Loa loa....chiềng làng chiềng chạ, thượng hạ tây đông. Ai có nhu cầu mua xe trẻ em, thì bơi hết vào đây......... Chuyện là thế này (hơn dài dòng cho nó có đâu có đuôi ạ), nhân dịp tìm mua xe đạp cho con từ 4-8 tuổi, mình lang thang tìm hiểu trên mạng. Thấy xe nhập khẩu, xe bãi thì không biết thế nào là xịn với giả xịn. Còn hàng Đài Loan thì có đẹp, nhìn bắt mắt nhưng thấy bảo cũng không yên tâm. Còn hàng Thống Nhất thì giá đắt quá. Mà các con thì chỉ đi được 1 thời gian rồi lớn, rồi thay xe khác. Sau một hồi học hỏi kinh nghiệm, đọc bài, tìm mua trên mạng, mình lựa chọn xe đạp của công ty Nhựa Chợ lớn trong Tp. Hồ Chí Minh. Giá cả tương đối rẻ, phụ kiện sản xuất lắp ráp ở Việt Nam, có thương hiệu. Nói chung là Ngon-Bổ-Rẻ. Nhưng Nhựa chợ lớn lại bán lại cho các shop, các cửa hàng. giá cả lại tùy các cửa hàng, ở đâu thuê mặt bằng đắt thì chênh lệch nhiều hơn. Chính vì thế, không có bảng giá trên trang web của Công ty. Mình có người bạn quen biết với bên công ty, lấy được với giá bán buôn. Vậy chia sẻ lại với các bạn. Sắp 1/6 rồi, tặng các bé món đồ chơi vận động thì càng vui, giá lại khoảng 700 k. Thế thì còn gì quý bằng? zalo, viber, imess cho mình: o9 bảy bảy 28 một hai 12. tham khảo mẫu mã ở đây, rồi gửi mã cho m lấy giá nhé. http://www.nhuacholon.com.vn/vn/san...cat_id=61&gender_id=5&age_id=13&btnSearch=Tìm