Hà Nội: Nhờ Các Mẹ Tư Vấn, 1.5 Cm Đất Mà Em Mệt Mỏi Quá

Thảo luận trong 'Nhà đất' bởi TamNguyen_88, 26/5/2018.

  1. TamNguyen_88

    TamNguyen_88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2016
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    83
    Em xin chào các bố mẹ!

    Em kể câu chuyện của nhà em ra đây cũng là một bài học đối với vợ chồng trẻ ngoại tỉnh đang có ý định xây nhà, cũng như mong muốn nhận những lời khuyên chân thành từ các bố mẹ.

    Chuyện là vợ chồng em có mua được mảnh đất 30.5m, chiều dài 6.8 x4.5, tích cóp vay mượn cố cũng xây được cái nhà 3 tầng vì đất e mua rẻ có 12tr lên cũng đủ tiền làm nhà, trước khi xây em cũng biết hàng xóm 2 bên họ bớt 5 phân đất và đã xây nhà kiên cố 3 tầng , nhà em ở giữa ban đầu đã trao đổi với hai chủ nhà hai bên họ đồng ý cho xây sát tường để sau này đỡ thấm cho 2 nhà, nhưng quan ngại vấn đề lấn chiếm lên khi làm tầng 1 nhà em đã xây đúng diện tích chứ ko xây sát tường nhà Họ.
    Có điều do chủ quan nhà không sang thường xuyên lên khi xây lên tầng 2 mặc dù cột thợ xây họ vẫn đổ thẳng tầng 1 nhưng tường thợ xây họ lại xây lệch sang 1.5 cm, và dầm của trần tầng 2 họ cũng cho vữa bê tông sát tường nhà họ. không phải là họ cố ý lấn chiếm mà thợ xây họ nghĩ đổ khít để đỡ thấm cho hai nhà. ( Tầng 2 tường nhà hàng xóm bị nghiêng lên phần khe giữa hai nhà chỉ còn lại 2 cm chứ ko như tầng 1 là còn khe 5cm)
    Bây giờ hàng xóm 2 bên đang gây khó dễ cho nhà em đòi kiện 1.5 cm đất đó ở tầng 2( tầng 3 nhà e xây đúng ), em cũng đã nói với họ vì việc trót lỡ rồi ý này ko do chủ quan mà lên ,lên nếu sau này anh chị làm mới nhà thì nhà e sẽ đập bỏ phần lệch sang đó, nhưng họ nhất định phải làm quá lên.
    Họ bắt nhà em phải làm cam kết ko sẽ kiện ra tòa. Rất mogn có bố mẹ nào am hiểu luật đất đai vào tư vấn giúp em, chứ ko cố mãi mí làm được cái nhà mà sau này ở cũng mệt mỏi với hàng xóm lắm ak.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi TamNguyen_88
    Đang tải...


  2. vittun

    vittun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Khổ thân mn.... các chuyên viên vào giúp đỡ mn nào.
     
  3. Ludwig

    Ludwig Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu bạn là người tử tế đàng hoàng, thì nên trao đổi với hàng xóm 2 bên, bạn tự đề nghị mua lại mấy cm đất mà bạn đã xây lấn chiếm của 2 nhà hàng xóm. Thực sự thì chẳng mất mấy tiền đâu, tính ra 3cm x 6m = 0.18m2, nếu 1m2 đất ở đó 15T/m2 thì thành tiền là 2.5T.

    Nếu bạn là người cù nhầy, thì cứ lỳ lợm, mặc kệ hàng xóm. Chuyện đấy bạn sai, nhưng quá nhỏ để cho tòa xem xét giải quyết. Nhưng xác định là mất hết sự hòa thuận chỉ vì mấy cm đất lấn chiếm. Lâu dài hận thù khó bỏ qua.
     

Chia sẻ trang này