Mình đã cho dép và xe đạp rồi, còn lại máy xông mũi họng. Mình ưu tiên cho ai có hoàn cảnh khó khăn ạ. Các bạn inbox thông tin giúp mình, để mình thông báo địa chỉ qua lấy ạ. Mình có các món muốn gửi cho các bố/mẹ có hoàn cảnh khó khăn: Cảm ơn cả nhà. 1. dép : đi bình thường, các mẹ về chà rửa lại cho sạch là được ạ. 2. máy xông mũi họng: lâu rồi mình ko dùng, hôm qua vừa mang ra để chụp ảnh thì làm vỡ cái nắp, các bố nào khéo tay thì vẫn dán lại là được. Máy này mình mua cho bé gái nhà mình xông. Mình để lâu rồi và cũng ko rõ máy bây giờ hoạt động thế nào. Mình mua mới 100% và xông ko quá 10 lần. 3. Xe đạp: Phần cổ xe cần xiết ốc lại, bé mình lớn rồi, ko đi nữa Các mẹ lấy đồ vui lòng qua lúc 7h tối trở đi. nhà mình ở gần aeon long biên.