Chị Hương nói đúng quá, hồi đó mình cũng mê hai quyển này lắm, giờ cũng còn ấn tượng về cách ăn mặt của mít đặc đó. Hồi đó quyển này có tên là "cuộc phiêu lưu của Mít đặc và Biết tuốt". Mình thích cách đặt tên của phiên bản cũ hơn nghe ngồ ngộ. Bản dịch sau mình có đọc thử nhưng ...chán nên chưa mua cho con chờ bản hay hơn
Em có ý kiến một chút về Văn học Anh Chi Hương nhé, theo em thì văn học thiếu nhi Anh cũng không u tối như các tác phẩm người lớn như Jane Eyre hay Đồi gió hú. Em thấy văn học TN Anh khai thác khía cạnh phiêu lưu mạo hiểm như Gulive du ký hay Đảo châu báu, Alice trong xứ sở thần tiên...
Đúng rồi, đây là quyển truyện mà ngày còn bé mình cũng được đọc nhờ của 1 người bạn. Ấn tượng mãi, ko bao giờ quên được. Làm thế nào mua lại được quyển truyện ấy nhỉ? Bản dịch mới mình mua rồi, nhưng đọc không hay.
Em thường chỉ hóng hớt tin để thỉnh thoảng đến nhà bác Hương mua đồ, một ít quần áo, một ít đồ dùng, một ít đồ chơi, chả dám nghiện một món nào, nhưng đến topic này thì em xin một chân vì bác toàn nhắc đến những tình yêu đầu đời của em. "Mít đặc và các bạn", "Kiến và chim bồ câu" là 2 quyến em mong muốn tái bản nhất, với điều kiện nó y sì với bản của NXB Cầu Vồng ngày xưa em được cầm. Giấy đẹp, tranh đẹp, và dịch hay. Truyện thiếu nhi mà em mong muốn con em đọc thì phải vài chục cuốn, nhiều cuốn em đọc lần đầu từ hồi lớp 2, lớp 3 cho đến tận cấp 3 vẫn đọc lại, nhiều lần. Tuy nhiên em ko muốn con em bắt chước em, lớp 6, lớp 7 đã đọc hết Hoàng hậu Macgo, Ba người lính ngự lâm, Cuốn theo chiều gió... . Bác Hương làm cái list ở trang 1 đi ạ, để bọn em tiện theo dõi cái tủ sách nhà bác, có gì còn kịp thời cập nhật, bổ sung.
Gửi Bác Hương và các mẹ, Mình đến với bác Hương bắt đầu từ khi mình giúp cô em gái bán online, cũng như các mẹ, mình thấy bác khách hàng này quá bận rộn với công cuộc kd của bác ấy. Chỉ đến một hôm bác Hương order hàng bách hóa nhà mình mà cô em gái ko giao được, mình gần nhà bác thì sang giao giúp, vậy mà 2 chị em buôn dưa đến tận 10.30 mới về. Chồng mình còn đang mừng húm vì con vợ hình như mất tích Chuyện với bác Hương mới biết bác rất mê truyện, học chuyên ngành kế toán mà lại phân tích văn học đâu ra đấy. Và quyển truyện hôm ấy mình vác về là Cá sấu Gheyna và Nicholas nữa. Sau đó đến nhà bác Hương chỉ thích buôn dưa với bác và vác truyện về. Mình rất thích phong cách của bác Hương, nhất là cách bác chăm lo cho đời sống tinh thần của các con và của cả 2 bác nữa. Từ khi biết bác có nhiều sách hợp gout với mình, mình chẳng lượn lên Tràng Tiền nữa, mình cứ sang bác mà khuân thôi, vì mình ko thích cho con đọc truyện tranh, truyện VH hay hơn rất nhiều, các con yêu tha hồ mà phát triển trí tưởng tượng. Như mình ngày trước cũng vậy, mình rất yêu truyện, đọc cả ngày nên cận như bây giờ. Từ Tết mình khuân hơn chục quyển mà ông con đã đang đọc đến quyển cuối cùng… mình rất nhớ những trích đoạn quảng cáo tìm bạn của Cá sấu Gheyna, những pha đụng độ nảy lửa trong Cuộc chiến khuy cúc… Mình thích bác Hương (u)(u)(u)
Trước hết chúc mừng bác mở Topic này để mọi người có dịp nghe bác hàn huyên về sách. Thứ nữa là em thật ngưỡng mộ bác. Bác thực sự giàu có, giàu có vì tình cảm của mọi người dành cho bác. Trước em đã ngưỡng mộ bác rồi. Cũng là quần áo ấy, đồ chơi ấy mà sao mọi người cứ đổ xô tới nhà bác để mua để nhặt. Dù giá của bác có thấp hơn chỗ khác một chút, dù đồ của bác có độc hơn chỗ khác chút xíu nhưng chứng kiến cảnh tượng mọi người oanh tạc ở nhà bác thì em nghĩ nhiều mẹ sẽ ngại quay lại nhà bác lắm. Nhưng những ai đã từng mua hàng của chị, được chị tư vấn, tiếp xúc với chị dù chỉ thoáng qua đều rất ấn tượng với chị. Đến hôm nay đọc những gì chị viết về sách thì em hiểu rõ hơn vì sao mọi người quý trọng chị tới vậy dù chỉ là trên Net. Cũng như em, một người khách mua hàng ở nhà chị rất âm thầm, lúc thì quần áo cho con cho bố mẹ, lúc đồ chơi, lúc sách truyện nhưng luôn luôn thích chị dù chị chẳng biết em là ai. Chúc mừng bác một lần nữa và em vừa làm vừa hóng chuyện của bác đây.
Đồng ý với ý kiến của mẹ Sushi , nhưng em thấy không : yếu tố bí hiểm vẫn hiện hữu cả trong VH thiếu nhi đấy chứ , chỉ có mức độ là nhẹ hơn thôi . Nói về sách cho các bé lớn ( từ 8 tuổi trở lên ) : các mẹ có thể tìm mua cuốn " Chuyện làng tôi " của Nguyễn Quỳnh . Đây là 1 tác phẩm rất hay ,dành cho các bé thích truyện phiêu lưu là yêu thiên nhiên . Bối cảnh câu chuyện xảy ra tại vùng núi miền Trung VN ( tỉnh Quảng Bình ) vào thời kỳ kháng chiến chống Pháp . Trong truyện , mô tả cảnh trí thiên nhiên vùng rừng núi lồng vào cốt truyện rất cảm động về tình bạn giữa con người với con người , giữa con người và động vật cực kỳ cảm động . Một cuốn sách đầy tính nhân văn và rất hấp dẫn . Tớ nghiền cuốn này đến mức : trong nhà có 3 cuốn của 3 NXB khác nhau . Các mẹ có thể tìm mua cuốn này tại nhà sách Kim Đồng ( được chiết khấu 10% ) .
Vậy là em giống chị rồi : năm lớp 5 ,chị đã " nghiền" hết 1 cuốn " Bi kịch Coocney " dày 600 trang . Nghĩ lại vẫn thấy " khiếp " . Vì thời đó làn gì có gì mà đọc đâu . Có những cuốn , đến tận bây giờ cũng ko dám đọc lại vì ngại như : Tu viện thành Pacmo ( Xtandan ) hay " Đỏ và đen " , " Thần khúc " của Dante .. Bây giờ trẻ con sướng hơn mình , có nhiều sách hay để đọc .Nhưng vẫn thiệt thòi nhất là mất luôn mảng sách của NXB Cầu Vồng ngày xưa nhỉ ..
Nghe Chị Hương luyến tiếc mảng sách của nhà XB Cầu Vồng mà Em thấy tủi thân quá, hồi ấy trong Nam cũng không thấy có bán sách của NXB này, em nhớ là nhà em được một người bà con từ ngoài ấy vào tặng cuốn "Chiếc chìa khóa vàng hay chuyện ly kỳ của Buratino", Sách đẹp lắm bìa cứng, khổ to và hình màu rất đẹp, nó là báu vật của Anh em tụi em suốt một thời gian dài vì lũ bạn không ai có, thậm chí tụi Em còn đồ lại hình vẽ trong cuốn sách ấy rồi dán thành băng dài , cuôn vào hai lon sữa bò để làm film chiếu cho các bạn xem. Cho đến bây giờ em vẫn thắc mắt là truyện này của Nga em nhớ không lầm tác giả là A. Tolstoi, sau này lại biết Pinochio lại do tác giả người Ý Carlo Collodi, vậy ông nào phóng tác ông nào nhỉ? Vì nội dung na ná nhau chỉ khác là ở bản tiếng Nga mình nhớ có Con chó Lông xù to (giờ chẳng nhớ tên) và một số chi tiết mà bản của tg người Ý chẳng có như mấy con ếch và mấy đồng tiền vàng.... Có ai biết giúp mình không?
Chuyện " Buratino " là phóng tác lại theo cuốn " Pinochio " em ạ .. Nhưng quả thực là chị khoái cuốn phóng tác lại hơn
Cám ơn Chị, hoàn toàn đồng ý với Chị bản phóng tác đọc sướng hơn nhiều nhỉ sau khi post topic này xong Em có lên web seach. may quá tìm được nguyên truyện này luôn, nên có lập topic ở diễn đàn giải trí để chia sẽ với các Mẹ. Tiện thể cho em khoe mấy tấm hình minh họa của truyện Buratino và Mít đặc vừa mới sưu tập được cho Mẹ nào chưa là Fan của NXB Cầu vồng nhé. Cám ơn Chị
hay quá bác ah , em lót dép ngồi hóng ........... rồi qua mua cho con mấy quyển Hồi bé em cũng mê : Buratino , mít đặc và biết tuốt ..... dế mèn phưu lưu ký , ......
[sau khi post topic này xong Em có lên web seach. may quá tìm được nguyên truyện này luôn, nên có lập topic ở diễn đàn giải trí để chia sẽ với các Mẹ. Tiện thể cho em khoe mấy tấm hình minh họa của truyện Buratino và Mít đặc vừa mới sưu tập được cho Mẹ nào chưa là Fan của NXB Cầu vồng nhé. Cám ơn Chị [/QUOTE] Trời ơi, mẹ này sao vẫn còn quyển sách này cơ a! Ngắm mãi không chán vì cứ nhớ về thời bé thơ. Tớ rất thích những quyển truyện ngày xưa, kể cả truyện cổ tích cũng khác hơn bây giờ, hình như bây giờ các NXB cũng biên tập cắt bớt đi hay sao ý. Ngắm mà thèm quá! Mình chẳng giữ được quyển nào, vì nhiều người chuyền tay đọc. Hôm trước đến nhà bác Hương, cũng chỉ lịp lướt qua tủ sách của bác ấy. Bây giờ bác có topic này chắc chắn các bố mẹ sẽ dành nhiều thời gian để mắt tới hơn.
đẹp quá, em biết đến Cún & LU khi chị đã có lượng fan dày đặc trên này rùi, nhưng thấy mọi người nói cửa hàng chị rất đông mà e nghĩ mình k đủ khả năng bon chen nên hồi ở HN e cũng k qua nhà chị. giờ chị mở hàng sách này, đúng gu của e, cám ơn chị nhiều. ở xa có khi khó mua được đồ nhà chị nhưng e rất thích những gì chị chia sẻ trên diễn đàn này. tks chị nha
Còn nhiều sách chứ em .. Mấy hôm nay chị đi vắng ,nên ko có thời gian vào post bài giới thiệu về sách . Ở topic này , chị sẽ giới thiệu cả những cuốn sách hay mà nhà chị ko có bán để các mẹ lùng mua về lập tủ sách cho con .Nếu em ở TPHCM , còn rất nhiều đầu sách của NXB Trẻ , NXB Văn nghệ HCM , NXB Thế giới , rất hay và dịch khá chuẩn . Hy vọng , mẹ nào cũng mua được những cuốn sách hay và bổ ích cho con tại nơi mình sống . @ Mẹ Sushi : ghen tỵ với em quá ..Hơ ,nhưng hôm nào mình cũng khoe cuốn " Ông già Khốt ta bít " , " Những cuộc phiêu lưu của Samuel Ping " ... cho bõ cơn ghen tỵ nhỉ