Hà Nội: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi khoanglang35, 20/8/2011.

  1. khoanglang35

    khoanglang35 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/8/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    thì bây giờ giá cả leo thang mà chị.2tr là con re day,ai di lam chang mong kiem dc dong tien tuong xung voi cong suc,thoi gian minh bo ra.da mat cong di lam thi phai lam cho gia ca phu hop voi cong suc minh là 1 ,thu 2 la theo gia thị truong nua.da xac định đi làm giúp viêc mà kể cả nghề nào cũng thế thôi,người ta còn đèo bòng 1 đống con cái vợ chồng ở quê nua,khổ cực.nên cũng k thể trách nguoi ta đc,chị thấy có giá cả cái gì đứng im 1 chỗ đâu,nó cũng phải xê dịch chứ.nếu lương của chị thấp(hay lương của chị k đc xê dich theo ý e nói ấy) mà k theo kịp giá thị trường.k trả đc lương cho người gv nhu hiện nay thì đành chấp nhận k làm "bà chủ" đc hoặc nếu muốn thì phải trả lương theo thị trường vậy thôi.đồng ý là ai cũng phải kiếm tiền lo cho cs gdinh nhưng xã hội bây giờ là thế.có tiền thì thê người giúp việc,k thì tự mình làm lấy.người ngồi bàn giấy lương thấp là đúng rồi,nhàn hạ thì phải thế thôi,còn người lao động chân tay thì lương như vậy cung chẳng sai.như thế mới công bằng đấy ,còn quan niem cái bằng mà bỏ bao nhiêu công sức ra mới có đc nghĩa là bnhieu cong hoc hanh bay giờ mới kiếm đc mức lương bằng đấy thua cả lương người giúp việc rồi kêu ca này nọ thì e nghĩ đó là người suy nghĩ nông cạn.mỗi người tự chọn cho mình 1 con đường riêng,1 công việc riêng,k bằng cách này thì băng cách khác,người lao đông chân tay sở dĩ họ k lao đọng bằng trí óc đc để ngồi bàn giấy đc thì họ phải dùng sức lao động của mình.vậy thì phải tra lương xứng đáng cho họ chứ.chị cố gắng bao năm thì cái bằng của chị cũng chỉ là điều kiện để công viêc của chi có thể nhàn hạ thôi (tất nhiên là cũng có ngừoi phải vất vả lắm mới kiếm đc đồng tiền),chứ k thể lúc nào cũng chăm chăm là ta có học hành đàng hoàng ,vất vả bao năm bây giờ mới đc mức lương bằng đó,giờ người giúp việc chất xám chẳng có mà đòi lương cao hơn ta.;).em là e rất tâm đắc với mấy chị chấp nhận trả giá cao nhưng mà người gv phải lam đc viêc,nhiệt tình,hết sức m.có trch nhiệm với công việc.cũng k thể nói là phá giá đc.vì bgio kai gì chẳng có giá của nó.ngay các chị cũng thế thôi,lam tốt thì lương cao,k thể đánh đồng người làm chểnh mảng với người lam tốt đc,như thế là bất công đúng k?vẫn biết là nếu nhà chị ít việc thì chị thuê lưong thấp hơn nhưng cung k nên thấp quá .cũng nhiều gd công viec cung chang co gi nhiều đâu,luong ho van trả theo gia thj truong do thoi.ng gv họ cũng có quyền so bì chứ.mà noi thật là nói là it chứ nhưng việc nhà loanh quoanh lại cũng là don dep nhà cua,hoạc trong bé.cung chẳng den noi it qua dau.neu it qua nhu vay chị viec gi phải thue ngv dung k.noi tom lại đã mất công gọi họ đến để làm thuê cho minh,để minh đỡ vất vả ,đc rảnh rang thì phải trả lương xưng đáng,k thì thôi,cũng chẳng nên kêu ca nhiêu.với bản thân e,là 1 người gv đó nhưng e làm có trách nhiêm ,làm sao cho xứng với đồng tền chủ nhà mất công bỏ ra thuê mình.xác định đã đi làm là phải làm chỗ trả mức lương xứng đáng nếu k muốn nói là cao,vì lương cao cũng đồng nghĩa với yêu cầu công việc đạt ra cung cao,mệt nhọc vậy thôi.và với tiêu chí là k sợ nặng nhọc chỉ cần lương xứng đáng là ok.chắc sẽ có nhiều mẹ dọc xong bài này có nhiều phản cảm hay phản đối....nhưng có lẽ hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác xem sao?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khoanglang35
    Đang tải...


  2. kunheovn

    kunheovn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/4/2011
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

    mình ko liên quan tới chuyện lương của người giúp việc nhưng mình đồng ý với ý kiến của bạn. Giá cả thị trường bây giờ tăng vèo vèo. người ta có khó khăn mới pải đi làm gv. Chẳng pải nói thế để đấy lương của ngv tăng đâu các mẹ à. Cứ nhìn vào thực tế mà nói thôi. Còn cóa những mẹ trả ng gv 2tr 1 tháng. miệng thì nói quý người...bình đẳng. Nhưng gặp cái đã hỏi với vẻ khinh thường,....đi làm đâu chưa. về bao giờ...sao lại về...bao nhiêu tuổi. Cứ làm như ng ta đi ăn xin ko =. ng` ta cũng bỏ mồ hôi sức lao động của mình ra đấy thôi. Nhìn cái cảnh đấy nhất là ầm ĩ lên rồi thôi mỗi ng 1 phía. Cái kiểu làm ăn chứ ji đã khinh ng như thế thì hỏi rằng ngv ng ta có muốn gắn bó lâu dài ko.
     
  3. anhthu.hv

    anhthu.hv Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2010
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

    tôi đồng ý quan điểm của chủ top và một mẹ nói trên. Đúng là có đi có lại. Sự tỉnh táo trong chọn người giúp việc và tình người trong cách đối xử là điều cần thiết nhất.
     
  4. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,529
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

    hic , điều gì cũng có 2 mặt mà các mẹ, ko nên phân biệt chủ tớ, vì họ có thể bận quá nên cần có người phụ giúp việc nhà cơm nước con cái để gia đình hoàn tất hạnh phúc hơn, nhưng có nhiều chủ khó tính thì cũng rất nhiều ngv ko biết điều, gian manh, điêu ngoa thậm chí cướp chồng người ta, vậy các mẹ cũng thử đặt vào vị trí của chủ nhà khi bị ngv cướp tất cả hạnh phúc xem như nào,vì quá bận nên việc nhỏ người ta ko làm được mới càn đến người gv, nếu ko bận thì dù có phải rửa đít cho con thì các mẹ vẫn muốn tận tay làm cho con mình chứ.còn bây giờ đa số ngv õng ẹo đòi hỏi lương cao, kiêu kỳ, gian thần mặc dù chủ nhà cung phụng , chiều như chiều vong, đáp ứng mọi điều kiện, thậm chí mua quần áo, cho tiền tiêu vặt ngoài lương, khi về quê mua quà, rồi cho tiền tàu xe.....vậy mà vẫn ko xong...
     
  5. hophiyen

    hophiyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/1/2011
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

    em thì cũng không muốn nói là chủ topic đúng hay chị mimam đúng hết nhưng mà theo như em nghĩ thì cái này nó phải xuất phát từ ý thức thôi ạ. em cũng là giúp việc, em cũng đi làm cho 1 vài nhà rồi thì những nhà em làm hầu như là đều đối xử tốt cả,
    nhưng cũng có 1 số nhà hàng xóm thì giúp việc lại thế này thế kia.
    nhưng có 1 vấn đề mà nhiều mẹ ở đây em thấy là thể hiện rất nhiều là coi thường người giúp việc, các chủ nhà thường cứ thấy người giúp việc mà biết cái này cái kia nhiều là không thích chỉ thích người giúp việc biết ít, nói trắng ra là ngờ nghệch ấy.
    hay là thấy người giúp việc mà ăn mặc điệu đà 1 tí, hoặc sử dụng điện thoại đắt tiền chút là lại bảo đua đòi này kia. ví dụ như là hôm nọ có chị có nói ( giúp việc dạo này lướt web cũng kinh nhỉ )
     
  6. kunheovn

    kunheovn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/4/2011
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

    Vừa đưa bác đến gặp chị ấy đã thẩm vấn bao câu hỏi ko rõ chủ vị :)) rồi bảo liệu bác có làm đc hay ko để còn biết vậy,. trông đứa trẻ 4 tháng. bác nói: ừ thì bé ngủ tôi mới làm việc nhà đc chứ. Chị ấy nói: bé thức cũng pải làm. Trời người ta đâu có phải lad siêu nhân đâu. :)) Nhìn bác hiền lành ít nói thì ghét. ấy thế mà dẫn phải bà ôisin lanh lọc thì thích à. Người ta ít nói nhưng thật thà. Chứ mấy bà soen soét thì các chị mới lên pải đề phòng
     
    mimam thích bài này.
  7. khoanglang35

    khoanglang35 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/8/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

    hair...đồng ý là nhiều người giúp việc như chị nói nhưng nói đi cũng phải nói lại,"chủ nhà khi bị ngv cướp tất cả hạnh phúc " kái này nge có vẻ hay đấy,k biết bản lĩnh của người giúp việc cao siêu quá hay ông chồng của mấy chị quá" dê già","thiếu thốn tình cảm",để rồi phải ăn vụng ăn trộm,mà cũng có khi do chị k biết giữ lửa ấm của cuộc sống vợ chồng ,k có sức hấp dẫn ,k biết giữ chồng để rồi mới xảy ra những điều k mong muốn.đừng đổ thừa tất cả tội lỗi cho 1 bên.nghe mà buồn thay cho mấy bà chị bị quả đắng.hix.mà k biết mấy người giúp việc đc chủ nhà"cung phụng , chiều như chiều vong, đáp ứng mọi điều kiện..." thế nhỉ?do ngv đòi hỏi hay chị tự nguyện vậy.thế chị thuê người giúp việc về giúp việc nhà hay về làm bố chị vậy?khổ thân,thế xem ra giờ người giúp việc k phải đi làm thuê nữa mà đi làm chủ hay sao ấy?sướng nhể?thế này mọi người đều muốn bỏ việc đi làm "osin" mất thôi!!!!
     
  8. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,529
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

    sao mềnh ko có duyên với NGV hiền lành tử tế nhỉ, hic, xin các mẹ trước nhé, nhà em thuê mấy ngv đợt ông nội ốm, nhìn em ý ngoan ngoãn hiền lành ai cũng quý mến, mọi ng bảo ăn cơm thì từ chới nói chau chăm ông, cho ông ăn trước tý cháu xuống ăn sau ạ,ui cảm động thế, hóa ra là ở trên thì lần gối lấy phong bì mọi người đến thăm và giấu đi..hic.....ông mình già nhưng vẫn nhận biết được và thấy em ý lần gối .nói với cả nhà , nhưng mọi người nghĩ ông già bị lẫn nên nói oan cho em ý, hic nhưng hôm có người hàng xóm sang thăm biếu phong bì người nhà chưa kịp cất mà ko thấy đâu, lục trong cái khe đệm của phòng em ý thì thấy rơi lung tung tiền , và thư gửi người yêu, người thân nhờ gửi nọ kia về quê...hic, thảo nào mình thấy thỉnh thoảng cứ thậm thụt với mấy ng về quê, nói là nhờ bạn gửi đồ về cho bố mẹ.hic, cái lắc chân bằng vàng tay của mình , hôm đó đi chợ về , tắm tháo ra để trong phòng tắm, ăn sáng xong mới nhớ ra chạy vào tìm ko thấy đâu, chợt nhớ mình ra thì có mỗi em ý vào rồi đi ra luôn, hỏi thì mắt chớp chớp mồm đớp đớp là ko biết cái gì và ko nhìn thấy.lúc sau thấy em ý đi hcowj về tay cầm cái hộp đỏ nhựa của hàng vàng mua cái nhẫn bạc, hỏi thì em ý nói là của bạn gửi cầm hộ, lúc sau thấy em ý cầm đi ngược lên chợ, sinh nghi chạy theo thấy em vào hàng vàng, giời ạ...mình sửng sốt khi thấy cái lắc chân của mềnh vẫn đang nằm trên đĩa kg vàng trong tủ kính....hic.....và mình bắt nó chuộc về....hic...từ đó đến nay ko tthuee thêm ai nữa....à , nhà 4 tầng thì em ý đã kịp ăn trộm chiwax khóa sơ cua của mỗi phòng rồi ạ, bà nội mình cầm chìa khóa vì cả nhà đi làm hết mà...khi nào đi tìm gắt gao thì thỉnh thoảng thấy 1 cái chìa khóa nằm góc nhà 1 mình em ý biết và tìm ra....sợ quá...
     
  9. khoanglang35

    khoanglang35 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/8/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

    um....nói số ít như vậy còn nghe có lí chứ cứ kái kiểu vơ đũa cả nắm như mấy bà chị khác thì nghe mà muốn cho mấy bà đi học lại từ cấp 1 vì cái tội lớn đầu rồi mà ăn nói chẳng có suy nghĩ,có chiều sâu.k bằng đứa tr con.hix.tuy rằng cái việc đi làm "kẻ hầu người hạ" cho người ta chỉ là nghề tay trái của em thui(nghèo thì phải chịu thôi) nhưng mà nghe mấy "bà chủ" lên tiếng mạt sát đủ kiểu làm ảnh hưởng tới kả những ngv k nằm trong kái ví dụ điển hình ấy mà thấy bực mình thay.xã hội bây giờ đâu phải như cái thời của " chị dậu" nữa đâu mà ta phải nếm mật nằm gai để chịu sự sỉ nhục nhỉ.xã hội đang tién dần tới sự công bằng mà,"chủ nghĩa xã hội" tử tế đấy chứ.vậy nên mấy bà chủ nói được thì người giúp việc cũng có quyền lên tiếng vậy thôi.nói tóm lại là" NÓI GÌ THÌ NÓI CHO NÓ ĐÚNG,1 SỐ THÌ BẢO 1 SỐ ,ĐỪNG VƠ ĐŨA CẢ NẮM LÀ ĐƯỢC".......
     
  10. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,529
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

    vậy có thể như thế đấy, nhiều lão thả dê đi lang thang mà, ai mất người đó chịu , kakkakakak, cám ơn mẹ chủ top đề cao các em giúp vc, mình nói tình hình chung vậy , tất nhiên có cả 2 phía, nghe giọng điệu của bạn cũng thấy chanh chua rồi nên oĩn ko dám loằng ngoằng, cũng có thể mềnh ko giữ lửa được gia đình..kakakak. vậy chúc mẹ nó hạnh phúc nhé.....
     
  11. me_cun_yeu

    me_cun_yeu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/8/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

    bạn chủ top nghe có vẻ hiểu biết và lí luận ghê ha..........ủng họ giúp việc nhiệt tình ,chăm chỉ thật thà........phê bình tẩy chay những người còn lại(gian dối.....)............
     
    Sửa lần cuối: 22/8/2011
    mimam thích bài này.
  12. Meo_Luoi123

    Meo_Luoi123 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

    ùi nhà này nhé thuê 1 em 14 tuổi bé tí xíu ngoan vô cùng chăm em cũng siêu hơn cả cô luôn ngoan ơi là ngoan chăm thằng cu nhà mình đến 2 tuổi sau đó về mình cho anh cu đi học luôn đến khi bầu con bé thứ 2 thì gọi em ý không lên tiếc vô cùng mà tiền mình thi thoảng để quên trong túi quần thì đem trả ko bao giờ có tính tắt mắt cũng chả bao giờ xin xỏ này nọ nếu như cô cho thì cho nói chung ưng bụng lắm ý đến khi con bé con thứ 2 nhà mình ra đời thuê quả đầu tiên 46 tuổi cơm ko phải nấu em bé ko phải chăm chỉ dọn dẹp giặt quần áo , giặt đc vài cái quần áo bé sơ sinh thì kêu mỏi tay , nhà thì nhắc mới lau nhà ,nhờ việc gì là lẩm bẩm haizzz đc 1 tuần cho nghỉ luôn , đến nàng thứ 2 sinh năm 82 bảo làm 6 tháng bí người quá đồng ý làm đc 2 tháng xin về thăm con may mà phát hiện ra mất cái điện thoại trước khi về kiểm tra thì nào quần áo , dép mới mua của thằng lớn, sữa tắm ,dầu gội đầu của cả người lớn trẻ con , giầy dép đắt tiền của ông bà ngoại , điện thoại của bà nội sau khi thu dọn phải đc 1 túi 1yến mà nhé còn toàn chọn đồ mới sau đó để đồ cũ vào buộc lại như cũ để nhà chủ ko phát hiện ra ,chán chả buồn mắng luôn chỉ nói đúng 1 câu " em ăn cắp kiểu này không giàu đc đâu em , em làm sai là nó vận vào thân em và gia đình em đấy " trả đủ tiền lương cho về mà đợt đó khám bệnh mất 400 ngàn cũng cho luôn cũng chả nỡ trừ vì thấy nó nghèo quá , nàng sinh năm 78 vừa cho nghỉ thì lười thôi rồi toàn trốn lên nhà ngồi trốn việc lên lúc nào là thấy cầm điện thoại lúc đó , gọi thì 10 câu còn trả thèm trả lời , ăn thì toàn gắp miếng ngon ăn chả nhìn ai cả , sợ bẩn , nói leo , thảo mai giờ phát hiện ra ăn cắp vặt nữa nhà mất 1 cái máy ép hoa quả , áo mưa của anh cu rồi vài thứ lặt vặt khác .Nói chung GV có người nọ người kia thôi các mẹ ạ chứ giờ mấy ai phân biệt chủ tớ nữa người ta thất học khó khăn mới đi làm xa nhà cả mình có coi người ta như người nhà thì người ta mới làm lâu đc chứ
     
  13. hoangminh_231

    hoangminh_231 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/1/2009
    Bài viết:
    8,560
    Đã được thích:
    1,579
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

    Ui số tớ cung nô bộc xấu nên còn chán hơn nhìu ý. Nên tớ rút kinh nghiệm chỉ thuê theo giờ cho đỡ mệt người, k phải lo quản lý.
     
  14. Meo_Luoi123

    Meo_Luoi123 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

    ùi thuê theo giờ cũng chả yên ý chứ như bên nhà bà ngoại thuê theo giờ nè đợt tết mình ở bên đó em này làm tốt cực nhé làm đc 10 ngày thì xin nghỉ luôn bà ngoại mất toi cái thắt lưng LV , ông xã mất đôi giầy ưa thích mua hơn 3tr , đôi giầy của thằng cu bà ngoại mua ở Côn minh gần 1tr rồi áo khoác và áo len của anh cu nói chung chán toàn tập lúc nó nghỉ mình cũng tiếc lắm sau phát hiện ra mất đồ mình thất vọng lắm nghĩ lại chán mình đối xử với người ta tốt chứ có tệ bạc gì đâu mà làm vậy
     
    mimam thích bài này.
  15. cantimviec

    cantimviec Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/8/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

    up up up..............................
     
  16. khoanglang35

    khoanglang35 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/8/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

    :p:p:p:p:p..............................................................
     
  17. phamminhngoc3003

    phamminhngoc3003 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

    mình cũng nhất trí với quan điểm của bạn, nói chung do sự phân công xã hội nên mỗi người mỗi nghề và tương ứng với mỗi vị trí trong xã hội .do hoàn cảnh( vd : có thể do nghèo không có tiền để xin việc, do cơ quan tạm thời ko có việc, lương thấp...vv ) nên nhiều người mặc dù cũng có trình đô nhưng vẫn phải chấp nhận làm thêm(có thể là cả ngày hay theo giờ )là để giải quyết vấn đề k/t trước mắt (tất nhiên cũng ko thể phủ nhận là trong số họ cũng có nhiều người trình độ và nhận thức xh còn thấp cũng kém nên có một số giúp việc lươn lẹo hay ăn cắp...vv ) .do đó theo mình là nếu muốn mọi người tôn trọng mình thì trước tiên mình cũng phải tôn trọng người khác đã . nói chung cả chủ nhà và người giúp việc đều phải có thiện chí
     
  18. MeoSua

    MeoSua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

    thực ra nếu làm tốt đòi tiền cao chả ai nói gì
    đằng này toàn tâng giá theo thị trường mà bản thân thì lười nhác vụng về
    lại còn có tính gian hay tắt mắt này kia
    ng ta mới ghét cho chứ

    Gì chứ kinh nghiệm tớ cho thấy giúp việc là nghề được đối xử tử tế nhất quả đất.
    Ở cty mà bật sếp á, chết ngay, giúp việc thì cứ coi như chủ nhà là sếp đi, sếp sợ nhân viên 1 phép.
    Khoan nói đến quan hệ chủ tớ, đây là quan hệ cấp trên cấp dưới, ko cần quá lễ nghi nhưng cũng phải có phép tắc.
    ấy là quan điểm của tớ.
     
  19. Mẹ yêu Tom

    Mẹ yêu Tom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    3,872
    Đã được thích:
    1,517
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

    GV nhà mình trông con nhà mình 8 tháng. Hàng ngày buổi sáng dậy cho quần áo vào máy giặt và phơi, mình đi chợ nấu ăn sáng cho cả nhà và cho bé. Bà GV chỉ nấu mỗi bữa trưa cho bà và cháu, còn lại việc nấu ăn cho cả nhà mình đảm nhận hết. Thỉnh thoảng bà dọn dẹp nhà cửa, nhà có 40m2 và 1 gác xép thôi. Mình trả tháng 2,5M. Mình cũng quan điểm xem bà như người nhà, dạy cu lớn phải tôn trọng, lễ phép với bà. Thỉnh thoảng bà cứ nói là chu cũ ở Sài Gòn gọi điện ra bao là trả bà 3,5M nhờ bà vào trông cháu hộ. và bảo nhà đấy cuối tuần nào cũng đi nhà hàng. Bà này là người cùng quê mình, chồng bà ấy là bạn bố mình, đã đồng ý đi GV và thoả thuận giá cả rồi nên bà ấy nói gì mình cũng chả quan tâm. Nhưng tuần vừa rồi bà ấy xin đi chơi con gái ở Gia Lâm 2 ngày, mình đồng ý cho đi nhưng gần đến ngày đi thì CN mình có việc bận không thể không làm, mình bảo với bà ấy là CN con bận nên con xin nghỉ làm t6 cho bà đi từ sáng t6 chiều t7 bà về trông bé cho con. Mình có cô cháu đang đi học trung cấp ở lại nhà mình, thường thì nó học buổi sáng nên bà bảo chiều t5 có con bé ở nhà trông hộ cho bà đi từ chiều t5, mình cũng đã đồng ý. Đến chiều t5 con bé đột xuất học chiều sáng nghỉ, bà boả mình xin nghỉ chiều t5 cho bà đi. Hôm t4 mình đã nghỉ cho cả nhà đi chơi liên hoan cô em họ đi nước ngoài rồi. Mình bảo chỉ nghỉ được T6 thôi k nghỉ thêm được nữa, mình cũng bảo chồng là nếu về được sớm thì về sớm trông con cho bà đi nhưng chồng mình bảo cố gắng sơm nhất là 4h thôi. Bà GV giãy nảy lên không đồng ý vì bảo giờ đó muộn rồi bà đi xe buýt sang gia lâm đổi tuyến không có xe. Mình nói xe đến 9h đêm nhưng bà không chịu. Bà bảo nếu sau 4h bà k đi nữa mà để sáng hôm sau đi, nếu sáng hôm sau đi thì CN mới về. Mình bực quá thế là cãi nhau. Bà GV bảo mình phải tạo ĐK cho bà đê bà đi thăm con. Mình đã tạo ĐK hết sức vì CN mình bận nên xin nghỉ làm t6 để ở nhà trông con. Bà đến nhà mình khi bé được 3 tháng, ở chưa được 1 tháng thì bảo là chú mất xin về 5 ngày, mình cho tiền về, tiền đi viếng 600k, ra làm chưa được 1 tháng thì lại xin về vì đứa con trai ở nhà không lo học lo chơi thôi nên về 2 tháng đê quản nó thi ĐH. Lúc đó mình chuẩn bị đi làm rất khó khăn nhưng làm thế nào được cũng cho bà về 2 tháng. Con thi Đh xong vợ chồng mình về đón bà ra. Mới ở được 1 tháng 10 ngày thì lại như thế. Ông xã mình bực quá nên bảo cho nghỉ luôn. Vì cả ngày hôm đó bà cứ lẩm bẩm là tức lên tao phắn luôn. CHiều t5 hôm đó e chồng mình về sớm nên bà giao bé cho chú để bà đi con gái. Tối t7 bà về chồng mình cho bà nghỉ luôn và gọi bà nội ra. Mình cũng không muốn đuôi bà nhưng chồng mình không chịu, anh ấy nhất định đuổi còn nói mình là đi làm tháng có 5M mà thuê người GV đến 2M mà cũng cười tuơi được, ông nói mình là vô tâm chả biết TK gì cả. Mình chả muốn nói nhưng thú thật cho bà đi ồi mình cũng cảm thấy áy náy, mặc dù cũng động viên mình là chồng mình làm đúng (vì bà này thỉnh thoảng cũng hay tắt mắt) mấy lần mình toàn bị tỉa 50-100k nên mình không để ý, mình hoi chồng nhưng ông í bảo chắc là mình mua gì n không nhơ. ĐÚng hôm chiều t7 bà ấy về thì mình về muộn nên chồng đi đón cu lớn quên ví ở nhà. Đi được 1 lúc ông ấy quay lại lấy ví thì đúng lúc bà đang cầm ví trên tay và tờ 100k ra ngoài ví. Bà bảo là tiền bố mày rơi ra ngoài bà cất hộ.
     
    Sửa lần cuối: 26/11/2011
  20. thuyhoa2

    thuyhoa2 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/3/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Người giúp việc cũng cần có tiếng nói!!!

    Nghề giúp việc đúng là "làm dâu trăm họ". Ví như em đây làm giúp việc theo giờ. 1 tuần cũng phải làm đến 5,6 nhà. Chẳng có nhà nào giống nhà nào. Có nhà rất dễ, có nhà lại rất khó. Để chiều lòng được các mẹ chồng thì phải kiên trì, biết học hỏi và nghe lời. Kiếm được đồng tiền thì cũng phải bỏ công sức ra rất nhiều. Mà cuộc sống vốn không công bằng nhiều khi nghĩ tủi thân vì có những nhà của ăn không hết người lần chẳng ra. Mong các mẹ hãy dễ với người giúp việc 1 chút, hãy coi họ như những người bạn, người chị, người em thì chẳng ai phụ lòng đâu ạ.
     

Chia sẻ trang này