Hà Nội: tặng váy áo bầu

Thảo luận trong 'Tặng đồ' bởi namxuanm2m, 9/4/2015.

  1. namxuanm2m

    namxuanm2m Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/4/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Mình vừa xin dc 2 váy bầu, 2 áo bầu mùa hè cho mn cần.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi namxuanm2m
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. le sunny

    le sunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    1,187
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    địa chỉ của mn ở đâu ạ, gần thì mn cho em xin em đang bầu 5 tháng rồi, nếu xa nhường cho các mẹ khác ạ.
     
  3. tran kha ngoc anh

    tran kha ngoc anh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/4/2015
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    cho to xin cho chi ho
     
  4. namxuanm2m

    namxuanm2m Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/4/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    21 hàng thiếc mn nhé.
     
  5. sosad

    sosad Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/11/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    173
    hihi, mn ở xa mình qá, thui mình nhường cơ hội cho cm ở gần vậy, mn tốt bụng ghê đó
     
  6. sosad

    sosad Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/11/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    173
    sao tớ thấy mn lạ thế nhỉ, tất cả các topic lập ra với mục đích xin đồ, hết xin đồ cho con ( do bị chồng bỏ rơi), giờ lại xin đồ cho bà bầu hehe, khó hỉu ghê. xin đồ mà viết cụt lủn khiến ng khác khó cảm thông nữa chứ,
     
  7. tran kha ngoc anh

    tran kha ngoc anh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/4/2015
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    cam on ban ah
     
  8. mylove5176

    mylove5176 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/11/2014
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Nói thật là mình chả ném đá đâu nhưng thấy cứ nghi nghi mn thế nào ý. Các topic mn lập ra là xin đồ cho con, tiền và sữa do hoàn cảnh khó khăn và chồng không chu cấp tiền nuôi con. Nhưng các topic tặng đồ thì mn lại vào xin cho bác, cho chị họ. Mà giọng văn của mn nói thật mình chẳng nghe hợp tai tí nào
    Ai cũng hoàn cảnh khó khăn, nhưng phải có nghị lực tự biết vươn lên mn ạ
    Tính mình thẳng tính, nói năng có khó nghe thì mn thông cảm
     
  9. tran kha ngoc anh

    tran kha ngoc anh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/4/2015
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    minh moi tham gia mong ban thong cam
     
  10. Nhìn Có Cảm Tình

    Nhìn Có Cảm Tình Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2014
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    43
    Công nhận mn nói đúng. Thấy em " tran kha ngoc anh " xin cả đồ trẻ con 7 tháng tuổi mặc dù con em ý 22 tháng. Thấy bảo xin cho bác. Giờ đến xin áo váy bầu cho em họ. Hôm trước thấy xin chân sạc laptop , muối tắm , túi xách v...v.. K biết xin cho ai nữa hic....em tự dưng làm mình nghĩ ngợi quá..k thấy giống mấy hôm đầu :(... Mình cũng thiết nghĩ....các mẹ ai cũng đều khó khăn vậy nhường nhau 1 tí... Xin hết như thế các mẹ khó khăn khác lại k được đồ mình rất cần thì cũng sẽ buồn lắm....
     
    Sửa lần cuối: 10/4/2015
    namxuanm2m thích bài này.
  11. namxuanm2m

    namxuanm2m Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/4/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    lúc đầu thấy mn đọc thông tin của này xúc động lắm mà, chia sẻ rất dài,lại muốn đến thăm. Tớ thấy mn tốt thật đấy. Tớ là ng cũng sống tình cảm. Nhưng đọc tất cả những gì góp ý của cm với mẹ này mà chẳng thay đổi mà có vẻ lố hơn ý. Đời nó là thế đấy, ông trời lấy của ta cái này nhưng lại bù cho ta cái khác, phải nghĩ ta vẫn hơn khối ng thì mới sống dc. Như tớ 1 nách 2 con nhỏ, 2 bên k giúp dc gì, mà tớ cũng bệnh tật kg khỏi, tớ vẫn phải xoay đủ việc để sống, hp lớn nhất là con lớn lên ngoan ngoãn, mạnh khỏe. Sống phải có niềm tin. Nghĩ lại tớ vẫn rùng mình, thế mà cũng vượt qua hết, mọi thứ kể cả cám dỗ ngoài xã hội.
     
  12. Nhìn Có Cảm Tình

    Nhìn Có Cảm Tình Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2014
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    43
    Mn giống tớ , lúc đầu tớ cũng xúc động lắm , nghĩ cũng hoàn cảnh nhiều cái khổ giống mình. Tớ bị bệnh K , chồng tớ bỏ luôn , nghề ngỗng tớ k ổn định ,đang phải nghỉ ở nhà, sắp tới biết lấy đâu ra tiền mà đi xạ trị với chuyền hoá chất cơ chứ. Cũng chán đời lắm. Muốn chia sẻ với em kia vì cũng giống nhau ở cái là bị chồng bỏ rơi :(( . Giơ bệnh mà cũng muốn có con quá ... :(( tớ mới mổ đc 2 tuần, gần thi đến ngay , mà nhà em ấy xa quá nên tớ chẳng đến được thăm 2 bé. Hôm nay rảnh vào xem topic bên tặng đồ mà tới đâu cũng thấy em ấy . Tò mò tìm hiểu em qua những bài em viết thì bỗng dưng lòng thấy sao ấy híc híc..... :((((((. Mn nghị lực thật ! Tớ cũng phải cố lên mới được!!
     

Chia sẻ trang này