Hà Nội: Trải Nghiệm Xăm Hình Đầu Đời ^^

Thảo luận trong 'MỸ PHẨM, LÀM ĐẸP' bởi Cao Mỹ Linh KT, 22/7/2021.

  1. Cao Mỹ Linh KT

    Cao Mỹ Linh KT Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/4/2021
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Cách đây khoảng gần 1 năm em bị tai nạn chân bị trầy 1 đoạn dài luôn, đau cũng đau nhưng mà thấy lo là sợ sẹo ấy. Mà sẹo thì chạy dọc chân, mãi sau này nó mới lành thì nó lại bị thâm, may mà nó không lồi, mỗi tội da em thì trắng nên nhìn nó kinh không chịu được, chả dám mặc váy ngắn luôn. Xong thì em cũng tìm hiểu về một vài biện pháp như bôi thuốc trị sẹo xong rồi xóa sẹo các thứ thì em thấy không khả thi lắm, đang nản nản thì thấy bên Rio tattoo đăng ảnh vừa che sẹo cho khách bằng hình xăm nghệ thuật, tính em thì tò mò nên vào hỏi luôn, nghe các bạn tư vấn cho thì xuôi xuôi rồi nhưng mà xăm hình thì em vẫn phân vân sợ lão chồng mắng cho thì chết nên cứ hỏi dò, ai ngờ lão lại ủng hộ xong cũng chịu khó đưa em đi xăm ngồi mấy tiếng liền chả kêu ca gì, mừng không chịu được vì chồng tâm lý. Nên là em chia sẻ cho các chị hay các anh đang gặp vấn đề về sẹo xấu thì nên thử tham khảo xem biết đâu lại phù hợp, em đính kèm luôn quả sẹo đầy đau đớn của em để mọi người hiểu vì sao em lại muốn che nó đi nhé ^^
     

    Attached Files:


    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Cao Mỹ Linh KT

Chia sẻ trang này