Hà Nội: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

Thảo luận trong 'Việc làm' bởi tuanbachdeptrai, 28/5/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. t_hu_ong

    t_hu_ong Chuyên sỉ bộ đồ + Khăn lụa

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    3,468
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    e mạo muội hỏi : : sao vợ chồng bác k về quê ạ?
     
    Đang tải...


  2. mecuncon90

    mecuncon90 bà mẹ trẻ

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    2,246
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    mẹ nó ơi cố lên . cs có những lúc khó khăn vất vả như thế , vượt qua rồi thì sẽ trân trọng lắm lắm . chúc chị sớm tìm được việc làm để có tiền lo cho 2 con .
     
  3. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,313
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Nghe tiêu đề mà giật cả mình.Mong mẹ nó nhanh tìm được việc.
     
  4. MẹKún

    MẹKún Guest

    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    gặp thêm 1 đồng nghiệp ở đây, bạn đang làm pg hãng nào, mình làm pg từ cách đây 6 năm, 3 năm gần đây nghỉ ( từ khi có bầu) đã tốt nghiệp cd kế toán, nhưng có mấy khi làm đúng nghề đâu, làm kt cty nhỏ bây giờ có mà chết đói, toàn làm nvkd thôi, nhưng cũng đồng nghĩa với việc là thu nhập bấp bênh, cv có thể bị out lúc nào k biết, từ đầu năm vừa rồi mình lại quay về làm pg, nó cũng chẳng khác gì nvkd, được cái sang hơn, làm ở siêu thị, nắng mưa k tới đầu, cũng khỏe, thời gian ngắn linh hoạt, cũng vui, thu nhập cũng tốt, thôi thì cố gắng hết năm nay học cho xong cái bằng đh, haizzzzz.
    nhà mình còn khó khăn hơn bạn, con nhà mình 15 tháng đã đi gửi trẻ rồi, chồng cũng lúc có việc lúc không, hầu như là móm, thế mà vẫn phải cố vì con thôi
     
  5. MẹKún

    MẹKún Guest

    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    ps: hiện tại mình đi làm từ 8h đến 4h chiều, con đi gửi trẻ, 4ruoi về đón, nấu cơm, lấy cơm cho con ăn ( có hôm đút được vài thìa rồi cho chồng đút, hầu như là chồng đút) 9h mới đi học về ăn cơm, làm báo cáo công việc xong đi ngủ, tuần mình nghỉ 1 ngày k phải thứ 7 chủ nhật, mình nghỉ thứ 6, hôm nào bí lắm mới xin chuyển lịch nghỉ sang chủ nhật. đồng nghĩa với việc chủ nhật con ở nhà với bố.
    ngoài ra mình còn bán hàng thêm bỉm sữa, đồ dùng đồ chơi, quần áo trẻ nhỏ vv... thế là nhiều hôm vừa đi làm vừa giao hàng, vừa đi học vừa giao hàng, chồng đang thất nghiệp ở nhà đi giao hàng khắp nơi, chủ nhật đi giao hàng phải gửi ké con 1 lát dưới nhà bác, có hôm nó khóc k cho bố đi thế là mẹ lại phi về cho bố đi giao :(
    mình đi làm lương tháng 5 triệu, bán hàng 1 ngày trung bình được 200k tiền lãi, tiền lương đủ đóng học, đóng tiền nhà cửa, mua linh tinh, còn tiền lãi bán hàng thì đổ xăng xe 2 vợ chồng, điện thoại, ăn uống, tháng nào có phát sinh thêm tiền học của con, tiền cưới xin, tiền học của mẹ, mua cái này cái kia thì là y rằng là phải vay
    mùng 1 tháng 6, chung cư e ở nó bảo đóng 200k để làm 1/6, nhà e k có tiền chơi bài cùn bảo bé nhà e k tham gia, hự, kể cũng phải, làm gì có tiền mà ăn chơi xa xỉ thế. chẹp
     
    cahoi_thitbo_nhapkhau thích bài này.
  6. nhanmissyou

    nhanmissyou Đức * Quân

    Tham gia:
    4/3/2011
    Bài viết:
    1,249
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    nhà tớ cũng 2 nhóc tương đương nhà bạn, mà ko ai trông cho, ko có tiền đi gửi, nên mình phải ở nhà trông con, khi nào có tiền thì ở HN, ko có tiền lại kéo nhau về quê ăn ké ông bà, giờ con lớn rồi mình gửi tạm ông bà ở quê một thời gian để tìm việc cho ổn định rồi đón con lên. Tìm việc theo mình là ko khó, quan trọng là do mình thôi, thời buổi này thì phải thật cố gắng, mình cũng tốt nghiệp ĐH, nhưng giờ cũng tạm thời đi làm công việc chân tay thôi, cũng có thời gian đi giúp việc theo giờ, cũng muốn đi ship hàng nhưng mình ko có tiền đặt cọc, xin làm lễ tân thì ko có ngoại hình đẹp, mình nhùn lắm, làm kinh doanh thì ko có khiếu ăn nói... nói chung là cũng nản lắm, lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ xem làm gì để kiếm ra tiền, chỉ mong kiếm đủ tiền nuôi con thui, mình còn chẳng có xe máy nữa cơ, mình đi xe đạp điện. Mà sức khỏe mình lại rất yếu, hay tụt huyết áp, vì sinh xong bị băng huyết, rồi quá trình nuôi con mình cũng ko có được ăn uống đủ chất nên người lúc nào cũng thiếu máu, suy nhược cơ thể. Nhưng ý nghĩ vì con luôn thúc giục mình phải cố gắng. Mình cũng mới chính thức đi làm được một tuần thôi, vừa làm vừa tìm việc tiếp, mong sao mau ổn định để đón con ra. Mà từ ngày bầu bí mình cũng toàn lên đây xin các mẹ quần áo cũ cho cả 3 mẹ con, làm gì có tiền mà mua sắm, nhiều mẹ tốt bụng lắm. mình nói chuyện hơi lộn xộn nhỉ, nhưng chung quy là mong bạn hãy cố gắng, đừng suy nghĩ tiêu cực vì càng chán nản càng khó thoát ra cảnh này, cố gắng vì con và bản thân mình, hãy hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn
     
  7. sinhvien_hn

    sinhvien_hn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Thuc su la xuc dog wa mn ah, e doc ma ngj toi mjh va me o nha nua, lo tjen an hoc cho 2 e trai nuahuhu
     
  8. kt2a6

    kt2a6 Thôi....Đừng Chiêm Bao

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    21,072
    Đã được thích:
    5,740
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Theo mình bạn nên về quê một thời gian, trên này kinh tế đang khó khăn nên xin việc khó, đâu đâu cũng thất nghiệp.
     
  9. gianguyen231

    gianguyen231 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/4/2013
    Bài viết:
    2,013
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Mấy năm nay kinh tế khó khăn, xin việc không dễ đâu ẹ nó ạ, e không giúp được gì cho mẹ nó , chúc mẹ nó sớm qua cơn khủng hoảng kinh tế này nhé!
     
  10. gianguyen231

    gianguyen231 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/4/2013
    Bài viết:
    2,013
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Bạn thật là tốt, chúc mẹ nó sớm tìm được việc nhé!
     
  11. shopbin2206

    shopbin2206 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Mình thấy ở ngoài thôi cũng nhiều nơi cần tuyển mà, sao mẹ nó ko thử vào hỏi làm tạm thời để sống tạm đã. Sống đc rồi thì tính tiếp nữa
     
  12. shopbin2206

    shopbin2206 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Hồi mình sinh đứa thứ nhất xong cũng gần giống bạn này, nhưng chồng vẫn đi làm nên chưa đến mức độ chết đói.
    Chỉ ko đủ chất thôi.
    Nhưng bjo cũng qua được giai đoạn đó rồi, mẹ nó cố gắng lên nhé.
    Tìm việc j để lấy ngắn nuôi dài vậy
     
  13. omazch

    omazch Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
  14. Shop Me Bi

    Shop Me Bi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/4/2012
    Bài viết:
    4,654
    Đã được thích:
    1,079
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Nói thực sự m` k hiểu sao mà 2 vc b lại để cho con cái và gia đình rơi vào hoàn cảnh đó. Nếu mà tình trạng như thế thì hoàn toàn có thể xách xe ra ngoài đg làm xe ôm hay ship hàng. Dù sao cũng là công việc chính đáng là đồng tiền m` kiếm ra.
    Nói thực sự là đọc những j b viết m` thấy thương thì ít, trách thì nhiều. Chỉ thương 2 đứa nhỏ nhà b thui. N m sẽ để ý giúp có chỗ nào tuyển thì m sẽ báo.
    Nếu b thấy những chỗ b đã xin k khả quan thì làm những việc mà có thể có 1 bộ phận trong xã hội cho là tầm thường để lo cho 2 con trc đi. Giúp việc, đi chợ, xe ôm, ship hàng. Miễn là k phải đồng tiền đi xin, đi lừa. Còn ai cũng có lúc khó khăn cả, qtrong là cách m` vượt qua khó khăn ntnao. Chúc b sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này
     
    physics.hnuenguyenhau thích.
  15. minhhang6786

    minhhang6786

    Tham gia:
    30/9/2012
    Bài viết:
    10,233
    Đã được thích:
    2,585
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    thương mẹ cháu thì ít, nhưng thương 2 bé thì nhiều, mẹ cháu ở đâu? em thì k giúp được nhiều, có mấy đồ linh tinh em nghĩ bé dùng được
     
  16. thoigianvang

    thoigianvang Thành viên mới

    Tham gia:
    26/2/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Ban oi ben minh chuyen kinh doanh van phong pham.dang can tuyen nhan vien kinh doanh.ban co dinh lam nhan vien kinh doanh thi lien he voi minh nhe.thoi gian lam tu 8h30 den 5h00 chieu.luong thi se co luong cung va thuong theo doanh thu
    .quan trong nhat la ban cham chi la co thu nhap on dinh roi.lien he voi minh hoac de lai so dien thoai minh se lien lac voi ban.
    Minh ten trang dt:0936831884.
    Cty cp tm va dvu.Thoi Gian Vang.
    So 9 ngo 432 doi can.ba dinh.ha noi
     
  17. nguyenhau

    nguyenhau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Đồng ý với mẹ này ở hà nội ko thể chết dói được do mình có kén việc hay ko thui
     
  18. Ngaquynh8181

    Ngaquynh8181 Tôm sú xuất khẩu

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    2,551
    Đã được thích:
    796
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Đọc những dòng tâm sự của bạn mà thấy buồn quá, tình hình giờ cũng khó khăn thật nhưng không phải là bế tắc hoàn toàn. Cái chính là cả 2 vchong phải cố gắng vượt qua, mình còn trẻ mà, nhà mình nhiều lúc cũng rơi vào tình trạng k tế kiệt quệ nhưng vẫn vui vẻ chiến đấu đến cùng thôi
     
  19. Pho

    Pho Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    4,343
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Cố gắng keen bạn, Minh thì khá hơn bạn Ty thoi . Chuc bạn mau Tim duoc viêc
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này