em vừa call cho bác rồi .Em đảm bảo với bác giá em vừa báo với bác là tốt nhất ạ .Bác có thể tham khảo ở các topic khác , có gì PM lại cho em bác nhé .Nhưng mà bác cứ cho bé dùng thử xem thế nào đi đã , nếu bé hợp thì hãy lấy cả thùng ,vì nhiều bé kén sữa ghê gớm . 2 mẹ con em cám ơn vì bác vì đã ủng hộ ạ
hehe, hôm nay mẹ cháu phấn khởi quá, vào cám ơn mẹ ku soc, từ hôm em đc bác tư vấn, mẹ cháu đánh liều mua cho con uống thử, thế mà trộm vía con hợp sữa, trông có da có thịt hẳn ra. Hết hộp này, em đăng ký một thùng, bác nhớ để dành cho em nhé.
Con nhà tớ cũng đang dùng loại này, mọi lần tớ toàn phải mua với giá 550k lần tới hết tớ sẽ ủng hộ......
mẹ nó có thể tham khảo các mẹ trên topic để biết về chất lượng cũng như giá cả và thái độ phục vụ của nhà tớ .Cám ơn mẹ nó nhiều .
Nhớ rồi nàng ơi .Lúc nào cũng sẵn sàng lên đường phục vụ mẹ con nhà nàng ( nhưng cho gửi ở nhà bà ngoại thui nhá , xuống dưới nhà nàng xa bỏ xừ ,mẹ con chị chỉ đi đc vào cuối tuần ) .Tks 2 mẹ con nhé
Bác này rất lười đọc topic em luôn ý ạ .Chỉ đc cái gọi sữa là nhanh ) hé hé ... Bác gọi vào mấy số dt kia , số nào em cũng bắt máy ạ
Sáng thứ 7 tuần này em lại phải đến cty do có training nên mẹ nào tiện thì thứ 7 qua cty em lấy giúp em nhé .Nếu k thì chiều em mới giao đc cho các mẹ ạ
Sáng nay đến công ty em đã rất bức xúc nên mới làm cái việc em không muốn là nói ra đây , thật public về việc em bị ném đã dấu tay như thế nào ạ .Bởi em nghĩ làm ăn thì phải đứng đắn ,cạnh tranh thì cũng cần lành mạnh ,còn nếu cứ nghĩ là cá lớn nuốt cá bé thì không ổn tí nào ạ . Đầu tiên em chia sẻ về giá : TẠI SAO trong khi các topic khác luôn bán với giá 550k đến 560k còn em bán với giá 530k, và mua cả thùng em cũng chỉ bán với giá 520k . => Bởi vì em nghĩ , dù mình có buôn bán lấy lời thì cũng có chút đạo đức ạ .Mặc dù các mẹ cho bé ăn Cabrima 3 toàn là những mẹ có điều kiện ,nhưng không có nghĩa là vì có tiền mà các mẹ phải mua phải cái giá không hợp lý chút nào . Tiếp theo về nguồn gốc :Hàng của em ,em đảm bảo là hàng công ty ,có tem ,Em sẵn sàng cùng các mẹ mang hộp sữa đi bất kỳ đâu để kiểm tra xem có đúng hàng cty không .Nhưng em cũng nói luôn là sau khi có kết luận rồi thì ai sai người ấy chịu mọi chi phí giúp em ạ . Tiếp nữa về thái độ bán hàng : Cái này em không phải nói nhiều , em tin các mẹ sau khi đọc bài này sẽ tự comment giúp em về vấn đề này cho chính xác . Giờ thì các mẹ chắc đang thắc mắc thế tại sao hôm nay em lại bức xúc thế ạ ?Là thế này ,sáng nay em đến cty thì nhận đc ngay 1 tin nhắn của 1 mẹ ( mặc dù chưa mua hàng của em nhưng rất tin tưởng ) nói rằng có nhận được 1 tin nhắn nói phải cảnh giác với me_ku_soc ,chẳng nói ra thì em nghĩ các mẹ cũng nghĩ ngay đến ID nào rồi ạ .Tạm thời thế đã ,lát nữa e sẽ xin mẹ ý fw lại cho em tin nhắn ý để post lên đây cho các mẹ bít . Vậy tại sao lại phải cảnh giác với me_ku_soc thế ạ ? -Tại vì "bác " nhìn thấy me_ku_soc bắt đầu có lượng khách hàng ổn định và có vẻ "buôn may bán đắt " nên phải cảnh giác ạ ? -Hay tại vì bác thấy các mẹ tỏ ra tin tưởng nhà em nên bác bảo các mẹ phải cảnh giác ? ạ -Hay là bác cho rằng phải cảnh giác vì hàng của em là hàng giả ạ ?:-\" -Hay là các mẹ phải cảnh giác vì em bá rẻ hơn cái giá mà "bác" PM riêng cho từng mẹ ,và rẻ hơn giá mà mấy shop online nhập hàng của cty bác bán ạ ? Nói tóm lại chắc còn nhiêu các "tại vì" với "hay là"lắm bác ạ .Nhưng vì em không là bác nên em không thể biết hết được ạ . Vậy thì trong tất cả những cái "tại vì " ,cái "hay là" kia ,bác có chứng minh được cái nào mà phần đúng nghiêng về phía bác không ạ ? Em còn nhớ khi em bắt đầu bán hàng , em bán ngay 530 vì em nghĩ giá đó hợp lý , bác gọi điện , nhắn tin cho em ngay là không nên để giá ,chỉ PM riêng thôi ,rồi bác khuyên em nếu muốn làm lâu dài thì nên để 540k ,nếu k bác sẽ k giao hàng cho em ( mà quả thật hồi đó không lấy của bác thì em lấy đc của ai ,bác nhờ , hồi đó em ngây thơ mà ,mà bác thì chịu trách nhiệm phân phối ngoài MB này ) thế là em cũng để 540k(mà bây giờ bên muare em vẫn để 540k đấy bác ạ ) ,nhưng thực ra em luôn PM cho các mẹ cái giá em bán là thế nào .Thế nên bác biết ,bác thấy làm thế k ổn ,bác mang tiếng là cty mà lại bán đắt ,rồi giới thiệu cho các shop đắt hơn của em ( một đứa trời ơi đất hỡi nào ) thì thật tệ .Và rồi bác k giao hàng cho em ( em vẫn giữ tin nhắn của Thọ bác nhé ) .Bác nghĩ bác k đưa qua cho em thì em không bán đc nữa .Nhưng bác quên là em đã từng hơn 3 năm làm bên Nestle bác nhờ , mối quan hệ ngoài thị trường em nhiều vô cùng bác ạ .Bằng chứ là bác thấy đấy ,em vẫn có hàng phục vụ các mẹ nhà mình ,mà sắp tới có khi em sẽ còn giảm giá chút cho các mẹ nữa cơ bác ạ . Nói chung còn nhiều lắm ,nhưng giờ sếp em đang gọi nên em đành dừng đây đã , rồi em sẽ type tiếp ạ .Chỉ co điều em nói thế này thôi .CẠNH TRANH LÀ PHẢI LÀNH MẠNH =>bài học này bất kỳ người kinh doanh nào cũng phải học nhưng khôg phải người nào cũng thực hiện đc ạ .
Ở đời ghét nhất người ném đá giấu tay. Em đoán được "bác" trong bài rồi, "bác" này làm thế thì em thấy chán quá. Chắc các mẹ cũng giống em, để mua một món đồ cho con, em cũng chọn lựa, tìm hiểu nhiều nơi. Em cũng tham khảo chán rồi và chọn mua hàng của me_ku_soc, sữa của mẹ nó là hàng công ty, giá cả phải chăng, bán hàng nhiệt tình, chẳng có gì phải chê với nghi ngờ vơ vẩn. Đọc bài mẹ ku sóc xong em có vài dòng như vậy. Mong là ko vì những lý do ko thực mà mẹ ku sóc bị các mẹ hiểu lầm.
Vào nhà chị nè, đã tham khảo tùm lum rồi, hihi, tối nay về coi laị chiền xem nên khuân bao nhiêu hộp. CHúc chị buôn may bán đắt