Hà Nội: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi littleSushi, 26/10/2012.

  1. littleSushi

    littleSushi Thành viên mới

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các mẹ
    Không biết có mẹ nào gặp tình huống của em chưa. Em có nhu cầu thuê giúp việc buổi chiều và có post ở một vài thread tìm việc của một số mẹ trên diễn đàn. Sau đó có một số bạn SV đã iên hệ với em qua diễn đàn nói là muốn làm. Thỏa thuận lương lậu các thứ qua điện thoại xong xuôi, hẹn ngày bắt đầu đi làm. Nhưng cứ đến ngày hẹn là các bạn nào thì bận học đột xuất, nào là người nhà ở quê lên, nào là đang ở quê vì lỡ xe khách, nào là em vào viện, nào là hôm đấy là ngày giỗ bà xin hoãn sang ngày hôm sau, tuần sau. Tổng cộng đã có 3 bạn sinh viên, mỗi bạn hoãn 3 lần với 9 lý do không trùng nhau. Và kết cục là cả 3 bạn sau khi 3 lần khất hẹn thì không thấy khất nữa và cũng không đến luôn. Nói thật với các mẹ là em thấy thất vọng với mấy bạn sinh viên quá. Trước em nghĩ thuê sinh viên vì các bạn là người có học thức, lại có chí tiến thủ muốn giúp đỡ gia đình nên ưu ái hơn. Tuy nhiên đến giờ thì em thấy thất vọng toàn tập.Thôi, em quyết định thuê người qua công ty cho đỡ mất việc của mình. Vài lời bức xúc chia sẻ cùng các mẹ. Hi vọng không có mẹ nào gặp phải tình cảnh trớ trêu như em.:(

    @ 3 bạn sv đi làm giúp việc đã thất hẹn: Các bạn đang trong quá trình học tập, rồi sẽ tốt nghiệp ra trường và đi làm. Tôi đánh giá cao ý thức của các bạn trong việc cố gắng đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên các bạn cũng nên hiểu rằng sau này khi đi làm, các công ty tổ chức không chỉ đánh giá các bạn qua kiến thức, năng lực, bằng cấp mà một yếu tố rất quan trọng nữa là thái độ chuyên nghiệp. Và thái độ chuyên nghiệp đó các bạn nên rèn luyện từ bây h. Nếu các bạn tiếp tục đi làm với một thái độ thiếu chuyên nghiệp, không nghiêm túc như hiện tại thì chắc chắn sau này các bạn cũng sẽ khó có chỗ đứng trong các tổ chức, công ty. Thêm nữa việc các bạn thất hứa cũng đang làm ảnh hưởng tới hình ảnh các bạn sinh viên khác đang có nhu cầu làm việc thật sự. Tôi không muốn đưa tên hay nick trên diễn đàn của các bạn ra đây vì điều đó có thể làm ảnh hưởng đến công việc hiện tại cũng như thái độ của mọi người đối với các bạn. Hi vọng các bạn nếu đọc được bài này sẽ rút kinh nghiệm, biết tôn trọng công việc của mình và người khác hơn. Chào các bạn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi littleSushi
    Đang tải...


  2. mongbinhan03

    mongbinhan03 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Chào chị. Qua nghe lời tâm sự của chị em cũng hiểu được cái cảm giác đó. Thế chị đã tìm được người giúp việc mới chưa? Chị tìm sinh viên vậy chắc là cũng theo giờ đúng không? Em không phải là sinh viên em 28t muốn tìm việc làm thêm vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Tính sạch sẽ cẩn thận, nếu chị còn cần người thì liên lạc với em. Nếu chị cần,mong chị để lại lời nhắn vào nich đăng nhập trong diễn dàn làm cha mẹ (mongbinhan03). Chân thành cảm ơn.
     
    littleSushi thích bài này.
  3. Bachaumit

    Bachaumit Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Cảm ơn bạn Littlesushi . Tốt nhất bạn đưa luôn nick của họ lên để các mẹ tránh luôn . Đúng phần kết bạn nói những SV này ra trường với kiểu thất hứa như vậy chẳng công ty nào có chỗ cho họ . nhất là các doanh nghiệp nước ngoài
     
    littleSushi thích bài này.
  4. mẹ kit

    mẹ kit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Em cũng bị cảnh này, hẹn như đinh đóng cột rồi chả thấy đâu. Cái này thì ko trách được chị ạ, vì sv chỉ là đi làm thêm, kiếm thêm tí tiền để đi mua xe máy, hoặc mua quần áo, hoặc mua những gì họ đang thấy thích chứ ko phải vì nhu cầu cuộc sống, cơm áo gạo tiền như mình đi làm. Vì thế cũng chẳng có trách nhiệm gì ràng buộc cả, họ hứng lúc nào là nghỉ lúc đó thui.
     
    littleSushi thích bài này.
  5. binhon19.02

    binhon19.02 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    1,292
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    chia sẻ cảm giác cùng mẹ nó. em cũng luôn tôn thờ chủ nghĩa đúng hẹn
     
  6. redantctm

    redantctm Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/4/2009
    Bài viết:
    1,044
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Mình cũng chia sẻ với mẹ nó, hè năm ngoái mình cũng bị y như bạn. Nhưng là em SV do bạn mình giới thiệu, em ấy hẹn mình hết hôm nọ đến hôm kia cũng toàn là lý do bận đột xuất, rồi lỡ xe, sau đó giới thiệu cho mình bạn khác để khỏi lỡ việc và bạn em đó cũng y xì luôn. Cuối cùng thì cũng nhờ được 1 em nhưng cố được 2 tuần lại phải ra trung tâm.
     
    littleSushi thích bài này.
  7. huong_hvbc

    huong_hvbc Hương Hương

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    1,288
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    em cũng là sv đi làm gv, cũng vì c/s để bon chen mà sống thôi, phụ giúp bố mẹ các khoảng chi tiêu,
    bố mẹ cũng k phải bắt con cái đi làm trong khi chúng đang đi học, các chị đã làm cha mẹ thì cũng hiểu điều đó.
    người này thì cũng có ng khác, cũng có những bạn bận cv thật, và cũng có những bạn lỡ hẹn vì cố ý
    Những người lữ hẹn là những ng k biết tôn trong thời gian của người khác.
    E ủng hộ bài này, vì e cũng rất gét lỡ hẹn và phải chờ đợi ng khác
     
    littleSushi thích bài này.
  8. littleSushi

    littleSushi Thành viên mới

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Chào bạn. Mình vẫn cần giúp vào buổi chiều thôi mà mình thấy bạn đang tìm việc ở khu Mai Động thì hơi xa nhà mình. Mình ở Cầu Diễn nên chắc bạn khó giúp mình được.
     
  9. littleSushi

    littleSushi Thành viên mới

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Cảm ơn mẹ nó chia sẻ. Nếu đưa tên, nick, tên trường hay sđt ra đây thì dồn các bạn ấy vào bước đường cùng quá. Thực tế thì vẫn thấy các đ/c này tiếp tục post bài tìm việc trên diễn đàn. Em chỉ hi vọng các bạn sinh viên khi đọc được những lời này thì rút kinh nghiệm, không làm ảnh hưởng đến công việc của các mẹ cũng như những bạn sinh viên thực sự muốn kiếm việc làm thôi.
     
  10. littleSushi

    littleSushi Thành viên mới

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Theo quan điểm của mình, việc giữ lời thì cho dù là đi làm thêm thì để phục vụ nhu cầu abc, xyz gì đó của các bạn sv thì các bạn vẫn phải tôn trọng những gì mình đã hứa. Sau này ra trường đi làm cũng vậy, có công việc quan trọng nhưng cũng có công việc không quan trọng. Tuy nhiên cho dù là việc không quan trọng nhưng nhân viên đã hứa mà không giữ lời thì mình cũng không đánh giá cao bạn đó vì công việc không quan trọng mà đã không hoàn thành thì làm sao ai dám giao công việc quan trọng cho bạn đó được. Mình đã và đang làm quản lý, nhà tuyển dụng và các trường hợp hẹn phỏng vấn mà đến không đến, đến muộn mà không báo hoặc thay đổi lịch hẹn quá nhiều lần thì mình cũng reject thẳng tay luôn.
     
  11. Mẹ Trân Anh

    Mẹ Trân Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/6/2010
    Bài viết:
    1,477
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Mình cũng đã lấy 2 em sinh viên qua lamchame để gv nhà mình vào chiều tối. Một em thì làm được 2 ngày thì 3 ngày xin nghỉ vì lý do chú họ em mất em phải ở nhà phục vụ đám ma mà nhà em bảo là ở HN nhé. Mình có nhắn tin là em có thể nghỉ 1 ngày thôi được ko vì chị rất bận ko có ai trông 2 đứa nên đã phải nhờ gv rồi mà em nghỉ mấy ngày như thế mà với lý do là chú họ mất nữa (mình ko có ý nói là ko quan trọng mà ý mình là em chỉ cần 1 ngày đưa tang chú là đủ rồi). Em ý nhắn tin lại cho mình với lời lẽ kinh khủng luôn nào là chị vô cảm, chị ko có tình người... Em choáng quá nên ko muốn gặp lại em ý nữa.
    Em thứ 2 thì đi học buổi sáng, chiều hôm đấy có mưa nên gọi điện cho mình xin nghỉ vì em đang đi xe buýt bị thanh tra xe buýt kiểm tra phải dừng giữa đường mà trời mưa to quá em ko thể lội đến nhà chị được. Có mẹ nào nghe lý do như thế bao giờ chưa?
    Từ đó em ko bao giờ thuê các em sinh viên nữa.
     
  12. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc


    Đồng ý với quan điểm của mẹ nó!
     
  13. hoahongxinh

    hoahongxinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/9/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Phải thông cảm thôi mẹ nó ạ . Bởi vì sinh viên họ cũng đi xin nhiều nơi , chỗ nào lương tốt hơn , làm tốt hơn là họ nhảy thôi . Tốt nhất là mẹ nó nên tìm người làm chuyên nghiệp luôn ấy , cũng chẳng cần phải qua trung tâm đâu cứ tuyển thẳng trực tiếp thấy ok thì tuyển thui .
     
  14. mongbinhan03

    mongbinhan03 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Thế à. Cảm ơn chị nha em rất tiếc nhưng không sao. Chị có quen ai cần khu vực đó thì giới thiệu giúp em nha.
     
  15. thanhbong

    thanhbong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Mình thấy thời buỏi này thì mọi nguoi ai cũng đã trải qua cái thời SV, các bạn sv đã có ý định đi làm thì nên đi làm cho tôt còn nếu không thì ko nên đi làm cái công việc mà bản thân các bạn ý ko tôn trọng để rồi lỡ hẹn với nguòi khác. Nhà mấy bà chị mình thuê đuoc 1 em lau dọn nhà cửa mà em ấy kín lịch từ sáng đến tối muộn,tất cả các ngày trong tuần, đến nỗi mình cũng muốn e ấy lau nhà cho nhà mình mà ko chen chân nổi 1 buổi kể cả ngày thuong giờ hành chính vì em ấy quá nhiều việc. E ấy làm tốt( lau nhà kể cả chung cư hay nhà 4-5 tầng đều lau hoàn toàn bằng tay các bạn a, bảo e ý lau bằng cây lau nhà 360do , e ấy bảo lau tay cho sạch, nên nguoi nọ giới thiệu nguoi kia, thu nhập của cô bé nay không duoi 6- 7tr / tháng . Thế mới biết nghề j cũng vậy , cứ làm tốt uy tín là đông khách và nhiều việc thật.
     
  16. thanhbong

    thanhbong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    a, em này không phải là SV nhé!
     
  17. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    E thì tìm giúp việc phụ giúp công việc bán hàng của e
    E nào đến cũng đc e dạy cho 1 số món,e nào e cũng đc e đối xử tốt nhưng đến lúc nghỉ thì nghỉ cái bụp,mà e nào cũng đòi ứng lương trước sau khi đi làm vài ngày
    Lắm hôm nhiều vc đợi dài cổ k thấy đến,đt thì đưa cho ngkhac nói chuyện bảo đi bệnh viện,e hỏi đang bv nào c đến xem thì ú ớ k nói đc
    E cạch mấy e sv ấy luôn rồi,h gọi ng ở quê lên phụ,tốn thêm 1 chút ăn ở nhưng đảm bảo đc công việc hơn :(
     
  18. thuyduong21

    thuyduong21 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    3,365
    Đã được thích:
    594
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    chị ơi giờ chị có cần giúp việc nữa ko ạ? mà giúp theo giờ nào, nhà em có bạn vừa mới nghỉ việc vì bị sếp sàm sỡ, còn ko đc trả lương, khổ quá đang tìm việc cho bạn ý mà chưa tìm đc, chị có nhu cầu thì pm em nhé, ban này hiền lành, chịu khó, biết chăm trẻ con nữa chị ạ. ko bận đi học hay j j cả vì học xong rùi hjhj..cảm ơn chị ạ
    hoặc chị có thể ll với em theo số 0986 977 623 em cảm ơn ạ
     
  19. hoaanhdao_603

    hoaanhdao_603 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/10/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Cũng không hẳn đâu chị ạ. e cũng là sinh viên từng đi làm giúp việc theo giờ rồi ạ, cũng hiểu được đôi chút. Có thể là có bạn bận thật sự vì em nghĩ làm giúp việc chủ yếu là nữ thôi. E cũng đòng ý rằng ko nên đưa nick of các bạn đó ra đây, nếu đọc qua bài viết này bạn đó sẽ biết là đang nói mình và rút kinh nghiệm. Nhưng em cũng rất ghét sự lỡ hẹn, thất hứa vì bản thân em làm việc luôn đúng giờ. hihi.
     
  20. Huongmay82

    Huongmay82 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/11/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Mình thông cảm với mẹ nó, vì mình cũng vào hoàn cảnh giống mẹ nó nhưng khác cái là mình thuê được 1 em làm cho mình 1 tháng. Thỏa thuận mình trả cho em SV ấy là 80.000đ/ngày, 1 tuần làm 1 buổi vào thứ 7. Nhưng vì thấy em ấy chăm chỉ lại là sinh viên, nghĩ đến tuổi sinh viên của bản thân mình cùng từng làm nhiều việc vất vả để kiếm tiền như thế nên mình thường thưởng thêm cho e ấy, tính tròn 100.000đ/ngày để khích lệ tinh thần.Ban đầu e ấy cũng chăm chỉ lắm chịu khó làm nhưng đến mùa mưa, ngày nào mưa 1 tý, ngày nào lạnh 1 tý là e ấy ko đến làm. Mình liên lạc thì máy em ấy luôn trong tình trạng không liên lạc được. Từ đó đến giờ mình không bao giờ muốn thuê các em sinh viên làm việc nữa vì lòng tốt của mình đã bị lợi dụng.
     

Chia sẻ trang này