nhà đang nuôi1 em chó ta rất xinh, màu trắng, bọn tây đi qua đứa nào cũng thích sờ mó yêu nó. em nó đc 10 tháng tuổi, đã tiêm phòng đầy đủ. mình sắp sinh em bé nên gia đình không nuôi chó tiếp nữa, muốn cho bạn nào yêucchó mang về nuôi. nhà mình ở hàng Bạc. bạn nào thích thì gọi cho mình sớm nhé. 0975351464; 01277826886. Mình k biết đăng ảnh nên ai muốn thì mình gửi viber cho nhé.
bạn ơi cho ai thương yêu thật sự ấy nhé ko xin về lại bán cho mấy hàng thịt chó thì tôi nghiệp,mà mình cũng mang tội,khi cho tìm hiểu gia đình nhà nhận nuôi và có thể qua thăm em nó được chúc bạn tìm được chủ cho em nó nhé,mình cũng muốn nuôi lắm nhưng nhà đang ở chung ko tiện,mong em cún tìm được người chủ thương yêu thật sự
Mình rất yêu chó, ngày trước mình có nuôi một con chó, chó để được 4 con, được 1 tuần thì bị đánh bả chết, mình khóc sưng hết cả mắt vì thương nó, tội nó nó bỏ đi mất 2 ngày sau đó về cho con bú được 1 lúc thì chết, mình phải nuôi 4 con bằng sữa bò, hồi đó mình đi thuê nhà nên cuối cùng cũng cho hết 4 e chó ngày đó mình còn ở Đà Lạt, nay mình về Hà Nội sống ở ngoại thành cũng rộng rãi, bạn chưa cho ai thì cho mình nhé. Thanks bạn. E vừa gọi cho anh rồi ạ, nều anh chị chưa cho ai thì cho e nhé.
Bạn ơi, cái này cũng khó đi xin có ai nói là mình không tốt đâu, mình gọi điện cho anh ấy bảo là cho rồi, nhưng phải nhìn người, nhưng mà nhìn người cũng chỉ một phần thôi, may rủi. Bạn nào có yêu chó thì không sao, chứ với mục đích xấu thì ai mà biết được.
T đây, đang có nhu cầu bán e miu, mà mãi k bán đc, k phải k ai hỏi, mà là t thấy đk k đủ. T phải hỏi kỹ lắm ý, thà mất lòng còn hơn. T nghĩ nếu bán đi, t sẽ đem đến tận nhà ngta. Mất công mất sức, cơ mà đảm bảo hơn,dù vẫn có xác suất... E ý là chó mèo, chứ k phải đồ vật nên phải cố thôi bạn ạ.
chó nhà m.n to quá. về sợ khó bảo lắm ấy, Nhà e lại đang nuôi 2 ẻm chó lai, sợ về nó tương nhau chết. nhìn chó nhà m.n yêu quá cơ. chúc cún yêu sớm về đc với chủ mới.
mẹ nó có nhu cầu tặng chó thì cho em. Nhưng không biết chó nhà mẹ nó có dữ quá không ? em để ẻm nó để trông nhà với trông xe cho em, nhưng nhà em nhiều khách hàng, chỉ sợ ẻm xực người ta...
ÔI, cháu gái bên nhà chồng mình thì yêu chó nhất quả đất này luôn, nó còn tuyên bố hùng hồn NY có thể k có nhưng chó nhất định phải có 1 con. Ai mà nói động đến thịt chó với nó thì nó làm um tùm tí mẹt lên. Mỗi tội bố mẹ không cho nuôi vì giờ đang đi học, mà lại học hơi kém nữa. Giờ nó đang nhăm nhe để giành tiền cuối năm cố được giấy khen thì mẹ cho nuôi chó đấy. Chưa thấy ai yêu chó như cháu này. Để mình nói với nó xem, nếu mẹ nó đồng ý, cho nó đến tiếp xúc với MN để cảm nhận tình yêu của nó với chó là ntn.