Toàn Quốc: 1 phút trải lòng Về NGV

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi smartcat, 18/5/2012.

  1. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Trưa nay ngồi ăn cơm em cũng nghĩ thế. Họ bảo sẽ đổi, xong họ bảo chưa có người chứ có bảo là không đổi đâu thì mình làm thế nào. Chẳng lẽ ôm con ở nhà chờ họ. Cô trông bé nhà em thì chậm và lười, lười kinh dị. Nhưng được cái thật thà và sạch sẽ. Điều làm em băn khoăn muốn đổi người là vì cô ý bảo chỉ làm đến Tết là nghỉ. Sau Tết trời nồm và ẩm em chưa muốn cho bé đi trẻ, mà không có người thì chết dở nên em định thay người từ bây giờ. Chứ sau Tết khan người lắm. Nhưng thay người mà gặp phải toàn ẩm ương thì em cũng chết. Ối trời ơi, sao mà số chúng mình khổ vậy hả trời.
     
    Đang tải...


  2. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Nếu em thay người em sẽ giới thiệu cô ý cho mẹ nó nhé. Cô này phải cái chậm và lười thôi, còn thật thà sạch sẽ lắm.
     
  3. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Re: Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    GV ở quê ra tp thay đổi chóng mặt nhỉ, ở quê mà lười thế thì "cạp đất mà ăn" à! Với lại bạn đổi người ngay từ bây h cũng k có gì chắc chắn là người mới này sẽ làm sau Tết nhé (sau tết là nhiều gv bùng lắm). Chúc may mắn!
     
  4. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Đấy, em cũng nghĩ thế. Chẳng có gì là đảm bảo hết. Nên lại thôi, em lại hèn, sau đợt công tác này về nói chuyện thẳng thắn với bác ý xem thế nào. Bần cùng thì Tết ra em cho bé đi bộ đội.
     
  5. bongbong2007

    bongbong2007 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Các bạn cứ mạnh dạn cho bé đi trẻ sớm đi. Không sao đâu. Nếu trường tốt thì còn tốt hơn là ở nhà với giúp việc. Đứa lớn nhà mình được 18th thì giúp việc cũ nghỉ, mình tìm bà mới. Khi đi làm mình để sữa và bánh cho con ở nhà ăn thêm. Nhưng bà ấy chả cho con mình ăn mà lại cho con hàng xóm, bà ấy lấy lí do ăn linh tinh rồi đến bữa không ăn được cháo. May quá chị hàng xóm mách lại với mình, mình cho nghỉ luôn.
     
  6. xuka12

    xuka12 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/4/2012
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Thực rsaa u nhiều đời gv từ con lớn đến con bé, em rút kinh nghiệm xương máu. gv ở quê, nhà thì nhà xí chưa có tự hoại, nói chung là bẩn, làm sao mà sạch đc. Hơn nữa ăn còn chả có nói gì đén làm món nọ món kia. Người già thì cổ hủ, vớ phải mẹ nàà mẹ chồng thì ôi thôi, hạch mình còn hơn hạch con dâu. Không có đào tạo, dạy dỗ gì, vậy mà đòi hỏi ngv phải biết làm vc nhà, chăm em , nấu nướng,...
     
  7. chicbongsusi

    chicbongsusi 0904766226

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    12,835
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Các mẹ cho e hỏi với ạ, các mẹ hiện nay trả cho NGV lương mỗi tháng là bao nhiêu? hiện tại e trả cho NGV nhà e 2.5tr/ tháng, tháng có thể về 1.2 lần, mỗi lần về e đều cho 200k tiền (quà cáp)-về thì hầu hết là đi o tô cùng gd e. Ngoài ra thi thoảng e lại cho thêm rất nhiều thứ khác: đồ dùng gd,...việc nhà: trông con e, cho ăn, uống từ sáng đến chiều tối, dọn dẹp nhà cửa (nhà e tập thể nên k có nh thứ để dọn). Đến khi e đi làm về thì con e chăm, cho ăn cho uống cho ngủ... mà thực chất là e vẫn chưa hài lòng với công việc mà bà ấy làm, nhg cũng nghĩ vì con nên e cho qua hết. Bây h bà ấy lại đòi tăng lương, e đang đau đầu quá... các mẹ trả lương cho GV bao nhiêu?
     
  8. bongbong2007

    bongbong2007 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Bây giờ mẹ nó mà tăng lương là lại khổ các mẹ khác đấy. Các bà GV thông tin nhanh lắm. Theo mình thì mẹ nó cứ thể hiện rõ quan điểm của mình đi. Nếu bà ấy mà hoàn hảo thì tăng thêm 1 chút cũng được, còn nếu không thì cứ giữ mức lương đó (đây là mặt bằng chung rồi). Nhưng cũng phải cho bà ấy biết rằng bà ấy chưa đến mức được tăng lương đâu!!!
     
  9. heocoi_83

    heocoi_83 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Mấy hôm nay lượn ra lượn vào đọc topic này mà cứ thấy chạnh lòng. Toàn những than phiền về NGV mà bản thân em cũng đang làm công việc đó.


    Em may mắn làm cho 2 gia đình đều tốt và rất tử tế. Nhưng tốt và tử tế không có nghĩa là việc gì cũng được theo ý mình. Em chỉ lấy vài ví dụ nhỏ thôi các mẹ sẽ thấy thật ra dù các mẹ cố gắng đối xử công bằng với NGV thì họ vẫn còn những điều khác không dễ để nói ra hoặc k thể thoải mái như các mẹ vẫn nghĩ.

    Hiện tại em làm hành chính, công việc là trông trẻ. Trộm vía bé ngoan và may mắn cho em là bé theo em, nghe lời em còn hơn mẹ bé. Nhiều khi mẹ về mà đang chơi với bác, bác không nhắc thì cũng không đoái hoài gì đến mẹ. Hôm nào bác nghỉ là nhất định k chịu ăn ngủ đúng giờ. Như thế nghĩa là về mặt công việc thì em k có gì để phàn nàn. Bố mẹ bé đối xử với em cũng rất tốt. Lương lậu rất ổn. Thế nhưng vấn đề là em phải trông bé dưới áp lực rất lớn. Nhà 3 thế hệ (tính đến bé là 4) ở chung 1 nhà. Lúc nào trong nhà cũng có nhiều hơn 3 người nhìn xem mình chăm con cháu họ thế nào. Cụ thì muốn bác phải cho cháu ăn cái này, bà thì muốn thế kia, mẹ cháu dù ít ở nhà cũng dặn dò phải làm thế này, thế nọ. Rồi những khúc mắc trong gia đình, ngv đứng giữa, mẹ chồng lườm con dâu thì người căng thẳng là NGV vì chẳng biết phải cư xử thế nào lỡ mà người này thì sai mình làm thế này, người kia thì sai mình làm khác đi. Có dạo em căng thẳng đến mức định nghỉ nhưng nghĩ: mình gặp được 1 gia đình tốt, trông trẻ lại được trẻ yêu cũng là niềm an ủi nên cố gắng làm.

    Buổi tối em giúp theo giờ cho 1 chị. Anh chị ấy cũng tốt, 2 bé đều ngoan và ít khi làm phiền cô khi cô làm việc. Nhưng mùa đông hay mùa hè, quần áo dày hay mỏng đều phải giặt tay, đồ dùng trong nhà (vd như chổi lau nhà, găng tay, nước tẩy rửa....) hết thì thường là em phải tự mua rồi về báo cáo lại vì chị ấy hay quên và lúc cần thì k có time để đi mua... Chuyện đó nhỏ thôi nhưng các mẹ cứ thử đặt vị trí là mình, việc mình cần làm k làm được vì... k có dụng cụ thì các mẹ có thấy bực k? Nếu 1 người k thích làm việc thì mừng vì k phải làm. Nhưng em thì thấy áy náy lắm. Thành ra nhiều khi k phải nhà mình nhưng phải để ý cái gì gần hết, cái gì gần hỏng là phải mua về trước để đấy để lúc cần thì có cái mà dùng.

    Đúng là sống cùng nhà mà không hiểu và nhất là k ưa nhau thì có rất nhiều chuyện phát sinh. Nhưng cũng mong các mẹ có cái nhìn cởi mở hơn với NGV vì có như thế chính mình mới k ức chế và có thể đối xử với họ hoàn toàn vô tư và công bằng như các mẹ vẫn nghĩ được.
     
    ngoiu510 thích bài này.
  10. bemiu

    bemiu 0982 836 433

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    3,673
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Như em thì chắc cả đời chả dám thuê GV vì lương em còn thấp hơn cả lương GV ợ mặc dù em học ĐH ra và đang là giáo viên của 1 trường cấp 3. NHư chị chủ top tính thì tổng lương của NGV (cả ăn, ở và lương) còn hơn cả lương của 2vc em cộng lại thử hỏi em sao dám mơ đến NGV.
     
  11. enci.nguyetca

    enci.nguyetca Thành viên mới

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Vấn đề muôn thuở các mẹ ạ. Bần cùng bất đắc dĩ lắm mới phải thuê NGV chứ nhiều lúc nghĩ, ngần đó tiền mình tư làm cho rồi. :-( NGV thì chung quy họ cũng là nông dân, dân trí thấp, suy nghĩ hạn hẹp, thấy chỗ nào trả cao hơn dù chỉ 100K họ cũng đi, chứ có mấy ai biết nghĩ đến điều kiện, môi trường làm việc đâu. Vừa mới hôm qua thôi còn ngọt ngào tình cảm với chủ nhà lắm, hôm sau đã khăn gói đi mất không một lời từ biệt rồi.
     
  12. NHA_4_CHI_EM

    NHA_4_CHI_EM Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Người giúp việc bây giờ khó kiếm được người đáng tin cậy lắm .Gia đình mình vốn khó tính ko thích người lạ ở cùng nên chỉ thuê giúp việc theo giờ .Ngày trc mình thuê được 1 chị ở Nam định ,nhìn mặt rất hiền lành ,nói gì cũng dạ thưa đàng hoàng (dù hơn tuổi mình ) Mỗi lần xong việc mình luôn thưởng thêm tiền ,rồi bánh kẹo quần áo thì phải nói là chất thành bao .Bố mình có thói quen ngày nào cũng phải đọc đủ 4 tờ báo nên vài tháng gộp lại tính ra nhiều vô kể .Nếu là mình thì mình sẽ cho luôn chẳng tính toán mấy đồng bán báo đấy,nhưng để Bố vui nên mình mặc chị ấy tự cân rồi tự tính tiền luôn .

    Mình thuê chị ấy hơn 1 năm thì đúng 1 lần Mẹ mình ở nước ngoài về chơi ,Cụ bà nhanh nhảu chia đống báo thành 3 tập 5 kg giúp chị ấy cân cho nhanh .Đến lúc tính tiền ,chị giúp việc thản nhiên đưa cho mình tiền của 8kg báo .Vì được Mẹ mình nói trước rồi nên mình hỏi lại chị ấy xem có nhầm ko .Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ ,gương mặt ngơ ngác đấy,chị giúp việc thề thôt ko sai 1 lạng.Nói thật là mình đã trót khen chị ấy hết lời với Mẹ nên lúc đó mình bối rối vô cùng .May mà nhà mình có đến 2 cái cân nên mình nhấc đống báo lên cân thử luôn .Chính xác 5 tập báo là 15 kg chứ ko phải 8kg như chị ta nói .

    Đến lúc này thì chị ta ko thể cãi được nữa nên lật bài ngửa luôn,mặt vênh váo chị ta bảo mình "Ừ thì chị cân nhầm ,nếu em thích thì chị trả đủ cho em 15kg " Bây giờ thì mình mới nhận ra mình đã bị chị ta lừa hơn 1năm qua bởi vẻ ngoài chân chất ,cư xử phải phép mà nếu ko phải sự việc diễn ra trc mắt thì ai có nói chắc mình cũng ko thể tin được chị ta là loại người gian xảo như vậy .

    Số tiền bán báo đó vốn mình chưa bao giờ để ý đến vì nó chẳng đáng bao nhiêu nhưng chỉ 1 việc nhỏ đó thôi đã đủ đánh giá 1 con người .Sau lần bị mình chỉ mặt đuổi thẳng cố ra khỏi nhà thì quanh khu mình ở cũng chẳng ai dám thuê chị ta nữa .

    Chuyện về người giúp việc thì có lẽ kể mãi cũng ko hết vì còn có những câu chuyện liên quan đến giúp việc nhà hàng xóm có tính tọc mạch,soi mói cũng gây khó chịu cho mình vô cùng .
     
  13. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Ai cũng sẽ có lý do đưa ra để bênh vực cho ý kiến của mình em ạ. Nhưng em đọc kỹ thì không phải mọi người trên này không hiểu những điều em nói đâu. Mọi người đều chỉ mong người giúp việc trông bé thật thà, chăm bé tốt là mừng rồi, còn việc nhà lười một tí, kém một tí thì bản thân chủ nhà cố cũng được mà. Và tâm lý chung là hết sức chiều người giúp việc vì nghĩ mình giao con mình cho người ta, chiều người ta để người ta tốt với con mình. Nhưng muốn thế mà có được thế đâu, người giúp việc so sánh, tị nạnh, yêu sách. Hai tháng đòi tăng lương 2 lần, trong khi mới đi làm được 2 tháng thôi, tháng nào cũng đòi tăng lương có chấp nhận được không? Hai vợ chồng chị đều đi làm ở công ty này 6 năm rồi, công ty không tăng cho nghìn nào, cũng có dám đá thũng đụng nia, xưng mặt lên không em? Vài lời mong em hiểu tâm lý gia chủ, không phải gia chủ không hiểu những điều như em nói đâu em ạ :D Cứ yên tâm làm tốt công việc của mình nhé. Mình không ở trong trường hợp như các mẹ trên này ca thán là được rồi.
     
  14. chicbongsusi

    chicbongsusi 0904766226

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    12,835
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Mình cũng như mẹ Assari vậy, hiện h GV nhà mình đang đòi tăng lương lên 3tr đây.
     
  15. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Thế mẹ nó có tăng không? Tớ không tăng, tớ nói thẳng chẳng ai đi làm 2 tháng đòi tăng lương 2 lần, còn nếu cô cảm thấy thấp quá, không xứng đáng thì cô cứ nghỉ, nhưng báo trước cho cháu 1 tháng như đã thỏa thuận. Cô không muốn làm cháu chẳng giữ được. Cô ý kêu ca là cái gì giờ cũng đắt, tớ mua cái váy cho con cũng hơn 100k rồi, tăng cho cô ý thêm thì coi như bớt cái váy chứ có gì đâu. Tớ bảo cháu chẳng bao giờ bớt cái gì của con cháu để cho ai, khó khăn thì khó khăn chung, đồng lương thỏa đáng với công việc. Cô không thấy cháu bán cả bánh gio để lấy tiền mua cáy cho con cháu đấy à :D Tớ thấy ấy cũng bán bánh gio như tớ, ấy cứ bảo thế xem cô nhà ấy bảo thế nào.
     
  16. chicbongsusi

    chicbongsusi 0904766226

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    12,835
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Mình k tăng bạn ạ, nhà mình 2vc đi làm, lương 15tr/tháng, chi phí trả lương cho cô ấy đã 2.5tr+tiền đi về mỗi tháng 1-2 lần (mỗi lần 200k)+ tiền ăn ở... còn lại chi tiêu gia đình, cũng chẳng còn dư dả đồng nào.thế nên mới phải bán bánh gio và nếp cẩm đấy mẹ nó ạ, kiếm thêm tiền mua sữa cho con
     
  17. thanhtheqt

    thanhtheqt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/4/2009
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Chị phân tích bài này thấy đúng quá!
    Em thì thuê người họ hàng, ở quê...không trả tiền mà trả bằng vàng, cơm áo lo....cuối năm trả một lần là 7 chỉ vàng.
    Tính ra thấy thương cho mấy đứa sale của em, làm cực khổ , chạy suốt ngày mà không sướng như bà giúp việc.
     
  18. chicbongsusi

    chicbongsusi 0904766226

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    12,835
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Đúng rồi mẹ nó ạ, mà càng ngày GV càng đòi hỏi nhiều. Nhiều khi mình đến stress vì GV ấy
     
  19. xuka12

    xuka12 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/4/2012
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Chỉ thấy em nói em tốt nhưng chưa thấy em nói chủ nhà phải chiều em thế nào thì em mới làm được như thế????? Haizzzzzzzzzzzzz, mẹt.................


    Các bác ạ, nhà em vừa rồi thuê 1 bà, 64 tuổi , lương 3 triệu/ tháng, em bảo hơi già, nếu trẻ tí thì tốt, bà ta hứa lên hứa xuống là làm tốt, tận tình vì điều kiện gia đình, con bị điên, chồng nghiện r*** nên lại phải trả nợ cho thằng con trai vừa cưới vợ lần 2, nên chỉ cần tiền chứ không ngại việc. Các bác biết là em mừng thế nào rồi chứ ạ. Sung sướng phải biết và cũng vẫn chiều mua thứ nọ thứ kia về cho ăn, vừa đến nhà em được 1 tháng xin đi chơi 1 lần (2 ngày) em trực tiếp chở đi (vì bà ta bảo không biết đường) và cho tiền, mua đồ ăn sáng.

    Lần 2, xin về quê (cũng 2 ngày) với lí do con gái bị điên bỏ nhà đi (nghe thế ai chả mủn lòng), cho tiền tàu xe, quà cáp và tất cả đều ko trừ lương. Sau đó lên, ngày cho con em ăn 3 bữa (bảo thì cãi, nào là tao chưa thấy ai như mày, con ngủ thì càng tốt, với lại nó đói nó có chịu chơi, chịu ngủ không, trong khi đó con em khóc bảo bà ấy thì bà ấy không nghe), và tiếp theo đó, bà chỉ (xưng với con lớn) chăm em thôi chứ còn cháu thì quên đi nhá (trước đó em có giao hẹn nhà có 2 đứa, mới đầu lên hào hứng làm hết ...),

    tiếp đó thì bảo, ăn xong bát tao cũng phải rửa (hehe, em hên thật), phòng vợ chồng mày thì vợ chồng mày tự thu (sướng nha, thế là thôi kệ). Nhưng điều quan trọng để em cho bà ta nghỉ đó là, nói xấu em với mẹ chồng, chị gái, chị dâu và tiếp đó là chồng em:

    bà ta bảo là cô ấy làm tôi khóc. vì em bảo những lúc cháu nó thức thì tranh thủ cho nó ăn, sáng dậy bà cho cháu ị rồi làm bột cho cháu ăn đến 8h cháu ngủ là vừa (có hôm kệ, cho cháu ngủ luôn, huhu) đến 10 cháu dậy thì cho cháu ăn, kệ cho nó đến 11-12h cho ăn và đến chơi rồi ngủ đến 5h chiều (có hôm 2h cháu mới ngủ cũng kệ cho nhịn đến 5h - 5h30 luôn. và bữa cuối cùng là 8h -9h tối. Em phân tích bảo cho ăn giờ nọ giờ kia thì bà ta nói với chồng em là em nói làm bà ta khóc, (đáng lí người khóc phải là em chứ sao lại là bà ta).

    Lần khóc thứ 2, bà ta bảo em nói cái gì đó em không nhớ (vì bà ta bịa) em bảo hàng ngày cháu tháo màn rồi (giường em) nhưng hôm nay cháu bận, con bé ngủ muộn, bà nhìn thấy bà gấp cho cháu, chứ để chiều về trời nóng nhìn ngốt quá (bà ta cũng khóc, và bịa ra để nói với chồng em).

    Nhưng có lẽ điều em bức xúc là, bà ta bịa như thật, chồng em tin, và chồng em bảo em nói không khéo để bà ta khóc, rồi giận vợ.

    Tiếp đó, vc giận nhau, em bảo chồng em, nếu tin gv thì đi bảo gv làm lo lắng mọi thứ cho gia đình. Bà ta không 1 câu nào hỏi em hôm nay con ăn gì, chồng em cũng không nói là hỏi em mà tự chồng em đi hỏi rồi nói với bà ta.

    Con em 7 tháng em mới thuê có 2 người vậy mà, mẹ chồng, chồng đều nói em không khéo. Trong khi đó, gv chỉ bế con em ngủ, tắm cả lớn và bé em đều lo, con lớn thì bà ta không làm gì rồi, hoa quả thì mua về cho bà ta ăn riêng, đi chợ, nấu bột cho con nhiều khi em phải làm (vì bà ta có hôm ngủ quên để bột cháy, rồi thì bột mặn), tối về thì em cho con em ăn. Vậy mà bà ta còn nói "tối về mà bế con, cả ngày tao bế rồi" (em có nói trước khi thuê, là phải bế con em cả tôi nữa vì em còn rèn cho đứa lớn học, bà ta bảo ko ngại và hào hứng hôm đầu lắm). Nhưng sau đó, thì bà ta cáo già lắm, tối đến đi gội đầu, vừa hôm qua em thấy gội, hôm nay lại gội nữa, gội xong thì hong tóc thế là vc cứ thay nhau mà bế con.

    Bà ta bảo điếc, nhưng em thử vài lần nói to nói nhỏ về quyền lợi của bà ta thì bà ta đều nghe ko thiếu 1 chữ. Nhưng khi bảo làm thứ nọ thứ kia thì cái gì, hoặc gọi mãi mà không thấy đâu (có lẽ lúc ai mẹ nào cũng như em, thà làm bố cho xong). Cốc chén 2 tháng k đánh rửa bảo bà ta đánh hộ thì sưng mặt, (ức chế vô cùng)

    Bế con mình ngủ, bảo đặt thì bảo là giật mình, trong khi đó mình vẫn đặt được. Ôm nằm võng thì nói là ko ngủ được, vậy mà đến tận nơi gọi 10 câu nhưng không nghe thấy gì (em ko theo dõi đâu, nhưng vì có việc nhờ bà ta nên mới gọi, chứ nhiều lúc em cũng nghĩ và nhịn thôi kệ), vì em cũng bận cả ngày.

    Sau đó thì hỏi xin áo,....

    Ôi nói chung là em thấy chán lắm rồi. Nhiều khi tự hỏi không biết có phải tự mình không vậy ta??? Các mẹ ơi có phải tự em không? Vì nghĩ mình vất vả thế mà chả được gì, công cốc hết.
     
    Sửa lần cuối: 28/5/2012
  20. chicbongsusi

    chicbongsusi 0904766226

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    12,835
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Ôi, giúp việc này nhà mẹ nó giống hệt bà GV trc nhà e, nhg bà ấy sau 2 tháng đòi tăng lương e k đồng ý và bà ấy đòi về, e cho về luôn. Sau đó lại tiếc rẻ gọi điện xin e đi làm lại nhg e k đồng ý, bà ấy còn k nghe lời, cho con e ăn quá nhiều bột làm con e đi ỉa mất 1 tháng trời. hix
     

Chia sẻ trang này