mình hiện là sv năm 3 viện đại học Mở HN. Mình đang ở trọ bên vĩnh Hưng cần tìm 1 bạn nữ đến ở chung cho vui và đỡ tiền phòng! Phòng mình đc khoảng 12m2 ko tính gác xép,đồ đạc mình có đầy đủ hết rồi.giá phòng là 1tr2,điện 4k 1 số,nước 20k/khối.phòng mình ở tầng 2,sạch sẽ thoáng mát.Ưu tiên các bạn sv năm nhất ngoan ngoãn hiền lành nhé,tớ sợ ở vs nàng nào đanh đá lắm=)),vì mình có đủ đồ đạc rồi nên ko cần thêm đồ nữa cho chật phòng ra.phòng có tủ lạnh để mùa hè ko sợ hỏng thức ăn! ở chỗ mình có cả wifi nữa rất tiện cho nàng nào có lap! P/S:trước mình có cho 1 cô bé học ktktcn ở cùng nhưng cô bé đó ko biết ý nên mình ngán ngẩm nói khéo để nàng ta chuyển đi rồi! mong rằng lần này tìm đc bạn hiền ở chung cho vui! ai quan tâm pm sđt dưới chữ kí nhé(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: ở 1m buồn quá! Ở ghép phải cận thận em nha, chị trước chưa lấy chồng thuê nhà ở một mình cũng buồn rủ người đến ở cùng cũng người quen giới thiệu hẳn hoi, một lần bé đó ở nhà chị đi chơi khoảng 1h về thấy mất ngay 3.800k về bé đó thề sống thề chết là không lấy và nói do nó đi tắm không khóa cửa thôi thì tội mất không bằng tội ngờ nên không dám nghĩ nó lấy đành tin vậy, đến hôm hai chị em đi mua đồ ở Chùa Bộc nàng ta lấy chộm áo của người ta bị phát hiện thế là ôi thôi, phải mời nàng ta đi luôn. hic hic vì thế phải cảnh giác em nha.
Ðề: ở 1m buồn quá! hic! em cũng nghe nhiều ng kể quá,cơ mà ở 1m mãi buồn lắm mà lại tốn kém nữa! hic! h chẳng biết thế nào! cảm ơn chị đã nhắc nhở ak!
Ðề: ở 1m buồn quá! Đúng rùi, nhưng người lạ cũng có rất nhiều ng tốt! chúc e mau chóng tìm được bạn về ở cùng
Ðề: ở 1m buồn quá! Tốt nhất là tìm bạn chơi cùng,bạn cùng quê,cùng lớp em ạ chúc em tìm được bạn cùng phòng
Ðề: ở 1m buồn quá! EM ở chỗ nào của Vĩnh Hưng? chỗ e có chỗ để xe máy ko? chị đi làm rồi tối chị còn đi học thêm ở BK và còn đi dạy thêm nữa, nếu đi đến BK ko thì thì chị ở cg với e vì chị cg đang định thuê 1 nhà nhg hơi tốn kém vì vừa đi học vừa đi làm? mà e quê ở đâu chị ở Nam Định?
Ðề: ở 1m buồn quá! ở ghép kiểu này cẩn thận đó nha bạn , mình cứ nói để mọi người biết, giờ xã hội đảo điên , ở cùng với những người lạ mà nhân thân k tốt, tính cách k đàng hoàng thì, nhẹ thì mất cắp, nặng thì mất mạng, xin thề e nói thật.
Ðề: ở 1m buồn quá! Ở ghép nhiều vấn đề lắm vì mỗi ng một tính cách, mỗi ng một phong cách sống khác nhau. Mà lại chưa từng quen biết nhau nữa chứ.hix Mình chỉ sợ nhất là ng ở bẩn vì tính vốn sạch sẽ. Ở với bạn bè thì k sao, h ở với e gái thì cãi nhau suốt ngày vì nó lười và cũng k có ý thức tự giác dọn dẹp. Chị e chẳng nhẽ lại mỗi đứa một phương.haizz
Ðề: ở 1m buồn quá! em cũng thế! có đứa em họ xin ở cùng nhưng mà nó vừa lười vừa bẩn,lại đc bme chiều nên chẳng biết làm gì! muốn tìm mấy em 93-94 ở cùng! trước có 1 em ở cùng nhưng mà chẳng có ý tứ gì cả,chẳng bh thấy dọn dẹp phòng,nhất là nhà tắm! có hôm em nhắc nhở thì lại lấy lí do em ko biết nên chưa quen! chán luôn!
Ðề: ở 1m buồn quá! tại trường em học bên này! chứ nếu ở bên cầu giấy em lại ở với anh nhà bác rồi! hic! ở 1m cứ thấy tủi tủi thế nào ấy!