Chào các mẹ, Em muốn xin 1 em mèo con. Mẹ nào nhà có mèo đẻ cho em xin với ạ. Năm trước mèo nhà em đẻ sòn sòn tìm người cho thấy còn khó, cho hết rồi thì bị mất luôn em mèo mẹ. Mất mèo là chuột làm loạn luôn. Các mẹ có mèo con cho em xin với ạ, đực, cái, đen, trắng ko quan trọng ạ. Em cảm ơn trước! Chúc cả nhà năm mới vui vẻ!
Bạn đợi khoảng 1 tháng nữa mình tặng bạn 2 con luôn, vì Mèo nhà mình mới sinh được mấy ngày, buổi tối bạn phải nhốt mèo chứ để tự do là chỉ có mất thôi, tiếc lắm.
Cảm ơn bạn nhiều. Nuôi thú vật thấy buồn nhất là khi bị mất, cảm giác khó tả. Hnay nhà e vừa mất con gà trống rừng, hic.
mình cũng định nuôi mèo vì nhà nhiều chuột quá mà sợ bẩn. với lại bme nói đầu năm ko ai mua mèo về nuôi cả. đen lắm, ko bít fari ko cm???
Vớ vẩn. Nhà mình mấy năm trước mèo đẻ mùng 2 tết, chả thấy đen j cả, mèo nó cũng chỉ là động vật, sao lại đi so sánh nó làm j, tội nghiệp.