từ ngày ly thân chồng em chả có tiền,tết còn trốn.lý do này nọ để không về ăn tết.giỗ chạc nhà chồng ,chồng em cũng khong về,thỉnh thoảng có về vào ngày thường,ăn ngủ ở nhà vài ngày lại đi,chả có xe máy chả có điện thoại gì cả.nói chung khi nào chồng em chả có nơi nương tựa thì lại về nhà bố mẹ ăn ở vài ngày rồi lại đi,trong người chả có một cái gì có giá trị cả,em cũng khôg tìm hiểu anh làm gì nhưng nghe nói làm phụ hồ xây dựng gì đó a năm nay em quyết định ra tòa,em làm đơn ly hôn đơn phương ngày 6 tháng 3,đến ngày 31 tháng 8 vừa qua thì họ xử,em tương thuật phiên tòa như sau PHẦN ĐỌC BẢN ÁN họ làm đúng,đọc lý do mở phiên tòa này nọ.... PHẦN XÉT HỎI toà hỏi em lý do vì sao ly hôn , e trình bày là vì ngày trước chồng em chơi cờ bạc,đánh vợ chửi vợ,nợ lần,em thấy cuộc sống hôn nhân căng thẳng lên e sống ly thân từ ngày 30 tết âm lịch năm 2007 do chồng em đánh em sưng mắt lên,em phải ngậm ngùi ra phòng trọ ăn tết một mình ,ly thân từ 2007 mà chồng em không hề thay đổi lên em làm đơn xin ly hốn vì nhận thây chồng không thay đổi em muốn ly hôn và nay tôi có nguyện vong nuôi con vì tôi có thu nhập ổn định có chỗ làm ổn đinh và có chỗ ở ổn đinh, hỏi chông tôi trình bày thì chồng tôi nói là: đang làm ruộng và sửa chữa máy tính,ti vi, nuoi con một mình,cho con ăn học,bao lâu nay vợ tôi không co liên quan gì tới con tôi con tôi ốm cô ấy cũng không màng ngó tới,cô ấy có bắng sơ cấp không có khả năng kiếm tiền,tôi thì có nhà cửa đàng hoàng,tách khẩu tự nuôi con tôi muốn được nuôi con vì con tôi đang học ở đây, đấy là hai sự trình bày của vợ chồng tôi,tôi nói hoàn toàn là sự thật còn chồng tôi hoàn toàn là nói dối,thê rồi THẨM PHÁN đọc là chị LƯƠNG có trình bày như thế và qua quá trình làm việc chúng tôi có hỏi và lấy lời khai của cháu THÁI thì cháu có nguyện vọng muốn được ở với mẹ bây giờ các hội thẩm nhân dân có ý kiến gì không?thi 1 ông hội thẩm có ý kiến và hỏi chông tôi là HỘI THẨM :anh MẠNH ạ,theo như chị trình bày thì anh có đi chơi cờ bạc,anh có thừa nhận không? CHỒNG TÔI :tôi thừa nhận HỘI THẨM vậy anh nói anh làm ruộng nuôi con một mình và sửa máy tính ti vi vậy mức thu nhập của anh là bao nhiêu?ah có thể nói không? chồng tôi :thưa quý tòa,tôi đủ khả năng nuôi con HỘI THẨM :ĐỦ LÀ bao nhiêu,thế nào là đủ anh chứng minh cho chúng tôi thấy?về cương vị là một ngừoi đàn ông tôi khuyên anh nên để cho chị nuôi cháu vì tôi nghĩ sau khi ah chị ly hôn khả năng anh đi lấy vợ là cao,và chi ấy đi lấy chồng là ít hơn vì chị ấy nuôi con,người phụ nữ họ sẵn sàng vì con mà hy sinh bản thân,còn nếu anh nuôi con mà khi anh đi lấy vợ thì con anh ở với vợ mới của anh sẽ không tốt cho một đứa trẻ.liệu vợ mới của anh có yêu thươg con anh không?mà chị có trình bày là chi có thu nhập có điều kiện chăm sóc con,vậy tôi khuyên anh nên để chị ấy nuôi con thì cháu sẽ phát triển tốt hơn,,đấy trên cưong vị là người đàn ông tôi khuyên anh như vậy chồng tôi : vâng ạ thế là tôi đứng nghe hai ngừoi đàn ông họ khuyên nhau và THẨM PHÁN thì nói con tôi muốn ở với mẹ,trong lòng tôi lúc ấy cứ nghĩ 100% được nuôi con,nên chả muốn tranh luận với chồng tôi nữa vì nghĩ đằng nào cũng được nuôi con thì chả lôi thói hư tật xấu của anh ấy ra làm gì nữa cho 2 vợ chồng chia tay êm đẹp sau này còn thăm con nữa chứ.kết thúc phần hỏi .thế nên đến phần tranh luận THẨM PHÁN hỏi tôi có tranh luạn không thì tôi nói không,chồng tôi cũng không thế là họ kết thúc phần tranh luận tới phần nghị án,sau khi vào phogf nghị án xong thì họ ra tuyên án như sau "mặc dù cháu HUY THÁI có nói rằng cháu có nguyện vọng ở với mẹ.và chị LƯƠNG Có trình bày muốn nuôi cháu nhưng nay tòa xét cho anh MẠNH nuôi cháu vì anh MẠNH có nhà cửa ổn đinh thuận lợi cho việc nuôi cháu hơn" nghe tòa tuyên xong tôi như muốn ngất tại tòa ,vì chồng tôi đâu có nhà mà nhà đó là của bố mẹ chông tôi ở từ ngày xa xưa,nhà 4 gian cấp 4 lụp xụp,nay chồng tôi tuyên bố có nhà mà tòa cũng tuyên là có nhà,vì đơn giản là trước đó nghe nói chồng tôi nhờ anh con nhà bác anh này làm công an huyện mang một cái phong bì sang tòa nhờ cậy,mà nghe em chồng tôi nói chồng tôi gom 3 nơi mới đủ 10 tr ,bố chồng tôi thì tính sỹ diện cao,nên cũng tranh dành bằng mọi cách sui con trai này nọ bố tôi đứng ra vay tiền cho chồng tôi,chứ chồng tôi mà đi vay chắc 1 tr cũng chả ai cho vay,thế đấy,dạo này tôi cứ cặm cụi nghiên cứu xem làm thế nào để kháng án nhưng cứ nghĩ có kháng thì cũng xử lại ở cái tòa nhà nó thì chắc lai thua,nên cũng chan.hôm nay có thời gian,tôi tường thuật như vậy để mong các mẹ nghĩ cách giúp tôi khổ thân con trai,cứ nghĩ rẳng 11 tuổi thì trả lời ở vơi ai là được ở với người đó lên con nghĩ sau ngày 31 là được về ở với mẹ,cháu vội chia tay các bạn để về quê nhà mẹ học,thế mà buổi trưa bố về và tuyên bố được nuôi con với ông bà,cháu thất vọng khóc gào lên.nghe em dâu kể mà minh thực sự muốn chêt chả thiết sống nữa,con muốn ở với mẹ,mà lại phải ở với bố.vì cháu nhiều lần nhìn thấy bố đánh mẹ ,nhiều lần nghe ông bà nôi chửi và đuổi bố ra khỏi nhà vì tội cờ bạc rồi.cứ nghĩ tới con em ngồi khóc vì phải ở với bố mà em không cầm được nước mắt,em cứ khóc và thất vọng.chả muốn sống nữa các mẹ ạ,chả biết kháng cáo xong em sẽ thế nào nữa,họ cho kháng cáo có 15 ngày mà đến nay còn có 1 tuần nữa mog các mẹ quen ai thì giơi thiệu cho em em se gọi điện hoitr họ về kinh phí và các bước.hoặc các mẹ có bạn nào làm phóng viện,báo trí thì nhờ họ bỏ ra một buổi dự phiên tòa PHÚC THẨM của em để ít nhiều có phóng viên thì tòa cũng đỡ làm n hơn ạ,em mong có nhiều người dự tòa để vạch trần cái kiểu bán lương tâm lấy tiền của t em cảm ơn các mẹ đọc tin,em sẽ cố gắng nhưng cần lắm sự giúp đỡ của các mẹ ạ
Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN mn ơi, cái này em có kinh nghiệm rồi. bố mẹ li hôn khi em học lớp 4. mặc dù mẹ em không có việc làm ổn định, mức thu nhập cũng không ổn định, nhưng do lời khai và nguyện vọng của em, nên cuối cùng em vẫn được ở với mẹ. mn có thể yêu cầu toa án lấy tường trình từ cháu, hoặc là yêu cầu tòa cho cháu ra đối chứng, tường trình lại những gì đã xảy ra, và do đâu cháu có nguyện vọng ở với mẹ. ngoài ra thì mn có thể yêu cầu lấy lời khai từ chị chủ nhà trước kia và của một số người quen biết cả hắn ta và mn. mn cũng có thể yêu cầu xác minh, đưa ra bằng chứng về việc căn nhà đó có phải là của hắn ta hay không. hơn nữa, nếu được, mn nên lén thu âm lại tình tiết của phiên tòa, để nếu tòa xử không công bằng, mình có thể nhờ đến các phuơng tiện thông tin đại chúng khác. nhưng quan trọng nhất ở đây là lời khai tường trinh của cháu, mn nhé. chúc mn sơm đón được cháu về, nếu được thì mn nên đi xin kháng án ở nơi khác thì hơn.
Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN cảm ơn mẹ nó,lời khai của cháu tòa đã có vì ngày hòa giải gọi cháu lên lấy lời khai và cháu đã nói nguyện vọng ở với mẹ nhưng mà tòa là như thế mà,minh ức chế mà không làm gì được thế nên mình mới lên đây kêu gọi mọi người mong mọi ngừoi huy động người quen giúp mình,không thì chỉ cần thật nhiều nhà báo phóng viên đến tòa cùng mình là tòa chả dám lọng hành nữa,hức hức,con mình năm nay học lớp 5,mình rối trí quá,chả biết làm gì nữa
Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN khổ nhở. buồn lắm đấy em ko có cách j. mong chị bình tĩnh để tỉnh táo nghĩ cách đc nuôi con .
Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN em đang gấp rút nhờ mọi nơi để giúp em,lần này chả dám hy vọng vì sợ thất vọng dù có thua e cũng làm vì em hy vọng 1% lương tâm của tòa án,
Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN Chia sẻ với em! Mong sẽ có mẹ trên diễn đàn này giúp được em! Cố lên nhé!
Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN So10 có thể nhờ chị Top tư vấn và giúp đỡ về mặt pháp lý em nhé. Theo chị cái này chưa cần đến nhà báo đâu, cần một luật sư có tâm là được: http://www.lamchame.com/forum/showt...-hiểu-kiến-thức-về-luật-pháp-và-tìm-kiếm-VBPL
Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN Bước chân đi đừng quay đầu lại chị ạ, Quay lại thì sẽ ko đi tiếp được .
Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN e quyet tranh dau den cung.e khang cao.ngay xu phuc tham e mong co nhieu nguoi den du de....
Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN Chúc mn giành được quyền nuôi con nhé,
Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN Chia sẻ với chị. Em cũng nghĩ chị nên tìm tới luật sư chuyên nghiệp để giải quyết, nếu đủ tài chính ah. Nhà chồng chị k có tiền nên e nghĩ k đủ sức theo kiện lâu đc đâu. Chị k đồng ý thì kháng án lên cấp cao hơn. Đừng nhụt chí mà để con phải sống trong môi trường ấy chị ah, nếu k sớm muộn gì con cũng bị lây những thói xấu mất thôi.
Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN em không giúp được j cho chị thật là buồn nhưng chị hayx cố gắng kháng án đến cùng c ạ! vì con trai chứ k thì khổ cả đời cháu nếu để ở cùng những con ng như thế! chúc chị thành công.
Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN Nghe chuyện của bạn mình cũng cảm thấy thật buồn.Bạn hãy mạnh mẽ lên và cố găng giành quyền nuôi con đến cùng nhé.Hy vọng thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn.
Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN mỗi nhà mỗi cảnh, mình cũng thực sự đang muốn giải thoát cho cuộc sống của mình đây.
Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN Cái này mẹ nó nên tìm một văn phòng luật uy tín, họ sẽ giúp được mẹ nó. Trước hết, lẽ phải thuộc về mẹ nó thì khả năng thắng kiện là rất cao. Họ sẽ hướng dẫn mẹ nó những thủ tục, bằng chứng cần thiết để có thể thắng kiện mẹ nó ạ.
Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN Trên diễn dàn mình có mấy mẹ có dịch vụ luật đó ạ, chị thử hỏi xem có gợi ý gì có thể giúp chị đc ko ạ?
Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN suy nghĩ kĩ bạn à,cho họ thời gian để họ nhìn lại mình rồi,mình quyết định cũng chưa muộn,chúc mẹ nó sáng suốt