Toàn quốc: Tôi Đã Kiếm Được 40 Triệu / Tháng Như Thế Nào?

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi tienhai1111, 3/7/2017.

  1. tienhai1111

    tienhai1111 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/3/2017
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tôi Đã Kiếm Được 40 Triệu / Tháng...Còn bạn???

    Ngày nay, du học Nhật Bản đang dần trở thành một cơn sốt trong xã hội được nhiều người quan tâm. Mỗi năm, Việt Nam tiễn hàng ngàn lượt du học sinh sang Nhật cầu học và cũng chào đón rất nhiều du học sinh Nhật Bản trở về nước để tìm kiếm cơ hội. Song song với niềm hân hoan khi trở về cố hương là nỗi lo lắng thường trực liệu họ có được trọng dụng, có được công việc tốt đúng chuyên môn, được trả lương tương xứng với năng lực hay không? Hãy cùng lắng nghe tâm sự của một cựu du học sinh Nhật Bản đã tốt nghiệp và đang làm việc tại Việt Nam nhé!

    Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc liệu cuộc sống của một du học sinh Nhật Bản sau khi tốt nghiệp sẽ như thế nào? Công việc ra sao và mức lương như thế nào? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của chính bản thân mình. Là một cựu du học sinh tốt nghiệp trường YMCA tại Nhật Bản chuyên ngành tiếng Nhật, đã về nước được hai năm, hiện tôi đang làm việc cho một công ty Nhật Bản tại Việt Nam. Thực ra, ban đầu khi mới về nước tôi cũng chật vật mãi mới có thể tìm được một công việc phù hợp với bản thân. Lúc đó tôi luôn nghĩ rằng mình là một du học sinh Nhật Bản, chắc chắn về nước sẽ chẳng khó khăn gì mà tìm được một công việc ổn định với mức lương đủng đỉnh túi. Cho đến bây giờ ngẫm lại tôi mới thấy cái suy nghĩ ấy thật sai lầm, mà không chỉ riêng tôi đâu, đó là tình trạng chung của các du học sinh mới về nước. Tình trạng chung đó là các du học sinh luôn nghĩ rằng bản thân mình giỏi hơn các học sinh trong nước, sẽ được các nhà tuyển dụng ưu ái hơn, rồi dẫn đến tình trạng “hét giá”.

    Phải nói rằng quãng thời gian học tập tại Nhật là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi, đặc biệt là năm học cuối tại Nhật Bản. Với tâm lý của một người sắp tốt nghiệp, tôi gắng hết sức thu gom những kinh nghiệm và kiến thức để chuẩn bị bước sang một trang mới trong cuộc đời. Tôi chăm chỉ đọc sách hơn, thậm chí xin đi thực tập và làm việc không lương tại các công ty Nhật Bản, cốt chỉ để được học hỏi thêm kinh nghiệm. Thời gian đầu tôi xin thực tập tại hai công ty cùng lúc, một ngày của tôi chỉ xoay quanh trường lớp và công việc, thậm chí có ngày tôi chỉ ngủ đúng 4 tiếng đồng hồ.

    Bản thân tôi khi mới trở về Việt Nam đã hí hửng cầm trên tay tấm bằng đại học do trường đại học Nhật Bản cấp để đi xin việc. Trong đầu lúc nào cũng như trên mây và luôn nghĩ về những con số mà các nhà tuyển dụng sẽ đưa ra để giữ chân mình. Tôi chuẩn bị CV và đến phỏng vấn ở rất nhiều công ty. Nào là công ty Nhật Bản có trụ sở tại Việt Nam, hay công ty Việt Nam có vốn đầu tư Nhật Bản tôi đều đã đến ứng tuyển. Hầu hết các nhà tuyển dụng đều khá hài lòng về CV của tôi, nhưng mức lương họ đưa ra đối với người mới bắt đầu đi làm như tôi khá thấp, chỉ loanh quanh trong khoảng từ 5 đến 9 triệu đồng/ tháng. Đó hoàn toàn không phải con số mà tôi luôn nghĩ trong đầu vì tôi cho rằng tấm bằng của mình có giá trị hơn bằng của các bạn trong nước nên đòi hỏi một mức lương cao hơn thế. Vậy là tôi chấp nhận bỏ qua nhiều cơ hội để tìm kiếm một công việc với mức lương hậu hĩnh hơn như mong đợi. Rồi cứ như vậy, về nước được nửa năm, tôi vẫn loay hoay tìm việc làm, thực ra công việc thì rất nhiều nhưng chưa đáp ứng được nguyện vọng về thu nhập của tôi. Mệt mỏi và chán nản vì việc cứ đi nộp CV rồi phỏng vấn hết công ty này đến công ty khác, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình.

    [​IMG]

    Hầu hết các nhà tuyển dụng không dựa vào tấm bằng mà dựa vào kinh nghiệm và năng lực làm việc để đánh giá một người, với một người vừa mới ra trường rất khó có thể đòi hỏi một mức lương cao ngay từ đầu? Không ai trả cho các bạn một khoản tiền lớn chỉ vì bạn có tấm bằng tốt nghiệp từ nước ngoài cả. Với các nhà tuyển dụng, nếu bạn có trách nhiệm và năng lực làm việc tốt thì bạn tự khắc sẽ được hưởng mức lương cao và chế độ đãi ngộ tốt. Đó cũng chính là quy luật của xã hội này.

    Thấm được điều đó, tôi vỡ mộng lương cao, chấp nhận làm những công việc đúng chuyên môn, phù hợp với bản thân với mức lương thấp chút cũng được. Điều quan trọng với tôi bây giờ là cố gắng làm việc để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn, quên đi sự so sánh về bằng cấp nước ngoài hay trong nước vì đó không phải là yếu tố quyết định mức lương của bạn. Nghĩ thoáng hơn, tôi cũng thoải mái hơn khi đi ứng tuyển. Tôi mạnh dạn xin ứng tuyển vào vị trí phiên dịch cho một công ty Nhật Bản tại Hà Nội. Ban đầu có hơi áp lực vì chưa quen với môi trường làm việc, nhưng công việc cũng khá xuôn xẻ vì vốn tiếng Nhật của tôi tương đối ổn, tôi không bao giờ từ chối bất cứ việc gì mà công ty giao phó. Tôi hiểu rằng giai đoạn đi làm đầu tiên chính là thời điểm quan trọng, tôi cần phải nỗ lực và học hỏi thật nhiều, mắc sai lầm chính là cách tốt nhất để đạt được thành công. Sếp tỏ ra khá hài lòng và tín nhiệm tôi. Những ngày đầu tiên, quan sát các phiên dịch viên khác làm việc, tôi dễ dàng nhận ra một số lỗi mà họ thường mắc phải như: dùng sai từ, sai cấu trúc câu, tốc độ phiên dịch chưa được đảm bảo về thời gian, thậm chí đôi lúc còn phát âm sai. Với 4 năm học tập và tiếp xúc với người bản xứ, tôi tự tin vào khả năng sử dụng tiếng Nhật của mình và luôn chú tâm để không bị mắc các lỗi tương tự như vậy.

    Ngoài thời gian làm việc tại công ty, tôi tranh thủ đi dạy thêm tiếng Nhật tại Trung tâm Ngoại Ngữ. Một phần vì muốn kiếm thêm thu nhập, phần vì tôi thích đứng lớp và giảng bài cho học sinh. Tôi bỗng cảm thấy rằng bằng vốn tiếng Nhật của mình tôi có thể làm được rất nhiều công việc khác nhau, nhiều cơ hội việc làm đang chờ tôi khám phá, chỉ là tôi có thể bố trí thời gian và có đủ sức khỏe để làm hay không thôi. Thỉnh thoảng thôi vẫn nhận đi phiên dịch thêm ở bên ngoài nữa để kiếm thêm thu nhập. Sau một khoảng thời gian cố gắng và nỗ lực với phương châm tích tiểu thành đại, mức lương hàng tháng hiện tại của tôi dao động từ 35 đến 40 triệu/tháng kể cả tiền đi phiên dịch, dạy thêm và một số việc tay trái từ việc biết tiếng Nhật nữa.

    [​IMG]
    Tôi đi dạy thêm tại Trung tâm ngoại ngữ Hà Nội

    Phải nói rằng sau khi đi du học Nhật về, cuộc đời tôi như rẽ sang một hướng đi mới, một con đường mới với rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, phải trải qua một khoảng thời gian chật vật ban đầu thì mới có thành quả tốt đẹp như hiện nay. Qua đây tôi cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn du học sinh rằng đừng so sánh việc mình đi du học Nhật Bản về, đừng đặt nặng vấn đề thu nhập với các nhà tuyển dụng. Mức lương không nói lên được điều gì, chỉ cần bạn có cố gắng và có năng lực thì cơ hội thăng tiến nhất định sẽ đến với bạn.

    Các bạn có thể tham khảo khóa du học uy tín, chất lượng nơi mà tôi đã từng tham gia và thành công tại: https://www.facebook.com/Tritaieducation/posts/1651628491544114
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tienhai1111

Chia sẻ trang này