Toàn quốc: Đặc sản Nộm sứa Hải Phòng ^^

Thảo luận trong 'THỰC PHẨM GIA ĐÌNH' bởi monngon_bien, 20/7/2009.

  1. Tuanden

    Tuanden Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    923
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    48
    Bác ơi, nếu em muốn ăn thì order bác rồi về tự chế biến à?
    Em là chúa lười, huhu. Giá mà có cái món mua về ăn ngay nhỉ?
     
    monngon_bien thích bài này.
  2. anhha

    anhha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    123
    Monngon bien co cua hàng ở đâu đấy? Có bán ở Hòa Mã ko để tớ ra mua?
     
  3. linhhn

    linhhn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/7/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Em ơi, chị muốn mua 2 cân sứa chân ăn thử, em có síp không, nhà chị ở Cầu giấy.
     
  4. monngon_bien

    monngon_bien Nộm sứa Hải Phòng

    Tham gia:
    20/7/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    hihi lại có thêm người đặt hàng rùi!!! Chị ui ngay mai em ship hàng cho chị nhé ^^
     
  5. Vịt Xiêm

    Vịt Xiêm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/1/2008
    Bài viết:
    2,502
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    Bạn ơi nộm sứa giá như thế nào?
     
  6. linhhn

    linhhn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/7/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Em ơi, chiều giaocho chị 2 cân sứa chân nhé.
    Chị Minh, số nhà 110, ngõ 165 Đường Cầu Giấy, 0983 671 623
     
  7. anhha

    anhha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    123
    Người đẹp hẹn mang cho tớ ăn thử, tớ đã đưa địa chỉ mà chả thấy đâu cả.
    Hix, hix, chũng chả thấy nhắn lại câu nào????:confused:
    Sao thế?
    Thế trưa mai có đc ko?
    Hoặc, ship đến cho tớ, hoăc tớ qua Hòa Mã lấy. Tớ ở ngay 11 Trần Hưng Đao thôi, gần lắm
     
    monngon_bien thích bài này.
  8. xinh_xinh

    xinh_xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2007
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Xin lỗi tình iu nhá, hôm t6 hẹn mang sưá cho tớ nhưng tớ lại chạy về nhà sớm vì trời mưa. Ở lâu sợ ngập ko về được,sốt ruột con nhỏ ở nhà.
    T2 vẫn mang cho tớ nhé, hoặc tớ qua Hòa Ma lấy, thanks nhé
    So sry vì lỡ hẹn t6
     
    monngon_bien thích bài này.
  9. monngon_bien

    monngon_bien Nộm sứa Hải Phòng

    Tham gia:
    20/7/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn các mẹ rất nhiều vì đã quan tâm tới mình, mấy ngày hôm nay mẹ Tít bận chuyện gia đình quá nên các mẹ thông cảm cho mình nhé! Thứ 3 cửa hàng chúng tôi lại hoạt động trở lại bình thường. Chân thành xin lỗi và mong các mẹ thông cảm!
     
  10. anhha

    anhha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    123
    Bà chủ ơi,
    Thứ 3 tớ ko đến cq rùi. Chuyển cho tớ ăn thử sang trưa thứ 4 nhá,
    Hix, thèm quá mà cứ phải hoãn mấy lần liền.
     
  11. monngon_bien

    monngon_bien Nộm sứa Hải Phòng

    Tham gia:
    20/7/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    ok! mẹ nó cứ an tâm nhé mai mình sẽ ship hàng cho mẹ nó măm thử ^^ :D
     
  12. heocoi_dangiu

    heocoi_dangiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn ui cuối tuần này mình đặt trước 2kg nhé! Bạn mang qua địa chỉ hôm trước nhé! Thanks!
     
    monngon_bien thích bài này.
  13. monngon_bien

    monngon_bien Nộm sứa Hải Phòng

    Tham gia:
    20/7/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn ui hiện tại nhà mình đã có nộm sứa. về bạn chỉ việc thêm rau kinh giới và lạc giã nhỏ thui. Ngon, giòn, mát vô cùng. Khi nào măm call lun cho mình nhé ^^
     
  14. monngon_bien

    monngon_bien Nộm sứa Hải Phòng

    Tham gia:
    20/7/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Đã nhận oder của bạn heo na ^^
     
  15. monngon_bien

    monngon_bien Nộm sứa Hải Phòng

    Tham gia:
    20/7/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng ạ ^^ Chắc tuần sau em sẽ up ảnh lên để mọi người biết thêm về món ăn ngon tuyệt này !!!
     
  16. anhha

    anhha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    123
    Cams ơn monngon_bien nhá.
    Tớ ăn thử sứa nhà ấy rùi. Giòn và ngon mặc dù tớ phải thêm thắt 1 chút gia vị + chanh nữa. Chắc tại khẩu vị khác nhau.
    Nhưng tớ có 1 thắc mắc là làm thế nào mà sứa lại giòn thế vì các chị đồng nghiệp của tớ cũng thỉnh thoảng đi ăn mà thấy sứa ko như thế.
    Bà chủ quán thông cảm, thời buổi vệ sinh an toàn thức phẩm, mọi người bảo tớ hỏi giúp để yên tâm order sau này.
    :p
     
  17. GoldDragon1501

    GoldDragon1501 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/5/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mẹ nó cho mình order 3 túi loại sứa tua gai và hai túi sứa chân nhé. Mẹ nó có nộm sứa trộn sẵn không? Nếu có cho mình giá nhé, con nhỏ nên ngại làm quá! Nộm thi để được bao lâu vậy hay trộn là phải sử dụng ngay? Mình có việc vào chủ nhật nên nếu không để được nộm trộn sẵn thì có lẽ phải mua túi về tự chế biến vậy. Có j mẹ nó Pm ngay cho mình nhé! Thanks
     
  18. monngon_bien

    monngon_bien Nộm sứa Hải Phòng

    Tham gia:
    20/7/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Chào bạn ^^ Mình rất cảm ơn vì lời nhận xét chân tình của bạn! Trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều loại sản phẩm nộm sứa. Để tránh nhẫm lẫn khi mua hàng, hôm nay mình sẽ post bài giải thích cho các mẹ về các loại sứa để các mẹ hiểu rõ hơn:

    Sứa có 3 loại:
    Sứa mình: rất mỏng, dai, và giòn
    Sứa tua gai: rất giòn, độ dai không bằng sứa mình, không mọng nước bằng sứa chân
    Sứa Chân: rất mọng nước, giòn mềm mại.


    Nộm sứa nhà mình được chế biến từ các loại sứa muối (sứa tươi sau khi đánh bắt về chỉ ngâm duy nhất với nước muối biển đặc). Sau khi sơ chế qua khâu ngâm cho tan muối, chúng tôi rửa lại sản phẩm bằng nước máy sạch và rượu trắng. Sản phẩm được trộn cùng tỏi, ớt gia vị và đường kình trắng ngoài ra chúng tôi cam đoan không dùng bất cứ chất bảo quản công nghiệp nào. Nộm sứa đóng gói nên sử dụng trong 1 tuần. Nhiều cty sản xuất theo hình thức công nghiệp sử dụng chất bảo quản nên có thể để được 3 tháng. Là một người tiêu dùng thông minh mong mọi người hãy cân nhắc trước khi mua sản phẩm. Chúng tôi rất vui và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa từ phía khách hàng để ngày một hoàn thiện sản phẩm được tốt hơn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà người tiêu dùng đưa ra.

    Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn tới quý khách hàng đã ủng hộ cho sản phẩm Nộm Sứa Cát Hải suốt quãng thời gian qua…
     
  19. monngon_bien

    monngon_bien Nộm sứa Hải Phòng

    Tham gia:
    20/7/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ ui, các mẹ nhớ oder với mẹ Tít trước 1 ngày nhé. Vì nhà mình làm ngày nào bán hết luôn trong ngày đó không bao giờ để lưu hàng đến ngày hôm sau ^^ nên một số mẹ cu tí gọi mình đành phải hẹn sang ngày mai. Mong các mẹ thông cảm nhé :drinkers:
     
  20. monngon_bien

    monngon_bien Nộm sứa Hải Phòng

    Tham gia:
    20/7/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Điều kỳ diệu của thôi miên

    Một phụ nữ mắc chứng đau đầu kinh niên và đã thử đủ mọi loại thuốc, qua vô số bác sĩ điều trị nhưng không ăn thua.

    Một hôm, cô bạn giới thiệu tới một nhà thôi miên có tài trị bách bệnh. Sau khi được nhà thôi miên chữa chạy, người phụ nữ về nhà bảo chồng:

    - Mình có nhớ những cơn đau đầu mà em phải chịu đựng suốt bao năm qua không? Bây giờ không còn nữa rồi. Không còn một chút nào.

    - Em không đau đầu nữa à? - Người chồng hỏi lại. - Chuyện gì xảy ra vậy?

    Cô vợ đáp:

    - Bạn em đưa em tới gặp nhà thôi miên. Ông ấy bảo em đứng trước gương, tập trung nhìn vào hình ảnh của mình trong đó và nhắc đi nhắc lại: "Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu". Có thể anh sẽ không tin nhưng thực sự là em đã khỏi hẳn bệnh đau đầu rồi.

    Người chồng trầm trồ:

    - Tuyệt vời thật.

    Cô vợ tiếp:

    - Anh biết không, suốt mấy năm qua, anh chưa một lần nóng bỏng với em. Có lẽ anh nên tới gặp nhà thôi miên và xem ông ấy có thể làm gì đó cho anh không.

    Người chồng đồng ý. Sau cuộc điều trị với nhà thôi miên, anh ta trở về nhà, bế bổng vợ đưa vào phòng ngủ, đặt cô lên giường trong trang phục Eva và bảo:

    - Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.

    Anh chồng chạy vào nhà tắm vài phút rồi trở ra. Hai vợ chồng yêu nhau say đắm. Cô vợ thì thào:

    - Tuyệt vời! Em hạnh phúc quá, mình ơi!

    Người chồng lại nói:

    - Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.

    Anh ta quay lại phòng tắm rồi vài phút sau trở vào phòng ngủ, nhảy lên giường, ân ái với vợ còn say đắm hơn lần trước. Cô vợ đầu óc quay cuồng, thốt lên:

    - Ôi! Thật là nằm mơ em cũng không thấy.

    Người chồng lại nói:

    - Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.

    Lần này, khi anh ta đi vào buồng tắm, cô vợ lẻn đi theo và qua một kẽ nứt trên cánh cửa, thấy đức ông chồng của mình đang đứng trước tấm gương, phùng mang trợn má niệm "thần chú":

    - Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi.
     

Chia sẻ trang này