Mẹ nào dư sữa giúp con em với, mấy bữa nay bé ốm mà mẹ lại mất sữa nên bé rất khát sữa. Mẹ nào có dư sữa cho em xin với ạ. Em ở gần Ngã tư sở- Hà nội , em cám ơn ạ!
Có mẹ nào có sữa giúp bé đi. Thương bé nhưng em lực bất tòng tâm, em không ở Hà Nội. Mẹ không có sữa mấy nhưng phải cho bé bú và ăn khỏe để kích sữa về anh ạ
Con anh nó ko bú trực tiếp, vợ anh cũng kích mãi mà không được e à, con ốm suốt nên stress nên sữa càng không có, đúng là cái vòng luẩn quẩn
Anh động viên chị ăn uống đầy đủ, con ốm có lo cho con thì phải nghĩ mình khỏe mới lo được cho con, mình ốm không có sữa thì con mình khổ. Cứ ăn và cho con bú ạ, cháu không thích bú mẹ thì cũng cho, để cháu quen ạ. CHỉ có con bú thì sữa mẹ mới về nhanh. Còn nếu mình tự vắt ra thì phải biết cách ạ. Cứ ăn rồi vắt sữa, kiên trì sữa dần về lại và về nhiều ạ. Em đi làm rồi con em được 8.5 tháng, ăn dăm rồi mà em vẫn đủ sữa cho con bú. Nghe chuyện nhà anh chị thấy thương, anh có động viên chị, đừng để như chị họ em, cũng con ốm, mẹ ốm, con bỏ bú, mẹ mất sữa... Sau mỗi 1 đợt như vậy người mẹ sẽ ít hẳn sữa đi đấy ạ. Chúc cả nhà anh chị mạnh khỏe!
Cám ơn e đã đồng cảm nhé, sữa mẹ vẫn là tốt nhất e nhỉ, khi thiếu sữa mới thấy sức đề kháng của con suy giảm như thế nào, đau ốm liên miên, hơi tí là bị lây, chán lắm e ah
Bố nó lên face nhé, có các hội như Nuôi con bằng sữa mẹ, Ngân hàng sữa mẹ có nhiều mẹ cho sữa lắm. nếu không phải cho con uống sữa ngoài thôi
Vâng ạ. Anh xem thử ý kiến của chị thienthannho090390, những nguồn đấy có khi sẽ tìm được nhiều mẹ dư sữa ạ. Sữa mẹ là tốt nhất con sẽ có sức đề kháng anh ạ, uống sữa ngoài nhiều vấn đề lắm ạ. https://www.facebook.com/hoinuoiconbangsuamevn http://nganhangsuame.vn/ Nhất mẹ và bé có ông bố nhiệt tình và chịu khó ạ.
Anh vào cái trang face book em gửi đi, có chị đang đi xin sữa và có mẹ có sữa trữ đông đang cho đấy. Nhanh chân ạ.
xin cũng chỉ là giải pháp tạm thời, quan trọng là mẹ phải cố gắng, ngày trước con tớ nằm viện mà tớ còn phải gọi cả nước vừng đen ship vào đấy uống cho lợi sữa rồi làm đủ kiểu để kích sữa
lúc đấy bạn đầu nhà tớ 10 tháng bị viêm phế quản phải nằm viện, chả ăn uống gì chỉ bú mẹ mà tầm đấy con lớn rồi nhu cầu cũng khá nhiều, con ốm ai cũng xót ai cũng stress nhưng mẹ phải bản lĩnh hơn cả, biết đc nguồn sữa mình tốt với con thế nào thì càng phải cố gắng, mình có đợt bê bát cháo hầm chân chó và chân dê mà chỉ muốn nôn ọe vì ngán quá, rồi cũng vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi mà ăn, ai mách gì ăn nấy, với cá nhân mình thì ăn nhiều đồ nếp như cơm nếp, xôi thì sữa nhiều tràn trề, ăn nhiều thịt bò, thịt gà thì sữa đặc quánh, ăn nhiều quả sung tươi nữa cũng rất nhiều sữa, ngoài ra còn có quả na, rau đay, rau mùi, uống sữa ông Thọ nóng, uống nước vừng đen xay, tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp chân giò, chân chó đen, chân dê...và thế là mình nuôi bạn đầu ko 1 giọt sữa ngoài nào đến 22 tháng thì cai, giờ bạn thứ 2 đc hơn 5 tháng rồi cũng vẫn sữa mẹ hoàn toàn. Cho nên chốt lại là trừ khi người mẹ có vấn đề về tuyến vú ko thể tiết đc sữa thì đành chịu thôi chứ còn lại thì mẹ nào cũng sẽ có đủ sữa để nuôi con cả, quan trọng là phải quyết tâm vì con. Chúc mẹ cháu nhanh có lại đc nguồn sữa dồi dào cho bé
Hình như mình không inbox cho chủ thread được hay sao. Mình có sữa đông để ngăn đá tủ lạnh. Bạn cần thì qua lấy hoặc không đi được thì mình mang cho tận nơi. Mình nhiệt tình lắm nên không phiền đâu. Quan trọng là cháu bé có sữa uống. Số mình 0979 333 144 ở Cổ Nhuế.