Hà Nội: Tìm Người Ngủ Với Trẻ Em 2 Tối/1 Tuần

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Han 1973, 19/6/2018.

  1. Han 1973

    Han 1973 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    4,910
    Đã được thích:
    913
    Điểm thành tích:
    823
    Nhà mình có ng ốm cần chăm sóc, mình phải đi trông đêm 2 đêm 1 tuần. Cần 1 bạn sinh viên đến ngủ cùng 2 bạn nhà mình. Các bạn lớn rồi, đều tự ngủ được nhưng mình muốn có ng lớn ở cùng cho yên tâm. Bạn chỉ việc đến ngủ và chơi cùng 2 đứa, nhà m sạch sẽ thoáng mát, có điều hoà, WiFi. 2 đứa nhà m con gái rất dễ thương và tự lập. Bạn nào làm được nhắn mình nhé. Mình trả 100k 1 lần.
    Zalo hoặc SMS mình k hay online trên này.
    0904.340. Ba chín không
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Han 1973
    Đang tải...


  2. ni hương

    ni hương Thành viên mới

    Tham gia:
    17/8/2017
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    chị cho e xin địa chỉ ạ
     
  3. Vũ Thị Hương 6991

    Vũ Thị Hương 6991 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/3/2017
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà mẹ nó ở đâu làm từ mấy giờ đến mấy giờ
     
  4. khanhchi89

    khanhchi89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/9/2016
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Địa chỉ nhà chị ở đâu ạ
     
  5. Han 1973

    Han 1973 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    4,910
    Đã được thích:
    913
    Điểm thành tích:
    823
    Mình lại tìm nhé vì bạn kia lại có việc. Nhà mình ở La Thành chỗ gần ngã 4 Láng Hạ Giảng Võ.
     
  6. maitran2212

    maitran2212 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    9,887
    Đã được thích:
    862
    Điểm thành tích:
    823
    sao chị k thuê người chăm sóc người ốm hả c, chứ để người lạ ngủ với con mình thế có ổn ko
     
  7. hoaiphan278

    hoaiphan278 Hạ Nắng

    Tham gia:
    19/5/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    chị ơi giờ giấc thế nào ạ, còn cần người không chị?
     

Chia sẻ trang này