Toàn Quốc: 1 phút trải lòng Về NGV

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi smartcat, 18/5/2012.

  1. Han 1973

    Han 1973 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    4,910
    Đã được thích:
    913
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Khiếp, có vài chị giúp việc tỏ ra có học đòi hỏi cao, topic nào nói ko hay về gv cũng nhảy vô, chắc rỗi việc quá. Tớ nhớ có topic các chị í đăng nhận làm gv yêu cầu cao quá bị ăn cả rổ đá.
    Có em sv đăng tìm cv gv cho mẹ, mình alo còn kén chọn, để c suy nghĩ, giở hồ sơ ra thấy em í tìm việc cho mẹ từ năm ngoái chưa được việc, chắc chưa chọn được gia chủ.
    Mời các chị gv chỉnh lại câu chữ trước khi post bài, gớm, tự dưng viết hoa giữa câu, rồi chấm phảy linh tinh, lại còn luôn tỏ ra mình nguy hiểm.
    Còn tớ, tớ ko đồng ý với chủ top 100%, ví dụ cq tớ người học nhiều đấy nhưng cả ngày 8h đút chân gầm bàn sáng đi tối về, làm việc ko có hiệu quả trong khi đó gv họ làm thật ăn thật, họ bỏ sức ra thật, nói chung ko thể so sánh 2 cv với nhau.
     
    Đang tải...


  2. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Mình rất đồng tình với cách giải quyết của mẹ nó . Nhận người làm theo giờ mặc dù chi phí cao hơn xíu nhưng độ hài lòng cũng cao hơn . Không đáp ứng được thì không nhận nữa cũng không phải nghĩ ngợi hay phiền lòng nhiều về họ . Mọi người cùng có lựa chọn như nhau nhỉ

    Hy vọng Mẹ nó hài lòng với lựa chọn đó

    Nếu cả hai bên cùng rõ ràng thì mọi chuyện sẽ đi vào qũy đạo thui mà . Chẳng qua một trong 2 bên kỳ vọng cao quá nên mới thế thui

    :) (u)
     
  3. bluesky_tròn

    bluesky_tròn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2013
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    em nghĩ chị có quyền chọn người giúp việc chẳng lẽ người gv đòi suy nghĩ là sai ạ. người gv mà đòi hỏi cao quá là ko nên, nhưng gia chủ mà yêu cầu như kiểu trên trời, có mà người hoàn hảo cũng không đáp ứng được ấy chứ. tìm việc từ năm ngoái đến năm nay thì đơn giản là không hợp nên không ở được, hoặc nhà chủ cho bé đi học rồi không cần gv nữa thì họ đi tìm cv khác, có gì sai. bản thân mn cũng tìm bao lâu nay rồi có được đâu đúng ko ạ. người gv cũng vậy thôi.
     
  4. Han 1973

    Han 1973 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    4,910
    Đã được thích:
    913
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    http://www.lamchame.com/forum/showt...a-đình-hoặc-trông-trẻ?p=29612685#post29612685
    Chị nói về bạn này nhé, với lại c nghĩ đây là topic cho ng đi thuê Gv :)
    Nhà c chưa tìm đc vì c muốn tìm Gv theo h cho khỏi ràng buộc nhưng là vướng việc thỉnh thoảng ông chồng đi ct k ai đưa con đi học chứ thuê gv ăn ở lại có bạn 2 bộ quần áo cũng cho vào máy quay gần 3h rồi ban ngày nóng quá bật ĐH ngồi cho mát..., nói chung Gv cũng tùy ng có ý thức hay ko nữa.
     
    Sửa lần cuối: 22/9/2014
    me HaLinhmomo thích.
  5. búp hồng gai

    búp hồng gai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2014
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    mình đang giúp việc ở Hoàng Hoa Thám, ông bà rất tốt và tình cảm nên m cũng đã đang và sẽ cố gắng hoàn thành tốt cv của mình :)
     
    momo thích bài này.
  6. Mẹ_Bụng_Mỡ

    Mẹ_Bụng_Mỡ Mẹ

    Tham gia:
    3/6/2014
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Mình thì thấy chuyện gì cũng xuất phát từ cả 2 phía, chủ nhà lẫn người giúp việc. Mình đã từng đi giúp việc theo giờ và gặp được chủ nhà rất tốt bụng. Do mình lúc đó còn đi làm, đến 6h chiều thì tranh thủ đi giúp việc thêm. Thời gian là từ 6h nhưng có hôm mình phải làm thêm đến 6 rưỡi mới sang được thì gđ chủ vẫn thoải mái, chỉ cần mình gọi đt báo trước là okie. Công việc nhà thì đối với mình rất nhẹ nhàng, chủ là giặt tay quần áo của 2 bé, còn đồ người lớn thì giặt máy rồi phơi. Nhà chung cư nên chỉ có 4 phòng, 2 nhà vs với 1 cái ban công, ngày nào cũng lau dọn nên rất nhàn. Mình phụ chị chủ nấu cơm, chơi với 2 bé, đợi cả nhà ăn cơm xong thì dọn rửa. Thường thì mình cứ làm 2 tiếng là xong hết việc. Vc chị chủ nhà rất vui vẻ, hôm nào cũng bắt mình ngồi cùng ăn cơm nhưng mình ngại nên xin phép không ăn. Nhà còn có ông là bố chồng chị chủ, ông tốt bụng lắm, ở quê ra có quà gì đều mang cho mình. 2 bé lại ngoan và quấn mình. Hôm nào mình có việc xin nghỉ là hôm sau đi làm lại là cả nhà lại hỏi thăm. Mình vì thế nên cũng cố gắng hơn, làm việc mà tâm trạng thấy thoải mái. Mình nhận 25k/1h, mà có khi chỉ làm thêm có 15' đến nửa tiếng thì chị chủ nhà cũng đưa mình 30k. Số tiền ko nhiều nhưng thật sự làm mình thấy cảm động. Người ta tốt với mình, coi mình như người nhà chứ ko coi la người giúp việc, ko sai bảo hay lên giọng nọ kia, cái gì cũng nói là nhờ mình làm giúp. Kết thúc 1 ngày lại còn cám ơn mình, dặn mình mai phải sang giúp nhé. Nhiều khi chỉ là thái độ, lời nói thôi cũng khiễn mình tận tâm hơn trong công việc. Ngược lại nhé. Mình làm nhiều việc nên nhân đây kể luôn cho các mẹ nghe. Mình đi nhập phiếu cho bên công an. Bình thường thì chỉ 2k/1p thôi. Nhưng đợt vừa rồi mình làm cho 1 phường này, họ ép kế hoạch nên muốn mình nhập nhanh 1 lượng phiếu lớn trong vòng có 2 ngày t7 và cn. Thỏa thuận từ đầu sẽ là 3k/1p vì mình phải bỏ sức thức đêm để nhập cho kịp. Tả thật là 2 ngày ấy mình ngồi liên tục trước máy tính, gõ đến mờ mắt, ăn bánh mì uống nước cho đỡ phải đi lại, đến buồn đi vs còn nhịn vì sợ ko kịp thời gian. Cẳng thẳng kinh khủng. Ai làm việc vp thì sẽ hiểu cái cảm giác ngồi lâu trước máy tính nó như thế nào. Mình làm xong còn sắp xếp, ghi lại số phiếu và tổng tiền thanh toán, hí hửng vì nghĩ bỏ công sức ra cũng đáng. Lúc mình làm thì nó gọi ồi ồi cả ngày, có trục trặc gì, nt 1 phát là thấy gọi đt lại ngay. Thế mà khi mình làm xong, 2 ngày rồi 3 ngày chả thấy có tin tức gì. Mình gọi đt thì ko nghe máy, nt chả thấy trả lời. Đến lúc trả lời thì lại bảo em đang bận tí nữa em gọi lại. Mình thì chờ, còn nó thì im re. Hẹn thanh toán thì nt chắc như đinh đóng cột là giờ này chị lên gặp em, mình lên thì cho mình chờ dài cổ, lại cái điệp khúc, gọi đt ko nghe, nt ko trả lời. Nhà mình thì xa, nó hẹn mình lên 8 lần thì cả 8 lần đều việc đủ lý do, hôm thì em quên, hôm thì em bận, hôm thì em đang có việc ở xa ko về được... Rõ ràng mình làm việc đàng hoàng tử tế, bỏ công sức ra để kiếm tiền mà cứ như mình đang ăn xin của nó vậy. Đến lần thứ 9, ngồi chờ nó về mà ức đến phát khóc. Chỉ vì muốn lấy được thanh toán, bù lại cho sự vất vả của mình đã bỏ ra mà phải nhịn nhục. Nó hẹn 7h, nhà ko có ai nên mình phải mang theo con đi cùng, đến 9 rưỡi vẫn chẳng thấy nó đâu, mình nhìn con mà ứa nước mắt. Lúc đấy sao thấy nhục thế ko biết! Cuối cùng nó nhắn lại là em ở xa, ko về được, chị cứ về đi rồi mai em gọi. Mình hỏi bao giờ thanh toán dứt điểm cho mình thì nó bảo sếp em chỉ duyệt 2k/1p, bây giờ phải đợi để trình lên trên chờ thanh toán. Từ hôm đấy đến giờ là gần 2 tuần rồi, chẳng thấy nói năng gì. Các mẹ chắc có người bảo mình ngu, hoặc hiền quá, chồng mình biết chuyện cứ đòi lên để đấm chết cha cái thằng chó công an lừa đảo ấy đi. Rồi bảo mình coi như bố thí cho nó. Nghĩ thế nào thì cũng vẫn ấm ức, nuốt ko trôi cục nghẹn. Tiếc tiền, tiếc công mình làm, tiếc cả lòng tin mình đã đặt sai người. Mà nó còn là công an nhé, người vẫn thường được gọi là người của dân, các mẹ nhé!
    Mình kể ra dài dòng để mọi người hiểu, chuyện gì cũng xuất phát từ 2 phía. Có lòng hay ko là còn tùy người. Cứ như mình, nếu ai đối tốt với mình thì mình chẳng tiếc gì, chẳng tính toán mà làm hết sức cho người ta nếu có thể. Mình đi làm thuê nhưng mình bỏ sức lực ra, làm thật nên mình chẳng ngại gì. Nhưng cũng có nhiều người thuê mình với thái độ rất bề trên, coi thường công việc mình làm hay là giống như trường hợp của mình vừa kể. Mình nghĩ là ai cũng vậy thôi, nếu họ làm tốt thì phải được coi trọng, dù đó là công việc gì đi chăng nữa. Còn nếu như mình thật tâm và thiện chí mà người ta lợi dụng và coi thường thì chắc cũng phải phản kháng lại thôi. Giờ mình cũng đang nghĩ đến việc làm ầm lên đây, ức lắm, ko chịu được!
    Hi, nói dài quá, ko biết có lạc chủ đề ko. Mong mọi người thông cảm nhé!
     
    momo thích bài này.
  7. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Mạng thông tin chung thì không thể dành cho riêng ai cả nên Mình nghĩ các Mẹ cứ chia xẻ . Có lẽ từ đây cả 2 phía đều có thể tham khảo và rút kinh nghiệm cho bản thân . Quan trọng là ngôn ngữ có chừng mực văn hóa là được

    Có thể nhận thức của một số người GV , câu chữ còn hạn chế , nên những người hiểu biết cũng nên rộng lượng bỏ qua vì đó là lẽ đương nhiên . Chỉ tiếc khi người hiểu biết chỉ là ảo thui

    Và biết đâu sau này vị trí hiện tại sẽ bị hoán đổi . Người thuê GV sẽ trở thành NGV thì sao . Sau một đêm cả gia đình đều chẳng còn ai . Nên chẳng ai biết trước điều gì . :(

    Mẹ Bụng mỡ nói đúng , mọi thứ từ 2 phía . Mình cũng đã từng đi làm GV . Cũng gặp nhiều người . Sau 1 thời gian thì Mình tam ngưng vì thấy bất tiện nhiều thứ. Cũng có nhiều Mẹ tốt . Mình chỉ làm cho họ vài tiếng / ngày và chỉ vài ngày cho họ thui . Nhưng khi thanh toán thì cũng có người đưa dư tiền . Mình hoàn lại phần dư nhưng họ nói Mình giữ lại .

    Hiện tại thì Mình nhận trông trẻ tại nhà . Có vài người cùng giúp Mình . Kinh nghiệm trải qua cũng giúp cho Mình rất nhiều . Và Mình chỉ nhận 2tr/tháng/Em thui . Mỗi Cô chăm 3 Em chắc cũng ổn cho cuộc sống mấy Cô

    Xã hội mà , luôn tồn tại người tốt - chưa tốt ở bất cứ môi trường nào . Nếu mà chỉ xét một thành phần nhỏ thì thật ấu trí

    Vài suy nghĩ thiển cận

    :) (u)
     
  8. phithithuhang

    phithithuhang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    mẹ/chị nào muốn có người trông trẻ để làm việc k ạ? e rảnh vào tất cả các buổi sáng,trưa đi học và tối cũng rảnh ạ. 1 tuần e có thể làm từ thứ 2 đến t6.(thứ 7,cn xin phép cho e được nghỉ vì có 1 số lí do ). e chưa có kinh nghiệm đi làm nhưng kinh nghiệm trông trẻ thì e chắc chắn rằng rất tốt. nhà e có 5 đứa cháu. e đều đã ,đang trông cả 5 đứa.
    c nào có nhu cầu ll e ạ, e ở cầu giấy. sdt 0967721419 . e tin chắc các chị sẽ k phải thất vọng về e đâu ạ
     
  9. Teppynguyen

    Teppynguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    1,183
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    E thì chán NGV lắm rồi, nếu nhà em chỉ có 1 tầng thôi thì chắc em cũng ko thuê làm gì. Các mẹ không biết chứ hôm nào đi đón con em thấy các bà GV đi đón sớm ạ, xong có đón con mình ngay đâu ạ còn ngồi buôn với nhau chán, xúi nhau cách đòi tăng lương, rồi cách vòi vĩnh .... Em nghe các bà buôn mà choáng luôn ý. Em mà có khiếu văn chương khéo ghi âm lại thôi thì cũng được cả tuyển tập osin ý.
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  10. Han 1973

    Han 1973 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    4,910
    Đã được thích:
    913
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Cn tuần trước tớ qua chỗ 1 bạn môi giới trên lcm này để tìm gv, gặp 1 cô sn79 bỏ chồng đã có 10 năm kinh nghiệm đi làm gv, cô đấy yêu cầu: chị cho em phòng riêng vì đêm em muốn tâm sự với bạn và em nghe nhạc, mình bảo bọn trẻ con đi học cả ngày cô ko tâm sự ban ngày được à, cô nàng nhất định ko làm haizzz, mà mình cũng ko thích người cao giá như thế :-(
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  11. Han 1973

    Han 1973 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    4,910
    Đã được thích:
    913
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Oh ở nhà tầng còn đỡ chứ ở chung cư các bà í hay tụ tập lắm, buổi sáng đi tắm nắng cho trẻ, buổi chiều cho trẻ đi chơi là lúc các bà í họp, mẹ tớ đưa cháu xuống sân chơi các bà í tưởng đồng nghiệp thế là được chia sẻ đủ thứ chuyện, khu nhà tớ hàng xóm ko ưa nhau nên hay nói xấu nhau, các bà í buôn với nhau rồi về kể cho chủ nhà, sau đó mấy nhà cãi nhau, cạch mặt nhau luôn :)
     

Chia sẻ trang này