Hà Nội: Thanh lý sách văn học

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi phuongphamhoai, 16/4/2014.

  1. phuongphamhoai

    phuongphamhoai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2012
    Bài viết:
    1,713
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    103
    GIẢM 50% các cuốn sách văn học sau đây (Mỗi cuốn chỉ có 1 quyển thôi ạ, đều là sách hay hoặc hot nhé), hầu hết còn rất mới các bạn nhé.
    1. Chuông nguyện hồn ai. Giá gốc 95k.
    2. Bảo Ninh - tác phẩm chọn lọc. Giá gốc 89k.
    3. Nước Ý, câu chuyện tình của tôi. Giá gốc 56k.
    4. Đi giữa vô thường (sách Văn hóa phật giáo). Giá gốc 59k.
    5. Đường du mục. Giá gốc 28k.

    Liên hệ SDT: 0989543973. Hoặc đến tòa nhà 17T9 Trung Hòa Nhân Chính để lấy sách.

    GIẢM GIÁ 30% cho cuốn CHỜ ĐẾN MẪU GIÁO THÌ ĐÃ MUỘN dành cho các bố mẹ mới có em bé. Sách có nội dung về phương pháp giáo dục sớm để nuôi dạy trẻ phát triển toàn diện ngay từ ban đầu.
    Ngoài ra, mời các mẹ vào topic bán sách từ kho của công ty em. Giá giảm 25% cho tất cả. Hiện tại đang có Bộ sách Chơi vui Đố lạ cho học sinh tiểu học phải nói là tuyệt vời luôn. Sách mới ra lò chưa tới nhà sách nhé nhưng đã dự báo là cực hot.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phuongphamhoai
    Sửa lần cuối: 16/4/2014
  2. phuongphamhoai

    phuongphamhoai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2012
    Bài viết:
    1,713
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Thanh lý sách văn học

    Sách văn học này em không phải bán hàng mà mua về, không dùng nữa nên thanh lý nhé.
     
  3. phuongphamhoai

    phuongphamhoai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2012
    Bài viết:
    1,713
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Thanh lý sách văn học

    Nhân dịp đọc được một bài viết về VĂN HÓA ĐỌC hay quá trên báo Văn hóa Nghệ An, mình xin được gõ lại để mọi người cũng đọc và có cách nhìn nhận đúng đắn với vấn đề đọc và học.

    Con người sẽ ngày càng trơ lạnh nếu không lấy văn hóa đọc làm chỗ dựa

    Có thể nói rằng văn hóa đọc của chúng ta đang ở vào giai đoạn sa sút nghiêm trọng. Sách ra nhiều nhưng ít người mua, ít người đọc. Nhiều đầu sách có giá trị chỉ in chưa đầy 1000 bản mà mấy năm vẫn chưa có người mua hết. Sách càng có giá trị học thuật, nghệ thuật thì người mua, người đọc càng ít. Thời gian dành cho sách của mỗi người ngày càng ít, kể cả trí thức, thanh niên và học sinh. Thời gian đọc sách đang co lại như miếng da lừa của Bandaz. Dường như càng nhiều tiền và chức vụ càng cao thì càng ít đọc. Văn hóa đọc đang xuống cấp không chỉ ở khu vực nông thôn mà ở cả khu vực đô thị. Thư viện thì nhiều, người đọc thì ít. Thói quen không đọc sách đang trở nên phổ biến thay cho kỳ vọng hình thành thói quen đọc sách của người Việt. Tính trung bình cả nước, mỗi người dân chỉ có 0,38 cuốn sách/năm trong lúc tiêu thụ hết hơn 3 tỷ USD tiền bia, r*** là những chỉ số rất đáng để báo động về kinh tế, văn hóa, xã hội và đạo đức.

    Mahatma Gandhi có nói: Không cần phải đót sách để phá hủy một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi. [You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them]. Nếu quy chiếu danh ngôn này với thực tại văn hóa đọc ở nước ta hiện nay, có thể hiểu rằng Mahatma Gandhi đang cảnh báo chúng ta về một cuộc khủng hoảng văn hóa rất trầm trọng.

    Quay lưng với sách là quay lưng với tri thức, với trí tuệ, với lịch sử, với truyền thống nhân văn, với kinh nghiệm của tiền nhân, của nhân loại, tự mình nhảy vào đầm lầy để từng bước một chìm mất trong ngu dốt và bạo tàn.

    Có thể biện minh cho sự chuyển đổi của vật liệu, kỹ thuật, công nghệ sản xuất sách, của phương thức tiếp nhận tin - đọc sách trong thời đại tin học. Nhưng có một điều không thể biện minh là khát vọng và tình yêu với sách. Rõ ràng, tình yêu, sự tin cậy và khát vọng của đại đa số thành viên trong xã hội dành cho sách đã phai nhạt đi rất nhiều. Chắc chắn là một phần vì thế mà đời sống tinh thần, phẩm chất nhân văn của con người trong xã hội hôm nay đang nghèo nàn và tẻ nhạt đi rất nhiều.

    Sách là di sản của các thế kỷ trong đó thể hiện ký ức của nhân loại [Selgupop]. Đã quay lưng với ký ức của dân tộc, của nhân loại sẽ không bao giờ còn tình yêu và khát vọng với tương lai.

    Khoa học, công nghệ sẽ ngày càng hiện đại, tinh vi nhưng rất có thể sẽ làm cho con người ngày càng trơ lạnh cảm xúc, tình cảm nếu không biết gắn liền với sách, lấy sách và văn hóa đọc làm chỗ dựa.

    Văn hóa đọc đang sa sút báo hiệu sự khủng hoảng văn hóa ngày càng trầm trọng.

    Đó là một sự thật không thể lảng trách và là tiếng chuông báo động đối với bất cứ ai.

    (Trích VĂN HÓA NGHỆ AN)./.
     

Chia sẻ trang này