Em có 2 cái áo dài may từ hồi sinh viên mà giờ đi dạy mặc quân phục không còn dùng đến, lúc í em tầm 43kg, cao 1m58. Chắc mẹ nào nhỏ người, hơi cao mới mặc vừa được. Em tặng cho mẹ nào cần hoặc bạn sinh viên nào học sư phạm chưa may đc áo dài. 1 cái màu hồng và 1 cái màu kem có hoa tím. Tối về em chụp hình cho mn xem! Em đang ở Tân Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé!
Vâng. tối về em chụp cho các mẹ xem áo. Cũng khá lâu rồi sợ lại lỗi mốt. Hihi. Mỗi tội hơi kén người mặc, vì em thuộc dạng gầy mà. Tặng chứ em để không cũng chẳng dùng đến, mà có người lại cần các mẹ ạ. May áo dài tốn kém ra phết. Mn cần cứ ghé em thử thoải mái xem nếu vừa thì mang về dùng thôi ạ! @@
cái bộ màu hồng thì nó dãn nên tầm 44 - 45kg vẫn mặc đc, chứ bộ hoa tím may chui kéo khóa bên sườn nên chỉ có 42kg mới vừa thôi ạ. có 2 mẹ đặt gạch em cứ để nhà cho các mẹ thử rồi xem có nhận k, có j em sẽ thông báo
Tình hình là e đã tặng 1 áo dài cho 1 cô bé sv mới ra trường ở huyện nhé cm. Đồ tặng nên ai qua lấy sớm thì em tặng thôi ạ