Hà Nội: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Meo con 2006, 4/5/2012.

  1. Giadinh_Tom

    Giadinh_Tom Mẹ Tôm Tép

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Ủng hộ mẹ nó, ko có người này thì có người khác... bà ý tên là Thoan,người hải Dương, ngoài 50 tuổi mẹ nó ạ! Đấy cũng là do cô ruột mình giưới thiệu đấy nên mình cả nể, toàn nhịn bà ý như nhị cơm sống thôi... Các mẹ cứ cảnh giác nhé!
     
    Đang tải...


  2. Giadinh_Tom

    Giadinh_Tom Mẹ Tôm Tép

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Em quên ko kể với các mẹ là có một lần bà GV này em đưa cho 200K nhờ đi chợ sáng vì em có viewecj gấp ko đi chợ được, thế là hôm đố bà ý mua được 3 lạng thịt lợn rồi cũng chả thèm tra lại cho em tiền thừa hay đả động gì cả! Em thì cả nể sợ bà ý tự ái nên cũng ko hỏi, nhưng trong lòng tự nhủ là đừng bao h nhờ đi chợ nữa nhé! Tại bà ý hay kể là ở chỗ cũ cô toàn (được) đi chợ mua cái này cái kia ạ! Hix, giao tay hòm chìa khóa cho bà này có mà phá sản mất! Phim thì xem hết phimnafy đến phim kia ko thiếu 1 tập, có hôm kêu đau dâyuf quá em phải nghỉ cả ngày để chăm con với lại cơm bưng nước rót cho bà ý, đến bữa ăn cơm ko thèm xuống, em phải lên gọi tận nơi, mời là cô xuống ăn cơm, ăn xong đau đầu ko rửa bát được nhưng cũng vẫn "cố" xem được nốt tập phim (Đại A Hoàn" xong mới lên giường nằm ngủ ạ! Chi tiết tập phim nào cũng kể vanh vách, toàn thấy bật kênh phim việt lên xem cả ngày, em về nhà lúc nào là thấy bật ti vi lúc đấy! Đúng là mình dễ tính quá đâm ra hư... H wem quán triệt luyoon, người giúp việc mới sai chỗ nnafo là em nói luôn, được cái thật thà chăm chỉ nhưng đi GV lần đầu nên nói thật là chưa biết ý lắm, nhanh nhưng mà hơi ẩu,chắc còn phải huấn luyện dần dần ạ! Quý mỗi cái thật thà và có vẻ rất quỹ con em ạ!
     
  3. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    He he chuyện của mẹ này li kì quá, phải đọc cho bằng hết.

    Công nhân là mẹ nó chiều gv thật. Mình cũng từng có 1 bà gv lúc mình vừa sinh xong cũng dạy mình phải làm cái nọ, cái kia... Mình mới sinh được 3 ngày, bà í bảo lấy cái tã quấn nịt bụng đi, bụng to như cái rổ kia. Xong thấy mình mặc áo lót cho con bú thì bảo rách việc, bỏ áo ra cho có nhiều sữa. Ngày mình vào nhà tắm thay bvs mấy lần thì bà í mách với mẹ chồng mình là bà đẻ ngày tắm mấy lần. Ặc ặc.. Mình đã ko nói gì, lườm cho mấy phát rồi. Thế mà gần như ngày nào cũng lặp lại cái điệp khúc ấy mỗi lần có bà và cô y tá tắm cho con mình đến. Mình bèn hỏi: thế ở quê họ nịt bụng, còn ti họ thả rông à? Giữ được cái eo thì ti dài đến rốn à? =)) Ặc ặc.. Lúc í bà í mới cười trừ bảo người ta lo cho thế còn kêu ca.



     
  4. thanquangninh.vn

    thanquangninh.vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Một trong những điều ghét nhất ở người giúp việc là: hay mang chế độ đãi ngộ của ô xin nhà hàng xóm,nhà chủ trước vv bực lắm

    Lại còn vụ ăn uống mất vệ sinh nữa . Ngồi ăn chung mâm cơm ...chấm thức ăn ngoáy bát mắm nhìn phát ghê lun:rolleyes: ... nước chấm rơi vãi tung tóe cả ra mâm,ra thức ăn ... tự dưng thấy nuốt khó trôi ...](*,)](*,)](*,)
     
    DH34Meo con 2006 thích.
  5. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Ngày trc Minh cứ nghĩ do Minh hoi khó tính k chịu nổi tính cách của mấy bà gv nhưng đúng là hầu như hiếm ai hài lòng đc, Minh cứ càng chiều thì càng đc thể. Mình mua cho đôi dép, bà ý đi k via, sáng hom sau trc luc Minh di lam, quang ngay trc mat Minh bao doi di, di k vua. Minh thi cu 1 dieu co hai dieu chau, con ba y thi an noi trong k, me Minh con Chang noi voi Minh nhu the, hic. 1.5 cho 300k, tuan sau do chac co noi nao Gia cong cao hon, tro mat luon, bao chau noi co the co tu ai, nghi viec. Di dc 1 tuan, chac cho do cv vat va, Tuoi lai 60 roai k kham noi, dinh quay lai, nhung Minh tu choi lun, Mac dù chua co ng, ghet nhung ng dung nui nay trong nui khac ghe

    Minh keu goi cac me, nhat la cac me trong nha Minh thong nhat 1 muc Gia tra cho gv thui, Minh thay 2,5tr la qua on rui, đung thoa hiep, Dan Dan cac gtri phai di ve dung quy dao chu. Voi muc giá Chung do ng v do phai dung nui nay trong nui khac
     
    thanquangninh.vnDH34 thích.
  6. DH34

    DH34 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2011
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Trời đất, mẹ nó tả...chân thực quá. Em sáng ra chưa ăn gì mà nghe mẹ nó kể cũng thấy...nghẹn ở cổ. Ha ha
     
    thanquangninh.vn thích bài này.
  7. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    GV nhà tớ thì tớ đưa ví dụ của người khác ra để huấn luyện cách thức ăn uống: không chọn thức ăn trên đĩa, không nhúng đũa vào bát canh, không chấm đũa ngập vào bát nước mắm, đi vệ sinh phải rửa tay (cái này là tối quan trọng đấy và rất nhiều đồng chí ở quê không làm điều này).
     
    thanquangninh.vn thích bài này.
  8. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Rất đồng ý với mẹ này, mình cũng thế, fix ngày trả lương, trừ tiền, thưởng thêm đều ghi rõ. Cô cháu tình cảm là tình cảm, cho thêm cái gì thì mình tự chứ không phải vì cô ý lèo nhèo.
     
    thanquangninh.vn thích bài này.
  9. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Hic, không có nhà ai lắp camera nhỉ. Tớ đọc topic nào nói chi phí lắp là 10 tr cho 4 chiếc đặt 4 góc, có xem trực tiếp. Nếu k xem trực tiếp mà chỉ ghi hình rồi xem lại chắc chắn rẻ hơn. Ai có kn lắp rồi thì gt giúp nhé.
     
  10. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Vớ được quả GV thế này đúng là hạn nặng.
    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/72317/osin-9x-dan-canh-trom-sh-ngoan-muc.html

    Ôsin 9X dàn cảnh trộm SH ngoạn mục
    - Được trả lương 3 triệu đồng/ tháng, cô ô sin nghiện lô đề đã tìm cách “xoáy đồ” của gia chủ để kiếm tiền trả nợ.

    Ngày 15/5, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã đề nghị VKS quận Ba Đình phê chuẩn lệnh tạm giam, khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Trang, SN 1990, trú tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang về hành vi trộm cắp tài sản.

    Làm giúp việc cho gia đình chị Q. ở phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội từ tháng 7/2011, với mức lương 3 triệu đồng/ tháng, Trang ham mê lô đề nên lâm cảnh nợ nần. Cô ô sin này đã tìm cách trộm đồ của gia chủ.
    Đối tượng Trang bị bắt giữ.
    Kỳ nghỉ 30/4, được gia chủ cho đi nghỉ cùng nhưng Trang kiếm cớ say xe xin ở nhà. Trong thời gian đi nghỉ, chị Q. được hàng xóm gọi điện thông báo, chiếc xe máy SH nhà chị đã không cánh mà bay.

    Nhận được tin báo, Công an quận Ba Đình đã xuống hiện trường và nhận thấy không có dấu hiệu cậy phá, qua hệ thống camera của gia đình, phát hiện một người mặc áo mưa, đeo khẩu trang đã dắt chiếc xe SH ra khỏi nhà.

    Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện kẻ mặc áo mưa, đeo khẩu trang dắt chiếc SH ra ngoài cửa chính là cô giúp việc.

    Tại cơ quan công an, Trang khai nhận, khoảng 20 giờ ngày 30/4, Trang lấy chìa khóa xe SH mà cô ta đã đánh sẵn từ trước, mặc áo mưa, đeo khẩu trang để tránh sự phát hiện của hàng xóm và camera nhà chị Q. rồi dắt chiếc xe máy SH mang BKS: 29Y8 - 1260 ra khỏi nhà gia chủ.

    Cô ta mang chiếc xe đến gửi tại bãi gửi xe số 18 Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình để chờ cơ hội mang đi tiêu thụ.

    Ngoài vụ trộm cắp trên, công an làm rõ, Trang từng giả làm giúp việc, sau đó xin nghỉ việc để thực hiện hành vi trộm cắp của một gia chủ khác.

    Theo lời khai của Trang, tháng 4/2012, cô ta vờ xin làm giúp việc tại quán cắt tóc ở phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, Hà Nội, do chị Trần Thị Nhung trú tại quận Hà Đông, Hà Nội làm chủ.

    Lợi dụng chị Nhung sơ hở, Trang đã lấy chìa khóa xe máy Honda Lead, BSK 30M7 – 4201 đem đánh thêm chìa phụ rồi xin nghỉ việc.

    Khoảng 3 ngày sau, thấy xe máy của chị Nhung dựng ngoài cửa hàng, lợi dụng gia chủ sơ hở, Trang đã dùng chìa khóa phụ lấy cắp chiếc xe máy của chị Nhung rồi đem dán màu xe khác và sử dụng từ đó đến ngày bị Công an Ba Đình bắt giữ.

    Với mức lương ô sin 3 triệu đồng/tháng, Trang bập vào lô, đề và lâm cảnh nợ nần. Đã có lúc số nợ của cô ta lên tới 23 triệu đồng. Trong lúc bí tiền trả nợ, Trang đã làm liều.
     
    Meo con 2006 thích bài này.
  11. trangthuhn

    trangthuhn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Mình cũng chán cảnh GV lắm rồi. Đang quyết tâm cho hai bé nhà mình đi gửi thôi cho đỡ phụ thuộc. Mẹ nào biết có e Sv nào muốn đi làm theo giờ ở khu vực Gia Lâm thì mách mình với nhé. Tks các mẹ
     
  12. meoyeu2011

    meoyeu2011 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/9/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Cho em vào đây buôn than với nhé, mấy hôm nay em stress quá mà không biết nói với ai huhu. Em cũng vật vờ trên này tìm giúp việc lâu lắm rồi, đã kinh qua nhiều người từ sinh viên cho đến làm hành chính cho đến ở cả ngày. Lần nào cũng kinh nghiệm đau thương đầy mình.

    Em điểm qua sơ sơ nhé:
    - Thuê sinh viên: SV cơ mà, có fải lao động phổ thông đâu, nên em ăn nói cực kỳ nhẹ nhàng, bảo làm việc gì cũng phải "cho chị nhờ 1 chút", em ý rửa bát thì em lau bàn, vừa làm cùng vừa tâm sự cho em ý đỡ nghĩ ngợi. Em ý làm việc thì lau chùi đồ đạc chỉ bằng 1 tay, rửa bát, giặt khăn cho bé cũng không sạch lắm, ok không vấn đề gì em cũng ko khó tính lắm. Công việc nhà quanh quẩn chỉ có mỗi hôm quét + lau 1 phòng, vò sơ qua khăn sữa của bé rồi cho vào máy, phơi đồ, gấp đồ cho bé và rửa cái bát. Mỗi ngày em ý làm 4 tiếng nhưng cũng chẳng tự giác làm cho hết mấy việc đấy, em nhắc việc gì làm việc đấy, xong 1 việc trốn ra 1 góc ngồi đọc báo, em cứ phải đi tìm và nhờ thì mới làm, ko thì cứ ngồi chơi. MC em thấy ngồi đọc báo nên hỏi thì bảo "hết việc để làm rồi bác ạ" trong khi nhà cửa bát đũa vẫn nguyên chưa rửa. Em cũng chẳng nói gì vì luôn tự động viên "sv mà, ít tuổi mà". Chỉ bực mỗi 1 cái là em dặn là nếu có việc gì bận mà nghỉ thì báo trc cho chị không chị không xoay sở kịp. Thế mà có hôm đến giờ làm rồi mới thấy nhắn tin xin nghỉ, thôi cũng đành chịu. Rồi sau khi làm được 6 ngày, trc khi ra về em ý mới nói như kiểu sực nhớ ra "à nốt hôm nay em về quê chị ạ" (hôm ý là 21, 22 gần Tết - trong khi trc khi làm thì bảo em sẽ giúp chị đến 27, 28 tết - em vẫn bảo thôi chỉ cần đến 24,25 là được). Thế là em thanh toán tiền lương làm 6 ngày của em ý là 500 nghìn và cũng bỏ luôn ý định nhờ giúp việc sinh viên vì quá thất vọng. Chi phí lần này : 400k môi giới + 500k tiền lương = 900 nghìn cho 1 tuần thuê giúp việc sinh viên.



    Giúp việc theo giờ hành chính: Lần này thuê người qua trung tâm ở đường Bưởi - hợp đồng hợp điếc hoành tráng lắm, mất phí 800 nghín cho ng đầu tiên, ng thứ 2 là 500 nghìn nhưng toàn làm chưa đc 1 tháng lĩnh lương rồi 1 đi ko trở lại, gọi điện hỏi thì kêu đau chân đau tay các kiểu không đi làm nổi. Thì ra là giúp việc với trung tâm ăn rơ với nhau quay vòng giúp việc để ăn tiền phí môi giới. Đỉnh điểm nhất là vớ được 1 em sinh năm 87, làm có 3-4 ngày thì xin nghỉ do nhà có việc (em có nhờ chị gái hỏi điện giả vờ hỏi thuê với giá cao thì bảo đi ngay đi ngay). Xin nghỉ xong em ý đến nhà đòi tiền lương 3-4 ngày, nhà em nhất định ko trả bảo là thuê qua trung tâm, làm chưa đc 1 tuần thì đòi lương ở trung tâm chứ nhà em ko trả vì đã thỏa thuận với TT như thế rồi. Thế là em ý đứng ở cửa nhà em bấm chuông điên cuồng, chửi bới ầm ĩ, nhắn tin vào điện thoại nhà em khủng bố với nội dung "tao đi làm ở hn chục năm nay rồi ko biết sợ đứa nào đâu nhé, chúng mày đừng hòng quịt tiền của tao, bla bla bla". Mọi người cứ tưởng tượng em mới đẻ, ôm con 2 tháng tuổi nằm trong nhà, cả nhà đi vắng hết, con cứ giật nảy mình vì tiếng chuông cửa và tiếng chửi bới.

    Giúp việc ở lại cả ngày: mấy hôm nay mới tìm được 1 bác do ng quen giới thiệu, chưa kịp mừng đã vô cùng stress. Lương trả 2,8 triệu, 1 tháng bác về quê 2 ngày, không được trừ lương. Ok, miễn bác làm tốt là được. 6h bác dậy thì em cũng dậy, 8h tối thì bác ngủ còn em trông con đến 11-12h đêm, trưa em tất bật về cho con ăn uống, ăn bát cơm xong rồi ù té đi làm, còn bác tà tà ngủ trưa 1 tiếng. Cũng không sao vì em nghĩ bác nhiều tuổi rồi, bác phải nghỉ ngơi nhiều hơn bọn trẻ như mình. Ban ngày thì bà nội cho bé ăn, bác chỉ việc ngồi bên cạnh rung đồ chơi cho bé nhìn. Còn đâu cũng chỉ ngồi chơi với bé trên giường, con em ko thích bế mà. Cv chủ yếu của bác rửa bình (ko sạch lắm), rửa bát và thi thoảng lau nhà. Nhưng đến giờ cơm tối thì bác chui tọt vào nhà tắm rõ lâu, để mình bà nội chưa tắm giặt gì đứng nấu cơm, em vừa đi làm về mặt mũi bẩn thỉu cũng phải nhảy vào nấu cơm ngay kẻo mẹ chồng cáu. Cơm nước xong bác chỉ việc ra ăn thôi. Ăn xong rửa bát xong là bác móc màn đi ngủ, mặc kệ cháu la cháu khóc. Người quen giới thiệu nên giờ nói gì với bác cũng khó, đùa em chán quá, stress lắm ý :((
     
    Meo con 2006 thích bài này.
  13. Giadinh_Tom

    Giadinh_Tom Mẹ Tôm Tép

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Ôi ôi, các bác mà chị thuê cả ngày ý, sao mà giống bà GV cũ nhà em thế, hehe, cũng do người quen giới thiệu, kinh nghiệm của em là: phải góp ý ngay, đừng có cả nể, họ tạo thành thói quen, sauy cso góp ý cvungx ko sửa, lại làm mình làm mẩy! Thà chị nói rõ luôn với GV về công việc và nhiệm vụ phải làm để cho người ta biết, làm được thì làm, ko làm được thì timgf người khác, ko đến lúc vừa mất tiền thuê GV, vừa ko được việc, lại rất rất bực mình đấy chị ạ! Bà đấy nahf em đã cho nghỉ luôn rồi, ko chứa được nữa!!!
     
  14. DH34

    DH34 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2011
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Cậu gọi thử bạn này nhé: Nam Camera 098 343 8686. TRước nhà tớ lắp của bạn này (chồng nhờ qua nhờ lại mấy người sao đó) nhưng chồng tớ cũng nói là service không tốt lắm, đang muốn chỉnh lại mấy thứ mà bạn í cứ đi đâu mất. Cậu thử tham khảo mấy cửa hàng lớn xem sao. Còn cái nhà tớ là đầu thu tối đa 4 camera, không phải là gắn 4 cái 4 góc nhà đâu mẹ nó nhé, mỗi phòng chỉ cần đặt 1 cái là được rồi, góc thu khá rộng. Càng đặt nhiều camera thì càng tốn nên có khi không cần thì mẹ nó giảm xuống 1 2 cái thôi cho tít kịm.
     
    minhdung10 thích bài này.
  15. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    GV các mẹ có người nào mà nghỉ trưa 2-3 tiếng đồng hồ ko nhỉ? Mình gặp phải trường hợp này khá nhiều mà ko biết làm sao để thay đổi. Mình để ý là họ làm việc buổi sáng qua loa cho xong, rồi trưa ăn xong, rửa bát xong là nghỉ 1 mạch tới 2-3g, thâm chí 3g còn chưa dậy. Nếu góp ý họ bảo họ xong việc rồi. Ặc.. xong cái kiểu qua loa qua quýt.
     
  16. Gemini-Leo

    Gemini-Leo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/12/2010
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Mẹ nó phải lên hẳn 1 cái lịch làm việc hàng ngày ngay từ đầu và phải tuân theo, giờ nào làm gì cứ đúng thế mà làm.

    Nhà mình ngv cứ làm được 1-2 tháng lấy tiền lương rồi tút mất tiêu, mình mới được chị bạn chỉ cho chiêu giữ lại tháng lương đầu tiên, nếu họ muốn thôi thì cũng phải báo trước để mình còn tìm người.
     
  17. Gemini-Leo

    Gemini-Leo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/12/2010
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Mấy trung tâm môi giới ngv bạn thuê chuối thật, đọc cũng thấy stress thay.

    Đọc đến mục "giúp việc ở lại cả ngày" mình thấy bạn chiều ngv quá, cơm nước chưa xong mà lại tắm giặt là thế nào ? Phải nói ngay chứ, quy định luôn là giờ cao điểm không được tắm giặt, tắm giặt khi nào xong hết việc trong ngày. Tốt nhất là lên một cái lịch làm việc hàng ngày.

    Chất lượng ngv càng ngày càng tệ mà sao mọi người cứ tăng lương ầm ầm thế nhỉ ? Mình thấy chóng hết cả mặt! Mặt bằng lương ngv sau Tết là 2,5 tr mà có mấy tháng đã tăng lên 3tr, 3,5tr rồi, thế này thì khổ chúng mình thôi. Giờ toàn ngv làm thì chẳng biết làm gì chưa chi đã hét lương 3tr mới làm - bức xúc!
     
  18. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    GV nhà tớ k thể nghỉ trưa lâu thế được vì 1h30-2h cháu dậy ăn cháo là phải dậy theo rồi. Bác nào mới đến k dậy kịp thì tớ gọi. Cứ phải gọi và quy định giờ ăn của cháu, các bác phải theo thôi. Mọi ng k phải sợ và ngại gv đến thế đâu, tớ nghĩ thế.
     
  19. landinh

    landinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/4/2012
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Em có cậu bạn làm kinh doanh bên camera Mỹ đình, em thấy bạn ấy bảo lắp camera 4 chiếc có xem trực tiếp tầm 8tr thui. Số của bạn em là 0168.993.2013. Bạn ấy tên hải nhé! Chị muốn lắp thì gọi hỏi bạn ấy xem thế nào
     
  20. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Vứn đề là họ lại cố làm cho hết việc của cả ngày vào buổi sáng (dọn dẹp), làm 1 cách qua quýt, ko cẩn thận.. để trưa ngủ đến tận 2-3g. Mình cũng ko phải là ngại, nhưng họ cứ bảo họ làm xong việc rồi thì họ nghỉ. Bó tay. =)) Người nhà mình có rảnh thì cũng ko bao giờ ngủ đến tận 2-3g chiều cả.

     

Chia sẻ trang này