Hà Nội: Xin đồ tặng cho các cháu nhỏ ở quê nhà rất rất hoàn cảnh khó khăn

Thảo luận trong 'Tặng đồ' bởi meminhthien, 23/1/2015.

  1. meminhthien

    meminhthien Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/10/2013
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Chào các mẹ!
    Chả là thế nào ở gần nhà em có 1 nhà rất rất hoàn cảnh khó khăn, mà nhà lại có tạn 5 đứa con bé nít nhít, nhà thì chỉ đủ kê đúng 1 cái giường nếu trời mừa thì nước tràn vào nhà ướt hết nói chung nhà rất nghèo ko có cái gì. Ở cùng quê em nhưng em ko nghĩ còn nhà nghèo đến thế.
    Em thấy vậy em vào đay xin các mẹ có đồ gì tặng cho các chau gần tết rồi em xin mang về cho các cháu.
    Thật lòng em thấy vậy em rất thương em mà hình như cái nghề của mình thế vì ở trường em thi thoảng lại keo gọi ủng hộ àh em là giáo viên.
    Các mẹ có gì thì cho các cháu nhé như quần áo. Em ko biết rõ các cháu tầm mấy tuổi chỉ thấy 5 đứa cứ bé nít nhít đến là khổ thời buổi này mà cũng ko có cả cái tivi.
    Em cảm ơn các mẹ em đi làm trên đoạn đường Thanh xuân, nguyễn Lương bằng, Nga tư sở, hà đông tện chỗ nào em qua lấy mang về quê cho các cháu.
    Cảm ơn các mẹ nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meminhthien
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,719
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin đồ tặng cho các cháu nhỏ ở quê nhà rất rất hoàn cảnh khó khăn

    Bạn ơi cho mình số điện thoại nhé!
     
  3. meminhthien

    meminhthien Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/10/2013
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xin đồ tặng cho các cháu nhỏ ở quê nhà rất rất hoàn cảnh khó khăn

    Chị nhắn cho em vào số 0979 695 762 nhé thứ 7 chủ nhật em học cao học bên Kt nếu tiện em sẽ qua xin về cho các cháu nhé.
    Cảm ơn các mẹ nhé
     
  4. beankun

    beankun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/6/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xin đồ tặng cho các cháu nhỏ ở quê nhà rất rất hoàn cảnh khó khăn

    Mẹ này giáo viên mà viết văn vừa sai chính tả, vừa lỗi ngữ pháp.
    Mình không giúp những trường hợp ở giữa đồng bằng, sát thủ đô, đã nghèo mà vẫn đẻ lắm, tông đường có cái gì mà nối? cái Nghèo à? Hay nghĩ ko ai khó 3 đời, đến đời sau hết nghèo? Cứ giúp mãi, xã hội còn tạo ra nhiều những đứa trẻ không được ăn học đầy đủ, rồi lại tiếp tục làm gánh nặng cho xã hội, để rồi các bố/mẹ lại phải lên đây kêu sao càng ngày càng lắm bọn mất dạy thế.
    Xin lỗi, mình nói thẳng!
     

Chia sẻ trang này