Hà Nội: Tìm người giúp việc + Than vãn

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi LeeSuSu, 3/5/2012.

  1. LeeSuSu

    LeeSuSu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ở đời cái gì cũng có giá của nó; vậy giá của 1 người giúp việc tốt là bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tâm sức, bao nhiêu tiền bạc hả các mẹ nhỉ?

    Ngày xưa, người giúp việc ít lắm, ấy là ở quê mình, còn Hà Nội thì mình không biết; nhưng chắc chắn không thể nhiều như bây giờ. Ngày đó mình chỉ thấy người giúp việc tại một số gia đình rất giầu có, như nhà đứa bạn mình vốn là chủ 1 tiệm vàng, hay tại nhà một giám đốc ngân hàng tỉnh ở cùng khu phố. Hình tượng người giúp việc xây dựng trong mình chủ yếu là dựa trên tivi, phim ảnh Hàn Quốc mà thôi. Ở đó, người giúp việc sao mà tốt thế, sao mà tuyệt vời thế!

    Đã nhiều năm, mình thầm mơ ước về một viễn cảnh đẹp như mơ. Rằng sau này khi trưởng thành, xây dựng gia đình, đón bố mẹ về ở cùng. Do ông bà từ nhiều năm trước sức khỏe đã không thực sự tốt, nên mình rất hi vọng sẽ đi làm, kiếm được nhiều tiền, và thuê một người giúp việc gia đình thật tốt giúp quán xuyến việc gia đình. Bà giúp việc có thể sống cùng vợ chồng mình bao nhiêu năm nếu muốn. Sau này già rồi không giúp được nữa thì mình sẽ thuê 1 người khác trẻ hơn để thay bà quán xuyến việc nhà + chăm sóc bà. :rolleyes:

    Nhưng ... đời vốn không phải là mơ

    Hiện giờ vợ chồng mình hì hụi đi làm, chả dám gọi là kiếm được nhiều tiền nhưng về mặt kinh tế, cũng tạm gọi là tạm ổn. Nói tạm ổn là ở mức, các chi phí thông thường thì ổn, còn chuyện nhà cửa vẫn chưa ổn cho lắm. Hà Nội mà! Ông bà thì đã yếu hơn trước nhiều, nhưng vì nhiều lý do, cũng không muốn ra Hà Nội để hít bụi. Nhà mình cũng đã có 1 em bé 6 tháng tuổi rồi. Và cũng chừng đó thời gian, mình thấm thía với hai chữ "giúp việc".

    6 tháng và 4 người giúp việc
    - Người giúp việc đầu tiên cho nhà mình là tìm được trên chinh lamchame này. Lúc đó mình cũng chẳng biết phải/nên trả cho bà bao nhiêu là hợp lý. Đó là lần đầu tiên của mình và cũng là lần đầu tiên của bà. Tất nhiên là nhân vô thập toàn. Một người hoàn hảo thì chẳng bao giờ phải đi làm giúp việc cả. Nhưng riêng về 2 mặt: Việc nhà + chăm trẻ thì bà đều làm rất tốt, rất kinh nghiệm. Vợ chồng mình ưng lắm. Còn chưa kịp tăng lương này nọ thì được hơn 1 tháng bà xin nghỉ vì một lý do khá vớ vẩn nhưng mình tin 70% là thật. Bà bảo: "Vợ chồng mày sống đạo đức, bà thấy ổn. Nhưng bà ngoại hay chỉ đạo từ xa quá. Mà chăm con theo kiểu của bà ngoại thì không đúng. Bà không làm thế được". Cái này cũng phải thôi: con đầu, cháu sớm, vợ chồng trẻ, ông bà nào chẳng lo. Mà lo thì phải phán, đã phán thì có trúng có trượt. Mình cũng động viên bà cố gắng vì lý do này không cơ bản, ta có thể khắc phục dần. Nhưng kết quả không thành. Cuộc tình đầu kết thúc sau 1 tháng rưỡi. Bài học rút ra: Những người không đi làm vì áp lực tiền bạc thì sẽ sống đạo đức, nhưng ngược lại, cũng sẽ rất dễ từ bỏ mình vì không gắn với nhau bằng lợi ích kinh tế.
    - Người thứ hai là 1 người quen. Chậm nhưng tốt tính. Mọi thứ từ việc nhà đến chăm trẻ đều chưa biết gì. Đây cũng là lần đầu tiên của bà. Thôi thì hướng dẫn bà làm một số công việc tối thiểu của việc chăm bé , vì ưu tiên hàng đầu của vợ chồng mình vẫn là em bé mà. Còn việc nhà bà làm được tới đâu thì làm, còn không thì thôi. Nói việc nhà là cho nó chuẩn nghĩa chứ cơ bản là ngày nấu 2 bữa cơm, rửa 2 lượt bát, vì nhà có 40m2, lấy đâu ra việc gì khác? Bà cũng rất cố gắng học hỏi. Sau 2 tháng, bà bắt đầu quen việc thì lại phải về để đi vào nam với con gái. Cái này là do hoàn cảnh, đành chịu vậy, bà cũng thông báo với mình ngay từ ngày đầu rồi. Bài học rút ra là: Nên tìm những người giúp việc ít vướng bận việc gia đình. Nói các mẹ đừng chửi chứ, vớ được 1 bà không chồng, không con là tốt nhất đấy ;)

    - Người thứ 3: Một bà có 10 năm kinh nghiệm đi giúp việc. Khác hẳn hai bà đầu, bà này rất có kinh nghiệm. Nhưng đó không phải là kinh nghiệm trông trẻ. Kinh nghiệm của bà nằm ở mấy chữ: trốn việc, vòi tiền, chém gió. Bà đem lại cho vợ chồng mình một cảm giác thật mới lại, đó là bà là chủ nhà còn vợ chồng mình là những người giúp việc. Bà sai cả vợ cả chồng mình như chảo chớp. Bố susu đâu đi pha sữa cho con đi, bố phải bế con đi chứ cứ suốt ngày giao cho bà àh. Con mẹ mày còn chưa nấu bột cho con à ... đấy, đoại loại nó là vậy. Lúc đầu thì cũng hơi sốc, nhưng được cái bọn mình thích nghi nhanh. :p. Không sao, bà chăm con mình thì cũng coi như bà ngoại của cháu, ức tí nhưng chịu được. Nói về bà, thì mình cũng ấn tượng về nét ăn của bà nữa. Ăn uống tự nhiên hơn cả chủ nhà. Nhà tớ thì được cả vợ cả chồng đều rất thoải mái trong chuyện ăn uống, cực muốn mọi người ăn uống thật tự nhiên. Nhưng cũng khá "giật mình" với những màn ăn vã 1/2 con gà hay đánh bay chục hộp sữa chua dê Ba vì. Cả hai vợ chồng phải mắt tròn mắt dẹt: bà già rồi mà ăn khỏe thế! :eek: . Thôi thì ăn khỏe mới có sức khỏe, người ta tự nhiên thì mới dễ hòa hợp với gia đình mình. Gì chứ ăn uống thì không phải nghĩ. Chấp hết. Ăn khỏe là vậy nhưng chỉ thương vợ mình vẫn phải nai lưng ra làm đủ thứ việc nhà, đến tắm rửa cho con, cho bé ăn bột. Việc của bà chủ yếu là bế cháu + cho nó ti sữa lúc vợ chồng đi làm. 10 năm kinh nghiệm làm giúp việc ở đủ mọi nơi giúp bà có 1 khả năng chém gió vô cùng dữ dội. Nghe bà nói thì đến cô OSIN xịn bên Nhật mà về thì cũng đến thế mà thôi. Chả thế mà khi vợ mình góp ý bà về cách rửa bình sữa thì được bà mắng cho từ 8h tối tới lúc đi ngủ. Mình nhẫn nhịn lắm, xuống góp ý nhẹ nhàng mà không thể không chửi thầm trong bụng. Bà còn có 1 biệt tài khác là gợi ý. Tiền điện thoại này, 30/4 này tiền tầu xe lại tăng giá lên gấp đôi gấp 3 này, trước tao ở nhà cũ bọn nó hay mua quần áo cho tao lắm này, trước nhà cái Thắm tủ lạnh lúc nào cũng đầy đồ ăn, hoa quả, chứ tủ lạnh nhà bọn mày chả có gì ... Dù không thích cách bà "gợi ý" lắm nhưng thấy cũng không quá đáng gì nên vẫn chiều bà thôi. Đợt 30/4 này bà xin về nhà mấy hôm vì đợt này con nó về. Ở với mình được 3 tuần, mình giả trước cho đủ 1 tháng. Lúc nhận tiền bà cứ bảo, sao con đưa bà nhiều thế. Mình bảo đợt này bà về có con có cái, đưa trước cho bà để bà cho con cái cũng được chứ sao. Thế rồi bà xin, bà về nhưng bà không ra nữa. Nhìn lại thì thấy bà đã dọn đồ đạc sạch sẽ rồi. Bà bảo lý do là nhà có việc gia đình, mày bảo vợ nghỉ làm chục ngày đi, bà thu xếp xong rồi bà ra. Thôi đã vậy thì bà biến đi cho con nhờ.

    Bà thứ 4: Mới thử việc được 2 ngày. Không có kinh nghiệm chăm trẻ. Mới 2 ngày nên cũng chưa đánh giá được nhiều về mặt công việc, nhưng triển vọng nhìn thấy cũng là mờ mịt lắm. Cái mình lo lắng nhất là mình nhận thấy ở bà một kỹ năng nói dối kém cỏi. Các câu truyện của bà về gia đình bà, về cuộc sống của bà có nhiều mâu thuẫn. Đơn giản, bởi nó không phải là chuyện thật. Liệu mình có thể tin tưởng giao con cho 1 người như vậy được không? Thôi thì mình lại cố gắng chịu đựng và tiếp tục tìm kiếm vậy.

    4 người giúp việc, lương thì cứ tăng dần đều. Hiệu quả công việc thì cứ kém dần đều. Hi vọng thì cứ mất dần đều.

    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

    Nhân vô thập toàn, dĩ nhiên mình tự biết cả 2 vợ chồng còn nhiều khuyết điểm. Bọn mình sống đạo đức + biết lắng nghe, thua không khéo ăn khéo nói nhưng về mặt con người vs con người chắc không đến nỗi tệ lắm. Có lẽ khuyết điểm lớn nhất trong truyện này là bọn mình còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, không được ai chỉ dẫn. Thêm nữa là áp lực phải có người giúp việc bằng mọi giá khiến mình không có nhiều thời gian để lựa chọn, dẫn tới việc phải "chọn đại". Vì thế, giờ này dù đang có người giúp việc nhưng mình vẫn phải tiếp tục chủ động tìm để có thời gian lựa chọn kỹ hơn.

    Người giúp việc VN không chuyên nghiệp
    Thực sự là hơi chủ quan nhưng mình xin đưa ra nhận xét trên. Có thể họ rất chuyên nghiệp trong các chiêu trò nhưng không chuyên nghiệp trong công việc và thái độ với công việc.

    - Đi làm giúp việc nhưng lại có tâm lý sợ bị xem là giúp việc. Rất ngại để mọi người biết là mình đang đi giúp việc. Dĩ nhiên mình phản đối tư tưởng xem người giúp việc là người hầu, con ở kiểu phong kiến, nhưng đi làm giúp việc thì có gì mà phải xấu hổ. Xét cho cùng, cũng là đi làm thuê. Mà bản thân chúng tôi, cũng là những người đang đi làm thuê hục mặt ra cho các doanh nghiệp, cho nhà nước, cho trường học chứ hơn gì đâu. Có khác nhau đó là chúng tôi làm việc ở những công việc đòi hỏi chất sám cao hơn, mang lại lợi nhuận lớn hơn, chịu nhiều áp lực hơn vì thế lương chúng tôi cao hơn mà thôi. Ấy thế mà lần nào có người giúp việc bố mẹ tôi cũng nhắc: con đừng có coi họ như người giúp việc nhé, phải đối xử cho thật tốt. Vâng bố mẹ, nhưng khi họ xem chúng con như những người giúp việc thì đúng là quá lắm rồi.
    - Hầu hết làm việc không thật tốt, chỉ dừng lại ở mức chấp nhận được. Cái này có cả khách quan lẫn chủ quan. Khách quan là đa số người giúp việc từ quê ra, hoàn cảnh khó khăn, nên công việc nhà, cách chăm sóc trẻ có nhiều khác biệt. Mà độ tuổi trung bình lại cao (Tầm 45,50 trở lên), khả năng tiếp thu giảm đi, sức khỏe giảm, nên hiệu quả công việc không tốt. Cái thứ 2 là tâm lý không xem giúp việc là 1 nghề nghiêm túc mà chỉ là thời vụ, hoặc 1 cuộc đi chơi cho biết đây đó khiến họ không chủ động học hỏi. Còn đâu đó cái tâm lý, mình có làm tốt hơn thì lương vẫn thế, vì đã thỏa thuận rồi, cố gắng làm gì. Trong khi thực tế, cách tốt nhất để được tăng lương đó là hãy làm tốt hơn.
    - Rất ngại yêu cầu tăng lương, nhưng lại sẵn sàng nhảy việc. Có thể họ nghe đâu đó, cô bạn A, làm ở nhà kia vừa nhàn hạ, mà lương lại cao. Họ cho rằng, sau những nổ lực, thể hiện của mình, đáng lý ra phải được trả ở mức hợp lý hơn, nhưng chủ nhà dường như lại chưa nhận ra điều đó. Thay vì thẳng thắn nói chuyện với chủ nhà, họ sẽ nhảy việc. Thế là lại có 1 vài tháng đứt quãng cho cả phía chủ nhà lẫn người giúp việc. Lãng phí.

    Đến người thuê cũng không chuyên nghiệp

    Tôi, cũng như các bạn thuê người giúp việc, trả tiền cho họ, chẳng theo một cái căn cứ nào cả. Chẳng qua là nghe vài lời giới thiệu hoành tráng, rồi sau đó họ hét giá bao nhiêu, mình cảm thấy chịu đựng được mức kinh phí đó thì mình chấp nhận. Gần như chẳng có ai ký hợp đồng cả. Họ thích giúp mình việc gì thì mình được, không thích thì thôi.

    Về người giúp việc thì chắc sẽ còn vô số chuyện đáng để nói. Thôi thì nói về chuyện của nhà mình vậy

    Tìm người giúp việc
    Khi mà không còn nhiều hi vọng về việc tìm được 1 người giúp việc đến với mình bằng tình cảm, vốn hiếm có, khó tìm ở cái thời đại này. Người giúp việc thì xác định là không chuyên nghiệp được. Thôi thì chúng ta hãy cố gắng là những ngừoi thuê chuyên nghiệp vậy. Em xin phép post lên để cho các mẹ khác tham khảo:


    Tóm lại: Nhà em có 1 em bé 6 tháng tuổi. Có 2 vợ chồng. Nhà 40m2.
    Việc nhà:
    + Mức 1 - Giúp việc nhà đơn giản: Nấu hoặc phụ nấu 2 bữa trưa, tối. Rửa bát. Vài ngày quét nhà 1 lần.
    + Mức 2 - Giúp việc nhà đầy đủ: Cơ bản là thêm việc giặt, là quần áo. Lau dọn nhà cửa, sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng, ngăn nắp.
    + Mức 3 - Chủ động chi tiêu, chủ động dinh dưỡng: Thêm việc đi chợ, lên thực đơn hàng ngày. Thanh toán các loại hóa đơn, chủ động mua sắm các đồ dùng lặt vặt trong bếp, trong nhà. Trồng cây, tưới hoa ..
    + Mức 4 - Quản gia: Cái này thì chắc hiếm gặp nhưng cứ thêm vào cho đầy đủ: Chủ động trong tất cả các công việc nhỏ trong gia đình, phụ giúp việc trang trí nhà cửa, hỗ trợ 1 phần trong các dạng công việc khác của chủ nhà như buôn bán, kinh doanh.

    Việc chăm em bé:
    + Mức 1 - Giúp việc đơn giản: Lo Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, tắm gội cho trẻ ở mức tối thiểu.
    + Mức 2 - Giúp việc cho trẻ đầy đủ: Chơi bời, phơi nắng, đi học, tập thể dục ... tóm lại là đầy đủ các hạng mục.
    + Mức 3 - Dậy dỗ: Mức này yêu cầu thêm chức năng sư phạm, hỗ trợ bé trong việc phát triển tri thức, dậy bé cách tập ăn tập chơi, tập nói tập đọc ...
    + Mức 4 - Vú em: Mức này cũng khó nói, hiếm có khó tìm. Đại khái là trên mức 3 một chút, khi có gắn kết tình cảm, có sự định hướng trong quan hệ bạn bè, cuộc sống của con trẻ, hay có công nuôi dưỡng đặc biệt hoặc lâu năm.

    Thay vì chúng ta nói chuyện: "Tôi làm việc tốt lắm, hãy trả tôi 5 triệu nhé". Mình muốn nhận được những lời đề nghị rõ ràng là:

    - Tôi có thể làm việc nhà ở mức này, việc chăm bé ở mức này, một năm tôi phải về quê bao nhiêu ngày? Tôi muốn ký hợp đồng trong x tháng, x năm, với mức lương là như thế này.
    Đấy, như thế có phải tốt cho cả 2 không?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi LeeSuSu
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    cunsin thích bài này.
  2. putin's mother

    putin's mother Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    3,399
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tìm người giúp việc + Than vãn

    mu loạitr s, trước khi nhận tiềen thề non hẹn biển, nhâmnj tiề n roi thì giở trò, c còn đỡ, e bị cả nguoi giup việc lẫn ttam cho vừa bị ăn thịt lừa, trung tâm môi giới hứa này nọ, bà này mới đ làm lần đầu, c thì làm ăn ko bao giơ mang tienh ở đ lamchame, e nói thẳng là cac mẹ trên lamcha me e rất tin nê e tin mg các c vì e lấy số c trên đ, e ko yêu cầu gì, trả đủ tien mg luôn, chỉ cần ko cò quay làm dc 2 tuần la lí do này nọ đòi về để t. tâm của c.nhung môi giới cho ng khac, lấy thêm tiền giới thiệu, c.nhung mg này hứa leo lẻo la ko bao giờ c làm thế,ko bao giờ gv của c lại đòi về sớm hơn 3 tháng, thế mấu 13 ng thì c giúpvieecj xin thanh tóa hết lưong rồi té đúng trc dịp lễ nhiều nhacafn ng g viec, chán luôn cái uy tín thề hứa của ng g viec và môi giới, nói chung đạo đức kém vì phụnuwx chị em mình hay thuơng ng, tin ng! thôi c ah, cứ từ từ chờ có ai quen gioi thiệu, chưa có thì tìm gviec theo giờ, e nhắc chung là ko bao giờ tìm môi giới nhá, bọ lừa mà mất time, tiền bạc, rước cái bực vào thân nha! nhất là c,e mình treen dd lamchame thì tin nhau, nhưng ngoại trừ mgioi giup viec thì các mẹ cần cân nhắc, chọn nơi m có thể tin tưởng, đã từng biết họ, chứ đừng như e, tin nhầm cái sự hoành tráng mang cái mác công ty vs kiêm mg, công ty cũng nhiều loại cty lă
     
  3. me_Nem_86

    me_Nem_86 Bác sỹ Răng

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tìm người giúp việc + Than vãn

    e nghĩ LeeSusu có thể tìm người giúp việc chuyên nghiệp bên các cty người giúp việc như cty Nguyên mạnh hay giúp việc tận tâm í...ho đc đào tạo, mình trả lương trực tiếp cho cty, cty bảo đảm cho mình, ko lo NGV nghỉ bất ngờ....chỉ tội hơi chát tí,
     
  4. me_Nem_86

    me_Nem_86 Bác sỹ Răng

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tìm người giúp việc + Than vãn

    e đọc bài này của mẹ...e toét hết cả mắt
     
    starom thích bài này.
  5. landinh

    landinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/4/2012
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tìm người giúp việc + Than vãn

    Đúng là công ty cũng nhiều loại công ty lắm chị ạ!!hihi
     
  6. kunlovekun

    kunlovekun Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    5,427
    Đã được thích:
    1,050
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tìm người giúp việc + Than vãn

    hiểu nỗi lòng của bạn .
     
  7. billbong0412

    billbong0412 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/7/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tìm người giúp việc + Than vãn

    Trong 6 tháng bạn mới có 4 người giúp việc, còn mình đây 1 tháng 4 người giúp việc mà còn ko đi đâu về đâu.
    1. Người thứ nhất (tìm qua người quen giới thiệu): quê Phú Thọ, cũng nhanh nhẹn. Tối đầu tiên ở nhà mình đã làm hỏng mất cái chốt ở bồn rửa mặt làm ông xã mình hì hục mãi mới sửa được. Sáng hôm sau ngủ dậy cũng làm qua việc nhà, chỉ cho cách nấu cháo cho con mình thì bà ý nói 1 câu: "Cô không biết nấu cơm, cũng như nấu cháo từ bé. Nhà cô đông chị e, cô là cả ko p làm gì chỉ đi làm ruộng, sau này lấy chồng thì chồng cô làm hết. Thôi cháu cứ nấu cháo cho bé cả ngày để đấy, lúc nào ăn thì cô đun lại thôi" ..............> mình bó tay toàn phần. Thôi cô về lại nhà để chồng cô phục vụ tiếp...........
    2. Người thứ hai (qua trung tâm giới thiệu): quê ở Ba Vì có con bò vàng. Sáng 9h đến nhà mình cũng dọn dẹp và nói chuyện chăm trẻ con phải thế này thế nọ, cũng học hỏi nấu cháo...........> đến chiều bảo mình: "Thôi chết cô quên lại cầm chìa khóa tủ ở nhà rồi, chú ko mở được tủ lấy đồ lại mất cô. Mà cháu này cô nói trước hàng tháng cứ mùng 1 âm là cô phải về nhà thắp hương, nhà cô vẫn đề đó là phải cẩn thận lắm...............> thôi cô về mang chìa khóa cho chú rồi mai cô lên nhé!" Đành cho lượn luôn, chứ hàng tháng mùng 1 âm vào ngày thường hay ngày nghỉ mình p ở nhà trông con cho NGV về thắp hương.
    3. Người thứ 3 (một e mới 22t): ngày đầu ra khóc suốt vì lâu rồi e ko xa nhà ...........> được cái làm mọi việc nhà cũng như chăm e bé rất nhanh, mình thấy rất OK (đã đang mừng thầm trong bụng), các việc mình chỉ cần hướng dẫn 1 lần là OK, sạch sẽ và cẩn thận. Vậy mà đến ngày thứ 5: Chị ơi! e phải về quê, ông ngoại e đang ốm nặng nằm Viện. E về xem thế nào nêu ổn thì e sẽ lên giúp chị...........> lý do ông ngoại ốm làm sao giũ lại được nữa. Sau đó mình gọi lại bảo e ko lên được nữa đâu chị ah! chị tìm người khác nhé!.
    4. Người thứ 4 (cô này rất nhẹ nhàng và nặng ký 70kg): quê Thái Bình, lên còn mua quà cho mình nữa nhé! Được cái chăm trẻ rất khéo, nịch bọn trẻ con nhà mình hay lắm. Cô ý biết việc vì đã đi làm và ở nhà cũng đang trông trẻ con. Đến ngày thứ con dâu gọi điện 10 cuộc hỏi cách chăm 2 đứa ở nhà đang nhận trông. Tôi về bảo với mình: "Thôi cô phải về ko giúp được cháu, ở nhà cô đang nhận trong 2 bé, định bụng cho con dâu làm, còn cô đi giúp cháu để thêm thu nhập. Nhung hôm qua 2 đứa bé nó khóc quá, con dâu cô ko trông được, cô đành phải về ko thì người ta lại ko gửi nữa. Cô xin lỗi cháu, ngại lắm nhưng ko làm khác được". Mình nói mãi vẫn khăng khăng đòi về.

    Thế đấy chưa đầy 1 tháng chứ ko phải 1 tháng nữa mà mình đã có 4 người giúp việc.
    Nhà có 2 vc, 1 bé 5t và 1 bé 18 tháng. Trước đây mình có 1 cô giúp việc ở với mình 4,5 năm. Cô ý làm rất tốt, có điều cứ hay văn vở đòi nọ đòi kia, mình vẫn chấp nhận vì con mình hết. Nhưng đợt này chỉ gái cô ý bị tai biến nên cô ý phải về chăm (sợ hàng xóm, a e nói ra nói vào là giúp người ngoài được mà chị gái mình ko chăm). Mình đành phải để cô ý đi, tiếc lắm mà ko làm thế nào, cô ý có hứa chị cô đỡ thì cô lại lên giúp cháu ...........> mà mãi ko thấy đỡ. Chán quá các mẹ ah!
    Thỉnh thoảng bây h vẫn gọi điện hỏi mình nhà mình (bà ngoại, bà nội), con mình cũng hay hỏi thăm. Hy vọng nhanh quay về với mình, chứ nản quá về NGV rồi các mẹ ah!
    Có mẹ nào biết ai thì giới thiệu cho mình với. Nhà mình ở chung cư, bé lớn đi học cả ngày, chủ yếu là chăm bé 18 tháng thôi. Lương trả 2,5trieu/tháng.
    Cảm ơn các mẹ nhiều
     
  8. quagia

    quagia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2011
    Bài viết:
    1,279
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tìm người giúp việc + Than vãn

    Ôi, đúng là đau đầu vì giúp việc. Nhà tớ 1 năm 4 giúp việc mà đã chối quá, đành ngậm ngùi cho con đi bộ đội khi chưa tròn 1 tuổi đây này. Thôi thì lại lên đây kể khổ với các mẹ.
    - Quả 1: 1 bà 50 tuổi , chồng mất, quê ở Gia Lâm. Lương khởi điểm đòi 3tr + 200k tiền măm sáng. Chồng tớ ban đầu còn giãy nẩy vì lương quá cao so với quy định, nhưng vì vợ chồng tớ ở riêng, tớ lại vừa nhảy ổ nên cần người kinh khủng. Vậy là đành chấp nhận trả bà ý cái mức lương phá giá ý. Mới đầu bà làm việc rất hăng, nhà ngày nào cũng lau, quần áo giặt tay thơm tho gấp gọn gàng, chăm em bé tốt,... tóm lại là hoàn toàn hài lòng. Nhưng, nhà bà ý ở ngay Gia Lâm, cậy đi xe bus tiện nên 1 tháng bà đòi về nhà thắp hương cho chồng 1 ngày 1 đêm. Thời điểm ấy con tớ mới sinh, tớ lại chưa đi làm nên ko thành vấn đề lắm. Sau khoảng mấy tháng êm xuôi, thằng ku tí nhà tớ đã biết lẫy biết bò, bà phải trông nó nhiều hơn, nhà cửa luôn phải nhắc nhở vì bụi bặm. Đến thời điểm tớ phải đi làm lại thì cũng là lúc bà xin nghỉ để về quê trông thằng con trai đang tuổi ngỗ ngược. Thời gian công tác của bà: 6 tháng.
    - Quả 2: 1 bà 60 tuổi, quê ở Nam Định, đã chăm 7 đứa cháu ruột nên kinh nghiệm trông trẻ con đầy mình, tuy nhiên chưa hề có kinh nghiệm giúp việc. Tất tần tật việc nhà tớ phải hướng dẫn từ đầu, nấu ăn thì thảm cảnh. Mới đầu về đòi hỏi mức lương 2,5tr. Sau 1 tháng làm việc, tớ đưa tiền lương, bà ý đếm trước mặt rồi nói rất bâng quơ: "2,5tr ah? Tháng sau phải trả bác 3tr đấy nhé!". Vợ chồng tớ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, rồi hỏi bà ý là đã thống nhất mức lương từ đầu là 2,5tr rồi sao bây giờ lại xoay 180 độ như thế. Bà ý nói tràng giang đại hải cụ tỉ là: sau khi buôn dưa với mấy con mụ chó xóm gần nhà, mấy mụ ý bơm đểu nói là trước nhà này trả 3tr thì bây h cũng phải trả bà ý với mức lương như vậy. Thật là vô lý hết sức, 1 bà nhà quê chân ướt chân ráo lên HN làm giúp việc, chưa hề có kinh nghiệm, làm việc thì cẩu thả + bẩn thỉu lại đi đòi hỏi mức lương ngang giá với người đi làm giúp việc mấy năm. Vợ chồng tớ chối quá nhưng cũng đành nhượng bộ là bà thử việc thêm 1 tháng nữa, nếu làm việc tốt thì tháng sau sẽ tăng lương lên 3tr. Những tưởng thế là xong, bà làm thêm cho tớ đúng 1 tháng nữa thì con gái bà gọi về trông cháu để nó đi làm. Chán toàn tập! Thời gian công tác: 2 tháng.
    - Quả 3: Tớ lang thang trên forum này và tìm được 1 chị 48 tuổi, quê gốc Hà Nội, Tốt nghiệp Đại học và từng làm ở Bộ giao thông vận tải hơn 20 năm. Choáng chưa?! Trước đây chị đã từng trông bé 1 tuổi theo giờ hành chính, bây h bé đi học mẫu giáo thì chị phải đi tìm việc khác. Bước đầu tớ tiếp xúc với chị ý thấy ok lắm vì chị ý nói hay vô cùng, nào là đã làm thì phải làm hết trách nhiệm, rồi trông bé đảm bảo vì chị đã nuôi 2 con lớn ăn học đàng hoàng,... Tớ gật đầu cái rụp và đồng ý thuê chị giúp việc nhà + chăm bé 8h/ngày, nghỉ thứ 7+CN với mức lương 3tr tháng. Chị nói thì hay lắm nhưng ngay buổi đầu làm việc tớ mới ngã ngửa ra là chị ý chẳng yêu quý trẻ con gì cả, cũng ko biết dỗ dành gì hết, thấy con tớ bị kẹt tay vào ngăn kéo, nó khóc rống lên mà cứ đứng ật ra nhìn. Ức chế! Phân công cho chị giặt đồ em bé bằng tay, nhưng hôm đấy thằng ku nhà tớ trót tè ra miếng mút quây quanh cũi, tớ vứt miếng mút đấy cũng chậu quần áo của thằng ku, chị ý thấy thế cũng ko thèm giặt, ý là ko phải trách nhiệm của chị ý. Tớ định để thử việc thêm mấy ngày nữa xem sao thì đến ngày thứ 3 chị ý nghỉ đột ngột, ko thèm báo gì cho tớ, báo hại tớ phải xin nghỉ hôm đó để trông con, gọi điện thì lý do lý trấu bảo là người nhà nằm viện. Viện gì thì viện cũng phải báo cho người ta 1 tiếng, tốt nghiệp Đại học mà ngay cả trách nhiệm tối thiểu thế mà cũng ko biết đường mà làm thì còn làm được việc gì nữa! Mấy ngày sau chị ý mất tích luôn. Thời gian công tác: 2 ngày.
    - Quả 4: Ôi, quả này mới có nhiều chiện để kể cho các mẹ nghe. Sau quả 2 ngày công tác kia, vợ chồng tớ chán lắm rồi, chồng thì cứ khăng khăng đòi cho con đi học, các bà thì xót cháu bảo bé tí thế này đi học thì thương. Tớ chậc lưỡi bảo cố nốt quả cuối này, thôi thì quá tam ba bận, chắc lần này sẽ tìm được người tốt. Tớ được 1 chị cũng phòng giới thiệu cho 1 bà môi giới ở Phú Thọ, bà này đã từng giới thiệu thành công cho chị ý mấy em giúp việc ok lắm, toàn công tác lâu dài, phí môi giới 1tr nhưng đảm bảo luôn. Nghe mùi mẫn, tớ nhấc điện thoại lên gọi ngay. 2 ngày sau, bà ý gọi điện cho tớ bảo đã có người, tuy nhiên có đồng ý quả ko chồng & hay nói thẳng ko? Tớ bảo ko chồng thì tốt quá và hay nói thẳng thì càng tốt, cho dễ sống. Ngay ngày hôm sau, quả giúp việc thứ 4 nhà tớ đã được điều lên. Quả này bị sứt môi, bị chồng bỏ và có thằng con đang học lớp 11 ở với bà trên Mộc Châu, thâm niên 10 năm công tác. Tớ thầm nghĩ nhiều năm kinh nghiệm thế chắc được đây. Thế nhưng lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tớ, thế mới đau. Trong 10 năm ấy, mụ ý đã đi làm chắc phải đến trăm nhà mất, đúng kiểu mèo già hóa cáo. Mụ vừa về đã đòi tớ phải mua cho mụ ý màn xịn mua ở chợ Bưởi, 2 găng tay (1 để rửa bát và 1 để giặt quần áo), nước mắm 60 độ Hạnh Phúc (mụ quen ăn nước mắm này rồi, nước mắm khác mụ ko ăn), và mấy thứ linh tinh nữa... Sáng dậy, mụ lên danh sách những thức ăn nấu trong ngày để tớ đi chợ. Tớ hay nấu cháo cho con theo kiểu đủ chất, tức là bữa nào cũng phải có rau (củ, quả) + thịt (cá, cua, tôm), nhưng mụ thay đổi luôn thực đơn của con tớ, mụ nấu như cho người lớn ăn, kiểu như cháo cá thì chỉ có gạo và cá với hành + thì là, chẳng có chất rau gì hết. Nói thì mụ kêu là trẻ con ăn thế ko sao, cớ gì cứ phải có rau, rồi kết luận luôn là tớ ko biết nấu ăn. Mặt mụ thì trắng bệch theo kiểu ko có phúc, thằng con tớ khóc mà mụ cứ mặc kệ, lúc tớ đi làm thì mụ thẳng tay oánh (theo lời kể của mấy bà hàng xóm). Cứ xểnh ra lúc nào thì mụ lại nằm ườn ra xem TV, mặc kệ con tớ ngồi 1 góc chơi đồ chơi 1 mình. Làm được 3 hôm thì mụ kêu chắc ko làm cho nhà tớ được vì mụ bế thằng con tớ bị đau tay, đau chân, đêm nhức mỏi ko ngủ được. Tớ chán lắm rồi nhưng cũng động viên bảo làm thêm mấy ngày cho được 1 tuần rồi quyết. Sang đến hôm sau, tớ đi chợ mua 1 xâu ếch đồng và 2kg hến về bảo mụ làm ếch xào măng và canh hến. Về đến nhà hỏi mụ có biết làm món ếch ko, mụ kêu ko và cho ngay 1 câu: "Ăn ếch thì ra cái mẹ gì!". Mấy đời giúp việc của tớ, chưa có ai dám nói cái kiểu như con mụ này. Chưa hết, tối về ăn canh hớt mãi chẳng thấy bóng dáng con hến nào, hỏi mụ thì mụ nói ko đãi được nên tống hết vào thùng rác rồi. Ôi, khỏi nói là tớ điên tiết thế nào, cho con mụ ý 1 bài, mụ gân cổ lên cãi, lại còn định ra lục thùng rác cho vợ chồng tớ ăn chỗ hến đấy. Chồng tớ lúc ấy mới ra tay, đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà mặc kệ lúc ấy là 9h đêm. Ko thể chứa chấp cái loại người ấy thêm 1 phút giây nào nữa. Tưởng đuổi việc là xong chuyện, sáng ra mấy bà hàng xóm mách bảo con mụ đi rêu rao nói xấu nhà tớ ko ra gì, máu điên của tớ lại sôi lên, con mụ đấy mà có đây thì tớ xé xác. Mấy hôm sau, sờ hộp ô mai Hồng Lam loại ngon >100k/hộp giờ chỉ còn mấy viên, sữa tươi thì bay mất 10 gói. Đến giờ viết lại về con mụ này mà tớ vẫn ức chế. Mụ ý tên là Thương bị sứt môi nhé, các mẹ cẩn thận ko lại rước mụ ý về thì mệt.

    Tóm lại, ngay hôm sau sau khi đuổi việc mụ giúp việc, tớ đã quyết tâm cho con đi học khi con được 11 tháng. Trộm vía bé phải tiếp xúc với đủ hạng người từ khi mới sinh nên khả năng thích ứng với môi trường mới rất tốt. Em đi học mà chỉ mếu máo lúc mẹ về thôi, còn cả ngày chơi và ăn ngoan. Kinh nghiệm cho mẹ nào có hoàn cảnh giống tớ là nếu tìm được trường nào gần nhà, chất lượng tốt thì nên cho con đi học sớm (ít nhất là phải được 1 tuổi giống con tớ). Đừng lo là các bé non nớt quá, trẻ nhận thức tốt nhất là giai đoạn 1-3 tuổi, cho con đi học sớm thì con sẽ thích ứng nhanh hơn, ko bám mẹ nhiều như các anh chị 2,3 tuổi. Chúc các mẹ các bố nuôi dạy con ngoan, khỏe, nếu con bé quá thì chúc tìm được 1 giúp việc ưng ý! hihi.
     
    Sửa lần cuối: 4/5/2012
    cunsin thích bài này.
  9. bongyeu1212

    bongyeu1212 Mẹ Mật Mật

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tìm người giúp việc + Than vãn

    Quá chuẩn mẹ Leesusu ah. Nothing to say!
     
  10. baygiolathangmay

    baygiolathangmay Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/4/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tìm người giúp việc + Than vãn

    em cũng đang định cho bé đi học khi bé được 1 tuổi, vì nói thật em cũng chỉ cố gắng chịu đựng giúp việc đến lúc đấy được thôi. Mẹ nó cho em xin tẹo kinh nghiệm cho con đi học tuổi đấy nhé,
     
  11. baygiolathangmay

    baygiolathangmay Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/4/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tìm người giúp việc + Than vãn

    Em xin góp thêm chuyện nhà em, 3.5 tháng thay 4 giúp việc
    Giúp việc thứ nhất: bà 55 tuổi , quê Thanh hóa, lương cũng 3tr khởi điểm, vừa đến nhà, bà ngoại đã sắm ngay 2 bộ quần áo, 1 cái áo khoác rất đẹp. cũng chịu khó làm việc này việc kia nhưng khổ nổi, mắt bà kém, kiến bò đầy khay pha sữa bà cũng không nhìn thấy, lau nhà xong bà đổ luôn nước lau nhà vào bồn rửa bát, nói cái gì bà cũng phải cãi 1 câu "nhà cũ toàn như thế, nhà mới khác thì phải bảo", mà em có suốt ngày chạy theo đẻ mà bảo đâu cơ chứ, còn nhiều nữa nhưng em không nhớ hết, đỉnh điểm là 1 lần bà vừa ru con em ngủ bà vùa vỗ vỗ vào đầu bé (20 ngày tuổi) đúng vào chỗ thóp, em rụng rời cà người, hỏi thí bà bảo là vỗ cho đỡ méo đầu.
    Giúp việc thứ 2: người phú thọ, sinh năm 73 Được 1 người quen giới thiệu là chăm trẻ cực khéo, em như bắt được vàng, bắt ông xã lấy ô tô đến tận nơi đón. Bác này là một chuyện dài. để em kể lần lượt
    -Về uống: Hôm đầu tiên về nhà em, lấy luôn gói trà lipton sũa của em uống (em cực thích uống trà lipton sữa), chưa kip nói bác tỉnh bở, nhà cũ bác uống suốt ngày, thôi vậy chẳng lẽ lại chi li gói trà, nhưng từ hôm có bác, cà phê, trà mạn, lip ton tất tần tật không có cái gì còn cả, em thì làm việc ở nhà, buổi sáng quen uống 1 cốc cafe tan deer làm việc cho tỉnh tảo, nhưng cứ sờ đến là hết sạch. Ở nhà em 1 tháng hết bay tàm 100 gói cafe tan, 3 hôp trà mạn, 2 hộp lipton sữa.
    - Về ăn: Suốt ngày "Bác béo nhỉ, ôi bụng bác to qua", bác không thích ăn thịt đâu, thích ăn gừng thôi nhưng thịt bò kho, kho cân nào hết cân đấy, bánh trái, hoa quả, không bao giờ thấy còn
    Điều kì lạ là em cung ở nhà cả ngày mà không thể biết được bác ăn vào lúc nào, đến mãi sau nay mới biết là bác dậy ăn và uông lúc nửa đêm, vì khi đuổi đi rồi thì mẹ em phát hiện mấy hộp cơm trên phòng quên chưa mang xuống. Chính vì lọ mọ ban đêm nên mới làm gẫy cái quat đẹp nhất nhà em, sáng dậy mặt tỉnh bở "bác không biêt"
    - Về làm việc nhà: vui thì làm, không vui thì thôi. Vui lên, lôi hết chăn gối ra giặt, không vui, nhà vệ sinh cả tuần không lau, vui lên thì 11h đêm cũng lau nhà, còn không vui á, hết nước cọ toa let, lây luôn chai nước gội đầu của em để cọ, hết nược giặt đồ cho bé, lấy luôn chai nước tắm của bé để giặt, hết nylong đựng rác, bác vứt luôn quần áo em đang đựng ra để lấy túi (đính chinh: không phải là hết mà các đồ bác cần nó không ờ gần tầm với của bác, tức là nước cọ toa lét thì đang ở buồng tắm ngoài, trong khi bác đang có hứng dọn toa lét trong, nước giặt cho bé đang ở sân thượng trong khi bác muốn tranh thủ giặt cho bé ở phòng tắm, còn nylon thì trong bếp trong khi bác cần ngay để đừng bỉm bẩn cho bé ở buồng tắm)
    - Còn về cho bé ăn: Em cứ nghĩ, trong bé được là ok với em rồi, chứ còn các cái khac thì em em bỏ qua hết, những việc này cũng không ổn, bác vui thì bác bảo bác bảo ôi bác yêu con quá, còn bác buồn thì "tao không chịu nổi mày nữa rồi" mặc dù em đã bảo ở nhà em không được mày tao. Bác vui thì bác pha sữa trong phòng bé, nhưng nếu tiện thì bác lấy luôn đũa đang ăn để ngoắy, vì ngày xưa bác toàn thế, đến sau này suốt ngày bác lải nhải "bác cho chân mày vào nước sôi bác luộc lên bác ăn nhé". ôi, thế mà bác cứ bảo mẹ mày đi đâu thì cứ đi đi, bác trông cho, Em thề với các mẹ, không hiểu sao mãi sau bà ngoại đến đuổi không thì em vẫn cứ cho làm. mà em sợ đến độ tắm em cũng không dam tắm chỉ sợ trong lúc em tắm bác lên cơn làm gì với con em thi em đi tự tử mất,
    - Về nấu ăn: bác xào xong quay ra "bác giỏi nhỉ, bác cũng biết nầu ăn đấy nhỉ", em mua thịt bò chưa thái vì ở đẩy họ toàn thái luôn, thi mặt bác xưng lên, bảo không biết thái, ở nhà cũ ngoài hàng toàn thái luôn, rồi bác thái miêng to nhu ngon tay, lại còn ngược thớ, kiểu mày muôn tao thái thì tao thái cho mày xem, bảo rán thịt thì bác bảo là bác không thích, nhà cũ của bác toàn nướng thịt, hỏi tại sao thí bác bảo "không thích, thế thôi" rồi mặt bác xưng lên.
    - Bác ở nhà em được2 tuần thì bác bị đau mắt, tổng chi phi bác đi kham mắt hết 700.000, em cho 500.000, khỏi mắt rổi nhưng ngày nào cũng nghe bác rên rỉ lf bị nặng quá, bị zona... bác sy cho thuoc boi ngày 2 lần, bác bôi không dưới 10 lần, mặt mũi cà ngày lem nhem, rồi vèo 1 cài hết thuốc, bác lại kêu gào thảm thiết là sắp chết rôi, ôi trời ới sao tôi khổ thể này, thế là em lại phải cho 200.000 để bác đi khám lại, khám xong về bác tuyên bố là khỏi rồi. nhưng vẫn tiếp tục kêu gào là mình bị xấu, xấu thế này thì làm sao ma xinh lên được
    - Về sinh hoạt: Bác xông vào phòng ngủ nhà em bất kể giờ giấc...

    Thôi em mỏi tay quá mà vào giờ làm rồi, để em nhớ thêm đã, rồi chiều em kể tiếp
     
  12. landinh

    landinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/4/2012
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tìm người giúp việc + Than vãn

    Eo! Không ngờ trước khi làm việc với bên em chị phải chịu đựng người giúp việc nhiều đến vậy! Khổ thân chị:(. Hix hix
     
  13. bongmon

    bongmon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tìm người giúp việc + Than vãn

    Nói đến NGV thì chả biết bao nhiêu giấy mức mới tả xiết được. Tư duy, khái niệm của họ bây giờ lạ lắm các nàng ạ. Nhà bố mẹ tớ thì thuê được 1 ng. Sau 2 hôm đến ở thì là màn tâm sự. Chắc tại lần đầu lên HN nên mới thật thà, chất phác như vậy. NGV bảo với mẹ tớ là: tại nhà con nghèo quá nên con mới phải lên đây. May mà được cái chồng con nó thương và yêu con lắm. Trước khi lên nhà bà, nó dặn con là: "Thôi, mẹ nó lên Hà nội cho nó có điều kiện ăn uống có chất, tranh thủ nghỉ ngơi rồi tham quan đó đây. Làm mấy tháng có tí vốn rồi lại về đây với anh. " Đi làm hay đi nghỉ dưỡng resort đây ko biết? Sáng hôm sau tớ phải đèo NGV ra bến xe gửi về quê luôn, về đó là nghỉ ngơi cho ko khí trong lành. Ko thể mô tả nổi.
     
  14. MecuabeBO

    MecuabeBO Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2006
    Bài viết:
    1,393
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tìm người giúp việc + Than vãn

    mình khó chịu nhất là cái lương tâm của các thể loại GV không chân chính này.
    chỉ nói những bà những mợ không chân chính thôi nhé, vì cũng có những người tốt chứ, chắc chúng mình chưa gặp thôi.
    nhà mình gần các chung cư, sáng ra, chiều về sớm, giữa cái nắng nóng như thế này, vẫn thấy lũ lượt các bà các mợ kéo nhau xuống lập hội chém gió dưới sân.
    xuống thì phải lôi cả các cháu xuống, mình nhìn cảnh trẻ con đi chân đất, các bà các mợ đặt toẹt nó đứng dưới sân xi măng mà thấy lộn ruột. Thế thì có làm bằng thép cũng ốm, ốm thì mẹ nó phải nghỉ làm mà trông con thôi.
    trời rét cũng vậy, cũng vẫn nhóm họp, cũng vẫn cho 1 đứa trẻ con chân đất đứng cho các bà các mợ tiện chám gió lung tung.
    thử hỏi nếu là con cháu của họ thì họ có dám đối xử thế không? Hay là khuất mắt bố mẹ đi làm hoặc chưa về mới thế? Cái này chắc mẹ nào ở chung cư rõ hơn mình nhiều.
    ngửa tay cầm tiền mà chả có lương tâm nghề nghiệp chút nào.
     
  15. quagia

    quagia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2011
    Bài viết:
    1,279
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tìm người giúp việc + Than vãn

    Tớ đã viết nốt bài, bạn quay lại trang 1 đọc nhé, nếu con ngoan thì cứ cho con đi học bạn ah, thuê giúp việc mệt mỏi tổn thọ mất mấy tuổi đấy! hihi.
     
  16. langdaosa

    langdaosa Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/4/2012
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tìm người giúp việc + Than vãn

    Merlin ơi, cái vấn đề ngàn năm không đổi. Nhà tớ đổi đi đổi lại bao nhiêu người giúp việc rồi, đang đau hết cả đầu về vấn đề này đây. Hồi xưa tớ đẻ thằng lớn cũng một đợt lên bờ xuống ruộng với người giúp việc mà ko ăn thua. Về sau tớ làm công việc tại nhà nên tớ cũng chán chả thuê người giúp việc nữa, tự chăm con (may mà tớ nhờ được cô em gái). Về sau, khi tớ vỡ kế hoạch, mang thai thằng thứ hai thì không còn cách nào khác phải đi thuê người giúp việc.

    1, Người đầu tiên tớ tìm được trên mạng, là một bà cô 60 tuổi, chồng mất, con trai lớn lấy vợ, nhà ở Gia Lâm. Khu chung cư nhà tớ chỉ thuê người giúp việc 1,8-2 tr. Lúc đó tớ mang thai đến tháng thứ 7 rồi, cần tìm người gấp, đành phá giá cả khu thuê giá 2,5 tr. Bà cô này đồng ý đi làm luôn. Hôm gặp thì bà nói rất hay, giọng điệu sặc mùi tinh tướng. Đến lúc đi làm thì ôi thôi rồi, nấu ăn đúng là thảm họa, nhà cửa ít khi lau chùi. Tớ đang bụng bầu vượt mặt mà lần nào tắm rửa xong cũng phải đi chùi lại toalet hộ cho bà cô này vì không thể chịu nổi sợ mùi bốc lên sẽ ám vào phòng ngủ khiến con không thoải mái. Chồng tớ lại đi công tác, cuối tuần mới về. Mỗi lần muốn làm món gì đó ngon ngon cho cả nhà thì mình phải đích thân vào bếp. Được cái là chịu khó chơi với con tớ, dỗ nó ăn mà con cũng theo bà cô. Điều ấy làm tớ mừng như mở cờ trong bụng, chấp nhận hết tất cả. Sau 1 tháng, tớ thấy con khỏe mạnh, tăng cân người chắc thì thấy vui lắm; mỗi tháng bà cô xin nghỉ 1 ngày để về chơi với con trai thì tớ cũng tươi cười đồng ý. Đến lúc Tết, bà cô lại đòi về sớm hơn dự định, mà khi đấy chồng tớ còn chưa được nghỉ, mẹ tớ thì lại đang ốm nằm trong viện. Tớ nói hết nước hết cái cũng không được, cuối cùng cắn răng cho qua. Trước lúc cô này về, tớ mua rất nhiều quà, thưởng tiền đi lại, nói đi nói lại là mồng 8 Tết cô nhớ lên giúp cháu. Ra Tết là mình đẻ rồi nên mình rất lo lắng, mồng 4 Tết mình gọi điện sang chúc Tết, bà cô vẫn một lời quả quyết mồng 8 Tết sẽ ra sớm, chờ bà cô ra thì hãy đi đẻ. Mình thấy thế cũng an tâm phần nào. Rồi đến mùng 8 Tết, chờ hết buổi sáng vẫn chưa thấy lên, mình gọi điện hỏi thì bà cô bảo không đi được đâu. Mình điên hết cả tiết mà vẫn phải cố nhún nhường, ăn nói nhẹ nhàng. Bà này càng làm tới, bảo hôm trước Tết việc mẹ mình ốm làm bà này về quê chậm mất 1 tiếng. Mình điên lên chửi luôn 1 thể là cô về quê sớm trước hẹn 2 ngày, cháu cho qua mà cô lại nói thế với cháu à... Thời gian công tác: 1,5 tháng.

    2, Sự việc xảy ra như thế, mẹ mình vội vàng đem ngay 1 bà 55 tuổi ở quê lên, sau đó thì mình đi đẻ. Bà này hồi xưa là y tá ở trạm y tế, lúc nào cũng tự nhận mình sạch sẽ, trông cháu tốt lắm. Làm việc tốt đâu thì chả thấy, chỉ suốt ngày kêu đau đầu. Thằng lớn thì mình phải nhờ dì trông, còn bà ngoại và chồng chăm mình đang ở cữ và thằng nhỏ. Bà giúp việc suốt ngày chỉ nấu nướng và phơi quần áo rồi nằm vật ra giường mà thở. Nhà cửa không quét bẩn kinh khủng, nấu ăn thì chỉ có rau luộc và thịt kho mà ở trong bếp đến 2-3 tiếng. Quần áo giặt bằng máy, chỉ việc phơi mà suốt ngày lải nhải là sao lắm đồ thế. Giặt khăn xô của thằng nhỏ thì bằng nước ấm, nhà mình đến mùa đông có thói quen là để bình nóng lạnh cả ngày. Thành ra cứ không cóviệc thì cầm mấy cái khăn xô của thằng nhỏ đi giặt, rồi ngồi lỳ trong phòng tắm. Tốn điện, tốn nước kinh khủng. Đến khi chồng mình phải quay lại công ty, dì phải đi học thì bà này kêu không chịu được cuộc sống ở đây, cháu nhỏ khóc đau đầu nên đòi về quê. Ối giời ơi, mà bà ấy đã bế thằng nhỏ được lần nào đâu. Trộm vía ngàn lần chứ thằng nhỏ nhà mình ngoan kinh khủng, hàng xóm sát vách còn chưa biết mình đã đi đẻ tại chả thấy tiếng trẻ khóc. Thôi thì mình cũng tìm người khác để cho out luôn. Thời gian công tác: 2 tuần

    3, Người thứ 3 là do bố mình đem từ quê ông lên. Cô này mới ngoài 40 tuổi, không chồng không con, rất có kinh nghiệm, biết việc, chăm thằng lớn nhà mình cũng tàm tạm, nấu ăn rất khá, lại nhanh nhẹn biết đón việc. Nhưng cô này lại có ông bồ ở dưới quê nên chỉ muốn làm ở quê, không thích làm trên Hà Nội, là do bố mình nói quá cô mới đồng ý lên Hà Nội một thời gian. Bố bảo mình cháu nhỏ được tháng thì về quê ở tạm, mình cũng đồng ý nên là cô này cô chịu làm. Cháu được hơn tháng, mình đưa cả 2 thằng về quê để ở nhà ngoại. Ai dè vừa về đến nhà ngoại, chưa sắp đồ đã thấy cô khăn gói đi. Cô bảo môi trường không hợp, cô không làm. Thôi thì mình cũng không níu kéo, đành phải chịu vậy. Thời gian công tác: 2 tuần

    4, Bố mình thấy tình hình có vẻ căng quá, lại phải tiếp tục đi tìm một bà khác. Bà này ngoài 50 tuổi, hay nói dối luyên thuyên về gia đình, chậm chạp và không khéo. Có ai đời trông cháu 2 tuổi mà cứ ngồi bế nó giữ rịt trên giường, không muốn đứng lên không muốn đi đâu, không muốn làm gì. Dỗ thằng nhà mình ăn thì cứ ngồi 1 chỗ mà gọi nó, không thèm ra đón nó, nói chuyện với nó mà toàn dọa nó. Mấy bà giúp việc trước thì thằng lớn nhà mình cũng có theo, chứ bà này nó ghét lắm. Chỉ cần bà đến gần là nó quát, nó không thích, nó chạy trốn. Mình chán kinh khủng mà vì kẹt người quá nên đành nhẫn nhịn. Có điều lúc này đã hết Tết, em gái mình bận phải lên Hà Nội, bà ngoại thì đang ốm. Mình đang ở cữ nhưng cũng dành thời gian ghị con ăn ngày một vài bữa, còn lại thì cũng phải phó mặc cho bà ấy. Y như rằng, 1 tuần sau, con mình ốm liểng xiểng, ốm đến mức phải nhập viện mất 1 tuần. Mình đành phải để thằng nhỏ ở nhà, vào viện chăm thằng lớn. Lúc ấy mình strret kinh khủng, cảm thấy bế tắc. Và cuối cùng là mình mất sữa. Sau đó thì em gái mình thấy xót cháu xót chị đành bảo mình và 2 cháu chuyển lên ở chung để dì giúp. Sau khi lên ở với em gái mình thì bà cô này rất ỷ lại cho dì, mọi chuyện của thằng lớn đều do dì chăm. Nhưng mà dì còn đang đi học, dì nói bà ấy phải có chút nhiệt tình với đứa lớn, bà ấy cãi đây đẩy là tại dì chiều nên nó mới hư, nó mới không theo bà ấy. Em gái và mình đều bất lực, nhịn đắng nuốt cay, âm thầm tìm thử 1 người khác. Nhưng chưa tìm được người, bà này lại làm cho mình 1 cú rất đau, lục ví lấy trộm của mình 100$. Mình không biết là dạo trước mình ở cữ, tiền bạc để linh tinh ko biết có mất hay không nữa T_T. Gọi điện về hỏi mọi người thì bây giờ mẹ chồng mới khai thật là dạo trước bà ra thăm cháu cũng bị mất 1 chuỗi ngọc trai và tờ 2$. Nhưng do bà nghĩ mình làm rơi ở đâu đó. Vụ mất tiền lần này của mình như giọt nước tràn ly, cô em gái của mình nói bà ấy, bà ấy liền gây sự, đòi lương rồi bỏ về. Mình chán, chả muốn đôi co, trả lương rồi cho nghỉ luôn. Ghét mụ này thấu xương luôn! Thời gian công tác: 1 tháng 8 ngày.

    5, Sau khi bà ăn cắp kia đi thì mình và dì thông nhất thuê người giúp việc theo giờ. Mình thuê một cô sinh năm 85, làm từ 15h đến 20h các ngày trong tuần, ăn một bữa tại nhà, lương 3 triệu. Đắt đỏ như thế mà vẫn phải cắn răng chịu, chỉ hy vọng lần này sẽ có sự đổi khác. Cô này tự giới thiệu đã tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân, khoa kế toán. Nhưng sau này ra trường lương kế toán thấp quá nên đi đứng nấu bếp buổi sáng, đến chiều làm giúp việc. Cô đã có 2 con nhỏ nên chăm em bé rất tốt, lại còn từng đi thi nấu ăn nấu iếc gì nữa. Làm thử 2 ngày mình thấy nấu ăn cũng được, dọn dẹp cũng tàm tạm nên đồng ý thuê, chỉ có điều bế em bé rất vụng, cũng không chịu chơi với đứa lớn nhà mình. Nhưng tớ kẹt người quá, nên đành bảo thôi thì cứ thử, biết đâu sau vài ngày thì cô sẽ quen với con nhà mình hơn. Ai dè, sự thực nó thường trái ngược với mong đợi mới đau. Sau 2 ngày thử việc, vào làm chính thức thì cô như người khác. Đến làm thì còn phải dành thời gian nhắn tin gọi điện đánh lô đánh đề, sau đó nấu cơm cứ ở lỳ trong bếp, chỉ bế con mình một chốc để mình ăn cơm. Rồi mỗi lần nấu ăn đều lên giọng tinh tướng với mình và cô em gái, phải thế này thế kia, phải mua cái này cái kia, mua không đủ đồ thì em không nấu được, không nấu đâu. Trong khi đó, mình đánh giá trình độ nấu ăn cũng chỉ ở mức bình thường thôi. Nhưng mà mình cũng chả nói, cô này thích nấu gì thì nấu, nấu xong dọn dẹp. Mà khổ nỗi làm càng ngày càng lâu, càng ngày càng bày ra, lại còn hay đến muộn, mỗi lần nói chuyện lại lên giọng hồi xưa đi học thế này thế kia... Tiếc cho cô này là em gái của mình lại học kế toán, khoe khoang trước mặt nó, thấy vậy nó liền tiện mồm hỏi vài câu đơn giản về chuyên ngành mà cứ câm như ngậm hột thịt, ậm à ậm ừ rồi bảo ừa thì chị học nhiều quá chị quên hết rồi. Sau đó thì chả bao giờ thấy khoe khoang kế toán j j nữa. Nhưng đến tuần vừa rồi thì mình không chịu được nữa, đi làm muộn, mình nói thì cãi lại. Buổi chiều hôm ấy dì lại có việc đột xuất không ở nhà, mình cho đứa nhỏ ti sữa xong, chơi với nó, tắm cho nó xong xuôi rồi bảo cô này bế bé một lúc để mình tắm ù qua cái. Mình tắm rửa qua lao, nhìn đồng hồ chưa được 10 phút, đi ra thì thấy con đang trớ hết sữa ra, còn cô này cứ ngồi xem ti vi. Mình điên hết cả tiết lên được. Đã thế lại còn cái thói hay tự tiện lục đồ trong nhà, tự tiện xem máy tính, kim từ điển của em gái mình trên bàn làm việc. Chắc mình cố chịu cái eo này thêm vài ngày nữa, tìm được người giúp việc cả ngày thôi. Chứ kiểu này mình nản lắm rồi.

    Nỗi buồn bực trong mình ngày càng lớn dần, chả biết làm cách nào nữa. Hay tại số mình nó không tốt? Chứ tìm mãi ko được người giúp việc nào cả.
     
  17. thancunvanghe

    thancunvanghe hạt điều lụa, bán buôn, bán lẻ dây da đồng hồ

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    990
    Đã được thích:
    324
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tìm người giúp việc + Than vãn

    nghe các mẹ kể về người giúp việc thì số tớ quá may mắn vì trước kia có một người giúp việc tốt, ở với tớ tới 3 năm, khi tớ cho con gái tớ đi học, tớ "bat xê" sang cho đứa bạn cùng phòng, giờ chị giúp việc ấy vẫn ở với nhà nó. Cứ khi nào chị ấy cho con của bạn tớ dưới sân khu tập thể chơi là lại có người chèo kéo về nhà họ giúp việc. Nhưng chị ấy bảo khi nào bạn tớ không thuê nữa cho con đi học mới đi làm nhà khác. Nhưng bạn tớ vẫn muốn giữ chị ấy để share người giúp việc với một anh trong phòng tớ vừa có con mới đẻ, vì hiếm có khó tìm, khó có thể tìm được một người giúp việc tốt và làm việc có trách nhiệm như vậy, dỗ dành trẻ con, cho ăn ngủ đúng giờ giấc thì thôi rồi, khỏi phải nghĩ luôn. Chúc các mẹ tìm được người giúp việc thích hợp. Nhưng theo tớ mình nên phiên phiến một chút, quan trọng nhất là họ chăm con mình tốt là được. Cầu toàn quá khó lắm.
     
  18. Hà Anh

    Hà Anh Guest

    Ðề: Tìm người giúp việc + Than vãn

    Ôi các mẹ viết hay quá, tớ ước gì có thể cai đc giúp việc.
     
  19. ngoc250192

    ngoc250192 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tìm người giúp việc + Than vãn

    em là sinh viên năm thứ 2, hiện đang ở tây sơn-đống đa,hè(28/6 e thi xong, trong time thi vẫn có thể đi làm thêm được nếu ai cần gấp)e muốn tìm việc làm thêm vào buổi sáng tới 1r~ chiều(vì 2h e còn đi làm thêm ở bên bạch mai), mẹ nào có việc j thì giúp e với nhé e cũng rất thjc trẻ con nên có thể làm trông trẻ, giúp việc, bưng bê, .....( hầu hết việc j e cũng làm được ạ nếu ai có nhu cầu có thể pm e qua YH: pretty_princess_or_ugly_duck, thanks mọi người
     
  20. longthuykhanh2011

    longthuykhanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,700
    Đã được thích:
    374
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tìm người giúp việc + Than vãn

    trời ơi, sao mà giống nhà tôi thế, 6 tháng tôi thay 4 GV mà cũng y như nhà mẹ này này, huhu, lúc nào cũng đau đầu vì GV
     

Chia sẻ trang này