em chào các mẹ à. không biết em đăng bài này lên để nhờ các mẹ giúp đỡ hay nói lên nỗi lòng của em!thật sự bây giờ em không biết phải làm thế nào cả,,, chuyện là thế này ạ... gia đình em ở nam định trong 1 vùng quê nghèo quanh năm lam lũ... bố mẹ vất vả mãi cũng chỉ đủ ĂN, còn không dám nghĩ đến của ăn của để như các cụ vẫn nói! nhà em đước hai anh em... em là con thứ 2 và đang theo học tại 1 trường đại học ở hà nội còn anh trai em là 1 thợ đục giỏi. nếu cuộc sống cứ bình thản trôi thì không có gì để nói... cuộc sống phát triển, máy móc ra đời nhiều quá nên anh trai em là 1 thợ đục giỏi cũng đành bỏ nghề... thế là mọi khó khăn lại đội lên trên bố mẹ em... 1 thời gian không lâu mẹ em lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo phải mổ gấp... thế là gia đình đang khó khăn lại khó khăn hơn.. nhưng vẫn quyết tâm vay mượn bà con lối xóm để có tiền chạy chữa và phục vụ ca mổ...ơn chúa ca mổ thành công! gia đình em ai cũng vui sướng.. nhưng niềm vui chưa đầy gang thì bố em lại yếu đi theo quy luật tất yếu của tuổi già! mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền lại đổ lên vai anh trai em... có khó khăn có vất vả gia đinh em vân quyết tâm cho em theo học nốt trương trình đại học... nhiều đêm suy nghĩ mà em rơi nước mắt! giờ anh trai em lại không có việc nữa gia đình lại càng khốn đốn hơn! em viết bài này muốn nói lên tâm sự của mình cho lòng nhẹ nhàng hơn và cũng mong bố mẹ có công việc nào thì giới thiệu cho anh trai em với... vất vả cũng được.., gia đình em lam lũ quen rồi...bố mẹ nào có việc nào thì giới thiệu cho em với ạ ( em tuấn: 0975 134 987 ). nếu không giúp được em cũng xin cám ơn các mẹ đã dành thời gian đọc và có chút gì đó đồng cảm với cuộc sống của em ạ !
Ðề: help me! ủn lên cho bạn nhé, chúc anh bạn mau chóng tìm được việc, tiện thể bạn nên vào các trang tìm việc như vieclam24h.com.vn tìm những việc phần "Lao động phổ thông" xem sao bạn nhé. à, mới có topic mẹ này, bạn vào xem có phù hợp ko: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/1326353-Tuyển-nhân-viên-nam-lương-4tr-làm-ở-Định-Công
Ðề: help me! cám ơn bạn nhá! mình sẽ vào đó.. muốn tìm việc quá mf chưa tìm được! mình sẽ tận dụng tất cả các gợi ý cảu bạn!
Ðề: help me! bạn đã giúp mình rất nhiều đấy... bạn đã bỏ thời gian để đọc để chia sẻ cùng t là t đã hạnh phúc thật nhiều rồi!
Ðề: help me! Nếu có sức khỏe thì bạn đi làm phụ hồ. Công việc vất vả chút nhưng có khoản tiền ổn định để giúp đỡ gia đình
Ðề: help me! http://www.lamchame.com/forum/showt...ảo-vệ-Vệ-sĩ-chuyên-nghiệp-Lương-3-5-6-5-triệu đây nữa này bạn, việc j chứ việc cần dùng đến sức khỏe cũng k ít đâu, chỉ là bạn đã biết cách tìm hay chưa thôi
Ðề: help me! chia sẻ cùng bạn và gia đình, bạn thử search tìm việc trên mạng cho anh trai xem sao nha...chúc bạn và gia đình sẽ thành công
Ðề: help me! Mình thấy nhiều nơi tuyển bảo vệ, trông xe hay giao hàng lắm đó bạn. Bạn search Google hoặc ngay trên đây cũng có đầy. Tìm việc bàn giáy thì khó chứ lao động chân tay thì ko khó tí nào đâu.