Toàn quốc: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

Thảo luận trong 'Việc làm' bởi monkey_79, 14/8/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. monkey_79

    monkey_79 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/12/2012
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    em hiện tại là sinh viên hè này em đi làm thêm bán quần áo thui ak
    đến xin việc mô tả công việc cũng chỉ bán hàng dọn dẹp cửa hàng và dọn kho
    em cũng đi làm dc 3 hôm thì mẹ của chị chủ đấy bắt em dọn dẹp tầng 2 nhà bác ấy
    dc 1 tuần thì bắt dọn tầng 3 cứ rỗi 1 tý là lại bắt dọn dẹp chẳng khác j osin cả
    lương thì k bao h tự động đưa cho nhân viên cả bao h cũng fai để em tự hỏi cả nhà k fai là đưa ngay đâu đợi chồng về rùi mới trả cơ mà em về đúng h(6h) cũng nói là sao về đúng h thế còn lúc làm thêm h về muộn thì chẳng bao h có thêm tiền j cả :((
    em làm dc 1 tháng tính nghỉ rùi nhưng cũng nghĩ lại mình làm thêm 1 tháng nữa là đi học nên em nhịn thui sai j làm đấy thôi
    hum trc mẹ của chị đấy bảo em k chịu dọn kho ok thui hôm sau em dọn dọn xong bà ý k nói j rùi đi lên tầng 2 nói vs chồng là em chẳng chịu dọn j cả để bẩn thủi
    thiết nghĩ bà ấy đã là người lớn rùi có j thì cứ nói thẳng vs em thôi sao mà fai nói vs chồng rùi vọng từ tầng 2 xuống hum nay em đã chính thức bỏ việc nhà đấy nhẹ cả người em viết lên đây chia sẻ với mọi người lần đâu tiên gặp fai cái gia đình như thế này như em chưa ak
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi monkey_79
    Đang tải...


  2. hippo268

    hippo268 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    1,500
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

    bạn phải thỏa thuận công việc ngay từ đầu chứ.có người cứ tưởng có đồng tiền là coi người khác chẳng là cái gì.xã hội nhiều thành phần mà.trước khi ra đi bạn phải nói rõ lý do nghỉ việc cho nhà ý biết
     
  3. monkey_79

    monkey_79 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/12/2012
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

    mình coi như đây là 1 kinh nghiêm xương máu luôn và cũng biết dc rằng sau này fai tránh xa k bao h đến cái nhà này mua đồ chuyên môn trộn hàng tự may vs hàng nhập để bán giá nhập(800~1000k) ^^
     
  4. Mẹ Lụt

    Mẹ Lụt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

    chuyện này hay gặp lắm bạn ạ. mình đi làm thuê có 2 lần. 1 lần gặp nhà chủ sợ mình thiếu việc làm nên cũng bảo đi dọn dẹp hết tầng nọ đến tầng kia. mình bảo luôn là cháu đến bán hàng chứ không phải làm ôsin. công việc trong cửa hàng cháu làm tốt là được. chủ không nói gì nhưng mẹ chồng thì đòi đuổi. Cũng bảo luôn bác không cần đuôir cháu cũng ko dám làm cho nhà bác. chị chủ tiếc giữ lại mãi nhưng dứt áo ra đi thôi. lần 2 là làm cho người quen, quen quá nên chẳng hỏi lương. làm quần quật từ 9h sáng đến 11-12h đêm (vì làm nhà hàng).Không đi sớm về muộn, ko nghỉ, làm từ phục vụ, thanh toán, rửa bát đến phụ bếp. cuối tháng nhận 2tr3. nghỉ vội
     
  5. violettron

    violettron Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    1,326
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

    nhiều người có tiền nên coi rẻ những người đi làm thuê như thế, hồi trước mình vừa đi học vừa đi làm quán phở, làm quần quật từ 5h chiều đến 3-4h sáng về tắm giặt nghỉ một lúc rồi đi học. Mình làm hết bưng bê, lau dọn, nhặt rau,...đêm mùa đông trời rét căm căm, ngồi vỉa hè mưa phùn rửa bát mà cóng quá nên tự mua cái găng tay đi vào thế mà bị chủ nói là "mày đeo găng tay thế thì rửa bao lâu mới xong một cái bát". lại tháo ra, ở nhà mình rửa thớt như nào thì đến đấy mình rửa như vậy mà chủ nói "mẹ mày ở nhà quê ko dạy mày rửa thớt bao giờ à"... mình hồi đó học năm nhất, lơ ngơ mới đi học ở Hà Nội, gia đình cũng ko có điều kiện, tủi thân vô cùng. Làm được 20 ngày, mình ức chế quá, nghỉ việc, ko một đồng lương. Sợ những con người như thế
     
  6. tcuonghappy

    tcuonghappy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/9/2012
    Bài viết:
    1,492
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

    chia sẻ cùng mẹ nó nhé, năm ngoái em cũng đi bán hàng như mẹ nó, đến lúc xin nghỉ nó còn k thèm trả nốt 500k tiền công cơ, làm cả ngày 12h có đc 72k mà k nuôi ăn gì nữa chứ, đến lúc xin nghỉ kêu này kếu kia, bảo mình : Giỏi thì đã k để ng khác ngồi lên đầu như thế......mình đi làm bỏ công sức lao động ra chứ có phải cướp của ai đâu, đằng àny nói thì hay nhưng làm toàn trò mèo....Nói chung làm ăn kiểu đó k đc lâu dài đâu , mẹ nó yên tâm đi, ông zời có mắt mà....như chủ cửa hàng cũ em làm ý, giờ đi qua là chủ mới rồi...=))
     
  7. violettron

    violettron Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    1,326
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

    thời gian sau mình xin làm ở cửa hàng tạp hóa, công việc luôn tay chân nhưng chị chủ lại tâm lý và tốt bụng, chả bao giờ mình chị to tiếng với ai, hiền hậu vô cùng, biết mình khó khăn nên hay cho đồ, thỉnh thoảng lại rủ mình ở lại làm cơm ăn, quê chị có hoa quả, rau củ gì gửi ra cũng cho mình một ít. Chỉ có mẹ chồng là hơi khắt khe vì mấy bạn làm trước có thói tắt mắt nên bác luôn đề phòng. Mình thấy làm việc gì thì tiền lương cũng quan trọng, nhưng mình có một tâm lý thoải mái thì công việc đạt hiệu quả cao. Vì mình chuyển chỗ trọ nên ko còn làm ở đó nữa, mỗi lần sang chơi chị đều nói là mình làm thuê nhưng có trách nhiệm và nhiệt tình như việc nhà mình, nhưng mình nghĩ là vì chị tâm lý với nhân viên. ước gì người chủ nào cũng tốt như chị. Giờ mình cũng đang thất nghiệp vì thời gian học thay đổi giữa hai kì
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.
  8. nuoiduongtamhon

    nuoiduongtamhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    1,101
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

    Chịu bạn thật. Thế mà cũng làm để rồi chịu ấm ức. Nghỉ việc là đúng...
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.
  9. mien_trung

    mien_trung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

    SV .... qua cái thời này ròi nhưng nghĩ lại vẫn thấy sợ lắm.
    Có ai Nghệ an không? heeeee tìm được 1 việc lúc mới ra trường cũng hết khổ.
    Giờ đi làm tuy không vất vả, nhưng đã 10 năm nay giờ nhìn lại........ 2 bàn tay " vẫn trắng"


    Chúc em sức khỏe và sớm vươt qua khó khăn
     
  10. nta_kt1305

    nta_kt1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/11/2012
    Bài viết:
    1,248
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

    đọc cmt của các bạn mà mình thấy buồn quá! :( thật đúng là xã hội có nhiều loại ng thật, hic
    mình cũng đã từng đi làm và dính vào trg hợp tương tự, làm đc nửa năm thì bỏ việc
    Giờ thì đang lang thang lông bông thất nghiệp, hic, muốn tìm 1 cv tốt để làm và phát triển mà khó quá :(
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.
  11. crazier

    crazier Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/7/2011
    Bài viết:
    4,463
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

    đi bán hàng mà phải làm như osin thế thì ai mà chịu đc. chia sẻ với bạn
     
  12. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,794
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

    em cũng 1 thời gian đi bán hàng, nhưng chị chủ cũng tốt và chỉ hơi đồng bóng tí thui, có việc là mắng um lên nhưng xong lại thui nên em thấy cũng ko vấn đề, tại em đi làm thêm toàn nhờ ng quen giúp tìm hộ, em sợ đi xin vớ phải thể loại bắt mình làm như osin mà lương có khi còn quỵt cơ ạ, em gặp lắm hạng người chỉ muốn ăn không mà không chịu nhả ra rùi ạ
     
  13. mai2603

    mai2603 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    7,840
    Đã được thích:
    947
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

    chia sẻ với bạn, nhưng sao lúc đầu làm bạn ko thỏa thuận mọi thứ, hic, làm thế chỉ mình mệt thôi, rút kinh nghiêm lần sau nhé
     
  14. monkey_79

    monkey_79 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/12/2012
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

    ác giả ác báo thôi c ak làm ăn gian dối như cái nhà em làm thì cũng chả dc lâu dài đâu ak
     
  15. monkey_79

    monkey_79 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/12/2012
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

    ăn tiền mồ hôi nc mắt của người khác như thế cũng bị trời quả báo thôi bạn ak
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.
  16. vitaminsvietnam2410

    vitaminsvietnam2410 dietcontrung365.com

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    1,926
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

    Chào bạn chủ top.

    - Đầu tiên, chúc bạn sớm tìm được công việc phù hợp với bản thân nhé.
    - Việc đi làm bán quần áo cho gia đình kia, mà lại phải làm thêm những công việc dọn dẹp nhà cửa. Thực ra, đó là chuyện không ai mong chờ cả. Nhưng nó vẫn luôn diễn ra và trở nên hết sức bình thường.
    Với sinh viên nghỉ hè và đi làm thêm, có được vài triệu 1 tháng thì cứ lao vào làm, bất kể vất vả, khó nhọc. Đợi sau này có trình độ, kỹ năng làm việc, bạn hãy cố gắng tìm việc phù hợp với khả năng cuẩ mình nhất.
    - Xã hội bây giờ không thiếu việc làm, chỉ vì con người lười biếng mới nói : Chẳng có việc gì làm. Vì lười nên khi đi học, chẳng chịu cố gắng, học ít ngủ nhiều, chơi game nhiều hơn đi học, chỉ biết sống trên mồ hôi xương máu của cha mẹ ở quê. Ra trường chẳng có kỹ năng gì, chẳng có nghề gì cả, hỏi gì cũng ko biết, bảo gì cũng kêu chưa học qua... V V ...
    - Mình trải qua tất cả những chuyện như thế, quan sát nhiều người bạn của mình, cùng học ra trường sau 2 3 năm, vẫn lông bông, chẳng có việc gì làm cho ra hồn, Học ĐHBK HN hẳn hoi, bằng Khá hẳn hoi, nhưng vẫn phải đi Vác Sắt này, làm hàn xì này, Phun sơn , làm nhôm kính này..... Vất vả,Lương cũng chỉ đủ dùng mà bị chủ chửi bới ko ra gì. Nhưng đó là xu thế chung, phải chấp nhận và dần dần đi lên thôi...

    + Trước đây, mình vừa đi học, vừa làm phu hồ, vừa đi làm gia sư, vừa đi giao hàng nhưng vẫn học tốt, vẫn ra trường đúng bằng đỏ. Chỉ bởi ngày đó Bố mẹ quá nghèo, nuôi con ăn học thiếu thốn khó khăn. Mình được ở nhờ nhà người quen, ở 1 phòng 20m2 thôi, nhưng ngày nào cũng lau dọn cả ngôi nhà 8 tầng, mỗi tầng 4 phòng đó ( vì họ kinh doanh khách sạn mà)... cảm thấy nhục nhã, buồn tủi, và đau đớn mỗi khi bị người ta quát tháo ( mà mình làm mọi thứ chẳng chê vào đâu được - vẫn bị quát)

    + sau năm thứ 3 mình có chút kinh nghiệm sống, kinh nghiệm giao hàng, bán hàng...và mình xin ra ở riêng. 1 thân một mình nơi HN này mà vẫn sống tốt, vẫn làm thêm tốt, ngoài tự lo ăn học, còn có tiền gửi về cho bố mẹ cùng nuôi em học cấp 3.....

    Ngoảnh mặt nhìn lại, thấy sinh viên bây giờ sướng hơn nhiều roài, quần áo có 5 7 bộ chứ ko như mình có 2 bộ như xưa, đi toàn SH, leád, xe ga, xe đẹp đi học chứ ko đi xe đạp thống nhất như mình ngày trước. Thế nhưng, dường như mình thấy các bạn toàn than khổ sở này nọ mà không biết rằng, bản thân các bạn chưa thực sự nỗ lực hết sức đâu.

    = Phân lớn những ngưòi đang tham gia bán hàng trên lamchame.com là những người có đầu óc tổ chức cuộc sống của bản thân. Bạn chủ top và nhiều bạn nữa có thể học hỏi từ họ để mà tìm cho mình con đường riêng của mình.

    - Có một điều các bạn nữ cần biết là, các bạn học giỏi nhất cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu phong cách và cái diện mạo của bạn không được ưa nhìn cho lắm. Đấy là điều mà nhiều người bạn học giỏi của mình ngậm ngùi khi đi phỏng vấn bị người ta từ chối ra mặt vì " KHÔNG XINH CHO LẮM"
    - mặc dù bằng giỏi, bằng đỏ... Nhưng PHONG CÁCH không ổn, thì chẳng làm được gì. Kể cả đi giao hàng cũng phải có phong cách. Nếu các bạn để ý, những bác, cô lao công, quét rác ngoài đường. Ngoài lúc làm việc che kín mặt, thì Họ luôn bôi son, đánh phấn, kẻ mắt ... như thể là các diễn viên vậy.

    ĐỜI LÀ MỘT VỞ KỊCH, CHÍNH CÁC BẠN LÀ NHỮNG DIỄN VIÊN..

    CHUC MAY MẮN
     
    TranThanhNgavupicaso thích.
  17. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,316
    Đã được thích:
    2,691
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

    oài, viết lên cho nhẹ lòng, mình rút kinh nghiệm cho những lần sau nhé.
     
  18. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,797
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

    Khổ thật, ai cũng vì miếng cơm manh áo cả mà lại thế.......................
     
  19. monkey_79

    monkey_79 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/12/2012
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

    viết lên mới biết minh k fai là người duy nhất bị như thế xã hội này còn mấy người tốt bụng nữa chứ cứ có dc chút tiền thì coi người khác chẳng ra sao cả
     
  20. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhờ mod mấy hôm thôi ak có ai bị như em chưa ak

    Mình đọc thoáng qua bài bạn viết thì cũng hiểu chút vấn đề. Nhưng bạn viết bài chẳng có dấu chấm, dấu phẩy gì cả, đọc mỏi cả mắt!
    Kinh nghiệm đi làm thuê trong những môi trường nhỏ, tư nhân đa số là sẽ bị bóc lột hết sức toàn việc linh tinh, mà nhận lại là sự thất vọng, có khi là cả sự thất hứa về lương lậu.
    Từ trước khi mới ra trường, mình làm trong những môi trường nước ngoài nhiều, kể cả làm lễ tân trong cửa hàng mát-xa chân. Nhưng mình thấy công việc, cách đối xử rất "tình người", mặc dù yêu cầu cường độ làm việc, trách nhiệm công việc cao.
    Ngay cả không gian làm việc và ý thức trong môi trường có yếu tố nước ngoài cũng khác so với Việt Nam mình. Đơn giản như ý thức vệ sinh chung, mỗi người tự giác dọn dẹp chỗ ngồi của mình và xung quanh mà không hề tị nạnh nhau. Mà chỉ khi những việc nhỏ như vậy, mình chủ động làm thì mình sẽ thấy nó là thói quen, tự giác, làm theo cách vui vẻ, vì chính lợi ích của mình một phần trong đó.
    Có thể ngày hôm qua, bạn thất vọng trong một việc làm nhỏ, nhưng đó lại là kinh nghiệm quý giá để bạn đi tuyển dụng những lần sau, và "một lần ngã là một lần bớt dại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần".
    Nếu bạn vẫn muốn đi làm thêm past-time thì mình có thể giới thiệu.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này