Đêm mùng 5 Tết, nghe tiếng mèo kêu vang vang, tớ chạy xuống đón được bé mèo lên. Chắc mẹ con để lạc mất con khi đang chuyển ổ. Con là con trai, màu vàng trắng, xinh xắn, khoẻ mạnh, nghịch ngợm và rất đáng yêu ,hơn 1 tháng tuổi. Con biết đi vệ sinh trong chậu, cho ăn gì con cũng ăn hết sạch, chỉ cần cơm với nước thịt thôi. Tối hôm nay đi dạo tớ lại đón 1 bé nữa về, bé bị bỏ rơi, đang lang thang và hơi yếu. Vì vậy tớ mong có bố mẹ nào thương bé vàng, đón con về cho con có 1 gia đình. Tớ cần thời gian chăm sóc bé mèo mới. Nhà tớ ở chung cư, đã nuôi 1 bé đc 11 năm rồi, không thể nuôi thêm được nữa. Nhà tớ ở Trung hoà Nhân chính. 0913206155. Rất mong các mẹ chung tay giúp đỡ các bé bị bỏ rơi.
Bé nhà mình đã có 1 bố đón về rồi. Cảm ơn các bạn. Còn 1 bé mới nhận tối nay, mình sẽ chăm sóc cho bé khoẻ lên đã.
Mình thích nuôi chó mèo lắm,mẹ nào có chó hay mèo con thì để lại cho mình nhé! Nhà có 1con mèo rồi nh thích nuôi thêm cho vui,nhà có sân vườn nên thoải mái hơn.