Toàn Quốc: Ôi Thanh Hóa

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Chipchipc123, 1/1/2014.

  1. Chipchipc123

    Chipchipc123 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/1/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Em thề với các mẹ là em ko phân biệt vùng miền. Em nhận rất rất nhiều cảnh baó về Thanh Hóa và cũng chứng kiến từ người yêu đứa bạn đến vài NGV Thanh Hóa rồi. Nói thật là ng đời cũng không quá ngoa đâu. Thế mà trời xui đất khiên thế nào trong lúc túng quẫn em rước 1 mợ TH về giúp việc nhà với suy nghĩ ngô ngệch La mMinh hãy tin tưởng họ trước và chỗ nào cũng có ng nọ ng kia. Được vài hôm đẦu tử tế, dần quen thể Hiên bản chất lười-hóng hớt-điêu ngoa có ng này nói xấu ng kia- bẩn- chưa làm Đa đòi hỏi- đần bảo mãi ko vào đầu hoặc cố tình ko vào-cong cớn Quàng quạc. Mà việc nhà em thì nhàn tênh. Sáng ngủ đến 6r tối 9h vao phòng nằm trưa vẻnh mặt ngủ 2 tiéng. Em đốt Văn chỉ tả được thế thôi chứ kinh hơn nhiều ạ. À còn tinh vi nữa chứ. Trước khi bước khỏi nhà em mợ còn làm mình làm mẩy và để lại vài câu cay cú nữa ạ. Thế mà lúc đầu tỏ ra Hiên lành làm em tưởng bở.
    Mong các mẹ tỉnh táo khi thuê gv Thanh Hóa. Em cạch rồi ạ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Chipchipc123
    Đang tải...


  2. HueCat

    HueCat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    2,879
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ôi Thanh Hóa

    Sao lạj thế nhj.em quen vớj 1 chị Thanh Hoá phảj gọj là sjêu sjêu tốt.e cũg chưa gặp ngu0j T.H nào bẩn tính cả.
     
    khoangtroicuabe thích bài này.
  3. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,446
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Ôi Thanh Hóa

    mình cũng nghe nhiều ...............người phàn nàn...
    -bản thân mình thì thấy Thanh Hóa đa số cũng chăm chỉ chịu khó......
    biết vươn lên,tần tiện tích góp...đó là ưu điểm
    -nhưng vd kia thì .....cũng tùy từng người ....
     
    khoangtroicuabe thích bài này.
  4. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Ôi Thanh Hóa

    Đuổi thẳng chị ạ. Cái dân ấy hok mê được.............................
     
    Chipchipc123 thích bài này.
  5. 123hoahong

    123hoahong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/6/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ôi Thanh Hóa

    không phải ai Thanh Hóa cũng vậy đâu chị, chị đừng vì 1 người mà đánh dồng tất cả như vậy.
     
    khoangtroicuabe thích bài này.
  6. Chipchipc123

    Chipchipc123 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/1/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ôi Thanh Hóa


    Ừ thì chị cũng Đã nghĩ như em nói đó. Nhưng thực tế lại phũ phàng em ạ. Nói chung không phải tự dưng mà ng TH lại bị ghét như vây. Mà mợ gv nhà chị cũng tự tin lắm cơ, bảo đầy chỗ muốn thuê tôi, tôi đi đâu chả được. Hãi!!!
     
  7. Chipchipc123

    Chipchipc123 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/1/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ôi Thanh Hóa

    Có lẽ bạn quá quá quá may mắn. Chỉ biết Nói vậy thôi.
     
  8. kieuluuanh

    kieuluuanh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/11/2012
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ôi Thanh Hóa

    Tớ thì chưa chơi với một tên thanh hóa nào. Hjhjjhj nhưng cũng không ác cảm với dân thanh hóa
     
    khoangtroicuabe thích bài này.
  9. thanhdat0312

    thanhdat0312 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2013
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ôi Thanh Hóa

    mình thị bị vài 3 vố với nh ng ấy r, biết là ng nọ ng kia nh mình gặp ngay phải ng k tốt, thế mới đau chứ ! tốt nhất tránh !
     
  10. crazier

    crazier Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/7/2011
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ôi Thanh Hóa

    chỉ biết chia buồn với chị, bản thân em thì gặp GV ng Thanh Hóa bên hàng xóm,thấy bác ấy tốt bụng lắm. Có hôm chị hàng xóm còn kể, bác ấy thấy mấy chục triệu ở dưới đệm nhà chị ấy, đầu tiên thì k nói cho ai biết cả vì sợ tiền riêng của chồng hoặc của vợ. Lâu sau cũng k thấy ai lấy bác mới hỏi 2 vk ck thì chả ai biết, bảo là tiền có bn để trong két sắt hết, té ngửa ra mấy chục triệu để đó mà k ai nhớ.
    Có phải ai Ng Thanh Hóa cũng xấu đâu nhỉ ^^
     
    khoangtroicuabe thích bài này.
  11. meduckiet

    meduckiet Chuyên đồng phục/quần áo, thiết bị bảo hộ lao động

    Tham gia:
    3/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ôi Thanh Hóa

    Mình cũng lấy chồng là người Thanh Hóa đây, nhưng mình k nghĩ vậy.
    Lại chủ đề khổ lắm nói mãi, tốt nhất các mẹ đừng đẩy topic thêm nữa, nghe nó phân biệt vùng miền lắm. Ở đây tất cả mới nghe dc 1 phía thôi, người ta bảo tại tôi tại ả, tại cả đôi đường. Mình nghĩ thế!!!
     
  12. Mẹ*Gấu*

    Mẹ*Gấu* Hang-0979972222

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    1,186
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ôi Thanh Hóa

    Mình cũng k phân biệt vùng miền nhưng bản thân hồi đi học cũng va phải mấy quả thanh hóa và sau khi đẻ e Gấu cũng có thuê 1 ng giúp việc ng thanh hóa,nói thì kể xấu và nghe 1 phía chứ thật sự k thể tiêu hóa đc.bảo sao các cụ nói và ghét chẳng sai,thật thà và trung thực các vùng miền khác thì có chứ riêng thanh hóa đối với e e k tin,thôi thì mình k gặp đc nhiều may mắn như các mẹ khác gặp đc ng tốt ,còn e cứ thì cứ tránh xa cho lành.
     
  13. tu_yen2011

    tu_yen2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    1,924
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Ôi Thanh Hóa

    bản thân e đang là sv,đã từng ở ghép với 1 bạn ng TH do tìm ng trên mạng,có lẽ e may mắn nên ở đc với 1 ng rất là ok,học giỏi vì b ấy là sv Ngoại Thương,tiền nong vay mượn hay đóng góp trong lúc ở cùng rất sòng phẳng,vui tính và chân chất.có lần do e quên khóa cửa nên bị trộm lấy mất 2 cái latop của e và b ấy và tiền trong túi của e,thế mà ko những ko bị bắt đền laptop mà b ấy vẫn giúp đỡ e trog thời gian mẹ e chưa gửi tiền vì may mà tiền của b ấy ko bị mất.tiếc là giờ ko ở đc cùng nhau nữa vì e phải chuyến sag khu khác gần trường,mẹ e cũng quý lắm,cứ bảo rủ b ấy sang ở cùng,chịu tiền nhà cho b ấy hơn 1 ít cũng đc.nói chung là e nghĩ mỗi nơi cũng có ng này ng kia thôi ạ :),hi vọng mn cũng gặp đc ng tốt giống e
     
    khoangtroicuabe thích bài này.
  14. Thuy Lan

    Thuy Lan Hương rừng Điện Biên

    Tham gia:
    9/7/2013
    Bài viết:
    15,625
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Ôi Thanh Hóa

    những đứa khốn nạn nhất ở đất Hà Thành, đâm thuê chém mướn ấy họ kết luận ở đâu nhỉ?
     
  15. Thuy Lan

    Thuy Lan Hương rừng Điện Biên

    Tham gia:
    9/7/2013
    Bài viết:
    15,625
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Ôi Thanh Hóa

    mình ủng hộ ý kiến của bạn.............................
     
  16. nho_dang

    nho_dang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/7/2012
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ôi Thanh Hóa

    Nên khóa chủ đề lại chủ top ơi bởi chỉ nghe chủ top nói vậy chứ các mẹ đã biết sự thể nó thế nào , mình thì thấy con người ko phụ thuộc vào vùng miền mà là ý thức và bản chất . Trong chúng ta ko ai dám khẳng định mình tốt cả chủ tóp ạ
     
  17. Teppynguyen

    Teppynguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    1,183
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ôi Thanh Hóa

    Về vụ NGV thì đâu cũng có người này người kia... haizzzz kinh nghiệm thì nhiều nhưng mà chả áp dụng được cho các trường hợp, nói chung chả riêng TH đâu ạ mà là các bạn GV thì về cơ bản luôn là nói chưa xong thì đã cãi xong rồi, lười, ươn việc và mồm bà nào thì cũng xoen xoét cả , đặc biệt các bác GV có thâm niên (có lẽ ở đây lâu quá nên cũng thành sói hết rồi)..... mà cái gì cũng thế phải có thời gian thì mới thử thách được, bộc lộ đầy đủ bản chất được các bác ạ.
     
  18. MinhChen

    MinhChen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/8/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ôi Thanh Hóa

    Đây, nhà tớ thuê gv Thanh Hóa 5 năm liền, quá tiếc khi em ý nghỉ về quê lấy chồng, sau em này giới thiệu 1 cô bạn làm cho nhà cô tớ đc 2 năm cũng rất ưng. Tớ phản đối kỳ thị vùng miền.
    P/s thêm là tớ gốc HN 5 đời để các mẹ ngược quan điểm khỏi ném đá tớ nhé!
     
  19. ALG Toàn Cầu

    ALG Toàn Cầu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2013
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ôi Thanh Hóa

    mình thì biết 2 người Thanh Hóa, 1 tốt và 1 xấu
    Xấu: nhỏ này làm y tá trong bênh viện Gia Định- Sài Gòn. đợt nó mới đến nhà trọ mình ở, mình thấy già dặn hơn, công viện ổn định hơn nên mình tôn trọng gọi bằng Chị nhưng thực ra thì kém mình 1 tuổi. Mới đầu mình thấy cũng vui tính, nhiệt tình, thật thà nên mình tin tưởng, lúc 2 chị em mình đi làm thì để cửa đó cho nó chơi máy tính, xem ti vi (nói chung coi như bạn bè thân ko nghĩ ngợi gì cả). Sau đó chồng mình vào SG thăm mình, vì ngoài giờ học mình phải đi làm thêm buổi tối còn em mình thì đilàm cả ngày nên buổi chiều chỉ có chồng mình ở nhà ăn cơm, thấy nó ở phòng bên cạnh và cũng hay sang bên mình chơi nên đang ăn cơm thấy nó đi qua nên gọi vào ăn cơm, vậy mà nó cũng vào ăn cơm thật trong khi đó chỉ có ck mình ở nhà. Sang nhà mình mặc cái đầm ngắn cũn cỡn, lại còn ngồi xếp bằn chứ, mấy lần nó sang nhà mình ăn cơm có mình ở nhà mà mình ngại với ck quá( nhưng mình cũng chỉ phan ánh chuyện ăn mặc thôi chứ vẫn coi như bạn bè) thế rối thấy nhà mình có cái gì mà bên nó ko có là nó mang về bên đó xài, ck mình thì tối ngày cắm mặt vào chơi game nên chẳng thèm để ý. Mình hỏi thì nó bảo ko biết đến lúc hỏi con bé cùng phòng nó thì bảo có thấy nó cầm. Thế là từ đó cạch luôn, nhưng mình cứ hay để đồ ở ngoài vì trong phòng chật nên vẫn cứ lần lượt ra đi từ cái tuýp sữa rửa mặt. mình chỉ lấy lại được những thứ mà con bé cùng phòng nó chỉ thôi chứ những thứ khác mình ko bắt gặp tận tay nên ko thể yêu cầu khám đồ được, mà nó cũng mang đến bệnh viện để nó xài vì chỉ là mấy đồ lặt vặt thôi nhưng khi minh dùng mà ko thấy thì tức lắm.
    Tốt: bé này thì học cùng mình nhưng nho tuổi hơn, ngược lại với nhỏ kia, rất tốt. mình cần gì là giúp đỡ nhiệt tình.Thậm chí khi ck mình ra HN trước nên gửi xe ra luôn, mình phải đi bộ mất 1 thời gian, bé này còn cho mình mượn xe đạp để đi học, có xe nên mình vẫn đi làm thêm được. Bây giờ mình ra HN rồi nhưng bé này cũng vẫn 5 lần 7 lượt lên trường để lấy bằng cho mình, mình cũng ngại vì bé này tốt qua.
     
  20. fuongmai

    fuongmai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/8/2013
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ôi Thanh Hóa

    huhu, mình đây thuê người giúp việc Thanh Hóa. Ban đầu 2 vợ chồng cứ nghĩ mình tốt với người ta người ta sẽ tốt với mình. Thật là kinh khủng, khi đã quá sức chịu đựng vợ chồng mình đã phải cho tiền để ra đi ngay trong buổi chiều tối vì không thể ở cùng thêm 1 giờ khắc nào nữa. May mà chưa tan cửa nát nhà. Cứ nghĩ đến thời gian đó sống cùng bà ý mà bây giờ vẫn còn rùng mình. Người ta sống không biết để phúc cho con cháu hay sao ý. Người giúp việc cần nhất là có cái tâm.
     

Chia sẻ trang này