Hà Nội: Giới thiệu giúp việc cũ

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi mebanhran, 11/8/2015.

  1. mebanhran

    mebanhran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/5/2008
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    244
    Điểm thành tích:
    103
    Giới thiệu các mẹ chị gv cũ nhà mình do mình ko có nhu cầu nữa (chính xác là mình tìm gv theo giờ). Chị này quê TH, sinh năm 74, bỏ chồng, con cái lớn đang đi học ngoài này ( con gái)
    Ưu: sạch sẽ, nấu ăn được, gọn gàng, chăm trẻ bình thường ( nhà em con lớn nên ko chú trọng lắm)
    Nhược: cũng là ng sành ăn và hay ăn ( dẫn đến việc ăn uống rất "khôn vặt" như: ko ăn đồ thừa hôm trc ( để chủ ăn hoặc đổ phéng đi); chọn miếng ngon...( túm lại em ko đi sâu vì vđề ăn uống tế nhị, mỗi nhà 1 kiểu, em thì em ko thích kiểu đó nên em thấy khó chịu), hơi hoang ( cái gì cũng nhăm nhe vứt hoặc đổ đi)
    Tuy nhiên làm rắn thì cũng đào tạo được
    Tóm lại nhà ai dễ tính thì sử dụng chị này tốt, cũng biết việc
    Còn khó tính như em thì em hay cáu nên cho về
    Mẹ nào có nhu cầu pm
    Lương 3,5. Ko đòi hỏi lương.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebanhran
    Đang tải...


  2. mebanhran

    mebanhran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/5/2008
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    244
    Điểm thành tích:
    103
    Quên mất em ko lấy phí phiếc gì nhé
     
  3. Mayatran

    Mayatran Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/7/2015
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Hức. T gặp 1 chị gv như này rùi, ko chịu đc đâu. Có con vịt chặt ra chị ta ăn 2 cái đùi chủ ngồi ngẩn tò te:((. Sau bảo chị bổ dưa hồng chị ấy bảo có ai ăn đâu mà bổ ( mới đến làm ngày thứ 2 đã thế) xong m bảo ch m ăn. Chị ấy gọt vỏ bỏ cả quả vào bát và bảo ch m ăn thì tự đánh lấy:((. Vái ngả nón và ngày hôm sau cho chị về luôn:((
     
  4. mebanhran

    mebanhran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/5/2008
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    244
    Điểm thành tích:
    103
    Hihi bà gv này thì ko đến nỗi thế đâu mn ạ, nếu có khôn vặt thì cũng sau lưng mình thôi. Nói thì cũng im nhưng sửa được cũng phải vài lần bốp chát. Tơs thì vẫn có thể đào tạo đc nhưng tớ nóng tính nên hay cáu. Ngoài ra làm việc gđ và nấu nướng rất ổn ( hầu như món gì cũng nấu đc) và sạch sẽ
     
  5. overlord

    overlord Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/1/2010
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Sao bây giờ có nhiều giúp việc kiểu thế này nhỉ, họ còn hơn cả chủ nhà, ăn uống thì cảnh vẻ (ko ăn thịt mỡ, ko ăn đồ cũ hôm trước, ko ăn mỳ tôm, ko đậu phụ, v.v...), nhiều lúc cảm giác họ còn hơn cả bố mẹ mình
     
    nguyenkimtuan82 thích bài này.
  6. mebanhran

    mebanhran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/5/2008
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    244
    Điểm thành tích:
    103
    Ôi cái bà gv cũ nữa của nhà mình (trước bà này), còn quái chiêu hơn, nhưng đc cái chăm con thì cực tốt, có tâm, nói chung khoản chăm bé thì ko có gì phải bàn. Và ăn uống thì chả ăn gì cả, cái gì cũng không ăn nên khó chiều. Ngoài ra còn khá Cáo cơ. Nhưng mà vì con bé nên tớ cũng cố gắng chiều, mà sống với nhau cũng hơn 3 năm rồi. Bé giờ lớn 3t nên cho bà Cáo nghỉ, tìm bà gv này nhưng ko ưng vì thực ra tớ cũng ghê gớm.
     
    overlord thích bài này.
  7. overlord

    overlord Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/1/2010
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Hic, mình chỉ muốn tìm được người chăm được con mình thôi, họ có khó tính 1 tý cũng được, khổ nỗi chả chăm được con mình mà lại còn lười, khó tính, ăn lắm, mình vẫn phải vất vả như ko có giúp việc...nhưng ko có thì cũng ko được vì bố mẹ chồng không trông được ban ngày hoàn toàn, cứ phải có người phụ
     
  8. subjkuty

    subjkuty Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/8/2011
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    153
    Em thì đang muốn giải tán quách cái bà gv nhà em,mà khổ nỗi em mới đẻ chưa đầy tháng haizzzz
     
  9. Mayatran

    Mayatran Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/7/2015
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Bà í tên j? Mn kể đi
     
  10. nguyenkimtuan82

    nguyenkimtuan82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    em cũng mới cho một bà u65 người nghệ an nghỉ. ham chơi, ko có tâm, toàn quên bữa ăn của cháu, ko biết nấu ăn, ko ăn cơm nguội, sáng ra mình còn phải nấu đồ ăn cho cả bà, xem lại camera mới tá hỏa ở nhà toàn xem tivi để cu con tự chơi, bò lung tung, .............
     
    Mayatran thích bài này.
  11. Mayatran

    Mayatran Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/7/2015
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Chết ngất thôi. Cho mụ ta xem lại camera rồi k trả lương nữa:(
     
  12. memit080515

    memit080515 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2015
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Me no oi tức la chi nay la gv an o lai ah. Chi y co lam theo gio k.
     
  13. mebanhran

    mebanhran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/5/2008
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    244
    Điểm thành tích:
    103
    Không bạn ơi bà ấy ăn ở lại luôn
     
  14. mebanhran

    mebanhran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/5/2008
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    244
    Điểm thành tích:
    103
    U65 thì già quá rồi nên ngại vận động
     
  15. nguyenkimtuan82

    nguyenkimtuan82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    e mới cho nghỉ tuần trc rồi, làm đc 1 tháng 1 ngày, thử việc 10 ngày e trả 500K, còn những ngày sau mỗi ngày trả 100K, thế mà còn kêu trả ít. E bảo bà chăm cháu ko tốt, làm việc nhà toàn phải sai còn ko làm, nấu ăn cho cháu cũng ko, nấu ăn cho nhà cũng ko, toàn quên bữa ăn của cháu, ko nói chuyện với cháu, xem tivi ko để ý cháu, bảo giặt tay quần áo đi làm kêu mỏi tay, bực nhất vụ làm cua cho cháu mà mình mua 200gr mà bà vứt hết gạch cua đi, ........ôi thảm họa, ngồi xem lại camera thương con wa trời, ở nhà bị cởi chuồng tự chơi một mình, bò lung tung khắp nơi
     
    Mayatran thích bài này.
  16. kioko_chichi

    kioko_chichi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/11/2010
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Em mà gặp giúp việc kiểu này máu dồn lên não quá! May mà nhà em chưa dính kiểu nào khó chấp nhận thế. Tốt nhất là các bố mẹ dành dụm ít tiền mua camera đi ạ, ra ối chuyện đấy!
     
  17. mayhong79

    mayhong79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/5/2014
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    hihi. trc tớ cũng có bà gv y như nhà mn. cố chịu đc gầnv hai năm con đi học là cho nghỉ khỏe. Ức chê kinh khủng
     
  18. nguyenkimtuan82

    nguyenkimtuan82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    mẹ này nói chuẩn, lắp camera các bác giúp việc mới thể hiện đúng là mình, e lắp 3 phòng mất 5.2tr,
     

Chia sẻ trang này