Hà Nội: Lời cảm ơn!

Thảo luận trong 'Tặng đồ' bởi subim, 15/8/2015.

  1. subim

    subim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2015
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Em cũng đang cố nghĩ thế nhưng nhiều lúc thấy tối tăm quá ạ :( . Em cả ơn chị và các mẹ đã giúp đỡ e ạ
     
    Đang tải...


  2. me_minhanh

    me_minhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/2/2010
    Bài viết:
    1,570
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Nhà bố nó với bố nó ko nhận , thế gia đình nhà em đâu?ko có nguoi ben canh thi lam sao ma xoay so duoc. kho qua cơ. con gai, dại ơi là dại
     
  3. subim

    subim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2015
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà e cũng lắm chuyện lắm c ạ. Mẹ e phải lo nhiều. Còn bị gđ chồng o ép. Một mình mẹ đủ khổ r nên e k dám nói với mẹ. H e chỉ dựa vào atrai thôi. Nhưng a e ở xa lại phục vụ trong qđội nên chỉ giúp đc 1ít thôi ạh :(
     
  4. me_minhanh

    me_minhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/2/2010
    Bài viết:
    1,570
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    tiền bạc cũng là 1 phần thôi e a, ko có ai bên cạnh thì em đi sinh thủ tục ai làm, ai cháo sữa giặt giũ, chăm sóc ấy.
     
  5. subim

    subim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2015
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Da.e biết thế nhưng vẫn chưa dám nói với mẹ e . Cứ mở mồm định nói thì lại lãng sang chuyện khác. Em biễt e dại dột nhưng e k nỡ bỏ con c ạ :(
     
  6. PinkRabbie

    PinkRabbie 091 601 2275

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    3,448
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    223
    Chẳng ai thương con bằng cha mẹ, em nên nói thật với gia đình để tìm cách tốt nhất thì hơn, chứ em đi sinh 1 mình làm sao được :)
     
  7. subim

    subim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2015
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Vâng c ạ. E cũng tính nói với mẹ ạ. Nhưng đang ngập ngừng. Kiểu mẹ thì luôn tin tưởng mình mà giờ mình lại thế này. K mở mồm ra nói được ấy ạ :(
     

Chia sẻ trang này