Toàn quốc: Tủ Sách Mẹ Yêu Con

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi phanhoangngan, 5/3/2017.

  1. phanhoangngan

    phanhoangngan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2010
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Là một người mẹ đơn thân, mục tiêu của em không phải là con mình lớn lên phải giàu có, phải thành đạt, phải được đi du học.... Mục tiêu của em là con lớn lên vui vẻ và tử tế. Chỉ cần như thế, em tin, mọi việc khác cũng sẽ đến.

    Em thường xuyên theo dõi FB của cô bạn cùng tên trong Sài Gòn. Thấy cô bé con của bạn mà ham quá! Cô bé không hẳn là xinh đẹp, nhưng rất đáng yêu, tự tin và tự lập. Hai mẹ con có thể cùng chơi trò chơi, cùng đi cà phê, đi dạo phố, đi xem rạp, nhảy múa trên đường phố…. Thú thực, em chỉ mong con em có thể được như cô bé đó!

    Lân la hỏi bạn, bạn gửi cho em 1 lô sách! Nhiều lắm, mấy chục quyển! Từ cho con ăn dặm, chơi cùng con, dạy con, truyện cho con... Càng đọc, càng ham! Em cũng thử áp dụng cho con mình! Các mẹ ạ, em thường thấy mọi người bảo, phương pháp dạy con của nước ngoài không áp dụng được ở Việt Nam. Em nghĩ là chúng ta áp dụng tùy cái! Ví dụ, mình không thể để trẻ 3 tuổi tự đi học, nhưng có thể để con tự báo thức dậy vào buổi sáng! Chúng ta học cách để hiểu con cả về tính cách, suy nghĩ, năng lực…. Không lấy tiêu chuẩn của người lớn để áp đặt cho trẻ.

    Con trai em, sau khi mẹ cố gắng kiềm chế, không la mắng, không áp đặt cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Con quấn mẹ hơn, đi về là líu lo kể chuyện cho mẹ nghe. Có đêm, hai mẹ con nằm đọc truyện “cây táo”, con bật khóc. Hỏi “tại sao con khóc?”, con bảo:” con thương cây táo quá mẹ ạ. Cây táo cũng như mẹ, mẹ nhỉ!”. Lúc đó con 7 tuổi! Em không nghĩ con có thể hiểu sâu xa đến thế! Sáng hôm sau, con tự theo mẹ đi giặt đồ, rửa bát, nhặt rau…. Tất nhiên, được 2, 3 ngày là con lại quên ngay, nhưng em biết, không phải con cố ý. Chỉ là em cần tiếp tục kiên trì.

    Dạo này, cậu nhóc ngoài xem phim hoạt hình đã chịu đọc Doraemon. Hôm rồi còn thẽ thọt kêu mẹ mua giúp cho con quyển lịch sử Việt Nam rồi đấy ạ!

    Như chia sẻ với các mẹ, em là mẹ đơn thân! Lương giáo viên dạy môn phụ, để nuôi 2 con quả thật rất vất vả! Chính vì vậy, em cũng muốn làm thêm để nuôi con, phù hợp với khả năng và sở thích đọc sách của em!

    Cam kết với các mẹ, em chỉ bán những sách em đã đọc kỹ, cảm thấy dễ hiểu, dễ áp dụng, và sách mà 2 nhóc nhà em thích ạ!
    Em ở Hà Nội! Nhận ship hàng toàn quốc ạ!
    [​IMG]


    Quyển sách đầu tiên em muốn giới thiệu với các mẹ là quyển " Phút dành cho mẹ". Quyển này em lang thang trong thư viện của trường đọc được, mượn về nghiên cứu trong 2 ngày! Càng đọc càng thấm các mẹ ạ! Ai cũng biết, không thể có chuyện đơn giản giải quyết vấn đề trong vòng 1 phút! Nhưng quyển sách giới thiệu các phương pháp làm mẹ để khiến cho mọi việc dễ dàng hơn! Có 3 bí quyết:
    1. Mục tiêu 1 phút.
    2. 1 phút khen ngợi.
    3. 1 phút khiển trách.
    Cả 3 bí quyết đều có ví dụ rõ ràng, sinh động! Quyển này xuất bản năm 2012, có kèm cả " Phút dành cho cha" và " Phút dành cho con". Có điều, giờ tìm được hơi khó ạ! Em đã đi tìm khắp các nhà sách mà tìm không được quyển mới! Mẹ nào quan tâm, có thể tìm bản audio, hoặc inbox em lấy bản photo ạ!


    [​IMG]

    Quyển thứ 2 là quyển " Cha mẹ Nhật dạy con tự lâp". Quyển này viết rất hay các mẹ ạ! Quá trình dạy con tự lập bắt đầu từ việc con phải tự báo thức để dậy vào buổi sáng! Thú thực, em vẫn đang nghiên cứu và dần dần áp dụng! Thấy cũng rất khả quan! Đến giờ cho bé đi ngủ rồi ạ! Em tranh thủ đọc truyện cho con! Mai sẽ giới thiệu tiếp cho các mẹ! Rất mong được các mẹ ủng hộ nhiệt tình!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phanhoangngan
    Sửa lần cuối: 5/3/2017

Chia sẻ trang này