Hà Nội: tìm chủ mới cho cún 6 tháng tuổi

Thảo luận trong 'Tặng đồ' bởi vanhuong_huong, 29/6/2015.

  1. vanhuong_huong

    vanhuong_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/9/2012
    Bài viết:
    1,139
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    em chào các mẹ, lại lần nữa em đang tin tìm chủ mới cho cún nhà em, hơn sáu tháng tuổi, em để đến tầm này thực sự là lỗi của em do em quá thương nó nên việc tìm chủ cứ gián đoạn, nhưng đến thời điểm hiện nay thực sự em phải tìm chủ cho em nó, em cún tên mèo, giới tính đực, là cún do nhà em đẻ chuyện này cũng do sơ suất của em, em ko nên cho nó sinh ebe khi bản thân em ko đủ điều kiện về kinh tế đê nuôi.
    Tính tình: dễ thương như những bé mèo, thic leo trèo, thic leo lên xe em để ngủ. tầm tuổi này có thể dậy dỗ, em mèo rất khôn, có hai chân sau huyền đề, màu đen, lưỡi đốm.
    mèo nhà em tầm 6-7kg, lớn hết thì tầm 10kg,, hic
    em thực sự mong muốn và rất hy vọng em mèo hợp số hợp duyên gắn bó với chủ mới.
    Em hy vọng chủ mới của em mèo đủ điều kiện để nuôi, ko như em, em ko đủ điều kiện về kinh tế. và có trách nhiệm hơn em. em mèo phù hợp với những người thic sự nhẹ nhàng vì em mèo ko hùng dũng đâu mà hơi nhát, em thic được nghịch và sẵn sàng nằm ngửa bụng ra để em chọc vào bụng huu.. em thương bọn này lắm hic

    nhà em là nhà thuê, rất vất vả, vì đi thuê nên phu thuộc vào chủ nhà có cho nuôi hay ko? hay là hàng xóm ntn, nên em hy vọng chủ mới của em mèo có đk để nuôi, koo phải thuê nhà như em :(

    số mình là 0947669985, zalo / watsaap ok

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vanhuong_huong
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 29/6/2015
    lala9692 thích bài này.
  2. tumalh

    tumalh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    mình ko xem đc ảnh. mình cũng rất yêu cún, nhưng nhà mình đi thuê nên chỉ nuôi đc cún nhỏ thôi, cún to thì mình cũng chịu. Con cún cuối cùng mình nuôi đã mất cách đây gần 3 năm mà mình vẫn thương nhớ nó :( thực tình cún cũng như con người chẳng qua là nó ko biết nói thôi. Chứ chúng tình cảm lắm, ngày xưa mỗi lúc có chuyện buồn mình tâm sự với cún là cún cũng buồn theo mình luôn. vậy nên nếu cún là loại nhỏ thì mình cũng muốn bon chen, gần 3 năm nay thương tiếc em cũ nên chưa rước em mới về. Còn nếu là cún to thì mong rằng em sẽ tìm được 1 người chủ thực sự yêu thương và đủ điều kiện chăm lo cho em.
     
    vanhuong_huong thích bài này.
  3. vanhuong_huong

    vanhuong_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/9/2012
    Bài viết:
    1,139
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    chào bạn, cún nhà mình thuộc loại bé, cún mẹ với cún bố tầm 13 kg thôi. nhung thục sự đi thuê nhà rất khổ, phụ thuộc vào chủ nhà, phải nhìn trước nhìn sau, buồn buồn là đuổi khéo, em rất thương bọn nó, thương thực sự nên cũng chuyển nhà vài lần rồi ạ,
     
  4. Me cu bin 2011

    Me cu bin 2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/3/2015
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Mn tặng mèo sao e toàn thấy ảnh chó nhỉ
     
  5. vanhuong_huong

    vanhuong_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/9/2012
    Bài viết:
    1,139
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    cún em tên mèo, nó ngoan giống con mèo huuu,
     
  6. Me cu bin 2011

    Me cu bin 2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/3/2015
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Mn đã tặng ai chưa . Tặng nhà e dc k . Em ở khâm thiên
     
  7. thuphuongnt86

    thuphuongnt86 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    6,028
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    863
    Mn ở đâu thế, tớ ở mễ trì, mn cho tớ xin cún nhé, tớ cũng thích cún lắm
     
  8. nguyenduong11

    nguyenduong11 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/9/2013
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    223
    Chắc mn ko lỡ gửi em đi bắc giang đâu.nhưng nhà tớ rộng rãi thoáng mắt lắm..cún ở chắc sướng...
     
  9. thuhuong0283

    thuhuong0283 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    2,519
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    203
    Bé nhà c là con trai nên rất thjch cho,e có thể tặg c đc k?ytâm là oxa và 2 bé nhà c cực kỳ yêu độg vật.K đc thì cũg mog e tìm hiểu kỹ để cún đc thật sự yêu thươg.8 năm trc khi c sih bé lớn oxã nhà c cũg mag một chú cún ở quê lên,nó rất khôn và ngoan nhưg lúc đó a c cũg đag thuê nhà,tiền fải nuôi bé,gạo fải mua từg cân nên c đã k nuôi nổi,oxã gọi ng vào bán c đã khóc và chạy theo ra hàg thịt chó đòi lại nhưg cuối cùg vẫn k nuôi nổi để nó gầy khổ quá nên lại fải bán.Thật sự bgjờ c vẫn nhớ nó như jn,nhắc tới nó mắt vẫn cay cay.
     
  10. tayeunhau

    tayeunhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/11/2012
    Bài viết:
    2,742
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    223
    nhà m cũng đi thuê nên ko có chỗ nuôi bạn í rồi,
     
  11. phamthanhkhoi

    phamthanhkhoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/5/2015
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    cô mình tháng 9 này ề hưu, rất yêu chó và mèo, đang ý định muốn xin cho cô, coi như 1 người bạn bên cô lúc về hưu, nhưng thấy nhiều mẹ xin quá.
     
  12. mecuaNana

    mecuaNana Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/7/2014
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    bạn tặng cho mình đc ko,nhìn em ý dễ xương quá cơ. Mình cũng yêu động vật lắm, muốn nuôi 1 em cho vui cửa nhà, nhà mình rất rộng rãi và thoáng nhé. Mn ở đâu vậy ? nếu đc thì chiều nay hoặc mai mình qua xin nhé.
     
  13. Me8X nha MinhMinh

    Me8X nha MinhMinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/6/2015
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà em đang rất muốn đón một em cún về nuôi. Nhưng em Mèo của nhà chị lớn thế này liệu em ý có chịu ở không hay lại nhớ chủ, đòi về nhà cũ :(
     
  14. Me cu bin 2011

    Me cu bin 2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/3/2015
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Toàn thấy nguoi xin. Nguoi tặng đi đâu rùi để các mẹ cứ ngóng mãi
     
  15. linkshyn

    linkshyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2015
    Bài viết:
    1,700
    Đã được thích:
    272
    Điểm thành tích:
    173
    híc e thik chó lắm ý. cơ mà chắc ko có cơ hội xin em này rồi. vì có nhiu mẹ đến trước mà
     
  16. meobeo9x

    meobeo9x Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/4/2014
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thích chó và mèo lắm, vừa chạy xuống hỏi chủ nhà thì họ không cho nuôi chó mèo, buồn luôn
     
  17. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Cho mình xin 1 e nhé, mình chỉ k biết đưa e ấy về nhà ntnao. Vì sợ xa. Nhà mình ở gần Đan Phượng, bến xe Phùng cơ. Hic
     
  18. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,095
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    he he màu này nhà mình nuôi được đấy
     
  19. mebaby@

    mebaby@ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/12/2010
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    173
    bạn báo giá cho mình nhé, chó ta hay là giống chó j vậy bạn
     
  20. vanhuong_huong

    vanhuong_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/9/2012
    Bài viết:
    1,139
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    em chào các mẹ, tuần này em nhiều hàng quá nên bận ko vào lamchame đc, em đang hẹn với một bạn thứ 5, em sẽ báo sớm cho mọi người biết tin. em hy vọng chuyện em quá coi trọng vấn đề nuôi cún ko làm moij người khó chịu. Em cũng m em xem nó là bthuong nhưng chưa được mọi người ạ..nhưng đúng là ko chăm đc, ko dậy bảo đc thì nên đê cún tìm ng khác tốt hơn mình. :)

    Vấn đề mua gạo ăn hàng ngày em đang trải qua, em thực ko ngĩ mình lập gia đình rồi khổ thế (em than chút) hic hic, ko biết bao giờ mới trải qua giai đoạn này. khi đọc đc cm của người cùng cảnh ngộ, em thấy rưng rưng nước mắt.. một ngày em mua 24k/2 kg cho cả gia đình cùng ăn - gạo ít tiền thế chắc ko phải gạo trung quốc đâu mọi người nhỉ :))

    Hy vọng vào tương lai sẽ khác hơn.
     
    mecubi14 thích bài này.

Chia sẻ trang này