Chào các mẹ, e có trò chơi nhỏ mong mọi người ủng hộ. Có 5 phần quà tất cả, giành cho 5 mẹ tham gia trả lời đáp ứng đủ 2 yêu cầu sau: Phần quà : 2 sữa ngô ( 330ml / sữa ngô ) + 500 ml sữa bò tươi Các mẹ chỉ cần làm như sau: Bước 1 : Like trang: https://www.facebook.com/pages/Sữa-Thật/258432711018922 Bước 2: Kể 1 câu chuyện cười ( sưu tâm hay sáng tác đều ok). Cmt của mẹ nào có số lượng like nhiều nhất ( ít nhất phải từ 5 like trở lên ) thì ok .Chốt trò chơi vào 18h ngày mai nhé! Mong các mẹ ủng hộ nhiệt tình!
bạn nên lập ra 1 post rồi các bạn ấy com vào post ấy trên face, để quảng bá thì nên yêu cầu share post ấy. nội dung thì có thể là bạn thích loại sữa nào nhất. rồi nhiều like nhất là thắng
Cảm ơn bạn nhé, mình muốn quảng bá trên diễn đàn ấy mà. Trên fb mình cũng đang làm như bạn nói rồi. Hn buồn ghê có 2 mẹ vào cmt mà ko ai muốn tham gia trò chơi là sao nhỉ?
Bởi vì yêu cầu của m.n nghe rườm rà quá. Thường thì nếu m.n muốn quảng cáo sp của m.n đến ng tiêu dùng thì chỉ cần like page và cmt tại topic này đã là giao lưu rồi. Tặng quà cũng là cả 1 nghệ thuật mới có ng đk nhận m.n ah. Chúc m.n đắt hàng
minh tham gia nhe.. như này cũng vui mà cả nhà... Hố nặng Một khách hàng tới quầy tính tiền của siêu thị nói: - Hôm qua tôi mua hàng ở đây và hóa đơn bị tính nhầm tới 100 nghìn đồng. Anh chàng thu ngân siêu thị nhún vai đáp: - Quá muộn thưa ông. Đáng lẽ ông phải nói ngay từ hôm qua vì chúng tôi đã khóa sổ rồi. - Có nghĩa là tôi được giữ lại 100 nghìn đồng tiền thừa này? - !?!
e 1 suât tham dự nào....hjhjhj Sinh viên Thầy giáo: - Xasa, em hãy cho thầy biết: Mặt trăng và Châu Phi cái nào gần ta hơn? Học sinh: - Tất nhiên là mặt trăng ạ! Thầy giáo: - Tại sao? Học sinh: - Bởi vì mặt trăng chúng ta nhìn thấy, còn Châu Phi thì không ạ.
Người dũng cảm nhất Tí đi học về hỏi bố là bộ đội nghỉ phép... Tí: Bố ơi có phải bộ đội là người dũng cảm nhất không? Bố: đúng rồi con ạ Tí: Vậy sáng mai đi họp phụ huynh cho con nhé. Chiều nay trên lớp cô gọi con lại bảo: "Người đi họp phụ huynh cho em ngày mai phải là người dũng cảm mới dám nghe sự thật về em đấy" Bố: ???
Hnay tôi vừa bước chân vào quán game, cậu ngồi bên cạnh có điện thoại gọi đến. cậu ấy liền nói to: Alo bố ah, con đang ở trường, học để lo cho tương lai. tôi vội hô lớn, chủ quán cho tôi máy và thẻ game... cậu kia vội tắt máy và mặt sầm tối lại. tôi hả hê thầm nghỉ, tối về chết với bố cậu ấy. chơi 1 lúc tôi có điện thoại đến ( là vợ) tôi alo: Anh đang về gần nhà rồi. có tiếng vọng vào từ bên ngoài: phòng 201 trả tiền phòng nhé, hết 3 bao cao su . 1,5h. ...... vậy là tôi hết lối về.......
• • Truyện cười vật vã ))) NÔN RA MÁU Có anh nông dân hút nhiều thuốc lào viêm phổi. Một bữa nặng quá ho ra máu. Người nhà thấy thế đưa đến trạm xá. Đến nơi ông bác sỹ già trực bảo: - Nó làm sao. - Dạ... nôn ra máu bác sỹ ạ. Thế là ông hý hoáy ghi vào sổ khám bệnh ..."Lôn ra máu..." Rồi ông nói ráo hoảnh, lên Huyện, nặng lắm. Đến huyện bác sỹ trực nhìn qua sổ y bạ càu nhàu : - Mẹ, ngu quá, có dấu huyền cũng không đánh vào, "lôn" là cái khỉ gì mà ra máu. Rồi quát, lên tỉnh ngay sau khi thêm cho một dấu huyền to đùng. Đến tỉnh bác sỹ trực chửi tục : - Cái bọn thất học, dùng từ bố láo, học mãi mà không biết gọi một từ "âm hộ" cho đàng hoàng. Rồi quát : - Y tá đâu, sắp đẻ rồi, băng huyết này... Xe băng ca chạy rầm rầm mà đếch ai nhìn bệnh nhân, y tá đẩy xe thò vào giữa hai chân "sản phụ" rồi hét lên : - Đẻ ngược rồi, em đã túm được chân đứa bé!!