Người Ta Cười Chê Khi Tôi Bỏ Nghề Giáo Viên Đi Lao Động Ở Nhật

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi bolide66, 7/9/2016.

  1. bolide66

    bolide66 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2013
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Chào các chị, các mẹ trên diễn đàn Làm Cha Mẹ. Hôm nay ngày mưa gió thấy nhớ chồng nên ngồi luyên thuyên chút chỉ muốn nhận chỉ muốn chia sẻ về hoàn cảnh của em, và thực sự nếu chị em nào không may mắn như em thì hãy chọn cho mình con đường tốt hơn cho mình.

    Em tên là Lan năm nay 36 tuổi cái tuổi cũng không còn trẻ để nói về những ước mơ hoài bão xa xôi nữa, ở cái tuổi này con người ta sống thực tế hơn, không mơ mộng và sống cho gia đình nhiều hơn. Hồi bé hoàn cảnh gia đình vất vả nên bố mẹ lúc nào cũng động viên phải cố gắng học thật giỏi để thoát cái nghèo, thoát cái cảnh phải đi mò cua bắt hến lấy tiền đong từng hủ gạo. Sống khổ cực nên em quyết tâm học hành để thoát nghèo, để có tiền phụng dưỡng cha mẹ lúc về già. Em là con gái duy nhất trong gia đình. Thế rồi em cũng đỗ đại học trong niềm vui của cha mẹ và họ hàng ngày đó cả họ có mỗi em đỗ đại học. Cố gắng chật vật vừa học vừa đi làm cũng tốt nghiệp ra trường với tấm bằng khá đại học Sư phạm. Những tưởng tương lai mở rộng nhưng dường như em chẳng hề may mắn,trước khi em ra trường 1 năm nhà nước bắt đầu bị bão hòa giáo viên nên không phân việc làm nữa. Em cầm trong tay tấm bằng đại học đến khắp nơi xin làm hợp đồng nhưng lực bất tòng tâm, tiền thì không có lấy đâu ra xin được.

    Cuối cùng e về Quảng trị chật vật sống bằng nghề dạy thêm cho mấy đứa trẻ trong làng, trong xã. Toàn dân biển khổ lắm các chị ạ. Xóa mù được cái chữ đã tốt lắm rồi, nên e cũng chẳng lấy tiền học phí nhiều, mỗi buổi chỉ lấy 20 nghìn/1 tháng/ 1 đứa. Thế giới thời gian cứ trôi e cũng dạy học như vậy được 2 năm. Cuối cùng em gặp anh, anh là giáo viên trong cấp 3 tại trường bên xã em. Gặp quen rồi yêu anh, anh xin cho e làm giáo viên hợp đồng tại trường nơi anh dạy. 1 năm sau thì chúng em cưới nhau và e cũng thi công chức và được vào biên chế. Và e cũng sinh bé gái. Những tưởng cuộc sống đã không phụ lòng mình một gia đình hạnh phúc, nhưng được 3 năm thì anh mất vì tai nạn phải phẩu thuật mất hơn 800tr.ĐỐi với gia đình em thời điểm đó số tiền này thực sự quá lớn không thể gánh được, em đành cầm cố đi vạy mượn chạy vạy chữa trị. Nhưng may mắn 1 lần nữa không đến với mẹ con em. Anh đi, để lại con thơ vợ trẻ. Cuộc đời e như rơi vào hố sâu thẳm, chỉ muốn đi cùng anh. Nhưng vì còn con, còn bố mẹ nên vẫn cố gắng gượng.

    Anh mất nợ nần chồng chất, lương giáo viên 3 cọc 3 đồng lại nuôi con nhỏ một mình e không thể gắng gượng nổi. Gia đình anh cũng nghèo như nhà em. Thế rồi có chị mách bảo e đi lao động xuất khẩu, 1 năm có thể để được mấy trăm. Như vậy sau về là có tiền trả nợ và để được ít vốn nuôi con. E suy nghĩ nhiều lắm, nếu đi sẽ phải bỏ nghề, nhưng ở lại thì với mức lương 2.5 triệu thì không biết sống như thế nào và khoản nợ kia cứ lãi mẹ đẻ lãi con. Đi thì thương con nhưng rồi sau nhiều ngày suy nghĩ e cũng quyết định bỏ nghề giáo để đi lao động xuất khẩu bên Nhật. Một chị bạn e đã từng đi 3 năm bên Nhật của một công ty xuất khẩu lao động ở Thanh Hóa về. Về cũng có ít vốn làm ăn nên mách em ra đó học rồi đi. E gửi lại con cho ông bà ngoại rồi khăn gói ra Thanh Hóa tìm hiểu về chương trình đi lao động ở Nhật. Theo địa chỉ em đến 64 Đình Hương ở thành phố Thanh Hóa để hỏi trung tâm xuất khẩu lao động ở nhật để được tư vấn. Ở đây có chị phụ trách tuyển dụng tư vấn cho e chương trình đi Nhật 3 năm may mặc thu nhập từ 27-39 triệu chưa kể làm thêm. Nhưng phí đi tận 136 triệu. Số tiền quá lớn đối với em thời điểm này. Em đinh không đi nữa nhưng chị tuyển dụng bên trung tâm tiếng nhật 3Q thanh hóa thấy hoàn cảnh khó khăn nên đã tư vấn cho e chương trình vay vốn và hỗ trợ e hướng dẫn các thủ tục để vay vốn. Còn cho học tiếng Nhật và ăn ở miễn phí tại trung tâm. May mắn e thi đỗ đơn hàng chỉ trong sau 3 tháng học tại trung tâm.
    Cuối cùng cũng đi được sang Nhật. Mới đầu sang phải chi tiêu nên 1 tháng e chưa để dư được. Đến tháng thứ 2 tiết kiệm cũng để được 25 triệu. Được 3 tháng thì công ty bắt đầu cho tăng cao 3 tiếng một ngày. Mỗi tiếng kiếm thêm được 1tr2.Thu nhập lúc đó cũng bắt đầu ổn định tháng e có thể gửi về cho mẹ 40tr để mẹ lo trả nợ và nuôi con gái. Sau 3 năm e về nước trả xong được nợ và cũng để được chút vốn làm ăn khoảng 800 triệu. Giờ mẹ con em cất một cái nhà mới ra ở riêng e cũng gửi lại ông bà nội của bé một ít để dưỡng già. Bây giờ về có tiếng và có một chứng chỉ nghề nên em xin vào công ty Việt Nhật ở dưới khu kinh tế làm, lương tháng cũng được 7tr nên 2 mẹ con đủ để sinh hoạt và cho con ăn học. May mắn hồi đó nghe lời chị bạn đi lao động nên bây giờ mới dư dã được chút ít. Sau này con gái lớn lấy chồng, còn có chút để lại dưỡng già. Hồi đó ở nhà dạy học chắc giờ e vẫn chưa trả xong nợ mất.

    Các chị các mẹ ạ. Cuộc đời đôi lúc trớ trêu lắm nhưng cứ cố gắng mình sẽ vượt lên mọi số phận. E chia sẻ bài viết về cuộc đời của mình chỉ mong các mẹ nào có hoàn cảnh như e thì hãy cố gắng chọn lựa sáng suốt. Không thể để số phận đánh gục mình được. Mà lần vừa rồi e về có qua thanh hóa thăm trung tâm xuất khẩu ở thanh hóa thăm các thầy cô trong trung tâm và gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã giúp đỡ. E thấy trung tâm này uy tin và chất lượng, cán bộ giáo viên nhiệt tình tư vấn hỗ trợ học viên. Không phải e PR đâu ạ. Mà thực sự e đã trả nghiệm và thấy được. Cong ty hình có chi nhánh ở ngoài Hà Nội đó. Mẹ nào có ý định đi thì liên hệ số chị Hằng chị ấy sẽ tư vấn cho, số này nhé. c Hằng giám đốc trung tâm tiếng nhật 3Q 0987 643 128

    Cảm ơn các chị các mẹ đã dành thời gian đọc bài chia sẻ về cuộc đời của em.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bolide66
    Sửa lần cuối: 27/12/2016
  2. lemaithuy

    lemaithuy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/11/2015
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    mình cũng đang học tiếng để đi nhật, cảm ơn mẹ đã chia sẻ baif viết rất hay
     
  3. winbanthan

    winbanthan yêu thương

    Tham gia:
    19/3/2015
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    đúng là cuộc đơì
     
  4. MeoKute707

    MeoKute707 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ nó vất vả quá, đứa em gái em hoàn cảnh tương tự mẹ nó, bị chok bỏ 1 thân nuôi con, nên nó cũng quyết định đi Nhật gửi con cho bố mẹ em nuôi. May được cái bố mẹ em có tí đất, thế chấp cho nó đi, đi đc nửa năm nó cũng trả hết nợ, giờ cũng kiếm đc chút đỉnh rồi. Tháng 6 năm sau nó về nước đây.
     
  5. lemaithuy

    lemaithuy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/11/2015
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    cũng đang có ý định đi nhật
     
  6. goldenpanda102

    goldenpanda102 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    5,217
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này