Hà Nội: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Meo con 2006, 4/5/2012.

  1. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Đắt lăm bác ơi, 10tr nêu muôn theo dõi qua mạng đây, chỉ có nhà nào có đi mới kham nổi thui
     
    Đang tải...


  2. landinh

    landinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/4/2012
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Mẹ nó đnag muốn tìm chỗ để lắp camera ah? Đứa bạn thân em làm kinh doanh cho Camera Mỹ Đình. Chị thử gọi cho bạn ấy xem để bạn ấy báo giá cho. Nếu hợp lý thì làm chị ạ. Số của bạn em là 0168.993.2013, bạn em tên Hải nhé. Em cũng không biết giá thế nào đâu. Chị cứ hỏi trực tiếp cho bạn ấy xem
     
    momo thích bài này.
  3. DH34

    DH34 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2011
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Nhà em lắp hết hơn 10tr đây :(

    4 camera góc hồng ngoại+ 1 đầu ghi 500GB đủ ghi trong 1 tuần liên tục + theo dõi qua mạng
     
    momo thích bài này.
  4. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Lâu k thây em về nhà mình tám chuyên, hii, ng gv moi quen viec on rui em nhi, Mai chi co 1 em sv den giup, k bit tinh hinh sao đay, nhưng k ăn ở nhà mình chắc đỡ va chạm hơn, em Đa thuê em sv nào chưa
     
  5. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Như bạn này thì mình thua luôn. Chồng mình trông con mà cứ dán mắt vào Ipad với iPhone là mình nhảy cồ cồ lên rồi. Bà trông bé thích xem ti vi mình cũng có ý kiến ngay rồi. Thật tình là đưa con cho một người như bạn trông mình không yên tâm tẹo nào. Chắc bạn này rảnh rỗi quá nên vào đây đùa chị em. Lương 16 triệu mà đi trông em bé. Con nhà người ta mà bạn ý làm như búp bê ý, thích nên bế chơi. Thua!
     
    minhdung10 thích bài này.
  6. DH34

    DH34 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2011
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Em vẫn đi tàu ngầm hóng chuyện các chị đấy chứ. Em chưa thuê các bạn sinh viên lần nào nên cũng chưa có kinh nghiệm gì. Hiện em đang thuê một em sn 87, đã có 2 con rồi chăm bé nhà em.

    Thực ra, theo em nghĩ các mẹ cũng không nên tranh cãi nhau nhiều về chuyện có cho giúp việc sử dụng tivi hay máy tính không vì thực ra, ngoài những lúc làm việc, họ cũng phải nghỉ ngơi chứ, nhưng người nào biết điều thì không để việc đó ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Như cô bé đang giúp cho em, vẫn dùng điện thoại online trên mạng, thậm chí lang thang trên forum mình luôn, chiều vẫn bật tivi nghe Yan TV nhưng em cũng chưa ý kiến gì vì thực ra em í cũng chỉ dùng trong giờ nghỉ trưa của em í và nghe tivi nhưng không rời mắt khỏi con em. Em nghĩ mình cũng không nên o ép người ta quá làm người ta thấy đi làm mà gò ép, khổ sở. NHưng đúng là nếu gặp ai mà không biết giới hạn thì quả tình rất ức chế.
     
  7. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Ụ, chị cũng nghĩ thế, gv nhà chị trừ những lúc trông cháu, còn đâu xong việc La đc tự do, tôi Minh Vân trông con, cho con ăn, còn bà gv thì rung đùi xem phim, Hiii, chiêu thế mà cũng có giữ đc đâu. Vì La ng mới nên em cứ thường xuyên theo dõi camera nhé, Chu theo kinh nghiệm của chị ban đau ng nao cung tan tuy Nhung sau mot thoi gian thi moi biet dc
     
  8. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Cô trông bé cho mình thích xem ti vi lắm, mình cũng để cô xem bình thường. Tối đi làm về mình còn trông con để cô ý xem phim Việt Nam cơ. Nhưng có một lần mình phát hiện cô ý đóng cửa phòng bé lại xem ti vi trong phòng, còn con mình lang thang chơi mình nhắc khéo luôn. Sau lần đấy cô ý cũng biết ý không thế nữa. Nhưng đến trông con mình mà mang theo laptop, iPad thì thực sự mình thấy không ổn tí nào.
     
  9. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Thực ra vấn đề xem ti vi hay không, dùng thiết bị giải trí gì gì hay không là thuộc quan điểm từng người. Như mình thì trong ngày lúc phải trông bé phải hạn chế điện thoại nhất là khi cho bé ăn. Tưởng tượng bé đang ăn mà gv cứ nhận cuộc gọi thì thế nào? Ti vi thì mình k bao h chấp nhận cho gv xem vì sợ hại mắt bé (nhất là những bé dưới 2 tuổi), đấy là mình thôi còn mỗi nhà một kiểu. Tối đến giờ ngủ, xong hết việc thì gv muốn giải trí gì thì tùy.
     
    Assari138 thích bài này.
  10. Giadinh_Tom

    Giadinh_Tom Mẹ Tôm Tép

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Haizz, em mới có GV mới, ko biết thế nào nhưng rút kinh nghiệm là sẽ ko chiều chuộng như GV cũ nữa, bài học xương máu để để của em đấy ạ! Con em ốm h vẫn chưa khỏi, rồi lây sang cả em... Bao nhiêu tiền của đổ vào đấy cũng chỉ vì GV!
     
  11. cu Trí

    cu Trí Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Mình cũng mới phải thuê giúp việc vì sinh bé thứ 2. Nhà chung cư nên cũng chả có việc gì nhiều, giúp việc trẻ, nhiệt tình mỗi tội ẩu và không sạch sẽ như mình mong muốn. Cũng biết là người khác làm thì ko thể như mình làm được nên cái gì cho qua được thì đành tặc lưỡi, cái gì bắt buộc phải làm theo ý mình thì phải dặn cho kỳ được thì thôi. Giúp việc nhà em buôn điện thoại cực khiếp luôn, thời gian đầu mình còn cả nể, chỉ nhắc khéo mày buôn thế thì lương ko đủ mà trả tiền điện thoại, nó cứ lý sự em có gọi đâu, người ta gọi cho em. Sau 2 tháng thấy tình hình buôn ko giảm đi, nấu cơm cũng vừa nấu vừa buôn, dọn nhà cũng một tay cầm giẻ 1 tay cầm điện thoại. Mình phải ra chỉ thị luôn, không cấm dùng điện thoại nhưng trong giờ làm không được nghe điện thoại, tối xong hết việc tha hồ mà buôn. Nói thật là đi làm ko yên tâm nó trông con mình ở nhà hix. Cái vụ gv trước nghe mọi người thấy đã ngại, giờ mình vướng vào thấy con nan giải hơn vạn lần. hix.
    Mình cũng chưa có kinh nghiệm nhiều nên lót dép ngồi hóng thêm với các mẹ.
    Mà giúp việc giờ em thấy là công việc nhàn mà ít rủi ro, ko lo ăn, lo ở, lo mặc, tiết kiệm được nguyên lương chứ lương cô giáo mầm non lớp tku lớn nhà em cũng chỉ được thế, mà công việc thì bận hơn nhiều, lại tốn tiền thuê nhà, ăn ở, xe cộ đi lại. Em cũng thường xuyên bảo con bé gv nhà em đấy, các cô kia tốn bao tiền ăn học giờ đi làm còn ko kiếm được bằng mày, học mới hết cấp 2 mà công việc bận rộn vất vả chứ có sướng như mày đâu. Nó cũng biết, nên ko nói gì, về quê 4 ngày gầy đi 1 kg, đen nhẻm ra, ra nhà em lại trắng phau phốp pháp, béo tốt ra. Làm gì chả sướng, thế mà làm việc ko có trách nhiệm, ko cẩn thận thì đúng là ko còn gì để nói.
    Có gì mình cập nhật tiếp các mẹ cùng buôn ạ.
     
    momoMeo con 2006 thích.
  12. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Mình cũng cùng quan điểm với mẹ này.

    Trước mình cũng lăn lộn ở diễn đàn này tìm người nhiều lắm rồi. Nhưng một phần vì giá cả quá khả năng của mình. Toàn thử việc 2tr5, 2 tháng sau lên 3triệu. Tìm người đến làm giờ hành chính thì bị lừa luôn, may chưa mất mát gì, chỉ nhỡ việc của mình thôi. Em tìm trên diễn đàn khác và Google được một cô nguyên là cô giáo tiểu học mới nghỉ hưu.

    Cô này được cái sạch sẽ, nhẹ nhàng, cũng quý con em và có trách nhiệm với bé. Có điều cực chậm, chậm lắm lắm ý nên nhiều lúc bà ngoại và bố cháu cũng phàn nàn với em. Em bảo thôi, sạch sẽ và quý con mình là được rồi.

    Cô ý chỉ trông bé, ru bé ngủ, sáng thì quét cái sân tầng 1, ăn cơm xong rửa bát. Còn cho bé ăn, tắm cho bé vẫn là em hoặc bà ngoại. Lương em trả 2triệu 2, một tháng 1- 2 lần cuối tuần về chơi nhà con gái.

    Mới đến em cũng nói rõ ràng:

    - Cháu không tính lương thử việc của cô, tháng nào cháu cũng trả cô đủ 2tr2.
    - Đáng lẽ mỗi tháng cháu sẽ giữ của cô 200k trong vòng 3 tháng, khi nào cô nghỉ, cô báo trước cho cháu 1 tháng nhưng cháu thấy cô cũng là cô giáo, nói chung cô cháu mình tin nhau nên không giữ tiền. Nhưng nếu cô nghỉ cô phải báo trước cho cháu 1 tháng.
    - Cháu đi làm 1 năm có 12 ngày phép, nên cô cũng thế, vì cô nghỉ cháu phải nghỉ phép trông con. Nghỉ hơn cháu trừ vào lương.

    Cô ý ở nhà em được 2 tháng hơn rồi. Nói chung là ổn, nhưng cứ mỗi lần về nhà con chơi là ra có chuyện. Lần thì thằng út nó bảo mẹ đi làm đến Tết thôi, còn thì nghỉ nhé. Em bảo luôn: tốt quá, chú ý nuôi đc cô, đưa tiền cho cô trả nợ được thì cô đi làm làm gì cho vất vả. Thế là im luôn. Lần thì bảo: có khi mấy tháng nữa cô nghỉ để trông con cho con gái, con gái cô đi làm sớm lắm. Em bảo thế cô xem báo trước cho cháu rồi sau 1 tháng nghỉ cũng đc, chứ giờ để cháu cô đi nhà trẻ bị cô giáo đánh cũng tội. Cũng im luôn.

    Làm được 2 tháng thì 2 lần đòi tăng lương. Tháng đầu tiên đòi thêm 100k để mua quà cho cháu. Em bảo cô trích lương của cô ra mà mua, 2tr2/ tháng là cao so với nhà khác quanh đây rồi ( hàng xóm quanh nhà em chỉ 1tr7 -2tr thôi mà làm hết các việc). Tháng sau thì bảo cho cô 80k/ ngày cho tròn ( đang là 73k/ ngày) Em cũng bảo không. Trưa hôm đấy em về nhà cho con ăn, xong vội vội đi làm ko kịp ăn cơm, cơ quan em nghỉ có 1 tiếng. Em bảo: cô ở nhà, mưa ko đến mặt, nắng ko đến đầu. Có cô nhưng cháu vẫn phải cho con ăn, giờ cháu ôm bụng đói đi làm đây. Thế mà cô hai tháng đòi tăng lương 2 lần có hợp lý không? Cô nhìn chị Hảo ( hàng xóm cạnh nhà) chị ý cơm nước, lau dọn nhà cửa, chăm 2 đứa sinh đôi được có 2 triệu đấy. Khi nào hai đứa 9 tháng, biết ngồi thì mới được tăng lên 2triệu 5, mà một năm đc về nhà có 1 lần (trừ dịp Tết). Cô tháng nào cũng về nhà con 2 lần đấy. Thế là im, nhưng mặt sưng xỉa mấy hôm.

    Tháng trước về quê em cũng biếu 100k đi đường, mua cho con cá 100k nữa. Nhưng về nghỉ 5 hôm em trừ 2 hôm phép và 3 ngày lương. 30/4 em cũng cho thêm 100k. Mùng 1/6 này em cũng mua quà cho cháu cô ý. Ốm đau em mua thuốc, cho nghỉ ngơi còn em và bà ngoại trông e bé. Em cũng nói thẳng là lương cô không phải 2triệu2, tính cả ăn ở vào nữa phải 5triệu đấy. Em nghĩ mọi chuyện nên thẳng thắn rõ ràng. Mình tôn trọng người ta nhưng phải để ng ta thấy ng ta cũng cần mình. Mình không phụ thuộc người ta quá. Nếu cô này mà nghỉ, em tìm trường mẫu giáo tốt tốt cho con em học. Bé cũng được 16 tháng rồi, cho đi trẻ 1 tháng 4triệu 5 cũng bằng lương người trông trẻ mà mình đỡ bực.
     
    Meo con 2006 thích bài này.
  13. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Công nhân La gv giờ có giá thật, nghĩ mà mệt mỏi, k có thì thiếu, có thì cảm giác thừa, hôm nay Minh bắt đâu mượn 1 em sv trg đu công nghiệp, k biết có ôn k, chờ tình hình xem thế nào để chia sẻ với cac mẹ tip nhá.
    @ mẹ Assari 138: k bit Sao khu nhà mẹ nó thuê rẻ thế nhỉ, có ai thi gth cho Minh nhé, chồng Minh vẫn thik các cô có tuổi trông con
     
  14. xuka12

    xuka12 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/4/2012
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Mình cũng ủng hộ đuổi thẳng cổ gv kiểu này, mẹ nó nêu tên cho cả nhà cùng biết tên cùng tránh đi, nếu có ảnh đưa luôn lên cho biết mặt nữa. Cho các bà ấy trắng mắt ra. Mình cũng kêu gọi các mẹ, không nên quá chiều gv, không thuê người này thì thuê người khác, phải xứng đáng đồng tiền bát gạo. Mình cũng mới đuổi một bà gv cùng quê, lại còn bạn chị gái giới thiệu nữa chứ, mình thì nể bạn chị nên đối xử tử tế, nhưng bà ta thì không như thế. Bà ta điêu ngoa, nói xấu mình với mẹ chồng, bịa chuyện nói xấu với chồng mình, gây vc hiểu nhầm nhau đã thế còn đổ tội cho đứa 6 tuổi (con mình) cũng không tha. Bà ta chỉ suốt ngày bế con ngủ, bảo thì cãi không làm. Mình làm gần hết việc nhà, bận đi có việc chưa làm được bảo bà ấy làm thì bà ấy cãi, rồi bịa chuyện nói với chồng mình là mình nói thế nọ thế kia. Điên người, không thể để 1 kẻ phá gia đình mình như thế. Đuổi. Mặc dù giờ phải đi tìm người gv khác, cũng vất vả nhưng vẫn đuổi.
     
    Giadinh_Tom thích bài này.
  15. xuka12

    xuka12 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/4/2012
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Mẹ nó may mà bà ấy nói thì vẫn nói, làm thì vẫn làm, nhà mình 3 triệu mà đòi tháng về 1 lần, cho tiền đi tàu xe (140 nghìn) , tiền quà, 2 ngày về không trừ lương. Mẹ nào đi làm được như thế không nào. Còn bà trước đó, thì 2,5 triệu, nhưng luôn mồm bảo con đi làm công nhân hàn xì tháng 10 triệu, mình bảo vậy chị đi làm gv làm gì, bảo con nó cho , 10 ở quê có mà chả mấy tý mua được ô tô các mẹ nhỉ. Nhưng mình không nói như các mẹ đâu, việc nhà cũng cứ làm ấy vậy mà chỉ có nói các bà ấy làm giúp khi mình có việc bận, các bà ấy quay ngoắt lại cãi, rồi sinh chuyện, bỏ về :(. GV thời này sướng thật đấy. Bố mẹ mình còn chả chiều như thế, mà phải chiều các bà ấy vậy mà còn chưa yên thân. Khổ quá cơ, khổ quá cơ. Có mẹ nào có gv nào không giới thiệu cho mình với. Mình đang cần gấp.thanks!
     
  16. xuka12

    xuka12 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/4/2012
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Mẹ nó ơi, mẹ nó thuê sinh viên thế nào đấy. Mình cũng muốn thuê sinh viên nhưng không biết bằng cách nào cả, mách mình với. Sợ mấy bà gv mẹ chồng lắm rồi.
     
  17. xuka12

    xuka12 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/4/2012
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Trích Nguyên văn bởi dungthoa.mt View Post
    Em là giáo viên chưa có đk thuê gv nhưng em thấy chị này ghê ghớm quá. Có phải ai gv cũng xấu đâu mà lập cái tiêu đề "hot" thế

    Mình cùng quan điểm với chủ top. Vì mình đang trong tình trạng cùng với nhiều mẹ ở đây. Giờ em này cứ thử nghĩ, nếu mình chiều họ như chiều vong, lương thì cao, đòi hỏi nhiều mình phải đáp ứng, trong khi đó, con mình đứa lớn thì các bà ấy ác lại suốt ngày đổ lỗi rồi nhăm nhe đòi đánh con mình, đứa bé thì chỉ bế ngủ, nhịn, rồi mai xin về, ngày kia đi chơi, đã thế các bà ấy cứ làm như mình là con dâu các bà ấy, đâm bị thóc chọc bị gạo. Nói chung là thân giúp việc nhưng không phải là gv mà là vua chúa bắt mình hầu lại các bà ấy. Mình có thừa tiền đâu, nếu thừa tiền sẵn sàng mang đi công đức còn hơn mua của nợ đó về nhà rồi chuốc lại cái bực mình. Đã thế khi cho nghỉ, các bà ta lu loa lên vừa đi đường vừa làm ầm lên, nào là mình thế nọ nào là mình thế kia... Nào bạn cứ nghĩ đi, chắc bạn này chịu được những điều đó, bạn có thần kinh thép và thừa tiền nữa. Bái phục bạn. Hãy để cho các mẹ ở đây được xả hơi nhé.
     
    Assari138 thích bài này.
  18. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Các mẹ ơi, chúng ta nên quán triệt, mình tôn trọng người ta, chiều nhưng phải rõ ràng. Cô trông bé nhà em để tự em thì em cho thêm, mua cái nọ cái kia, chứ đòi hỏi em từ chối thẳng. Em cho rất nhiều quần áo tốt của thằng ku em, nó không thích nên thay chứ chẳng hỏng hóc gì. Ở nhà em 1 tháng lên 2kg, về quê 5 ngày gày hơn 1kg luôn. Em cười cười nửa đùa nửa thật bảo thế này có khi cô phải trả lương ngược cho cháu ý, một tháng trời cô béo trắng ra còn gì. Nhà hàng xóm sang chơi kể chuyện nhà ng ta chỉ nấu canh với mắm tôm, có thêm người giúp việc nên ăn uống không thoải mái... Em cũng đùa đùa bảo cho cô sang bên đó ăn cơm nhé, để đỡ phải tập thể dục. Đi làm về mệt mỏi ở cơ quan, nhiều ng thất nghiệp em cũng kể để cô ý thấy cuộc sống khó khăn thế nào.
     
  19. DH34

    DH34 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2011
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    hihi, nghe các mẹ tám chuyện em lại nổi cơn tam bành. Ha ha

    Để em kể các mẹ nghe bà giúp việc đầu tiên của em nhá. 54 tuổi, nhà HN, 2 con, một gái sn 82 bán quần áo, một trai sn 85 làm linh tinh. Sau khi bà í nhận trông trẻ tại nhà thì khó chịu với các vị phụ huynh của các cháu nên quyết định nói với làng xóm là tôi đi làm ở phường, thực ra là đến nhà trông con em lúc đó mới hơn 3 tháng với mức lương 3tr ( với cái giá của cuối năm ngoái ạ, mẹ chồng em kêu quá trời). Công việc là chăm một đứa trẻ hơn 3 tháng từ 7h30 đến 6h30 chiều ạ.

    Em hợp đồng là tháng đầu thử việc 2,5tr; tháng sau chính thức thì em trả 3tr. Hôm đó em nhớ là ngày cuối tháng 9 rồi nên 2 cô cháu thống nhất sang mùng 2/10 sẽ bắt đầu làm việc. Nhưng rồi không hiểu sao, cô ấy gọi lại cho em và bảo se đi làm luôn từ ngày hôm sau, 26/9. Đến 30/10 em trả tiền, cô ấy hỏi em là cháu ơi, sao lại chỉ có hơn 2tr5. Em mới nhắc lại về thỏa thuận tháng đầu thử việc. Cô ấy hồn nhiên bảo em,ơ, thì cô đi làm từ 26/9, cô đã phải đi làm sớm mấy ngày rồi mà thì cả tháng 10 phải là 3tr chứ. Tức là cái định nghĩa của cô ấy về tháng thử việc là " tháng trước và tháng sau" thôi ạ. Em buồn cười quá, em bảo tháng thử việc là 30 ngày cô ạ, cô mới làm có 4 ngày của tháng 9 mà cô bảo cháu sang tháng 10 phải trả cô luôn lương chính thức làm sao được? ==> hậm hực với em và từ sau lần đấy, lúc nào cũng có thái độ như kiểu mình ăn chặn tiền của bà. Trong khi bà chả bao giờ nhớ là em rất hay đưa thừa tiền mỗi khi nhờ bà mua cái gì, thậm chí còn biếu bà ít tiền tiêu vặt.

    Được cái bà sạch sẽ và không ngại việc nhưng lại vô cùng lắm lý sự, tham, thích làm theo ý mình hơn là ý gia chủ và cuối cùng, mẹ chồng em còn phải kết luận một câu là "mình là mẹ chồng còn chưa bao giờ dám bắt con dâu làm theo ý mình như cái bà này". Các chị biết là đẻ xong máu nóng thế nào rồi, đã phải bỏ tiền ra thuê một bà về để giúp mình, làm mọi việc theo ý mình thì chớ ngờ đâu rước ngay phải cái đài rè, suốt ngày cháu phải làm thế này cháu phải làm thế kia. Mà thế này thế kia là sao ạ? Là phải chiều trẻ con, ngủ là bế lên ru rung rinh, là cho nằm uống sữa mà cứ uống nhát một nhát một, 15' lại lôi bình sữa ra cho uống một tí, là phải đánh tưa lưỡi bằng mật ong, là phải nấu nước cháo cho ăn từ khi 4 tháng.....Em chỉ muốn bốc hỏa!!!! Em dặn gì thì bà í làm hoàn toàn ngược lại và còn bảo em là cháu cứ khoa học cho lắm vào là hại con, cô kinh nghiệm nuôi 2 đứa con đây đầy mình đây này (vâng, 2 đứa nhà cô giờ ốm suốt, riêng thằng con ăn bám mẹ vì mẹ quá chiều). Lần 1, em nhắc nhẹ. Lần 2, em giải thích nhẹ nhàng sao lại thế. Lần 3, em nhắc thì cãi em, em nói luôn, cháu thuê cô về là để làm theo những gì cháu dặn chứ cháu không cần ai điều khiển cháu như thế. Con cháu, cháu chịu trách nhiệm và cháu nuôi theo kiểu của cháu. Cô thích nuôi theo kiểu của cô thì cô nuôi con cô thôi nhé. Xung đột lần 1.

    Làm cho em khoảng 1 tháng thì bắt đầu nì nèo tăng lương. Bà í đòi thế này ạ: giờ cô không ăn trưa ở nhà cháu nữa (em ăn gì bà ăn nấy ạ, thậm chí khi em đi làm thì có người giúp việc khác nấu theo thực đơn yêu cầu của bà luôn), cháu cho cô tiền ăn trưa. Mình thì đúng là mắc bệnh thương người, nghĩ một tháng mình được 500k tiền ăn trưa giờ sớt lại cho cô ấy vì hoàn cảnh khó khăn, em đưa luôn 400k ( đúng là lần đầu nên cái gì cũng dại). Vậy là em phải trả 3tr4 một tháng cho bà, hàng ngày bà mua 1 cái bánh mì 1k đến ăn trưa ở nhà em, chiều đói lại mò xuống ăn cơm nguội rồi ngô rồi bánh trái các kiểu. ==> ???? NHưng thôi em cũng chẳng nói gì, chỉ hơi nhíu mày chút.

    Sáng bà hay dậy sớm vì không ngủ được. 7h30 mới làm mà cứ 7h10 đã thấy bà ở nhà em rồi mà giờ đó vợ chồng em còn đang thay đồ. Nhưng vấn đề là xong chiều bà cuống cuồng để về lúc 6h10. Em hỏi sao cô về sớm thế, đã xong việc đâu thì bảo là cô đến sớm 20' thì cô phải về sớm 20' chứ ==> bó tay. Em thì chiều 5 rưỡi mới về đến còn cơm nước tắm rửa cho con loạn hết cả lên. Em bảo bà là làm gì có chuyện đó, cháu hợp đồng với cô là làm đến 6h30 cơ mà, còn chuyện cô đến sớm là tự cô đến chứ cháu có nhờ cô đến sớm thế đâu, thế những lần cháu cho cô nghỉ từ 3h hơn vì cháu được về sớm thì cháu cũng trừ tiền luôn nhé ==> xung đột lần 2. Em bị bà í nói là quân phiệt ạ.

    Làm được tháng rưỡi thì kêu con gái cô sắp cưới, thằng con cô cũng làm cho con bé bạn có bầu rồi. Chắc định vay tiền em nhưng em chả đả động gì nên cũng không dám hỏi. Và em có cái váy cưới của em rất đẹp, tự nguyện cho chị ấy mượn để đỡ tiền, bao nhiêu thuốc bổ hồi em có bầu còn lại em mang ra cho con dâu cô hết. Em hỏi có cần nghỉ không thì bảo là không. Xong ăn hỏi xong là alo cho em bảo cô xin nghỉ 1 ngày đi đưa thiếp. Hết 1 ngày thì bảo cô xin nghỉ hết tuần để chuẩn bị cưới luôn ( mà lúc đó em đi làm rồi, không có ai trông con cho cả). Hết tuần xong đến hôm sau lẽ ra đi làm thì lại alo bảo em là nghỉ thêm 2 ngày nữa để lại mặt, vị chi là nghỉ hơn 10 ngày liên tục. Em bó tay chả biết làm thế nào nhưng cũng chả làm gì được, đành chịu. Đến hôm cô ấy đi làm thì cũng qua ngày trả lương hàng tháng mất 2 ngày, chiều hôm đó đi làm về em đã để sẵn tiền ra rồi : 1 kẹp tiền lương + 1 phong bì tiền mừng cưới con gái 500k. Thế mà lúc đưa phong bì thì mặt lạnh te, nhận luôn không một lời cảm ơn rồi quay sang trách em là cháu trả lương muộn ngày ==> ?????? (em trả kiểu gì ạ? để con em ở nhà xong phải đến tận nhà trả tiền lương vì cô ấy xin nghỉ sao????????). Tháng đó cô ấy nghỉ 10 ngày nên đương nhiên là em phải trừ tiền 10 ngày rồi (cả tiền ăn lẫn tiền công). Cô ấy giận em, mặt hầm hầm, lấy cớ là bắt cô làm nhiều, không được chiều cháu, bảo là em không biết nuôi con (hở? hở?), cô với cháu vậy là không cùng quan điểm từ mai cô nghỉ. Em tức quá bảo vâng thế mai cô nghỉ đi ạ, cháu chả muốn làm việc với người cứ 1 tuần dọa nghỉ vì không làm đúng ý cháu dặn đâu, cháu cũng mệt với cô lắm rồi.

    Các chị biết bà í làm gì không ạ? Bà í đứng ra giữa cửa nhà em bà í thét lên rằng là tôi bị nhà chủ ăn chặn tiền. Tôi nghỉ cưới con gái có vài hôm mà trừ hết tiền lương lẫn tiền ăn của tôi (ặc, tiền ăn cả tháng em đưa 400 mà cuối cùng em trừ có 50k gọi là cho có đấy ạ). Em điên quá, mới nhảy ra bảo là cô có đàng hoàng thì vào nhà mà nói chuyện cho tử tế, định ăn vạ giữa cửa nhà tôi à? Có cần tôi mời công an đến làm việc không? Mà cô tham vừa thôi, đi làm nghỉ cả gần nửa tháng mà đòi người ta vẫn phải trả hết cả tháng lương? ( NÓi đến đây em vẫn điên) Đến giờ, em tiếc, tiếc vì đã trả lương không xứng đáng với chất lượng công việc lại còn ôm cả đống ức chế vào người, tiếc vì đã cho mượn cái váy cưới rất yêu quý của mình, tiếc vì đã mừng tận 500k vì nghĩ cô ấy khó khăn muốn bù đắp, tiếc vì đã cho cô ấy quá nhiều đồ đạc thuốc thang tốt trong nhà, tiếc vì đã thương cô ấy và lo lắng cho gia đình cô ấy và còn rất nhiều những thứ khác nữa. Em không tiếc tiền mà em tiếc cho cái lòng tốt và chân thành của mình bị lòng tham không đáy dẫm đạp lên. Sau chuyện đó, em sốc mất mấy hôm, không muốn nuốt cái gì cả, ức kinh khủng.

    Sau vụ này, em rút ra kinh nghiệm:
    - KHông có cô cháu gì hết. Chị-em, nói xưng hô cho thân tình và dễ nói ạ.
    - Kiên quyết ngay từ đầu là em dặn thế nào thì làm như thế, không thắc mắc giải thích dài dòng, làm được thì làm không thì thôi, giải tán ngay từ đầu
    - Không tăng lương quá 100k/lần
    - Fix ngày trả lương và mỗi lần có một mảnh giấy ghi rõ làm từ ngày nào đến ngày nào, lương từng này, thưởng từng này, trừ tiền gì
    - Quan trọng nhất là tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, không được lẫn lộn và phải quán triệt ngay từ đầu. Yêu quá thương quá họ lại cứ tưởng họ mới là chủ.

    Bài học đau thương của em đấy, yêu thương, quý trọng, thông cảm, nghĩ cho người ta từng chút một nhưng rồi ăn quả đắng. Mẹ chồng em đã nói một câu mà em cho rằng rất đúng: con có tốt với người ta đến mấy người ta cũng không hiểu đâu con ạ, với những người đấy, chỉ tiền mà thôi. Cho nên đừng mất công mà làm gì, kiểu gì họ cũng chửi được mình mà. :( Thấm thía.
     
    cu Trí, trangthuhnmomo thích.
  20. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Nhà mẹ nó ở đâu thế, em sv đang làm cho nhà tớ đang Tim việc cho cac b cùng phòng, mà thời gian làm việc thế nào mẹ nó ghi lại, Minh hoi cho nhe
     

Chia sẻ trang này