Hà Nội: Dịch vụ Bán và cho thuê DVD trực tuyến đầu tiên

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi PROMETE, 6/7/2008.

  1. Be Sua

    Be Sua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/9/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Mình muốn mua những đĩa sau:
    Hoạt hình:
    1. Những chú Sóc siêu quậy ( Alvin and the chip munks)
    2. Cuộc phiêu lưu của chú chuột Feivel 2
    Phim người lớn:
    3. Luật sư không bằng cấp 2
    4. Dị nhân benjamin
    Tạm thời thế đã, Nhà mình ở Hoàng Quốc Việt. Bạn có thể mang đến thật sớm được không vì con trai mình đang mê mẩn 3 con sóc biết nói ( trường mới tổ chức cho đi xem phim này ở rạp mà). ĐT: 0982191002
     
  2. PROMETE

    PROMETE Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    List film mới!!!!

    1/ Yes man ( Người đàn ông chỉ nói yes)


    [​IMG]
    2/ If you are the one ( Nếu em là người tình)

    [​IMG]


    3/ Passchendaele ( Tình trên chiến hào)
    [​IMG]

    4/ Slumdog Millionaire ( Triệu phú khu ổ chuột)
    [​IMG]

    5/ Beverly hills Chihuahua ( Chàng lãng tử và nàng minh tinh)
    [​IMG]

    [​IMG]

    8/ Step brother ( Anh em ghẻ)

    [​IMG]

    9/ My mother's love ( Tôi yêu mẹ vợ)

    [​IMG]

    10/ Valkyrie (Điệp Vụ Valkyrie )

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 1/3/2009
  3. Be Sua

    Be Sua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/9/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Em ơi, hôm qua chị nhận được đĩa đã order. Hình ảnh, âm thanh đẹp nhưng đĩa chú sóc siêu quậy chẳng có phụ đề gì cả. Xem rất mệt vì con chị cứ luôn miệng hỏi nó nói gì thế mà có phải mình hiểu được hết lời thoại đâu mà trả lời nhất là tiếng lồng cho sóc đã bị làm méo đi, rất khó nghe. Phim luật sư tóc vàng thì phụ đề tiếng anh nên xem cũng hơi mệt vì TA thì phải "vận động" cái đầu mới hiểu được nên phải chăm chú vào dòng phụ đề mà không theo dõi được hình ảnh. Phim dị nhân Benjamin thì phụ đề Tiếng Việt nhưng giữa phim có một đoạn chẳng có phụ đề gì cả.
    Em xem lại xem có phim phụ đề tiếng Việt thì đổi cho chị ( chị mang đến chỗ em đổi cũng được). Cảm ơn em.
     
  4. PROMETE

    PROMETE Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Em chào chị! 4 film bên em giao cho chi đều có phụ đề hoặc thuyết minh tiếng Việt. Và chị phải chọn phần thuyết minh hay phụ đề trên đầu DVD. Chị thử lại nhé, nếu vẫn không được em sẽ cho nhân viên đến.
    Cảm ơn chị nhiều!
     
  5. Be Sua

    Be Sua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/9/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    ừ, anh nhà chị đã thử rồi nhưng không thấy . Mấy phim có phụ đề cứ thế mở là thấy chỉ có phim sóc siêu quậy là không thấy gì. CHị sẽ thử lần nữa, nếu không thấy thì cũng ko sao, để luyện nghe TA vậy. Cử người đến mất công quá, có vài cái đĩa thôi mà.
     
  6. saobang08

    saobang08 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/10/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Chi oi co phim bo hong kong tvb ko
     
  7. PROMETE

    PROMETE Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Up!!! Up!!! Up

    1/ The mechanik ( Người thợ máy báo thù)
    [​IMG]

    2/ 24 redemption ( 24h tàn khốc)
    [​IMG]

    3/ Milk ( Tiếng nói người đồng tính)

    [​IMG]
     
  8. PROMETE

    PROMETE Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Vicky cristina barcelona ( Tình tay ba)

    [​IMG]
    Mặc dù đã đoạt giải Quả cầu vàng 2009 cho Phim ca nhạc/hài hay nhất và ra mắt từ 15/8/2008, Vicky Cristina Barcelona vẫn là một bộ phim xa lạ với nhiều dân ghiền phim Việt Nam. Nhưng nó đã được rất nhiều báo, tạp chí và website điện ảnh uy tín xếp vào danh sách 10 phim xuất sắc nhất năm 2008, một tác phẩm điện ảnh buộc phải xem với các fan hâm mộ đạo diễn Woody Allen và cả những người từ lâu say mê sự quyến rũ nồng nàn của thành phố Barcelona xinh đẹp.

    Thực sự, Vicky Cristina Barcelona quá lạ và độc, cuốn hút người xem ngay từ những khuôn hình đầu tiên cho tới cảnh quay cuối cùng. Những người yêu sự lãng mạn khó mà mong đợi gì hơn nữa ở bộ phim này. Trong một mùa hè rực nắng và lộng gió ở xứ Catalan, một câu chuyện tình phức tạp, phóng túng và đầy đam mê đã diễn ra một cách tự nhiên nhất, cực kỳ thuyết phục và để lại thật nhiều dư vị trong lòng người xem. Cái khéo léo nhất của đạo diễn (kiêm biên kịch) Woody Allen là ông đã biến bộ phim của mình thành một vòng tròn hoàn hảo, các nhân vật chính trở về vạch xuất phát khi họ ngỡ rằng mọi thứ đã kết thúc êm xuôi. Ngay cái tên đã lạ rồi, không xem phim thì chẳng hiểu nó có nghĩa vì, và khi xem xong rồi thì mỗi người cũng có thể hiểu nó theo một cách riêng. Có thể nói, việc rời khỏi nước Mỹ đến với Barcelona đã mang lại cho Woody Allen những cảm hứng sáng tạo mới lạ, bởi đơn giản, đây rõ ràng là thành phố có sức lôi cuốn nhất châu Âu hiện nay. Cũng nhờ đến với Barcelona mà Woody Allen đã có thêm người đẹp Penelope Cruz trong danh sách diễn viên.

    Chuyện phim xoay quanh hai nữ du khách Mỹ tới Barcelona, Vicky - khôn ngoan, thực tế, hơi bảo thủ, chuẩn bị kết hôn với Doug, trí thức nhưng khô khan. Người còn lại là Cristina, nhạy cảm, có máu nghệ sĩ nhưng lại không biết cách kiềm chế bản thân và hiểu rõ những gì mình không muốn hơn những thứ mình muốn. Trong một buổi triển lãm tranh, Cristina đã để ý tới Juan Antonio - một họa sĩ đã li dị vợ và ngay tối hôm đó, cả Vicky và Cristina đã nhận được một lời mời không thể hoang dại hơn từ Juan: đi thăm thành phố Oviado bằng máy bay riêng (mượn của bạn thân) và sau đó... vui vẻ cùng nhau. Trong tâm trạng chờ bạn thân của mình kết hôn, cộng với bản tính thoải mái, Cristina đã lao ngay vào cuộc tình mới mà không biết rằng, cả Vicky cũng đã bị Juan hớp hồn. Không chỉ vậy, mối quan hệ phức tạp này còn trở nên rối rắm hơn khi Maria Elena - vợ cũ của Juan xuất hiện. Đây là một thiên tài hội họa bẩm sinh, tính hơi khật khùng nhưng có thân hình hấp dẫn đến độ mê hoặc được cả Cristina. Vicky, tưởng như đã yên phận rồi cũng bị lôi vào cuộc. Và Cristina, khi mọi thứ trở nên yên ả cũng là lúc trong lòng cô xao động nhất. Kết thúc cũng là điểm khởi đầu, với Vicky, Cristina và phi trường Barcelona.

    Điểm nhấn đầu tiên của phim chính là thủ phủ xứ Catalan, đẹp mê hồn với những tòa kiến trúc cổ mang đậm dấu ấn Gaudi, những ngõ nhỏ lát đá quanh co, những quán ăn trên vỉa hè... Không khó để cảm nhận hơi thở nồng nàn của thành phố qua tông màu ấm rực được sử dụng thoải mái từ đầu tới cuối phim. Màu vàng như mật của nắng, của bánh mỳ, màu nâu đỏ sóng sánh của rượu vang, màu đỏ cuồng nhiệt của chiếc xe hơi, chiếc áo mà Juan Antonio đã mặc vào đêm đầu tiên anh gặp Cristina và Vicky. Các khuôn hình trong phim lúc nào cũng đẹp như tranh, ngọt ngào, đầy ý vị ôn nhu lãng mạn. Và âm nhạc cũng vô cùng quyến rũ. Mộc mạc, đơn sơ nhưng rất gợi cảm, đặc biệt là những tiếng đàn guitar căng mọng và tiếng trống tay bập bùng, như giục giã, như mời gọi. Xem xong Vicky Cristina Barcelona, có lẽ chẳng ai lại không muốn được một lần ghé thăm mảnh đất này.

    Sức hấp dẫn của phim còn nằm ở mối quan hệ chồng chéo giữa 4 nhân vật chính mà chỉ có Woody Allen mới tạo ra và gỡ rối cho khán giả. Tình cảm giữa cặp vợ chồng họa sĩ Juan Antonio và Maria Elena chưa bao giờ phai nhạt, nhưng họ thiếu chất xúc tác để gắn kết, và oái oăm thay, chất xúc tác đó lại chính là Cristina. Có thêm Cristina, tình cảm của Maria Elena mới có thể phô bày ra một cách trọn vẹn, dâng hiến nhất. Không thể tìm được điều gì phóng túng hơn nữa. Và cũng phải là người như Cristina mới có thể bị quyến rũ cả bởi Juan Antonio lẫn Maria Elena. Đủ để khán giả phát cuồng lên khi nghe thấy màn "khóa môi" giữa hai người đẹp một tóc vàng trong sáng như thiên thần, một tóc nâu nóng bỏng như mặt trời Địa Trung Hải. Dù chỉ là thoáng qua trong căn phòng rửa ảnh mờ tối nhưng đây rõ ràng là một trong những cảnh quay "đắt" nhất trong Vicky Cristina Barcelona. Cái khéo nữa của Woody Allen nằm ở nhân vật Juan Antonio. Có người thấy anh ta dối trá, có người thấy anh ta lọc lừa, nhưng cũng không ít người thấy anh ta thực sự có một con tim lãng mạn - như Don Juan trong truyện của Merime, yêu nhiều, nhưng yêu ai cũng yêu hết mình. Juan không bao giờ hết yêu người vợ cũ, thật lòng say đắm Cristina và vẫn chưa lúc nào quên Vicky. Một nhân vật kỳ lạ nhưng cực kỳ đáng yêu. Tuy nhiên, nhân vật mấu chốt trong phim lại là Vicky. Cô mới thực sự là nhân vật trung tâm của cả câu chuyện, với cuộc sống nội tâm và tình cảm cực kỳ phức tạp và khó đoán định, luôn gây hồi hộp cho khán giả. Chỉ một đoạn cô loay hoay chọn quần áo để đi gặp Antonio ở khúc cuối phim cũng đã đủ mang lại cho khán giả những dư vị thật ngọt ngào về một tình yêu đích thực xuất phát từ trái tim.

    Woody Allen đã chọn cho mình đội ngũ diễn viên thực sự ăn ý. Không ít người đã vô cùng bất ngờ khi thấy sát thủ máu lạnh Anton Chigurh trong No Country For Old Men hồi năm ngoái nhập vai Juan Antonio đào hoa bay bướm "ngọt" đến vậy. Nụ cười ấm áp, ánh mắt "biết nói" và bộ râu quai nón đầy nam tính của Javier Bardem thực sự có hấp lực mạnh mẽ đối với phái nữ. Dù người đẹp Scarlett Johansson bị báo chí chê chưa có sáng tạo nổi bật thì "nàng thơ" của đạo diễn Woody Allen cũng kịp làm sáng bừng màn ảnh bằng vẻ đẹp nửa thiếu nữ nửa đàn bà của mình, và bên cạnh cô còn có một Penelope Cruz quá đỗi bốc lửa. Người đẹp Tây Ban Nha đã phô bày được hết sự gợi cảm của mình trong bộ trang phục trễ nải trong xưởng vẽ, hay với mớ tóc rối chải vội và điếu thuốc hờ hững trên cặp môi ngon như trái sơ-ri chín mọng. Và Woody Allen đã tạo ra nhiều cơ hội để Penelope Cruz nói tiếng mẹ đẻ, bởi chỉ có như thế cô mới có thể bộc lộ được hết cảm xúc chất chứa trong nội tâm nhân vật. Không thể không nhắc tới Rebecca Hall - vì một số lý do thương mại mà tên của cô phải nằm ở một trí khiêm tốn và không có hình trên poster phim - diễn xuất của cô quá sâu sắc, thực sự mô tả được đến chân tơ kẽ tóc một Vicky mềm yếu và tràn đầy cảm tính - khác xa với dáng vẻ bên ngoài. Không có Vicky, câu chuyện trong phim sẽ trở nên nhạt nhẽo và tầm thường vì thiếu đi những điểm nhấn đầy thú vị. Cũng chính với Vicky (chứ không phải Cristina), khán giả mới thấy được trọn vẹn thông điệp mà Woody Allen muốn gửi gắm: hầu hết chúng ta đều sống cùng mong muốn nhưng hiếm khi được tại nguyện. Đó phải chăng là bi kịch của con người?

    Mang về giải thưởng Quả cầu vàng danh giá, Vicky Cristina Barcelona đã chứng tỏ được tính nghệ thuật rất cao của nó. Đứng về khía cạnh giải trí, đây cũng là bộ phim rất nên xem, đặc biệt với những người yêu thích sự lãng mạn với một chút phóng túng nồng nàn, không nằm trong bất kỳ chuẩn mực nào. Một bộ phim độc và lạ của Woody Allen, người từ hàng chục năm qua đã mang đến vô vàn bất ngờ lý thú cho khán giả yêu điện ảnh trên khắp toàn cầu.

    ( Nguồn Internet)
     
  9. elcharm01

    elcharm01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/1/2008
    Bài viết:
    3,161
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Minh cần bộ Anh Hùng xạ điêu và Thiên Long bát bộ Trung quốc vào web k thấy. Pm nick nhé, mình lười tìm lắm
     
  10. PROMETE

    PROMETE Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Taken ( Cưỡng đoạt)

    Cô con gái duy nhất bị bắt cóc, cựu điệp viên Bryan chỉ có 96 tiếng để tìm và giải thoát cho con. Một bộ phim với những pha hành động nghẹt thở và gay cấn do đạo diễn của "Banlieu 13" thực hiện.

    Không ít fan của thể loại phim hành động đã xem bộ phim Pháp District B13 (2004) của đạo diễn Pierre Morel. Taken là tác phẩm điện ảnh thứ hai của ông cùng với nhà biên kịch kiêm sản xuất Luc Besson. Họ đã tạo nên một bộ phim đầy bạo lực nhưng mang tính giải trí cao để có thể thành công trên thị trường Bắc Mỹ.

    [​IMG]

    Với kinh nghiệm làm giám đốc hình ảnh và quay phim cho hai phần đầu của Người vận chuyển (Transporter), Pierre Morel đã xây dựng Taken thành một bộ phim hành động gay cấn, nghẹt thở và mãn nhãn.

    Bối cảnh phim diễn ra tại thành phố Paris, Pháp. Cựu điệp viên Bryan (Liam Neeson) chỉ có 96 tiếng để giải cứu con gái của mình - Kim - bị bắt cóc. Nếu sau thời hạn đó mà chưa thể tìm được Kim, anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại con. Bọn bắt cóc là người nhập cư, xây dựng đường dây buôn người bằng sự liều lĩnh, táo bạo và tàn ác, dưới sự bảo trợ của những viên cảnh sát tha hóa người Pháp. Chúng tổ chức bắt cóc những cô gái trẻ đi du lịch, buộc họ xài ma túy và bán dâm, làm nô lệ tình dục cho những tay Ả Rập giàu có.

    [​IMG]

    Khán giả có hơn 60 phút để sống với từng hơi thở của người cha đi tìm con gái. Bộ phim sử dụng những cảnh cắt đúp liên tục, nhanh đến chóng mặt như trong series phim về điệp viên Jason Bourne. Và cũng giống Jason Bourne hay điệp viên 007, Bryan sử dụng nắm đấm thay cho lời nói. Những cảnh hành động diễn ra liên tục, gấp gáp, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Nếu ai từng xem Man on Fire (2004) của đạo diễn Tony Scott (phim có sự tham gia của Denzel Washington và Dakota Fanning) sẽ thấy đạo diễn Pierre Morel dường như đã mang câu chuyện ở Mexico vào khung cảnh Paris. Cũng giống như tác phẩm District B13 ăn khách, ông đã đưa vào phim những góc tối của thủ đô nước Pháp, làm cho những thước phim trở nên bạo lực và u ám hơn. Đây là một bộ phim có tính giải trí cao và là một trong những bộ phim hành động đáng xem nhất năm 2008.

    [​IMG]

    Nhà biên kịch Besson lấy ý tưởng cho phim Taken sau khi nói chuyện với một cảnh sát ở Paris, người kể cho ông nghe những câu chuyện về nhóm người chuyên bắt cóc những cô gái trẻ và bán họ làm nô lệ cho các gia đình giàu có. Trong phim, nhân vật của tài tử Neeson có nguồn gốc từ một thế giới khác, khi làm việc là một cựu nhân viên chính quyền, liên quan đến cuộc nghiên cứu về những nhân viên tình báo thi hành các hoạt động bí mật tại Afghanistan, là những người phải hành động bên ngoài vòng tròn của văn phòng bình thường. Từ đó, Besson và Robert Mark Kamen muốn sáng tạo một người anh hùng không chỉ có kinh nghiệm, thông minh tháo vát, mà còn có thể trở nên tàn nhẫn và bạo lực, lạnh lùng và hung ác nếu cần thiết.

    Thủ vai Bryan là nam diễn viên hành động nổi tiếng người Anh, Liam Neeson. Khán giả vẫn chưa quên nhân vật Henri Ducard, người dạy võ cho Batman trong tác phẩm Batman Begins (2005) do Neeson thủ vai. Vai điệp viên Bryan trong Taken tạo nên dấu ấn tiếp theo. Bộ phim còn có sự tham gia của ca sĩ, diễn viên Holly Valance và nữ diễn viên Famke Janssen, người rất quen thuộc với khán giả trong loạt phim X-Men.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    ( Trọng Hữu)
     
    Sửa lần cuối: 17/3/2009
  11. LCMai

    LCMai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2009
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    153
    Có bộ tuyển tập phim do Châu Tinh Trì đóng ko bạn? Tổng cộng nhiêu đĩa, giá cả thế nào?
     
  12. MyKitty

    MyKitty Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/9/2008
    Bài viết:
    2,289
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    173
    dịch vụ này hay quá,có cho thuê phim bộ hồng kông ko bạn ơi
     
  13. PROMETE

    PROMETE Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chào chị!

    Bên em có rất nhiều film do Châu Tinh Trì đóng ( hơn 40 film), giá mỗi film là 13.000k/ film.
    Chị có thể tham khảo film trong list film ở đường link này:
    http://thuedia.com/Prometheus/FilmDetail.aspx?FilmId=1743
     
  14. PROMETE

    PROMETE Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Genetic opera ( Vở nhạc kịch kinh dị)

    [​IMG]

    Trong tương lai sự đông cứng của mọi thứ sẽ diễn ra, no như một bệnh dịch của sự thất bại cơ thể người mà tàn phá hành tinh, giết chết hàng chục trong số hàng triệu. Như những nhà khoa học cuống quýt làm những kế hoạch cho một chương trình để có thể chống lại bệnh dịch này, một công ty biotech nhiều tỉ đô la gọi là GeneCo bắt đầu sản xuất cứu giúp, cung cấp những kế hoạch thanh toán đơn giản cho người thiếu những quĩ cần thiết để mua những phần thân thể mới Nhưng tất cả cấp vốn những cơ quan thì phụ thuộc tới những thủ tục mặc định......

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  15. PROMETE

    PROMETE Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Marley và Tôi

    Quyến rũ và hài hước qua vai Jenny, Jennifer Aniston cùng bạn diễn Owen Wilson và chú chó Marley đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem.



    Thông qua hình ảnh chú chó Marley, phim là một câu chuyện cảm động và khó quên về tình cảm gia đình, là những bài học sâu sắc về cuộc sống được mang lại từ những chuyện cỏn con tưởng chừng như rất bình thường xoay quanh chú chó con nghịch ngợm.

    [​IMG]

    Hai vợ chồng đi chọn chó về "tập sự".




    Muốn “tập sự” trước khi có con, cặp vợ chồng mới cưới John và Jenny Grogan đã mang chú chó lông vàng giống Labrador Retriever về nhà chăm sóc. Sự xuất hiện của chú chó nhỏ Marley trong căn nhà của cặp vợ chồng mới cưới đã làm đảo lộn mọi sinh hoạt của đôi uyên ương đang đắm chìm trong hạnh phúc, làm điên đầu tất cả nhà hàng xóm xung quanh bởi những trò nghịch ngợm quá sức chịu đựng.

    [​IMG]

    Hai vợ chồng đến bở hơi tai vì chú chó tinh nghịch.




    Ban đầu John và Jenny Grogan cảm thấy thật khó khăn với cuộc sống có Marley, họ bực bội và phát cáu với chú nhưng dần dần, Marley là sợi dây kết nối yêu thương giữa hai vợ chồng.



    Marley trưởng thành cũng là lúc nhà Grogan sắp đón đứa con đầu lòng, rồi đứa thứ hai, thứ ba. Một vài lần do nghịch ngợm quá mức, Marley đứng trước mối lo có thể sẽ bị đuổi khỏi nhà. Tuy nhiên, bao năm trời gắn bó bên ông bà chủ, Marley đã trở thành thành viên thân thiết không thể thiếu được.

    [​IMG]

    Chú chó Marley luôn hiện diện trong gia đình như người bạn thân thiết.




    Marley cũng phải theo quy luật sinh tử của cuộc đời, già yếu và chết. Cái chết của Marley khiến cả gia đình Grogan bị sốc nặng. 13 năm trời yêu thương và gắn bó như một người bạn thân thiết, Marley đã chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại trong nhà Grogan, thân thiết với ba đứa trẻ như một người bạn. Những giọt nước mắt của gia đình nhà Grogan nhỏ xuống không chỉ để tiễn đưa chú chó trung thành mà là tiễn đưa người bạn thân thiết.



    Marley and Me gợi lại những kỷ niệm đẹp mà hầu như ai cũng có về một con vật cưng thân thiết, lột tả chân thực về mối quan hệ gần gũi, khăng khít giữa con người và những người bạn trung thành của con người, vẽ nên một bức tranh rộng lớn về cuộc sống gia đình sinh động, đầy sắc màu.

    [​IMG]

    Chia sẻ mọi vui buồn với chủ.




    Jennifer Aniston quyến rũ và hài hước qua vai diễn cô vợ Jenny Grogan. Vào vai Jenny ngoài dự đoán vì Jennifer Aniston vốn không thích loài chó. Từ trước đến nay, cô luôn có một định kiến kỳ quặc với loài vật này. Khi chỉ đọc lướt qua kịch bản và biết rằng mình sẽ phải diễn xuất trong một bộ phim kể về một chú chó, Aniston định từ chối nhưng rồi sau khi đọc hết kịch bản, cô đã thay đổi suy nghĩ.



    Aniston phát biểu: "Nó không chỉ là một bộ phim về loài chó đơn thuần mà là một bức tranh đẹp về cuộc sống hôn nhân về quãng thời gian 13 năm chung sống của cặp vợ chồng và chú chó đáng yêu. Loài vật nhỏ bé, trung thành và luôn yêu thương chủ vô điều kiện này đã cùng họ trải qua những thăng trầm trong đời. Tôi cảm thấy thật thư giãn và thoải mái khi đọc kịch bản này, nó không giống với mô-týp phim hài – tình cảm từ trước đến nay".

    [​IMG]


    Đóng xong phim "Marley and Me", Jennifer Aniston đã có nhiều thay đổi trong suy nghĩ .



    Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Aniston vào vai một người vợ, người mẹ, dù trước đây cô từng vào vai một phụ nữ có thai. Cô chia sẻ: "Tôi cảm giác đó là lý tưởng tương lai của mình và tôi sắp sửa được tận hưởng cảm giác làm mẹ. Có lẽ việc có con là điều tôi khao khát bấy lâu nay, và cảm giác được thực hiện thiên chức của một người mẹ thật tuyệt vời. Cùng với Marley and Me, tôi cảm thấy mọi thứ chỉ mới bắt đầu.".



    Jennifer Aniston đã hết lời ca ngợi người bạn diễn Owen Wilson (vai người chồng John) trên tờ Los Angles Times là siêu phàm và rất hiểu biết. Vai diễn John Grogan trong Marley and Me đánh dấu sự trở lại đầu tiên với phim trường của Owen Wilson từ sau sự kiện anh cắt mạch máu tay tự tử không thành ầm ĩ hồi tháng 8/2007.
     
  16. PROMETE

    PROMETE Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Bride wars ( Cuộc chiến các nàng dâu)

    Emma và Liv vốn là đôi bạn thân từ thưở nhỏ, và như bao cô gái khác, cả hai đều có những mơ ước rất lý tưởng dành cho ngày trọng đại trong đời của mình, và gạch đầu dòng đầu tiên cho chuỗi những điều phải làm vào ngày cưới đó là phải tổ chức tại thánh đường dành cho các cô dâu ở New York – khách sạn Plaza.

    [​IMG]

    Nay họ đã cùng 26 tuổi, đang cùng nhau hiện thực hóa ước mơ của mình, và tưởng chừng như sẽ là hai cô dâu hạnh phúc nhất, nếu như không có một sự cố nhầm lẫn nghiêm trọng: lễ cưới của họ diễn ra cùng lúc và ở cùng một nơi. Sự cố này đặt Emma, Liv và cả hội bạn bè chơi chung với hai cô lâm vào tình huống khó xử. Cô luật sư thành đạt Liv luôn có được những gì mình muốn, từ một công việc tốt đến một anh bạn trai hoàn hảo, cho nên sẽ không có một lý do nào, hoặc một ai có thể cản bước cô sở hữu một đám cưới trong mơ mà cô đã ấp ủ bao lâu nay.

    [​IMG]

    Còn với cô giáo hiền lành Emma vốn rất giỏi chăm sóc cho người khác và thường hay bỏ bê bản thân mình, bỗng chốc nhận ra tầm quan trọng của giấc mơ cô dâu mà mình gần như đã quên, và trong khi đang hăm hở chờ cái điều kỳ diệu ấy xảy ra thì lại hay tin cô bạn thân muốn phỗng tay trên niềm “vinh quang” ngày cưới của cô.

    [​IMG]

    Không ai chịu nhường nhịn ai, và họ bắt đầu cảm thấy khó chịu về người bạn của mình. Khác hẳn với những gì tốt đẹp đã dành cho nhau lúc trước, cả hai bắt đầu ra sức tìm mọi cách để nói xấu và phá hoại đám cưới của người kia. Họ xem nhau như kẻ thù, và giữa họ đã nổ ra trận chiến, một trận chiến thật sự dành cho các cô dâu.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  17. PROMETE

    PROMETE Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Gangs of new york ( Băng đảng ở New York)
    Câu chuyện xoay quanh cuộc tử chiến của những băng đảng ở New York, nơi hội tụ nhiều người dân di cư khắp nơi đổ về. Bộ phim được dàn dựng rất công phu và nhận 10 đề cử Oscar năm 2003.

    Ở Manhattan những năm 1860, giao lộ Five Points được coi là khu tăm tối và lúc nhúc dân lưu vong nhất của thành phố, tại đây mọi cái xấu xa và lộn xộn đều có thể được tìm thấy. Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio) một chàng trai gốc Ireland xuất hiện, anh là con trai duy nhất của Priest Vallon (Liam Neeson) – người thủ lĩnh xưa kia của băng Dead Rabbits, tập hợp những người Ireland di cư sang nước Mỹ. Amsterdam trở lại nơi cha anh từng bị William Cutting (Daniel Day-Lewis) biệt danh Bill "Đồ Tể" sát hại 16 năm về trước trong một trận đụng độ nảy lửa tranh giành mảnh đất trú chân. Sau ngần ấy năm sống trong trại tị nạn, không ngày nào anh quên được mối thâm thù này. Còn băng của Bill "Đồ Tể" năm nào cũng không quên tổ chức buổi lễ kỷ niệm chiến thắng trước băng Dead Rabbits của Priest Vallon.

    [​IMG]

    Kế hoạch của Amsterdam đã rõ: nằm phục chờ đến đêm đó là ra tay giết Bill "Đồ Tể" trả thù cho cái chết đau thương của người cha. Để làm được điều này, anh phải len sâu vào hàng ngũ của hắn, một lần cứu mạng Bill đã đưa anh lên hàng cánh tay mặt của tên thủ lĩnh tàn độc. Nhưng mọi chuyện trở nên rắc rối hơn khi Amsterdam gặp gỡ Jenny Everdeane (Cameron Diaz) - cô nàng móc túi bí ẩn đã quyến rũ anh với niềm khao khát tự do mãnh liệt. Rồi chuyện gì đến sẽ phải đến, băng Dead Rabbits hồi sinh với người thủ lĩnh mới là chàng Amsterdam trẻ tuổi quyết định khiêu chiến băng của Bill "Đồ Tể". Một bên là những người Ireland lưu vong, một bên là những người Mỹ bản xứ, cuộc chiến tại Five Points sắp nổ ra, cả thành phố trở nên náo loạn sôi sục như một thùng thuốc súng chờ châm ngòi.

    Hell-Cat Maggie và hầu hết các băng đảng khác được nêu tên trong phim đều là những băng nhóm có thật ở New York trong thế kỷ 19. Nhân vật Bill "Đồ Tể" được dựng lại gần như một thủ lĩnh nổi tiếng thời đó Bill Poole, người cũng thường được nhắc đến với biệt danh “đồ tể” và có uy danh tương tự như Bill "Đồ Tể" mà Daniel Day-Lewis đóng trong phim. Ngay cả câu nói trước khi chết “Ta chết đi như một người Mỹ chân chính” cũng là của Bill Poole. Chỉ có điều, Bill Poole đã chết trước khi chứng kiến cuộc nội chiến 1863 nổ ra.

    [​IMG]

    Để chuẩn bị cho vai diễn của mình, Daniel thường nghe nhạc của Eminem để lấy cảm hứng và tập nói giọng địa phương rất nhiều, nên anh cứ nói nặng giọng New York suốt trong quá trình làm phim, kể cả lúc không phải diễn trước ống kính máy quay. Đạo diễn Martin Scorsese đã nghiên cứu kỹ chất giọng này bằng việc nghe đoạn băng thu giọng Walt Whitman và đọc một vở kịch cổ trong đó mô tả rõ các cách phát âm tiếng địa phương vùng New York.

    Martin Scorsese vốn là một người rất yêu thích phim O Lucky Man! nên ban đầu ông muốn mời Malcom McDowell vào vai Amsterdam Vallon. Nhưng người hùng tàu Titanic Leonardo DiCaprio vẫn là sự lựa chọn cuối cùng và anh đã chứng tỏ mình không phải là một chàng trai èo uột mà thực sự rất mạnh mẽ trong phim. Trong một cảnh đánh đấm, anh đã vô tình đấm vỡ mũi Bill Đồ Tể nhưng diễn viên Daniel vẫn tiếp tục diễn mặc kệ máu chảy ròng ròng khiến cảnh quay này khi lên phim rất chân thực.

    [​IMG]

    Cameron Diaz đã vượt mặt rất nhiều diễn viên nổi tiếng khác như Heather Graham, Monica Potter, Mena Suvari… để nhận vai Jenny Everdeane. Đạo diễn Martin đã phải thuê một người Italy biệt danh "Nhà Ảo Thuật" nổi tiếng với 30 năm làm nghề móc túi rất thiện nghệ để dạy cô những ngón nghề mà ông ta coi là “nghệ thuật”.

    Qua kế hoạch trả thù của một thanh niên gốc Ireland, chúng ta sẽ có cái nhìn sâu hơn về sự hình thành và phát triển của những băng đảng giang hồ tại New York. Bộ phim Gangs of New York còn giúp người xem hiểu hơn tầm ảnh hưởng của những băng nhóm kiểu này lên toàn bộ đời sống trong thành phố, chúng chi phối người dân và thao túng chính quyền. Đó là một phần tất yếu trong lịch sử của New York.

    Thu Phương
     
  18. klinsky.eshop

    klinsky.eshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/3/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    153
    Bạn ơi cho mình đặt những đĩa này nhé
    1. Yểu điệu thục nữ
    2. Mama mia
    3. Cuộc chiến nàng dâu
    4. Madagasca
    5. High school music
    6. Yêu thử
    7. chị em nhà bò sữa
    8. tình yêu ở las vegas
    vui lòng PM confirm lại cho mình nhé!
    Mang giúp mình đến địa chỉ; Phòng 401, nhà E, ngõ 133 đường Nguyễn trãi. 0912522808
     
  19. PROMETE

    PROMETE Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Inkheart ( Trang sách ma lực)

    Thế giới ma thuật “Inkheart” hoành tráng cuốn hút
    (VTC News) - Inkheart - một câu chuyện thần kỳ dành cho thiếu nhi của nhà văn người Đức Cornelia Funke đã được các nhà làm phim Hollywood tái hiện hoành tráng trên màn ảnh rộng.



    Đây là một câu chuyện phiêu lưu của trí tưởng tượng, xoay quanh Meggie, một bé gái 12 tuổi và cha là Mortimer “Mo” Folchart.



    Khi con gái Meggie còn là đứa trẻ nhỏ, anh thợ đóng sách Mortimer “Mo” Folchart phát hiện ra mình có một khả năng siêu phàm là chỉ cần gọi tên các nhân vật từ trong truyện thì họ sẽ được mang đến thế giới thực. Mo đã vô tình mang những nhân vật độc ác, nguy hiểm đến với thế giới của anh, như hai kẻ ác Capricorn và Basta và anh chàng hung hăng Dustfinger, đến từ Inkheart – một quyển sách viết về thời trung cổ

    [​IMG]

    Các nhân vật ngoài đời và các nhân vật bước ra từ sách làm đảo lộn cuộc sống của gia đình Mo.




    Tuy nhiên, có một bí mật khủng khiếp là nếu một nhân vật trong sách được gọi tên thì phải có một người từ thế giới thực đi vào sách để thay thế chỗ trống đó, Mo đã vô tình đưa vợ mình vào thế giới của Inkheart.



    Không may là quyển sách này sau đó biến mất, tông tích người vợ cũng mất dạng. Trong khi đó thì ba nhân vật Capricorn, Basta và Dustfinger bước ra từ Inkheart bắt đầu phát huy sự nguy hiểm của mình.

    [​IMG]

    10 năm sau, khám phá ra sự thật về Inkheart và khả năng khác thường của cha mình, biết được nguyên nhân tại sao mẹ mình lại biến mất một cách kỳ lạ như vậy, cô con gái Meggie cùng với Dustfinger và cậu bé Farid đã lên đường tìm lại cha cô, chống lại thế lực tàn bạo của Capricorn. Họ mang các nhân vật trong truyện trở về đúng nơi cần thiết.



    Inkheart là tập đầu tiên trong bộ ba Inkheart – Inkspell – Inkdeath đã được xuất bản năm 2003 của nhà văn nữ Cornelia Funke, người thường được mệnh danh là "J.K.Rowling của nước Đức".

    [​IMG]

    Hai cha con Meggie và Mo đang khám phá những bí ẩn từ sách




    Phim được dự định công chiếu vào ngày 19/03/2008 nhưng sau đó kế hoạch ra rạp đã bị dời lại đến tận 12/12 tại Anh và 23/01/2009 cho thị trường Mỹ. Với chi phí sản xuất là 30 triệu bảng Anh, cho đến nay phim đã thu về trên 126 triệu bảng.



    Giống như Lords Of The Rings, Inkheart sẽ được phát hành thành một series phim nối liền nội dung, trong đó Inkheart sẽ là phần đầu tiên, tiếp theo sau sẽ là Inkspell và Inkdeath.

    [​IMG]

    Brendan Fraser vào vai Mortimer Flochart


    Chuyện phim hoàn toàn là giả tưởng nhưng Inkheart vẫn là câu chuyện ý nghĩa đối với cuộc sống hôm nay. Brendan Fraser, diễn viên chính của phim cho rằng ý nghĩa của Inkheart nằm ở thói quen đọc truyện cho con nghe của các ông bố bà mẹ, điều mà ngày nay hầu như rất hiếm có.


    Thanh Phúc
     
    Sửa lần cuối: 30/3/2009
  20. mecucheo

    mecucheo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Dịch vụ cho thuê và bán đĩa ơi,
    Trước tết mình có mua của bạn khá nhiều đĩa, nhưng riêng đĩa "Bé yêu biết đọc" thì lại không xem được hết. Mình đã gọi điện với em bán đĩa, em ấy hứa từ trước tết là sẽ đổi lại cho mình mà đến giờ cũng chẳng thấy liên lạc. Vì mình còn mua hộ cho 2 người khác nên thấy hứa vậy mà chẳng đổi nên khó nói với người ta quá. Bạn xem hộ mình thế nào nhé.
    Mình ở số 9, ngách 3, ngõ 394, Đội Cấn
     

Chia sẻ trang này